1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Im lặng nào! 1 phút dành cho...bình loạn.Bạn có kiến gì không thể nói trực tiếp ư??????Hãy vào đây.(

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi MotPhut, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MotPhut

    MotPhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Im lặng nào! 1 phút dành cho...bình loạn.Bạn có kiến gì không thể nói trực tiếp ư??????Hãy vào đây.(Cấm tất cả những ai

    Cuộc sống luôn có những điều thật khó nói.Không phải ai cũng đủ dũng cảm để nói lên suy nghĩ của mình một cách trực tiếp, bởi vì ...
    Chủ đề kỳ này : What do you think about girls of LQĐ?????
    (Đặc biệt là những girl tóc dài)

    Riêng đối với tui thì girls ở trường rất tuyệt...vọng(trong tất cả mọi linh vực).Lúc tui còn học 12,có thời gian tui đã mất ngủ cả tháng vi 1 em lớp 10.Xinh cực kì.Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ...mất ngủ.Nhưng rồi tui lại vỡ mộng bởi vì con gái LQĐ lại vẫn là con gái LQĐ...hihihi
    Chú ý : những ai thấy khó chịu với chủ đe kỳ này thì cứ lên tiếng thoải mái,đặc biệt là mấy girl..(nhưng làm ơn xin đừng chửi)

    Just a minute!!!
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Trong box này hiện nay chị em phụ nữ hơi bị ít!Anh em bàn tán "thoải mái", nhưng cẩn thận , he he,lỡ dại mà chọc dận mấy chị em ,coi chừng tan xác pháo đó.Ak47 này thì hông dám , tuy vậy ak47 nghĩ rằng con gái LQĐ bây giờ vừa xinh , vừa học giỏi thì không thiếu đâu , nhiều lắm ,nhưng .....Thời một phút học 12 thì mấy em năm lớp 10 lớp B2 là xinh nhất rồi còn gì?(bỏ nhỏ nghe: trong box này có 1 girl tóc cũng khá dài đó...biết ai không?)
    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 31/07/2003
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , bây giờ anh đây đã được lại mấy em rồi , nhưng dù sao thì mới là dân mới vào nghề nên cần fải ăn nhiều .... và làm nhiều ... Vậy là trong đây tim đươc 3 cựu cao thủ quái thú A2 rồi , còn ai nữa không vậy , giới thiệu nốt luôn đi nhé ... và nhanh nhanh vi mang cua anh đây chuẩn bị hết tiền nên sẽ vắng bóng trong thời gian tới ... Đây là bài viết đầu tiên nên fải đi chôm của người khác ... cho anh em cùng đọc chơi .. hê hê ...
    Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối
    -Thanh Nguyên-
    Thầy văn học đọc câu phương ngôn :
    ??oKhi biết yêu người ta bắt đầu nói dối!???
    Có đúng thế không hở bạn bè cùng tuổi
    Lứa tuổi bắt đầu yêu ???
    Sáng nay anh gửi gắm gì qua ánh mắt nheo
    Mà khiến em đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
    Thì ra thầy bảo mà đúng thật
    ??oKhi biết yêu...trước tiên mình tự dối mình???
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi : ??oHắn đấy à????
    Vội đáp : ??oCòn lâu!???
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói ??oCó??? thành ??oKhông???
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê ??oCon bé ấy lười!???
    Tự dưng em vui hơn và anh cảm thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn ngang căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì hơn
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang căn phòng đó
    Như ngang qua bao căn hộ khác của trường
    Dù sự thực có rất nhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu???.nói dối
    Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít thật dễ thương
    Và dĩ nhiên là đáng được khoan dung???
    Cho những người???
    vì bắt đầu yêu???
    nên bắt đầu???nói dối???
    Hê hê ... mọi người thấy bài thơ này thế nào ... rất hợp ... hê hê ...
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ...lang thang , lại lang thang nên lại thấy cái topic vui vui này lại để trống thì tiếc quá ... , ghi vài chữ cho nó được lên ... đầu trang cho mọi người xem cho vui ... hì hì ... Mà chú "die một ngày nào" đó là ai mà biết rõ về anh em quái thú A2 thế ... hê hê ... , vậy có biết KID này thế nào không .. hê hê ... , lâu lâu mới thấy chú "die một ngày nào" đó vào diễn đàn thoi thóp thở vài hơi rồi lặn mất tăm .... ha ha ... Về chuyện bình loạn hay không bình loạn thì ... chò mọi người cất tiếng tiếp thì .. KID ... sẽ tham gia .... vô tư mà ... bình loạn ... hê hê ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. whocare

