1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ông bẹn này kém quá, ai lại tranh cãi với con gái thế này.
    Mặc dù mới đọc mấy bài viết đầu của em nhưng anh thấy rất hay,anh chưa già nhưng thấy mình như trẻ lại, Profile của em cũng rất thú vị.
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chờ vô vọng​
    [​IMG]
    Mưa to lắm, đang nghe nhạc, nhạc bật cũng to lắm, tiếng nhạc và tiếng mưa, thật ra là đang thưởng thức thứ âm thanh nào..., chẳng hiểu nữa..., mưa những vẫn nghe rõ: "Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao người mấy câu..."
    Gọi 1 ly Gin Tonic, cô gái ngồi dựa vào cái gối xanh rêu rất hợp với màu áo của cô đang mặc. Cô gái mở di động, chiếc sim mới mua lúc sáng trống rỗng không có contact bất cứ ai, trong giây lát, cô chợt muốn bấm số của chàng trai, chỉ nghe giọng, rồi dập đi vì dù sao chàng trai cũng sẽ không biết số này là của cô... Cô bấm "Call", vài giây sau, cô giật mình nhấn vội "Abort", tay cô hơi run lên.
    Trỗi dậy 1 cách tự nhiên, cô khẽ nhắm mắt hình dung ra hình ảnh chàng trai đang tiến về phía mình, trên môi nở nụ cười như trước rất nhiều đèn flash, chàng trai thường giữ nụ cười thường trực trên môi, khi nói về 1 câu chuyện gì đó thường ậm ừ và mắt thờ ơ nhìn xung quanh. Wow... sao cô gái lại nhớ rõ tỷ mỷ đến từng chi tiết nhỏ nhặt vậy cơ chứ.
    Lơ đãng cô gái vẫn cứ nhìn về phía mưa, chăm chú. Nhớ đến những nụ cười, tay và tay. Giây lát trấn tĩnh, cô gái thở nhẹ, ánh mắt dịu lại, nhón chân khỏi đôi guốc, co mình gọn ghẽ trên sofa, cô gái muốn fiêu một chút với bài hát mà cô đang thích.
    Cô gái lôi di động ra, rút ra cái sim mới vứt sang 1 bên, lắp trở lại cái sim cũ vốn đã khá đẹp rồi (****.247.217), thì sao phải thay bất cứ sim nào nữa nhỉ. Giờ cô không chờ đợi gì nữa. Muốn bắt đầu một vấn đề khác, trước hết, hãy kết thúc vấn đề cũ tương tự.
    Đêm nào cô gái cũng send đi 1 mess: "Em nhớ anh" - 3 chữ cụt lủn - 8 ký tự ngắn ngủi - động tác click vào nút send thì quá đơn giản. Cô gái không phải mẫu người dễ dãi với bản thân, nhưng trong khoảnh khắc của những chờ đợi không như ý muốn, cô thích làm những thứ mới mẻ và không mục đích, chỉ như việc lau bụi cho 1 thứ đồ lâu không được dùng, đến khi nó đã sạch sẽ trở lại thì thôi, rất đơn giản.
    Qua vài đêm liên tục như vậy, cô gái biết mình vẫn thích chàng trai, không hề nhạt đi chút nào, dù đã lâu lắm rồi 2 người không giữ liên lạc với nhau, và không có vẻ gì là còn quan tâm đến nhau. Thực sự, chàng trai là 1 mẫu người dễ khiến con gái xiêu lòng. Không quá đẹp mà chỉ đẹp trai theo cách đơn giản vẻ đàn ông. Những sự hoàn hảo không cầu kỳ trong tính cách và cuộc sống riêng. Cởi mở theo bản năng và khép kín khó đoán theo logic suy nghĩ. Lạnh lẽo và nhiệt tình đúng cách đúng chỗ. Chàng trai sống tự lập, có khả năng quyết đoán và dứt khoát trong các quyết định mà đáng ra phải cần thời gian.
