1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ... giống như cái avatar của anh!
    em cũng thík 1 cái như thế lắm, nhưng chắc chỉ 1 cô thiên thần nhỏ bé ở eo thôi (từ bé em đã thích cô thiên thần trong series hoạt hình của Disneyland rồi)
    Nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để đi xăm vì sợ không lấy được chồng, hichic Việt Nam mình còn phong kiến với cái thú xăm mình này lắm... hichic đó cũng là 1 nghệ thuật thể hiện cá tính của mỗi người mà.
    Hay là nhân dịp thất tình em cũng đánh liều đi làm 1 cái kỷ niệm nhở
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 02/01/2007
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Híc em ơi xăm ở eo làm cái gì, nếu em có ý định xăm thì nên xăm vào 1 chỗ nào đấy..... mà chỉ có chồng em mới nhìn được chứ ở eo thì không độc em à
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chia cho anh một đời tôi
    Một cay đắng...một niềm vui ... một buồn
    Chia choânh...một đời xanh
    Một cây si với...một cây bồ đề
    Tôi còn đâu...còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    Chia choaanh ... một đời thơ
    Một đam mê... một dại khờ... một tôi
    Chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 03/01/2007
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ... Yêu em vì chỉ biết đó là em!!! ​
    ( bao giờ mới được nghe lại cái câu... NGỌT NGÀO ...ấy nhỉ )​
    [​IMG]
    Ngày cũ...​
    Sáng bị đánh thức khá sớm " dậy... dậy đi học "... chẳng cần biết chính thức đấy là ai đang gọi " mệt lắm, không dậy đâu "... rồi lại chìm vào giấc ngủ mộng mị đầy mệt mỏi. Đúng 9am mở mắt... bởi tiếng gió xì xào... giờ này lớp học trôi qua được nửa buổi rồi còn gì...Kế Toán Doanh Ngiệp & Luật Kinh Tế - ghét cay đắng cả hai môn ...NGHỈ... Nó vừa thoáng nghĩ sẽ tự thưởng cho mình cả ngày hôm nay... KỆ ... Buổi sáng qua đi trong uể oải - ôm gối & nhạc nhẽo... CHÁN ÒM ...
    2pm có mặt ở lớp tập... khua tay múa chân vớ vẩn... hình như ballet chớ không phải aerobic... chẳng khí thế chút nào... bỏ dở giữa chừng... bám lấy lancan bên khung cửa sổ... thả hồn bay theo những giọt mưa... một lát... Chạy ào vào phòng tắm... để cho nước từ trên cao cứ xối xả từ trên đầu tóc... xuống mặt mũi... khắp thân thể... muốn dòng nước cuốn trôi đi tất cả... tất cả... Nước trượt qua đôi môi sao hôm nay mằn mặn!?!?!?
    Đứng dưới cái vòi sen không biết đã được bao lâu... lạnh quá... thấy cảm giác rét kinh khủng... mặc vội quần áo vào... trở ra ngoài... mọi người vẫn hối hả với các bài tập... bỏ ngoài tai tiếng nhạc như đang thúc giục rộn rã... mặc bài tập đang còn dang dở... ra chỗ lễ tân ngồi... đập ngay vào mắt cái điện thoại trên bàn, làm một cú " alô picasô, fan hâm mộ đến số 4 Trần Hưng Đạo đón thần tượng nhé "... hình như đây là lần đầu tiên trong ngày nó hơi hơi cười... Ngồi café với thằng đệ trong buổi chiều mưa, nó buông một câu đầy tâm trạng " thế này hoá ra là cầu được ước thấy à, hôm qua tao vừa mới ước được ngồi café với ai đó & mưa "... Ngẩng lên... gặp cặp mắt nhìn chằm chặp " sis dạo này lãng mạn thế, tình yêu mới hả? "... úi, cái thằng... vẫn cứ cái kiểu xưng hô hâm hấp như xưa... nó cố tình lảng đi mà không được, thằng kia lặp lại câu hỏi... Đành cười " làm gì repeat ghê thế ku "... Mím chặt môi vài giây... mới bật ra " yêu đếch gì, chắc chả bao giờ tao biết yêu thật lòng là gì nữa "... Ly café với thằng đệ trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết... Đắng ngắt... hơ hơ... tất nhiên... café số 4 không đường thì phải đắng chứ sao...
    Đường về nhà... hơi mưa... nó không mặc áo mưa... thấy mình đơn độc đang ngược lại với người đi trên phố... Nghỉ làm vô lý do... giam mình trong căn phòng không tý ánh sáng... rock... dance... rap... pop... jazz...v...v...v... không hề giúp nó trút bỏ được cái gì đang đè nặng trong lòng... Không biết nguyên nhân để mà giải toả... chết là ở cái chỗ ấy...
