Lâu roài chẳng có thời gian vào ttvnol. Cũng chẳng có thời gian ngắm vuốt. Lựa chọn công việc mới. Luôn bận rộn. Lãng quên mọi thứ. Ban ngày chuyên đi soi mói người khác. Tối lại nghe người khác bắt lỗi cũng có cái thú vị. Gần 2 năm để tìm lại mình quả thật rất dài. Những lúc cô đơn cũng có tí nhụt chí. Thôi thì đâu cũng vào đấy rồi. Sống thì bao giờ chả vậy. Mình là đàn ông. Cơ hội có nhiều, quan trọng là sự quyết đoán. Đơn giản là vậy
bắt ngay lỗi cái title: thiếu mất mạo từ (quán từ): a I'm a man. đọc chẳng đc mấy dòng chẳng thấy chất "man" ở đâu cả, đề nghị đổi lại là "I'm a boy" thì hơn.