1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ ôn thi ở trường Đại học, nên thật là free, ngoài trời đang lạnh wá, nên giờ này vẫn còn nằm trong chăn online, chẳng biết type cái gì nữa, liền nghĩ ra post 1 cái topic cộp dấu I''m My cái nào .Tất tật những gì đều sẽ viết chung hết vào 1 topic duy nhất này thôi để cho đỡ bị loãng diễn đàn (mod cảm ơn em đi)

    Welcome to my topic!(dạo này mình hơi ngại)​

    Xong fần chào hỏi, bây giờ đến phần Profile(mình lại thấy ngại lần 2)

    Full name: summerfl0wer
    Nickname: Nguyễn Hà My
    School: (khai báo cái fần trường lớp này để có bạn nào từ cái thủa mẫu giáo cho đến đại học của em mà có đi lạc vào đây thì còn nhận ra bạn cũ)
    -Kindergarten: Mùng 8 tháng 3 - Nhà Trung str (lúc này xinh nhất)
    -Primary School: Trần Quốc Toản - Nhà Chung str (ôi tuổi thơ của tôi :x)
    -Middle School: Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Trường Tộ str
    -High School: trung học phổ thông Trần Phú - Hai Bà Trưng str (hay còn gọi là Trần Đú (những cái không nên học )
    -University: Hanoi university of Business and Management(khoa Mananer hay tiếng Việt còn gọi nôm na là khoa dạy làm giám đốc )
    Native country: Hanoiese (ông bà cha mẹ sinh ra ở đây hết luôn, nên em là kẻ hổng có quê)
    Present job: sinh viên năm thứ 3
    Future job: Manager or Director''s secretary
    Favourite color: xanh nước biển (ngoài ra còn yêu màu xanh hoà bình, màu tím mộng mơ và ghét màu đỏ của máu, hahahaaha)
    Hobby: Nuôi chó mèo (mèo tây, ko thích mèo ta), gấu bông (metoyou)

    Most wanted man: Phan Anh - vtc1 (Bonus cái ảnh idol phát [​IMG] )
    V.I.P in my life: (cái này sẽ nói sau )
    Sweet dream: ..v...v...v...v.. (mơ ước của iem là học tập thật giỏi để sau này cống hiến hết mình cho xã hội, xin hết ạhhhhh)
    Short goal: Ra biển mùa đông với người mình yêu
    Long goal: Marry

    (phần introduce myself đến đây là kết thúc, sau đây xin được bắt đầu những trang em viết lách, hihihi )

    àh Bonus 1 tý : topic này chỉ để thoả thói quen viết lách và nhằm relax, vì blog bên yahoo dạo này toàn bị lỗi suốt thôi

    ---------------------------------------------------------​

    I''m My!​




    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 23/12/2006
  2. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bạn có xinh không?
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    (copy & paste 1 số bài viết đã post rồi để gộp về 1 nơi này thôi)
    ---------------------------------------​