    Ở ngoài... nó muốn về nhà... về nhà... nó muốn ở ngoài... Lại đi... lần này thì là một cô bạn gái... nó nghĩ có thể nào sẽ dễ trút bỏ tâm sự hơn với cô này chăng... cứ thử xem... Nhưng sự thật thì đã là không... KHÔNG HỀ ... Chọn một góc bàn yên tĩnh nhất... nghe bạn nó hỏi " hôm nay mày mệt? " - nó chút ngạc nhiên " sao biết? " - " nhìn vào mắt mày "... Uhm, có lẽ... vì cảm xúc nào mà chẳng hiện qua đôi mắt nhỉ. Đúng là nó thấy mệt mệt lạ... cho dù là trong một ngày nhàn rỗi vô tích sự. Phục vụ bê ra... cô bạn lại tưởng nhầm bàn... " hôm nay zở zời lại không phải sữa chua đánh đá thế này chứ "... oài... thì cũng đôi khi phá cách đi cái nhở... Hết buổi tối... câu chuyện vẫn không đầu không cuối... với những tiếng cười ai nhìn vào cũng biết là gượng gạo... Nó giục về... bởi một chai Ken cũng quá đủ làm cho cái đứa vốn không chịu nổi tý nào men cay thấy ngây ngất... Wow... giây phút dễ chịu nhất ngày hoá ra là đây sao?!?!?
    Tiếc là vẫn còn quá tỉnh táo... còn biết khoá chặt cửa... nhốt con chó trong phòng cho có bầu bạn... cảm giác đỡ cô quạnh... giây phút này nó thấy căm ghét bất kỳ tiếng động nào... kể cả cái âm thanh chuông điện thoại kia... nó muốn ngủ... cần ngủ thật nhanh... thật là nhanh... Chong đèn cả đêm... nó không biết chắc mình ngủ hay thức...
    Một ngày vậy là quá đủ rồi... lại trở về với nhịp sống thường ngày... không đi ngược lại, mà hoà mình vào dòng người trên phố... Nó luôn nhanh chóng lấy lại thăng bằng như thế đấy... Nhớ lại ngày u ám qua, nó tự cười mình " ừ thì thỉnh thoảng vẫn có những ngày đến thảm hại "...
    Phải nhớ cảm ơn thằng đệ với con bạn thân mới được, hehehe... những cái bị bông để xả stress của tôi ơi! Bạn bè mà!!! Bạn bè là cả những lúc vui vẻ cũng như khi buồn bã, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau, lúc giàu có cũng như khi nghèo đói, khi thành công cũng như lúc thất bại, lúc hạnh phúc cũng như khi bất hạnh, khi xinh đẹp cũng như lúc xấu xí... Nếu hỏi về hai chữ BẠN BÈ... nó sẽ định nghĩa giản đơn là thế thôi!
    Giấc mơ đêm qua... --- sáng sáng khi thức dậy bà mặc vào cho con chiếc váy màu hồng, cài lên mái tóc con chiếc nơ màu hồng... dắt bàn tay nhỏ bé của con đến trường... lung linh tia nắng hồng xinh đẹp của bà --- Một giấc mơ buồn và đẹp!!! Bà ơi... con nhớ!!!!!!
    ------------------------------​
    Ngày mới... ​
    Khoảng thời gian chống chếnh chuyếnh choáng vừa rồi sẽ sớm được kết thúc bằng một lời chia tay online... Sau khi đã quá quen với việc những người đàn ông đi vào cuộc sống của nó, giờ đây sẽ phải tập thấy bình thường nốt cả với sự ra đi của họ... Rành mạch và đơn giản! Niềm tin kỳ quặc khiến nó nghĩ rằng chấm dứt ở đây là quyết định hợp lý... Còn lỗ thủng trên bức tường sau khi rút một chiếc đinh ra thì gần như là tất nhiên (...)
    Nó vẫn thích cái slogan này: - I don''t need a man! - Nhìn lên cái friendlist trong YM, nick con bạn sáng choang từ khi nào cùng cái status: - Man is nothing - <<< hiểu ý thật, hehehehe... đúng là cạ có khác, sợ ghê... Xoá bỏ chế độ invisible, đặt lại về available... click ngay vào cái biểu tượng mặt cười đang ngoác miệng ra kia " chiều đi café không mày, trời đẹp "... Có thế chứ, khà khà khà... sao lại cứ phải café chiều mưa...
    Ngày 6 tháng 1 - Hà Nội hãy cứ hiền xinh như thế nhé!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 06/01/2007
  5. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ô em này học HUBT hả. Anh cũng là dân HUBT đây anh hỏi khí không phải em học khoá 8 hay 9 vậy
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thi không tốt , gặp 1 vài chuyện bực bội, nói chung là tâm trạng như ****
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 09/01/2007
  8. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    học cùng nghành với anh rồi.Khi nào rảnh trao dổi nghen
    Chúc cả nhà vui vẻ
  9. dongocgiao

    dongocgiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em My giỏi tạo xì căng đan
  10. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, thứ nhất là nhà giàu, thứ hai là xinh. Nếu thoả mãn một trong hai điều kiện này, hoặc thoả mãn cả hai, thì làm gì cũng dễ, chứ chẳng riêng gì tạo scandal. My váy ngắn, chân dài, má lúm đồng tiền của anh nhờ.

Chia sẻ trang này