    Cô gái không phàn nàn gì về cách mà chàng trai đối xử với cô gái, cô thuộc tuýp người thích yêu người khác hơn là được người khác yêu - đó là đặc điểm của cô mà chàng trai cho rằng hơi ngờ nghệch tý chút. Ngày đầu tiên 2 đứa đối diện cùng nhau, bất chợt nụ cười đầy sức biểu cảm của chàng trai đã khiến cô bối rối. Và khá hồn nhiên cô gái mặc định cho chàng trai 1 điều: "Chúng mình là bạn tốt của nhau nhé?" - câu hỏi ngược ấy rơi vào khoảng trống.
    Trong suốt những ngày sau đó cô gái thấy một sự chao đảo dịu dàng. Duy nhất trong nhiều năm qua, cô gái mới trò chuyện với 1 chàng trai về những mối quan hệ trong gia đình, và về những rạn nứt thờ ơ trong cuộc sống va chạm sớm của 1 đứa trẻ từng hay thất vọng... Thật kỳ lạ, đúng là luôn có những điều không thể giải thích được.
    Bài hát vẫn du dương nhè nhẹ trên nền nhạc trong trẻo, làm tan ra những ký ức mơ hồ. Ngoài kia vẫn mưa. Qua khung cửa kính nhìn màn mưa, vô tình giơ điện thoại lên pose được một bức ảnh về cơn mưa chiều đỏng đảnh. Thế là đủ, cô gái đứng lên, ra khỏi quán nhẹ bẫng như khi cô bước vào.
    [click here to listen Nỗi Lòng Người Đi] >>> http://7sac.com/?q=music&detail=7F72F8170F38249&keyword=noi%20long%20nguoi%20di%20tuan%20ngoc
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 20/07/2007
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em nói tình yêu là con tàu, nếu ko có thuyền trưởng , sẽ lạc giữa đại dương
    Anh nói tình yêu là chiếc xe, nếu lái ko cẩn thận, em sẽ húc vào tường
    Anh là chiếc xe, em muốn là con đường
    Em là con tàu, anh muốn là đại dương
    Anh ngồi viết những mẩu giấy nhỏ , chưa bao giờ em biết , vì anh chẳng gửi đi
    Em ngồi viết những câu thơ nhỏ chưa bao giờ anh biết, vì em chẳng hát lên...

    -----------------------​
    Quảng cáo tí cho anh :D ! Em thực sự thích bài này. Sorry vì theo anh như thế này là ủng hộ nạn đĩa lậu, dưng mà em lấy trên mạng đấy nhé ! haha !
    [click here to listen >>>] http://www2.timkiem.com/?mod=music&f=index&infile=songs_detail&id_song=17638
    Song: Lại một bài tình ca nữa
    Singer: Gạt Tàn Đầy band
    Photo: thai_nam_anh
    Model: nguyenhamy
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 22/07/2007
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sau khi entry Cuộc Chờ Vô Vọng được post lên, đã có một số người bạn nhảy vô YM hỏi tôi: "Chàng trai nào mà miêu tả nghe HOT thế cưng?"
    Ờ thì bí mật, làm sao nói tên ra được, cho dù có thể là cái người mà ai cũng biết là ai đấy, nhưng vẫn cứ không nói tên được đâu, bởi vì sự bình yên trong cuộc sống riêng tư của người ta mình không nên xâm phạm vào...
    Nhưng các bạn tôi vẫn tò mò, nên tôi cũng phải có đôi chút gọi là giải đáp qua quýt:
    - Là ai á, tên thì phải bí mật, ko nói được . Chỉ có thể bật mí đấy là 1 chàng trai nam tính & vui vẻ (manly & funny). Với gương mặt khả ái (with his cute face)... điển trai (handsome), mắt đa tình( eyes amorousness).. với nụ cười "giết chết" nhiều cô gái (with his lady-killer), với giọng nói đầy sức quyến rũ (with his attractive voice).
    (cả tiếng Anh và tiếng Việt vì trong số người hỏi tôi thì có 1 người bạn nước ngoài)
    p/s: Không hiểu các bạn tôi có nhận ra ai không mà họ cứ cười hoài
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 21/07/2007
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bởi tại đêm...!​
    "Hôm qua còn yêu, nhưng một buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu..." - Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa đâu đó trong quán nghe lời thật ngộ.
