1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'll stay...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    i''ll stay with.....all of you...forever
    lovely habbit
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nó tự bảo mình phải quên, nó đang tập quên người đó, nhưng nó biết khó mà làm chuyện đó lắm. Nó vẫn đang cố. Chẳng biết có được không!!!

    Always keep smiling !!!
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    chắc là được....cố lên nha chit
    lovely habbit
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chit ui !Cưng không cần phải cố quên người ta đâu.Hãy học bài nhiều hơn một chút,ra ngoài với bạn bè ,tổ chức đi chơi và gặp gỡ mọi người.Hehehe.....chỉ sợ lúc í chít nhà ta muốn nhớ cũng không được nữa vì........ đã nhớ anh khác rùi hehehe...........
    Nice Orchid
  5. khi_dit_xanh

    khi_dit_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    co' gi` bun` thi` noi' voi anh ne` chit...
  6. khi_dit_xanh

    khi_dit_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em nho*' ban cua anh phai hon??? noi di, anh nha
    ('n lai gium voi no cho!!! Noi di. em hong noi no hong bit dau cu*ng hehe....
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh? Nhưng bằng cách nào đây, phone hoài mà có ở nhà đâu!!! Nhưng mà người đó hông phải là người anh nghĩ đâu. Em nói thiệt đó.
    ........Trưa nay nó quyết định chiều học xong sẽ không về nhà. 5h lớp tan, mà 7h mới đến giờ hẹn với mọi. Đi đâu cho hết thời gian đây? Dắt xe ra khỏi trường, mới 5h10. Chạy tà tà, đến nhà sách Nguyễn Văn Cừ, mới 5h35, dù đã bị kẹt xe. 1 mình ở trong cái nhà sách đó, lạnh dã man!!! Cố mà xem cho hết những thứ ở trong đó để kéo thời gian thêm 1 tiếng. 6h35, bước ra khỏi nhà sách, trời cũng tạnh mưa.
    Về đến nhà, muốn gọi cho ai đó để nói chuyện, nhưng lại chẳng biết gọi ai bây giờ. Cũng chẳng muốn ai gọi cho mình. Có món quà SN thằng bạn thân đem đến lúc chiều. Nó tới mà không thấy, bữa sau gặp chắc là nó chửi chết!!!
    Đi ngủ, mai còn 4 tiết READING, tuần trước nghỉ rùi..........

    Always keep smiling !!!
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    chit nè... trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đang chờ đợi em giải quyết , dại gì mà em phải buồn chi cho mệt, càng buồn thì càng mau già đó. Một ngày trôi qua là một chuỗi cảm xúc cô đọng lại trong tâm hồn của em, vậy thì ban ngày em đừng suy nghĩ làm gì cả, tối về lôi những chuyện không vui ra rồi vò lại thành 1 nùi và....quăng vào không gian bóng tối, sau khi quăng hết những chuyện buồn thì em sẽ chìm vào giấc ngủ, mọi chuyện sẽ tan biến khi mặt trời mọc thôi. Muốn quên 1 cái gì mà mình luôn nghĩ đến trứơc đây thì em cứ kiếm việc mà làm (nói cách khác là giết thời gian á) , thí dụ đọc truyện, sách báo, đi dạo, đi mua sắm (khi đi nhớ kiu anh đi chung để anh mua ké, em trả tiền hehehe).... Chúc em luôn vui vẻ nhé.....đừng buồn, mọi người luôn bên cạnh giúp đỡ em đó... thấy không???

    Nothing's Impossible
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Giờ này, nó muốn được nói chuyện với ai đó, 1 người có thể nghe nó nói và hiểu được nó.
    Nó phát hiện ngoài nó ra, có 1 người ở trong cái topic này từ lúc nó vào. Nó không biết đó là ai. Nó thật sự muốn biết, nhưng nó không có cách.
    Nó lại lâm vào cái tình trạng này, muốn nói nhiều lắm về những gì nó đang nghĩ, về những gì nó đang cảm thấy trong lòng, và về cái người mà nó đang cố quên, nhưng nó lại chẳng nói được. Nó quá bướng bỉnh. Nó cảm thấy kì kì khi mở miệng nói ra những chuyện đó. Nhưng mà "kì" cái gì không biết nữa. Chắc mọi người sẽ nói với nó như vậy. Nhưng nó vẫn là 1 đứa con nít thôi, nó cảm thấy mọi chuyện rối beng lên, nó biết chứ, tự nó làm mọi chuyện rối lên chứ có ai làm như vậy đâu.
    Nó thấy mình nhảm hết sức!!!

    Always keep smiling !!!
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, thì ra là anh pickou. Anh nói đúng rùi...
    .....Nó thấy mình dzô dziên, lãng xẹt gì đâu. Vì 1 người "..." mà nó bắt mọi người phải thấy cái bộ mặt sầu não của nó. Nhưng chỉ tại nó đang mang tâm trạng của 1 con nhóc đi iu thầm người ta mà. Cái bầu tâm sự của nó nặng lắm rùi, đi giải quyết thui. Đùa chút. Phải mà có ai ngồi im để nghe nó nói hết chiện trong lòng nó hen!!! Hồi đó có 1 người, nhưng mà, xa quá rùi......

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này