1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm falling in love with a married-man

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zjnni108, 21/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zjnni108

    zjnni108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @ girl_never_die: anh ấy của bạn đã ly thân vợ, chứng tỏ giữa họ ko còn tình cảm, sự ràng níu cũng sắp đứt, cho nên bạn có thể ko áy náy hay day dứt... tôi ko ở trong trường hợp như bạn, anh ấy vẫn còn quá nhiều ràng buộc, nên tôi phải yêu trong dằn vặt, nhưng yêu vẫn cứ là yêu, chẳng thể nào chối bỏ.Thật cám ơn vì bạn có thể hiểu cho tôi, dù chỉ là 1 chút.
  2. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào em! Anh hoàn toàn ủng hộ em. Anh cũng là người đã có vợ, anh cũng gần giống với người đàn ông của em. Va anh cũng từng rất thích các đông nghiệp làm cùng mình. Anh thường xuyên rủ chúng nó cặp bồ mà chúng nó không chịu. Điều quan trọng là có được những khoảng thời gian vui vẻ dù nhiều hay ít đều tốt cả. Không để cho vợ con của lover biết như thế thể hiện cả hai đều rất có trách nhiệm. Hãy hưởng thụ những gì đang có trước. "Giá mà anh có được một cô bồ như em.......... "

Chia sẻ trang này