1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm doing wrong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matchbox1991, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình sai rồi.
    Cầm tay người ấy. Để người ấy ôm mình vào lòng. Người ấy đã có gia đình rồi mà. Mình sai rồi.

    Làm sao để dừng lại được nhỉ. Khi một mình, mình cảm thấy dằn vặt kinh khủng vì biết rõ mình đã sai. Nhưng mỗi khi ở cạnh người đấy, lý trí không kiểm soát nổi cảm xúc, mình lại phạm sai lầm lần nữa. Tempting. Điên rồ. Bất cần.

    Sẽ thế nào nếu mọi việc diễn ra xa hơn. Không chỉ cầm tay. Không chỉ ve vuốt. Sẽ thế nào nếu mọi người biết, bố mẹ, chị H., anh, bạn bè.

    Mình sai rồi. Mình sai rồi. Bồ tèo ơi, làm sao dừng lại đây.
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Hội chứng "người thứ 3"!
    Tôii chẳng có lời khuyên, chẳng có nhận xét gì cả. Chỉ nghĩ "Nếu cảm thấy những gì mình làm là đúng, là nên thì cứ làm, đừng tự dằn vặt rồi gặp him lại đâu vào đó". Cái đó người ta gọi là "vòng luẩn quẩn"
  3. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng bạn tìm thấy cho riêng mình một hướng đi

    http://www1.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/829359.ttvn
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nếu biết mình sai hãy nên dừng lại luôn. Phải kiểm soát đc lý trí của mình. Đôi khi mình ko phải là mình. Đừng để những điều sai làm huỷ hoại "Anh" của bạn. Tình cảm là điều quan trọng. Thêm một điều cảm xúc chỉ mãi là cảm xúc thôi !!!
  5. LangThang_1983

    LangThang_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick của cô bé này, zưng mà hy vọng bé con kô phải ít tuổi như thế chứ ........
    Gặp phải 1anh zai từng trải đương nhiên khác hản với cái bọn lóc chóc bằng tuổi rồi và dễ bị anh chàng cho đi theo cảm xúc.
    Tóm lại, biết sai thì tránh ............. Hù hù ......... học đi đã ........ đang cảm nắng đấy cô bé, vào bóng râm đi thôi.
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là quá sai rồi.
  7. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Này nhé............ko phải mình ko thông cảm cho bạn..................vì lỗi lầm là của cả 2..................nhưng mình ghét những người như bạn.................đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác...............căm thù................tốt nhất là dừng lại ngay.................Ok
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ơ, ghét cí cô bé chủ topic à? thía còn thèng ku cầm tay cô bé, ôm cô bé thì chắc bạn nì thích à? Ghét ko đúng hoặc là ghét chưa đủ người gòy.
    Hãy nghĩ tới lúc mình có gia đình, và chồng mình cũng đi cầm tay, ôm hay xa hơn là...kiss 1 con nhỏ khác, trong cõi lòng sẽ đau đớn cỡ nào; mà biết dừng lại, cô bé nhé! (ko bít có phải sinh năm 91 ko? )
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , em sai rùi anh ơi .Em bít khi anh đọc được dòng đó anh sẽ rất buồn ... Em ngàn lần xin lỗi anh ....Em không bít làm thế nào để anh có thể tha lỗi cho em.Em bít , anh cố gắng ko biểu hiện cho em bít nhưng tim anh đau lắm phải không ? Em hiểu vì em cũng đau ....
    Em chỉ bít mong anh tha thứ cho những lỗi lầm của em ...Em sẽ không bao giờ như thế nữa.Em ngốc lắm anh ạ , em chẳng hiểu cái gì cả anh à....Em đã tự mình rủa bản thân không bít bao nhiêu lần ...em ko bít em có còn xứng đáng với tình cảm mà anh dành cho em hay không nữa ....Em thành thật xin lỗi.
    Nếu anh tha thứ cho em ...thì hãy ở lại bên em anh nhé

Chia sẻ trang này