    Cô Bé Bán Diêm​
    Đêm giáng sinh năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày liền tuyết rơi liên miên, như hối hả điểm trang cho thành phố vẻ thanh khiết để đón mừng ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời.
    Em bé tay ôm bao giấy đầy những hộp diêm, vừa đi vừa cất giọng rao mời. Lạnh thế mà bé phải lê đôi chân trần trên hè phố. Đôi dép cũ rích của bé sáng nay bị lũ nhóc ngoài phố nghịch ngợm dấu đi mất. Trời lạnh như cắt. Hai bàn chân của bé sưng tím cả lên. Bé cố lê từng bước sát dưới mái hiên cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đám đông hờ hững qua lại, nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu sao bé chỉ bán có một xu một hộp diêm như mọi ngày mà đêm nay không ai thèm hỏi đến.
    Càng về đêm, trời càng lạnh. Tuyết vẫn cứ rơi đều trên hè phố. Bé bán diêm thấy người mệt lả. Đôi bàn chân bây giờ tê cứng, không còn chút cảm giác. Bé thèm được về nhà nằm cuộn mình trên chiếc giường tồi tàn trong góc để ngủ một giấc cho quên đói, quên lạnh. Nhưng nghĩ đến những lời đay nghiến, những lằn roi vun vút của người mẹ ghẻ, bé rùng mình hối hả bước mau. Được một lát, bé bắt đầu dán mắt vào những ngôi nhà hai bên đường. Nhà nào cũng vui vẻ, ấm cúng và trang hoàng rực rỡ. Chỗ thì đèn màu nhấp nháy, chỗ có cây giáng sinh với những quà bánh đầy màu. Có nhà dọn lên bàn gà tây, rượu, bánh trái trông thật ngon lành. Bất giác bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, tay chân run bần bật, bé thấy mình lạnh và đói hơn bao giờ hết. Đưa tay lên ôm mặt, bé thất thểu bước đi trong tiếng nhạc giáng sinh văng vẳng khắp nơi và mọi người thản nhiên, vui vẻ, sung sướng mừng Chúa ra đời...
    Càng về khuya, tuyết càng rơi nhiều. Bóng tối, cơn lạnh lẫn cơn đói như phủ lên, như quấn vào hình hài nhỏ bé ốm yếu. Bé vào núp bên vỉa hè giữa hai dãy nhà cao để tránh cơn gió quái ác và tìm chút hơi ấm trong đêm. Ngồi nghỉ một lát, chợt nhớ ra bao diêm, bé lấy ra một cây, quẹt lên để sưởi cho mấy ngón tay bớt cóng. Cây diêm cháy bùng lên thật sáng, thật ấm, nhưng chỉ một lát thì tắt mất, làm bé càng bực mình hơn trước. Bé thử quẹt lên một cây diêm thứ hai. Khi cây diêm cháy bùng lên, bé thấy trước mặt mình một bàn đầy thức ăn, những món đặc biệt của ngày lễ giáng sinh. Bé mừng quá, đưa tay ra chụp lấy thì ngay lúc ấy cây diêm tắt, để lại bé trong bóng tối dày đặc, với cái lạnh bây giờ càng khủng khiếp hơn. Bé sợ quá, sợ lạnh, sợ tối, vội vàng lấy bao giấy đổ diêm ra hết, rồi cứ quẹt lên từng cây một, hết cây này đến cây khác. Trong ánh sáng của mỗi cây diêm bé thấy mình được về nhà, được gặp lại người mẹ thân yêu. Mẹ âu yếm bế bé đến gần bên lò sưởi, mặc cho bé chiếc áo choàng dài thật ấm, thật đẹp, xong nhẹ nhàng đút cho bé từng miếng bánh ngon. Mẹ trìu mến ôm bé vào lòng, vuốt ve, hỏi han đủ chuyện. Mồi lần que diêm tắt, hình ảnh người mẹ thân yêu tan biến, bé hoảng sợ, vội vàng quẹt lên một que khác, mẹ lại hiện ra. Cứ như thế, tay bé cứ say sưa quẹt hết mớ diêm này đến mớ diêm khác. Rồi như người điên, bé lấy que diêm châm vào cả hộp diêm. Khi ánh lửa bùng lên, bé thấy mẹ cúi xuống bế bé lên, mang bé bay bổng về nơi đầy tiếng hát, đầy những người thân yêu, bé không còn thấy lạnh, thấy đói gì nữa.
    Sáng hôm sau, những người trong phố tìm thấy em bé đáng thương nằm chết bên cạnh đống diêm vãi tung tóe trong ngõ hẻm.
    ------------------------------------------------------​
    Ngày bé tôi rất thích đọc truyện cổ tích & tin vào những cái kết có hậu... Nên đây là câu chuyện gây thất vọng nhất trong tuổi thơ tôi, bởi cái kết buồn của nó...
