1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Im lặng hay không .. ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HoDucThanh, 31/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ironmanfake

    ironmanfake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Loại gái như thế này mà bác còn kêu là tốt tính thì e đến chịu, e thấy ghê hết cả răng.
  2. tk40

    tk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sút luôn. Hoặc phang xong rồi sút. Hoặc vừa phang vừa sút. Chả biết khuyên gì chủ thớt, ngoái mấy phương án này :D
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái nó như thế là đang lợi dụng chủ topic đấy.

    Ca này bố trí cho ăn bơ lác tạm 5 ngày. Học thêm cũng té, ở nhà phơi củ cải đắp chiếu giả chết. Cũng là thời gian xét nghiệm lại tình cảm của gái và để phân loại.
  4. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì tiên trách kỷ hậu trách nhân thôi, mình tính thương người quá, nhưng trong tình cảm lại ko thương kiểu đấy đc các bạn ạ, em ấy thấy mình thương thì coi mình như anh trai, nên nhiều khi ko để ý đến tình cảm thực của mình, lại cứ hồn nhiên như đúng rồi. Nếu đc bắt đầu lại từ đầu, thì mình sẽ ko vồn vã như vậy, nhưng bây jờ đang học cùng lớp, nhà cáo xa mà ko có xe máy, nên mình kiểu gì vẫn phải làm xe ôm

    Cũng một phần vì ngày xưa mình với cáo chưa có gì thân quen, cáo tự dưng nhảy vào chat, rồi hỏi anh online làm gì thế, chat với bạn gái à, rồi tự dưng nói em thấy anh hơi cẩu thả mà xấu tính, nhưng vẫn thấy thú vị , như một người bạn từ lâu..., thế nên mình tưởng cáo cũng có tình cảm với mình, nên vồ vập vào, nhiệt tình quá bây jờ cáo lại coi như anh trai , ^:)^ :-w:-?? . Bây jờ mình thấy tiến thoái lưỡng nan. Đã chót hứa sẽ chăm sóc nó, nhưng chăm sóc quá nó càng coi mình như anh trai :-O , híc, thế đấy.

    Mà một lần cáo đã nói là sao anh tốt với em vậy, nếu là vì anh muốn giúp em thì đc, còn nếu có tình cảm gì khác thì em sẽ ko nhận đâu và sẽ giữ khoảng cách với anh. Mình cũng nói là anh thấy em khó khăn mà ham học và cố gắng nên anh muốn giúp đỡ, còn tình cảm có nảy sinh thì cũng ko thể nói trc được :D , tóm lại là nó sếp mình vào ngăn các loại anh trai tốt rồi, bên cạnh ngăn các thể loại bạn tốt. Còn người yêu thì tạm thời nó chưa có. có thể có một thằng ất ơ nào ko cần tốt quá cuối cùng lại nên chuyện, cũng có thể cáo sẽ pick một ông anh hay một thằng bạn nào đó để upgrade lên, kiểu gì thì mình cũng ko khoái nằm trong top anh trai ấy, các bạn ạ. [-( :-??
  5. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    cáo này thuộc loại bạn nào cũng thân, anh nào cũng tốt... nó nói những lời ấy vs chủ thớt phải nói rằng cáo này ko phải cáo thường, rất khéo mồm mà dễ lấy tình cảm của các trai, nên các trai cứ tưởng nó có tc với mình mà lao đầu vào chiều chuộng rồi được xếp vào anh trai, bạn thân nhưng cứ tưởng thế là tiến gần thêm. Rồi 1 ngày 1 thằng đại gia ất ơ ở đâu nhảy vào thành NY nó, các anh trai vẫn chửa ngộ ra :))
    thoai làm nốt nghĩa vụ đi ông anh ạ, bỏ bây giờ thì chẳng hay cho tc 2 bên, nhưng xác định 1 điều là ko có cơ hội nào... kiếm gái khác đi.
  6. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chú này kém nhỉ, suốt ngày đèo em nó đi học mà không tạt vào nhà nghỉ bữa nào [r24)].

Chia sẻ trang này