1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Im lặng !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vitforeyes, 29/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0

    bắt quả tang ăn cắp bản quyền, ăn cắp cũng sai, chán quá. Theo tinh thần và tư tưởng của darkflames thì là :
    Tuyệt đỉnh của âm thanh là sự tĩnh lặng ...

  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    xí hổ wá
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi im lặng và nghe nhac Trịnh bài vườn xưa do Thái Hoà hát, rất hay, "Ngừơi lên tiếng hỏi người có không, người đi vắng về nơi bế bồng.... đừng phai nhé 1 tấm lòng son..... về thôi nhé cổng chào cuối sân...." .
    không biết bây giờ em đã có bé để bế bồng chưa, còn tôi ngồi đây trong mộng mị đời thường,
    ánh nắng chiều phai nhạt cả cỏi lòng bơ vơ , hiên tại va chỉ hiện tại mà thôi !
  5. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    lần nào đi chơi cũng chỉ im lặng ngồi hóng
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    suỵt!!!
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    !!!!!
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0


    BUZZ....... /red] im lặng!
    BUZZ ...... im lặng!!

    BUZZ.....
    -
    -
    -
    - Đi chơi không?
    -...
    - BUZZ
    -
    -
    - Thôi em out đây, bb!
    - EM chưa trả lời
    -
    - Đi chơi không?
    - Khong
    - Vì sao?
    - Thế anh rủ vì sao?
    - ...... (Im lặng)..... => XXX is now offline!
    Nothing!

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 01/12/2006
  9. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nhìu khi im lặng lại là cách tốt nhất để nói lên bao điều
    Im lặng để suy nghĩ và làm cho tâm hồn thoãi mái hơn
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em bảo em sắp ra trường rồi. Anh im lặng không nói j. Đã có thời anh nói em ra trường mình sẽ cưới nhau.
    Em hỏi với anh bây giờ với anh em đang ở vị trí nào? Im lặng!
    Em hỏi em ra trường anh còn muốn cưới em không? Anh không trả lời mà hỏi lại rằng: thế em có muốn cưới anh không? Lúc nào cũng vậy, em không bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của mình.
    Em lại nhớ đến giấc mơ gần đây. Em mơ thấy anh và em đang ngồi giữa đám bạn em. Vui vẻ. Thân thiết! Và đột nhiên, anh quay sang hôn kon bạn em. Sau đó em chỉ hỏi sao anh làm vậy. Và em tỉnh giấc. Im lặng. Sao không bao giờ em nhận được câu trả lời????
    Em ghét sự im lặng của anh. Em ghét sự "em muốn hiểu sao cũng được" của anh. Em muốn được nghe anh giải thích, muốn được nghe anh phân bua hoặc thậm chí là cãi chày cãi cối cũng được. Nhưng anh lại luôn luôn im lặng. Dù với em im lặng có đồng nghĩa là đồng í đi nữa thì anh vẫn cứ im lặng. Tại sao? Và luôn luôn chỉ 1 câu: Em hiểu sao cũng được! Tại sao? Anh không đủ tình yêu để jải thik cho em, hay chỉ đơn giản tính anh không thick nói nhiều??? Nhưng anh biết không, nếu anh có nhiều tình yêu hơn, chắc sẽ không nỡ nhìn em dăn vặt đến thế.
    Và sau tất cả những im lặng, thì em ra đi...
    Đôi khi im lặng là tốt. Nhưng đôi khi nó giết chết tình iêu! Vâng, và tình iêu của em đã chết chính vì sự im lặng của anh!

Chia sẻ trang này