    .....Tự nhiên lúc nãy vô tình đọc lại được câu chuyện này .
    Ngoài "Chú lính chì dũng cảm" và "Nàng tiên cá" ra thì Cô Bé Bán Diêm là 1 trong 3 câu chuyện mà khi còn nhỏ tôi hay đọc và thích nhất của Andersen.
    Giáng sinh sắp đến,cái cảm giác lành lạnh dễ chịu làm sao ! Đọc đi đọc lại câu chuyện đã bao lần mà chẳng thấy chán ,nhân vật cô bé bán diêm được khắc họa chân thật quá đi làm cho người ta dễ xúc động và tội nghiệp cho cô bé này...
    Bỗng nhiên thấy 1 khía cạnh khác trong đêm Gíang sinh............
    -----------------------------------------------​
    Nhớ ngày bé năm nào cũng viết thư cho ông già Noel, cho vào phong bì cẩn thận, đưa cho bà đem đi gửi hộ. Rồi đêm 24 trước khi đi ngủ là nhất định phải mang 1 đôi tất ra để ở đầu giường... hồi hộp lắm..., cứ nhắm tịt mắt vào giả vờ ngủ để đợi xem ông già Noel,... nhưng mà toàn ngủ quên mất lúc nào chẳng biết..., nên chưa lần nào nhìn thấy được ông già Noel cả..., buổi sáng hôm sau mở mắt dậy là phải tìm xem đôi tất ngay... và tất nhiên là sẽ nhìn thấy 1 món quà y như đã viết trong thư... Hay không? Đúng là niềm vui thơ bé!!!
    Năm nào cũng như thế nhé, từ khi bé cho đến 7, 8 tuổi lận... Bà năm nào cũng là ông già Noel của My mà mY không hề biết, và năm nào cũng thật vui thật trân trọng món quà đấy. My yêu "ông già Noel" ấy của My lắm !!! Nhưng đã 4 mùa giáng sinh qua, "ông già Noel" đã bỏ My ở lại để đi về 1 nơi rất xa... xa lắm.. mà My chắc còn lâu lắm nữa mới đến được...
    Và bây giờ thì cũng lớn rồi, không còn niềm vui thơ bé ấy nữa rồi... Nhớ ngày xưa quá... ước gì được bé lại... 1 ngày thôi cũng được...
    Hihihi.. lớn rồi... lại có niềm vui kiểu lớn chứ nhỉ... , lại có "ông trẻ Noel"... :x
    Sắp Noel rồi... chúc mọi người năm nay có 1 Noel ấm áp và hạnh phúc!!!
    --------------------------------------------​
    --------------------------------------------------------------------------------
    THƯ GỬI ÔNG GIÀ NOEL
    From: 38 Lê Thái Tổ -Hà Nội
    To: Bắc Cực , nhà ông già Noel , các chú lùn và các bạn tuần lộc thân mến!!
    Ngày 16 tháng 12 năm 1991
    Cháu là My , năm nay cháu bắt đầu lên lớp 1 nên bức thư này cháu nhờ bà viết hộ để gửi đến ông .Trứơc hết cháu hỏi thăm sức khỏe của ông , mong rằng ông luôn khỏe mạnh khi đi phát quà cho chúng cháu.
    Trong năm vừa qua cháu đã rất cố gắng học hết được bảng chữ cái A Bờ Cờ ... cháu đã biết gấp quần áo rồi ông ạ ,và nhất là trong năm vừa qua cháu đã có thể thường xuyên chạy ra cổng giúp bà cháu xách túi vào nhà mỗi khi bà đi chợ về.. , để sau đấy cháu chỉ vòi vĩnh quà 1 tí thôi vì cháu còn nhỏ mà ...
    Cháu hy vọng, sau khi ông đọc xong bức thư này ,ông sẽ đem 1 món quà đến cho cháu . Cháu ước giáng sinh năm nay cả nhà cháu cả sẽ cùng nhau ra sân nhà thờ lớn và được mua một con gấu bằng bông màu xanh nước biển xù lông thật là to.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trên đây thực sự là hồi ức mà My nhớ về những Noel của tuổi thơ, và trên đây là 1 trong những bức thư mà My nhớ nhất, vì nó cũng gần là những bức thư cuối cùng được 1 cô bé gửi đi cho ông già Noel với niềm tin lung linh vào 1 đêm giáng sinh huyền ảo...
    Thời điểm này là năm 7 tuổi, giống như mọi năm vẫn phải nhờ bà viết cho 1 bức thư và chỉ khác 1 chút là năm đấy thì viết xong rồi bà bắt My đánh vần hết bức thư bà vừa viết xong. Có lẽ năm đó có nhiều thứ khiến My tự hào hơn là bây giờ sau 15 năm đã có thể lách cách cái bàn phím và viết topic .
