1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    anh "lén" đọc tâm sự của My đến đây thì lên tiếng . Habit đó không phải là của riêng 8x đâu em à . Anh cũng hay bị vậy mà hông phải 8x . Em viết tâm sự rất hay .
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    đọc hết hai mấy trang của em My, chỉ nói được một câu: Cá tính và Hấp dẫn.
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    @thuyenxaxu: hôm nay anh lại quá bộ tới topic của em thế này, hâm mộ anh đã lâu từ bên box Làm Đẹp, hôm nay lại nhận được cái reply của anh, thật là vui
    @daisy1981: My vote 5 sao cho bạn vì lời khen tặng quá lời ấy, cực kỳ thích được khen là hấp dẫn hehhehe (dạo này mình hơi ngại)
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ah, thảo nào anh thấy nick của em quen quen ..
    Hôm qua anh tính vô trong này viết tâm sự . Nhưng đọc thấy tâm sự của em . Đọc 1 lúc thì anh quên mất chuyện ban đầu tính viết tâm sự của mình . Anh cung hâm mộ tâm sự của em . Viết tiếp đi nhé ... Cam on em đã viết .
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hầu như chẳng bao giờ trả lời pm nào lạ, nhưng hầu như online lần nào cũng nhận được vài cái pm.
    Hầu như chẳng bao giờ chấp nhận add nick người lạ, nhưng hầu như online lần nào cũng nhận được vài cái add request.
    Hầu như chẳng bao giờ làm quen với người lạ, nhưng hầu như lần nào lỡ để YM trong tình trạng available thì cũng bị spam liên tục bởi những cái nick chưa hề thấy bao giờ, ngọt nhạt chán không được thì họ quay ra nói mình kiêu căng này nọ, tệ hơn nữa thì chửi.. blah blah đủ trò. Nhiều lúc thấy nực cười, mình có phải là trung tâm kết bạn bốn phương đâu nhỉ. Đàn ông gì mà hèn kém thế, dùng những từ khiếm nhã với 1 đứa con gái mà ko thể làm quen được. Những loại đàn ông thấp kém như vậy thì chưa bao giờ và không bao giờ có tư cách để nói chuyện, chứ đừng nói gì đến việc làm quen làm thân gì hết.
    Tại sao lúc nào cũng bắt tôi phải để cái status: Don''t disturb me!!!
    p/s: nhưng ngoài ra cũng có những người rất lịch sự, và có cách làm quen rất cute như 1 mem trên ttvn này
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 24/06/2007
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mất chó mất bạn​
    [​IMG]
    Mấy hôm nay buồn, em Max bỏ nhà đi chơi mấy hôm chưa về... Sáng sớm mở cửa đi tập thể dục, chắc nó cũng muốn đi nên chạy theo, thế nên .....
    Tôi thích chó từ bé, nếu những đứa trẻ khác thích đồ hàng, mê búp bê..., thì tôi chỉ thích duy nhất chó, khi còn bé, lúc buồn tôi thường ôm chó ngồi trong WC khóa chặt cửa, ngồi bệt một góc ôm chó và thì thầm... Chó không nói, chỉ nằm lim dim ngủ, như kiểu :" Kệ cha mầy chứ cứ nói đi ! Nước đổ lá khoai, tao cứ việc ngủ" ... Mà dù khó chịu và vùng vằng cũng vẫn cứ bị tôi bắt lại như thường... Sự yên tĩnh nhưng ấm áp, dễ chịu hơn khi ta soi vào gương và tự lảm nhảm.
    Em chó đi đâu mãi không về, nhớ em quá hichic
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 28/06/2007
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng có một con cún nuôi được mười mấy năm rồi, đẹp và khôn . Hiện tại nó ko phải bị lạc như em Max của bạn My, mà ... trước tết nhà tớ đã cho nó " chết nhân đạo " rồi . Tối qua trước khi đi ngủ, vào topic của My đọc và thấy hình bạn với Max chụp chung, đêm tớ lại nằm mơ thấy con cún nhà tớ . Tớ mơ nó bị bắt cóc, tớ đã tìm thấy và đi chuộc nó về , nó vẫn nhớ tớ, chạy đến và liếm mặt tớ , nhưng tỉnh dậy thì ...
    Chúc cho em Max của My sớm về nhà, và bạn My luôn vui vẻ, xinh tươi nà
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời..."
    hichic ngồi check mail khách hàng mà lại nghe bài Đường Xưa, Mỹ Tâm hát tình quá, thì còn làm việc gì được nữa đây
    1 phút dành cho quảng cáo
    Personal website>>> http://360.yahoo.com/profile-oCkyKT0ibqvBFSkwSR6TJROLvEA-?cq=1
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 05/07/2007
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chị chụp em bức này nhìn "lừa tình" quá
    [​IMG]
    Mama ngày nào cũng gọi 3 lần không sai một giây một phút nào hichic
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 08/07/2007
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Phải Lòng Một Nụ Cười..!​
    [​IMG]
    Từ trước đến giờ, em vui, em buồn, em cô đơn là đều vì em. Cho đến khi chạm vào nụ cười của anh, em mới chợt nhận ra rằng: lần đầu tiên, em đang cảm một ai đó vì một nụ cười - một nụ cười em dành một giây để yêu và một đời để quên. Em đã "đứng hình" trước nụ cười của anh theo kiểu một người đi tìm kiếm và rồi chợt thấy thứ mà mình đang tìm - là một nụ cười khiến em vu vơ vui, vu vơ nhớ! Nụ cười anh nhìn quá đam mê, mà trái tim em thì dễ rung động. Em cảm thấy có một cái gì đó, rất quyến rũ, rất thăng hoa, rất tha thiết trong nụ cười của anh. Và em đã phải bao lần cố gắng dựng lên tấm thảm vô hình giữa anh và em, để cản ngăn em đừng vượt qua!!!
    Đến một ngày có thể anh sẽ thuộc về một miền nào đó của quá khứ, là nơi em không thể delete cũng không thể save đè lên. Cũng có thể rồi sẽ có người nào đó thay thế anh trong trái tim em, vì với em, anh là tình cảm sét đánh, là làn gió thoảng qua trong lành nhất, nhưng nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta không cần tìm hiểu xem đó có phải là tình yêu không? Em nhận ra điều đó không hề quan trọng, ừ chả quan trọng. Mà điều quan trọng là nụ cười ấy đã thay đổi em rất nhiều, xóa đi khỏang thời gian khủng hỏang nhất trước đây, khỏang thời gian em sống không mục đích, không tìm thấy niềm vui thực sự của mình. Cho đến khi em chạm vào nụ cười của anh một cách nhẹ nhàng thôi, thì cũng bắt đầu là khi mỗi đêm em tự hỏi có phải hôm nay em đang nhớ về ai???
    Qua rồi cái lần đầu tiên ấy, qua rồi khoảnh khắc em lặng im để chỉ nhìn anh cười...
    Có thể anh sẽ chỉ còn là quá khứ, và có thể em cũng chưa định nghĩa nổi liệu em có yêu chưa, nhưng rõ ràng anh đã đi qua đời em, để lại cho em một nụ cười...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 10/07/2007

Chia sẻ trang này