1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Im lặng là vàng !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuhuong22, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng !

    Bạn đã bao giờ im lặng quá một phút chưa ,cuộc sống muôn màu muôn vẻ không phải lời bạn nói lúc nào cũng có giá trị .Đôi khi bạn cần phải biết im lặng ,để suy nghĩ về những gì bạn đã làm những gì bạn chưa làm .
    Bạn hãy thử im lặng một phút xem ,cũng thú vị đấy chứ .nhất là các bạn đang yêu cần phải im lặng nhiều đúng không ,tình biển ?...........

    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  2. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    im lặng cũng tuỳ từng lúc bạn à......!
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    im lặng để nhìn lại mình, nhìn lại mọi chuyện đã qua, và để nhìn lại mọi người nữa. cần thiết lắm đấy!
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  4. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Nào chúng ta cùng im lặng nào????????

    Thanh Huyen
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!!!
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    ? ? ? ? ? ? ? ? Im lặng là vàng nhưng nói ra là kim cương cơ đấy
    NGOCNƯƠNG
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Có những lúc mình cần im lặng để hiểu mình hiểu mọi người. Nhưng có lúc mình cần lên tiếng để mọi người biết mình còn trên đời này. Dù sao trời cũng cho ta 2 tai để nghe(ý nghe nhiều hơn) và 1 mồm(để nói ít hơn chứ không phải là không nói).
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  8. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    chắc bác hội phó của chúng ta có nhiều hơn....2 cái móm....ặc ặc ...quên mất cái mồm....?
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chồng im cái mồm đi , người ta cần im lặng mà chồng cứ toang toắc như thìa hử?
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  10. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng rồi nhỉ.....sorry các bác....( vợ phải bình tĩnh lại chứ ....uh uh uh )..........1 phút im lặng!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này