    Năm nay lại là 1 giáng sinh , giáng sinh năm nay sẽ kô như giáng sinh 15 năm về trước, ko viết thư cho ông già Noel, không cùng bà đi Noel, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có 1 đêm Noel ấm áp.. và vẫn được nhận gấu bông...
    Bây giờ dù không còn những bức thư ngây ngô như xưa được gởi đi cho ông già Noel nữa, nhưng nhờ có 1 topic trong box tâm sự này mà lại được sống lại cảm giác Nguyện Ước trong đêm Noel, thấy mọi người ai cũng có những điều ước cho riêng mình, quả thực con người ta chẳng bao giờ thôi mơ ước...
    Mong cho mọi người cũng có được 1 Noel ấm áp hạnh phúc như tất cả những Noel mà My đã trải qua... Và sẽ không một ai phải có 1 đêm Noel giống như cô bé bán diêm trong câu chuyện của Anderxen (tuy rằng điều ước này không được My viết thư gửi cho ông già Noel , nhưng vẫn biết chắc là nó sẽ thành hiện thực)
    Have a sweet X-mass!​
    [​IMG]
    --------------------------------------------​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 23/12/2006
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đã bao giờ bạn nhận được cú điện thoại làm bạn tỉnh giấc lúc nửa đêm chưa? có lẽ là không phải hiếm, nhưng cuộc điện thoại muốn nói đến ở đây lại khá kì cục. Bởi khi bạn nhấc máy lên mà đầu dây bên kia không hề hé răng nửa lời, dù bạn có "alo alo" đến chục lần...hích hích....Thực tế là không phải là ma đâu nhá,nguyên nhân sâu xa mà tôi muốn nói đến ở đây chính là thói quen nghe nhạc đi ngủ, hai tai vẫn cắm tai nghe, tai nghe thì cắm vào ĐTDĐ, còn ĐTDĐ nối liền với sạc(hehehe đây là sở thích của mình). Nhưng vấn đề là vì chạy chương trình nhạc nên cái dây tai nghe vẫn hoạt động, khổ nỗi tai nghe điện thoại lại có nút ấn, mà tình hình là toàn lăn lóc thế nào mà lại đè vào điện thoại và tai nghe, một sự kết hợp tài tình, và với tốc độ nhanh chóng được kết nối với một số điện thoại nào đó ngay trong list.
    Thế nên mới có tình cảnh 4h sáng, đang mơ màng ngủ, có giọng nói trầm ấm cứ "Alo Alo" bên tai, giật mình mắt nhắm mắt mở, nhìn vào màn hình ĐT thì thấy đang gọi cho ai thế này, thật khổ thân cho cái người đang dưng yên lành lại bị phá giấc ngủ (và may mắn cho mình là trong list không save số nào quốc tế)
    Bonus: Nếu có bạn nào đó bị gọi dậy vào lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng với tình cảnh tương tự có khi kẻ phá đám ấy lại chính là tôi đấy, thì xin hãy thứ lỗi cho, hehehe
    ---------------------------------------------------​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 22/12/2006
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    AnhCứBỏMặcEm ​
    [​IMG]
    [click here to listen] >>> http://files.myopera.com/chicgo/blog/AnhCuBoMacEm_QH.wma
    Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau 1 mình em .
    Cứ bỏ mặc em ko cần biết em làm gì,em sẽ sống thế nào . Chẳng cần anh quan tâm thêm nữa đâu .
    Cứ bỏ mặc em trong đáy sâu của niềm đau .
    Cứ bỏ mặc em khi người hết yêu em rồi .
    Em sẽ yêu 1 người dù người ấy ko thật lòng yêu em .
    Anh cứ đi và anh cứ vui bên người ,chẳng cần biết em ngồi đây đến khi nào .
    Anh cứ đi và anh sẽ hiểu ra rằng : em đã yêu anh ,yêu rất nhiều .
    Dấu hết nỗi đau từng đêm em lệ rơi người biết ko ?
    Dấu hết nỗi đau vào tim em quặng đau ko nói ra cùng anh .
    Giờ người đã đi rồi . Làm sao em sống cuộc sống từ đây thiếu vắng anh ?
    Nước mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim .
    Kí ức đã ghi rồi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi .
