1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cứ để nguyên cả bộ đồ đó trên người.., ngồi bó gối trong góc phòng.., trong đầu không có gì để suy nghĩ hết cả.., nhưng sao chân tay không muốn cử động gì dù chỉ hành động nhỏ nhất như là thay đồ ra..., mà cứ ngồi như thế, lặng thinh.., bao lâu.., dường như đang tự cho bản thân thời gian để hiểu cái gì vừa diễn ra vậy.., nụ cười rạng rỡ >< thái độ bất cần đối ngược lại - chỉ cách nhau một giây.., cho đến tận lúc này đôi mắt dường như còn nguyên vẹn cả sự ngạc nhiên .., nên cứ ngồi ôm gối hàng giờ.., không bật đèn phòng.., tối & rét..., thu mình lại.., muốn với tay bật 1 bài nhạc..., nhưng không biết chọn bài nào cho phù hợp với tâm trạng.., vì cũng còn chưa định hình nổi cái gì vừa diễn ra cơ mà.., không biết đã ngồi thế bao lâu.., đồng hồ trong phòng hết pin đã mấy ngày nay nên cũng không xác định được là mấy giờ đêm rồi..., chỉ biết rằng ngồi cho đến khi chuông báo tin nhắn đánh thức cả màn đêm yên tĩnh.., một cách vô thức nhấn phím check.., tin nhắn của bà chị họ rủ sớm mai đi ăn sáng.., giờ này còn chưa ngủ thì mai chắc chỉ còn cái xác không hồn.., vật vờ chứ ăn uống gì vào cái buổi sớm mai cơ chứ.., vài tin nhắn qua đi qua lại đủ để bà chị hiểu em gái mình đang có tâm trạng không tốt.., và tin nhắn cuối cùng - tin nhắn kết thúc cho đêm lạnh ôm gối lạc lõng ngơ ngác không hiểu gì đến tội nghiệp - tin nhắn "Không phải mình cứ tôn trọng người ta là người ta cũng sẽ biết cách tôn trọng lại mình đâu, Mây ơi. Còn chuyện gì nếu thấy không hiểu nổi thì thôi đừng cố hiểu làm gì, mà tốt nhất hãy đừng hiểu nữa".. Không biết nếu ko có tin nhắn này của bà chị - cởi nút thắt cho một dấu hỏi to đùng - thì sẽ còn ngồi góc phòng đến bao giờ.., đứng dậy uể oải vô toilet.., cảm thấy may mắn vì còn chưa sock đến mức đêm nay để nguyên cả bộ đồ đi chơi này leo lên giường ngủ.., đứng dưới vòi hoa sen.., nước xối xả.., cuốn đi.., cuốn trôi hết những gì em buồn.., Mây nhé!
    Đêm Hanoi cuối buồn
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 05/04/2007
  2. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Mây trôi, ừ.......cứ trôi đi, trời sắp nắng, hết mùa đông, tạm biệt nhé
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi​
    [​IMG]
    Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu.
    Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du học. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý .
    Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London.
    Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.
    Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc .
    Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai :
    - Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !
    Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại .
    Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất.
    Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc:
    - Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi....
    Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi .
    Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức.
    Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
    - Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
    - Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà !
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 11/04/2007
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trút Bỏ​
    [​IMG]
    Stress là căn bệnh mãn tính với mình mấy năm qua, đã quen rồi... mà sao thế.. sao vẫn cảm thấy chưa khi nào trầm trọng như bây giờ...
    Bức Bối
    Muốn.. một cảm giác trút bỏ
    Vô tình cứ tự tạo áp lực lên chính bản thân mình
    Để rồi quay cuồng trong cái mớ bòng bong do chính mình tạo ra
    To be on diet - những ngày này gặp ai mình cũng lặp lại câu đó như 1 cái máy
    Đó là biểu hiện của stress nặng nề
    Day after day...