    whocare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái LQĐ , tóc dài hay tóc ngắn cũng một thời làm khổ con trai Lê Quý Đôn. Hik hik, con gái LQĐ, đặc biệt là con gái ban A, hik hik, thông minh , khó tán, mà đã yêu thì thôi, bỏ tất cả trời đất. huhu
    Nothing lasts forever
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ừ .. hê hê .. bỏ luôn cu Xỉn nhà ta ... ha ha ... hê hê ... ôi con gái ban A ... hì hì ... , còn mấy ban khác chắc là cũng .. ghê gớm lém ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy cái topic cũ này , xong phần bình loạn con gái LQĐ rồi hả ? Bây giờ đến phiên con gái LQĐ bình loạn con trai LQĐ nè , bữa nay số lượng con gái LQĐ bắt đầu tăng lên rồi đó , 1 , 2, 3 ... bình loạn đi các bạn :)
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên xin mời thành viên mới (bemai) cho ý kiền về anh chàng móp cà chớn của box mình...thanh viên mới đáng giá là khách quan nhất..nhỉ?
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bemai dzô em , bắt đầu mở máy : ........ ( nhường room để em bình loạn :D )
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  10. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tui là con gái LQĐ , cho nên tui không tiện nói về con gái LQĐ. Thôi cho tui phát biểu về quý anh vậy???
    Trước hết phải khẳng định rằng tui là người phong kiến lắm, tui ít chơi với con trai. Thậm chí, với một số quý anh nhất định, tui còn có thành kiến nữa kia. (Cho nên tui bị ghét nhiều là phải)
    Bước vô trường LQĐ, tui trở thành một trong 24 đứa con gái của một lớp "âm thịnh, dương không có gì để suy", lớp tui bị (hay được) đánh giá là kiêu, chảnh nhứt trường...
    Chẳng sao, với tui con trai không có đứa nào hoặc có cả tỷ đứa thì cũng thế...Tụi tui tự làm lấy mọi thứ, tự dựng trại, tự tổ chức tổ chiếc....Không có gì là không xong. Chẳng bằng người ta nhưng cũng không đến nỗi nào...
    Ngày 8-3, trường tổ chức thi cắm hoa cho quý anh, lớp tui cũng tham gia. Đứng chót! Nghĩ lại còn thấy buồn cười
    Thôi lan man thế là đủ rồi, tui xin nhào vô chủ đề chính.
    Con trai LQĐ là những người rất siêng năng, rất "cày bừa" trong chuyện sách vở. Đó là một điều đáng tự hào. Chúng ta có những người rất giỏi, đem về cho trường hết giải này đ ến giải khác. Nhưng cũng chính vì quá tập trung vô bài vở nên có những chuyện mà các bạn, các anh và các em vô tình không thấy (tui hi vọng là mình đúng). Tui xin ví dụ như sau. Hồi trường mình đi thi Olympic ở SG, trên xe quý anh luôn luôn giành chỗ ngồi trước, thậm chí khi một cô giáo hoặc một bạn nữ lên sau, phải đứng ngay bên cạnh quý anh, quý anh cũng quên mất cái hành động vô cùng đơn giản là đứng dậy nhường chỗ.
    Nhiều ví dụ tương tự như vậy để chứng minh sự "hay quên" của quý anh LQĐ, nhưng viết ra hết thì đọc mỏi mắt lắm...
    Một điều nữa làm cho quý anh chưa đẹp là một số người trong quý anh rất khoái ganh đua (không fải thi đua), rất khoái điểm điếc, tính tính toán toán nhìn phát mệt.....(thôi không cho ví dụ chuyện này nghe!)
    Không phải quý anh nào của trường ta cũng bookish, nhiều người khiến tui khâm phục vì có cái nhìn thực tế cũng như lập trường và ý chí của họ.
    Con trai LQĐ cũng làm cho tui nhiều lần bất ngờ. Hôm đó tui đi bộ từ trường về nhà cô tui. Trời nóng như đổ lửa...Chợt có hai bạn đ ề nghị chở tui về. Tui ngại lắm, nhưng cuối cùng sự chân thành của hai bạn ấy đã thuyết phục tui.
    Tui ngạc nhiên bởi vì trước đó thực sự tui không thân thiện với hai bạn đó, có lần tui gặp, họ cười chào tui mà tui cũng "quên" chào lại.
    Tui cảm ơn hai người bạn đó không chỉ vì họ đã chở tui về, mà vì họ đã phần nào xoá đi cái định kiến đáng ghét của tui, làm cho tui cảm thấy thực sự vui vẻ hơn.
    Nếu hai người bạn đó đọc thấy, thì một lần nữa, "thank you"
    ....
    Sau này, thi thoảng tui vẫn nghĩ, lớp mình ngày đó mà có vài mống con trai LQĐ thì chắc là tui còn phải bị bất ngờ nhiều nữa và biết đâu đấy lớp mình còn vui hơn nữa???

Chia sẻ trang này