    Vì người sẽ ko về , giờ em phải sống cuộc sống ko có anh kề bên cho đến khi...quên được anh .... ​
    ---------------------------​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 23/12/2006
  6. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Dễ xương quá, hi hi. Anh... anh muốn làm quen với.. với em....em (anh ...anh bị nói... nói .. lắp)
  7. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ông này lượn đê
  8. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ....
    éu?c kankuli s?a vo 07:19 ngy 23/12/2006
  9. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ....
    éu?c kankuli s?a vo 07:19 ngy 23/12/2006
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 1 interesting suprise, nên vừa về là fải vào type ngay
    Trưa nay ra bưu điện thành phố để gửi Express 1 bưu phẩm.
    Thủ tục của bưu điện bên mình thì ko còn ai lạ gì... nó rất là lằng nhằng , thái độ nhân viên thì kém cỏi, nói chung cứ vào bưu điện thành phố là thấy ko thoải mái chút nào.
    Nhưng sau khi làm xong hết các thủ tục gửi đồ, quay ra đang đi xuống mấy bậc thềm thì bắt gặp hình ảnh thật dễ thương...
    Một cậu bé lũn cũn, vai đeo cái cặp sách (chắc đang trên đường đi học về), cậu bé cứ đứng tần ngần trước cái thùng thư, hình như đang đánh vần thì fải, đến gần hơn nữa thì có thể nhận ra là cậu bé có lẽ đang phân vân giữa 2 bên thùng thư co 1 bên là dành cho gửi trong thành phố, 1 bên là gửi ngoại tỉnh &quốc tế .
    Đoán được những gì cậu bé đang thắc mắc trong cái đầu óc non nớt kia, nên mình đến bên và ngồi xuống bên cậu bé
    - Cháu muốn gửi thư đi đâu?
    Nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe, sau chút ngập ngừng, cậu bé nói
    - Cháu gửi thư cho ông già Noel ạ
    - À thế à, thế thì là fải gửi đi tận Bắc Cực rồi, thế thì cháu fải bỏ vào bên này, để cô bỏ giúp cho
    Thế là mình bỏ lá thư vào thùng thư fía bên thùng dành cho gửi quốc tế , cậu bé thì chạy ù đi, chắc vui quá không kịp cả cảm ơn cô
    Nhìn cậu bé lúc ấy mình thấy dường như niềm vui toả sáng khắp gương mặt bé nhỏ ấy, có lẽ niềm tin & ước mơ đã được cậu bé gởi đi theo lá thư kia
    Có cái thằng nó đỗ xe gần cái thùng thư, nó cứ nhìn mình chằm chằm (chắc nó nghĩ mình lớn đầu mà còn ...)
    Nhưng nếu lúc ấy mà ai lại nói rằng "không,không có ông già Noel nào hết đâu cháu, nên cháu đừng có gửi thư làm gì ..." thì đó mới thực sự là 1 tàn nhẫn khủng khiếp nhất Nên mình muốn tiếp thêm niềm tin thơ bé cho cậu nhỏ đó, giống như những niềm tin mình đã được nhận trong suốt tuổi thơ mình... Đó là 1 hạnh fúc!
    Không biết ngày nay thì có bao nhiêu những đứa trẻ còn giữ được những niềm tin mơ ước như cậu bé kia & như mình thủa nhỏ .... Không biết liệu rằng có ông già Noel nào của cậu bé sẽ thực hiện những mơ ước được viết trong thư kia không?... Không biết trong suốt mùa giáng sinh này thì khi những nhân viên bưu điện check thư họ sẽ cảm giác thế nào khi thấy những bức thư như vậy?
    Cậu bé đã khiến mình có 1 cảm giác thật là cool, thấy như mơ ước được sống lại tuổi thơ dù chỉ trong 1 ngày thôi của mình đã thành hiện thực.
    Nhìn cậu bé như thấy lại chính hình ảnh của bản thân mình khi xưa vậy. Ấm áp quá!
    Mong rằng điều ước được viết trong lá thư ấy của em sẽ thành hiện thực trong đêm 24 này, để niềm tin & mơ ước của em luôn được tiếp dài... tiếp thêm dài mãi....
    Chúc tất cả các cháu bé trên khắp thế giới đều có được 1 giáng sinh an lành!!!

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 22/12/2006

Chia sẻ trang này