    Đến trường lúc 7h30 sáng, rời khỏi trường lúc 11h30
    Xuất hiện ở chỗ làm đúng 13h không sai một phút, rời khỏi lúc 17h
    Lại đến trường lúc 18h, ra về (mà không, phải là lết về) lúc 21h
    Muốn nổ tung
    Thèm đập phá
    Cần vỡ oà ra
    Tired
    Tháng 4 này là tháng mệt mỏi, kết thúc cái tín chỉ cuối cùng, đón chào ngày trở về
    Chả bao giờ ở cố định một nơi nào quá 1 năm, cái số lận đận long đong
    Đi về đi về... mệt quá rồi
    Muốn cố định 1 nơi
    Muốn 1 ngôi nhà
    Và những đứa trẻ
    Muốn nhiều thứ...
    Thành phố này , thành phố quá đông đúc và nhộn nhịp .
    Ngay sau đây sẽ đi tìm 1 quán cafe lạ để ngồi
    Chỉ muốn một mình
    Muốn xuống tóc đi tu quá
    Cảm giác được thoát thai
    Cảm giác yên bình
    Ngày trước chưa bao giờ từng nghĩ đến sẽ có những nỗi đau , mà có thể khiến cho người ta đông cứng lại - giống như khi anh ra đi, khi bà nội ra đi - giống như khi nhiệt độ giảm xuống -200 độ C thì tất cả các tế bào đều ngừng hoạt động .
    Bao lâu rồi mình chả yêu...
    Nhìn những người con gái xung quanh mình . Họ xinh , đáng yêu , thông minh một cách đáng sợ, thế mà vẫn khóc vì một người đàn ông nào đấy .
    Những người phụ nữ luôn ước mình xấu đi một tí , đẹp hơn một tí , ước mình cao lên một tí , gầy đi một tí , giỏi lên một tí.
    Để làm gì ?
    Làm vừa lòng người yêu.
    Rốt cuộc thì trong tình yêu có hàng tá tá chuyện không thể lý giải . Vì căn bản , tình yêu đã là một điều kỳ diệu . Nó kéo theo hàng đống điều kỳ diệu khác .
    Mình ghét việc cứ phải mơ đi mơ lại , đau đi đau lại .
    Tình yêu thì đẹp lắm , nhưng mà những nỗi đau lập đi lập lại chỉ làm con người ta chai sạn hơn mà thôi .
    Chai rồi thì làm sao mà yêu ?
    Làm sao mà yêu ?
    [​IMG]
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đâm đầu vào đi giữa con đường một chiều, ngược phố đông người, ngược chiều gió thổi, ngược dòng xe cộ, lúng túng trước dòng xe ầm ầm trước mặt, ánh đèn loá mắt, bóng người ầm ập, sợ hãi, mệt mỏi, bối rối, đứng khựng lại giữa đường... Hoang Mang
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lần đầu tiên làm...."chuyện ấy" !​
    Đây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
    Anh ấy nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
    Anh ấy nhìn thằng vào mắt bạn và nói rằng bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
    Bạn xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn ? và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và đang chạy khắp thân thể. Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục. Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong bạn. Sau một vài giây phút tê liệt bạn cảm thấy điều gì đó cháy bùng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
    Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì anh ấy đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay anh chưa hề thấy !!
    Bạn mỉm cười và cám ơn nha sỹ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng.......[khakhakha ...những ai bị tưởng bở bởi cái title thì....... comment, plz]
    Hehehe hãy cười để cho cuộc sống bớt đơn điệu !
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 14/04/2007
  7. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Oài, giựt mình, cứ tưởng đọc truyện ***y, hoá ra. Đây là lần thứ 2 mình bị lừa khi đọc truyện này. Lần trước có đọc ở FPT hay sao á , ghét
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Này, Mi ơi, đã có ai nói với Mi chưa? Mi có những cái ảnh xinh cực í... thế này mà mấy zai ttvnol vẫn ngồi yên đc thì hơi có vấn đề nhể...! ... Chúc thứ 7 vui!
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nice weekend baby
  10. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào ttvn thấy nhật ký của em vẫn tiến hành đều đặn nhỉ, thế chuyện tình củm dạo này đến đâu roài hử em

Chia sẻ trang này