1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Im lặng !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vitforeyes, 29/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Im lặng !

    Nhiều sở thích quá, đủ loại. Mình thì có 1 sở thích quá đơn giản : im lặng. Tìm mãi mà ko thấy topic dạng này. Ngại nhưng cũng đành lập 1 cái mới vậy.
    Im lặng dễ chịu.
  2. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    sở thích là im lặng à. lạ nhỉ? Im lặng thì làm sao bày tỏ được sở của mình là im lặng, phải nói chứ nhỉ
  3. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Suỵt...........
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Nên vào ở chung với mấy em bị câm ấy... Chắc chắn là im lặng
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Im lặng rất thích, 1 chut cở 10 phút hay lâu hơn, đưa người yêu ra bờ hồ, sông, rôi ngồi thật thoai mái im lặng, nhìn và nhìn, nhưng con sóng lang tăng hay cam nhan 1 cơn gió mát, hay ánh năng của buỏi chiều, lãng mạng ,
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ..........................................................................................
  7. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hai người ngồi đối diện nhau chỉ im lặng nhìn nhau qua ánh mắt.Đấy gọi là im lặng
  8. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hai người ngồi đối diện nhau chỉ im lặng nói với nhau qua ánh mắt.Đấy gọi là im lặng. Chứ tất nhiên là mắt là để nhìn nhau roài.
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Im lặng à, thỉnh thoảng tớ cũng đi tìm một không gian riêng cho mình, không gian đó không chỉ im lặng mà còn phải tĩnh nữa.
    Đôi khi cũng thích sự im lặng, để làm gì ư? Để nghe được nhiều hơn những gì người khác nói, để lắng nghe cảm giác của chính bản thân mình....
    Cũng có lúc tớ sợ sự im lặng lắm, khi sự im lặng tạo ra khoảng trống giữa mình và một người nào đó, cứ như là ghét nhau lắm ý, dù sự thật là không phải thế...lúc đó chắc phải buồn, ngẹt thở và day dứt như người mang tội...
    Rồi thì sự im lặng cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu một ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng mình cảm thấy trống rỗng. Tình huống này ít thôi nhưng nếu im lặng kiểu như thế này thì thật là đáng ghét....
    Dù sao, im lặng cũng là một nghệ thuật. Tớ sẽ năng vào đây để học điều đó.
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh cao của âm thanh là sự tĩnh lặng. ​

Chia sẻ trang này