    Hôm nay là ngày lễ quốc khánh 2/9, trời chiều lòng người nên khá đẹp. Chàng trai đang miên man với suy nghĩ: "Một buổi đẹp trời như thế này mà mình lại hẹn gặp 1 cô gái mà trước nay mình không thật sự quan tâm đến", trong khi cô gái thì đang nói về 1 câu chuyện gì đó, chàng trai ậm ừ, mắt vẫn thờ ơ nhìn xung quanh. Bất chợt cô gái vô tình ngắt dòng suy nghĩ của chàng trai:
    - Dù sao em cũng chỉ ở Hà Nội 2 tuần, coi như anh và em yêu nhau trong 2 tuần này! Bất kỳ anh suy nghĩ thế nào, hãy cho em làm những điều em muốn, em thích như thế. Rồi sau 2 tuần thì hết! - cô gái nhoẻn miệng cười.
    Chàng trai nheo mắt cười:
    - Tây thế!
    ... Chàng trai nhớ, hồi xưa, đầu tiên khi chuyện trò với cô gái, cậu cảm thấy cô gái này thật là childish, nature, simple..., bụ bẫm, đôi mắt dài và có đuôi, bàn tay thon với những móng tay cắt sát, như chứa đựng 1 sự chờ đợi gì đó, tóc chườn ngang qua vai, xoăn tựa hồ như con búp bê của Nga. Cậu thích cái miệng của cô gái, nhỏ và hơi hồng hồng như 1 con vành khuyên biết rằng mình hót hay.
    Trong suốt 2 tuần đó, cô gái và chàng trai gặp nhau mỗi ngày, và mỗi lần gặp, cô gái mang đến cho chàng trai những món quà kỳ lạ khác nhau, khi là 1 chiếc dvd film, khi thì là 1 ly kem mùi socola - hương vị của tình yêu, có khi lại là 1 cuốn truyện. Từ 1 sự việc không định trước, chàng trai đi vào những ngày Hà Nội ngắn ngủi của cô gái một cách như sắp đặt, trên những quán bằng cách bê cốc sữa chua đánh đá lên uống 1 hơi rồi để dính nguyên cả vòng tròn trắng xoá quanh miệng, trên những phố thong dong bằng ngón tay út nắm hờ, trong rạp chiếu film bằng những hộp pop-corn to đùng 2 đứa cùng chí choé bốc...
    Bỗng dưng chàng trai thấy 1 sự chao đảo dịu dàng...
    Những ngày này thời tiết trở nên đỏng đảnh, mưa mùa thu nhẹ lắm. Bình minh nhợt nhạt trên vòm cửa thấp thoáng qua tấm rèm màu kem, chàng trai bước ra bancông... nhìn mưa ướt... mưa làm cả khu chung cư trở nên lấm lem. Chàng trai chợt giật mình, khoanh tay, vươn người nói vọng xuống:
    - Này, đứng đấy từ khi nào thế hả cô bé?
    Đung đưa chiếc váy màu đen có viền ren trắng như 1 con gấu Panđa, cô gái mỉm cười:
    - Em cũng mới đến. Em chờ anh ở đây.
    Chàng trai bật cười:
    - Nếu không phải mưa thì anh sẽ cho em tiếp tục đứng đó.
    Vài phút sau, cô gái đứng trong căn phòng bừa bộn của chàng trai khi cậu đang vào bếp lấy cho cô hộp sữa chua như đúng lời đã hứa khi nào cô về sẽ mua cho cô nhiều .. thật nhiều sữa chua.
    Chàng trai nói với cô gái, một cách vẫn lạnh lùng:
    - Tại sao em tìm được nhà anh, không nhiều người làm được điều đó.
    Cô gái đón lấy hộp sữa chua, thói quen mím môi:
    -Anh thật sự ở đây hả? Một mình! Anh thích sống vậy ư?
    Chàng trai nhún vai:
    - Không phải thích hay không, anh sống như thế lâu rồi, nhưng anh vẫn ăn đủ ngủ đủ và biết tự lo cho chính mình.
    Cô gái lơ đãng nhìn lên:
    - Vì sao hả anh?
    - Cái gì vì sao hả em?
    Câu hỏi ngược rơi vào khoảng trống, cô gái không trả lời, 2 tay vẫn giữ hộp sữa chua, nhìn say đắm và sâu thẳm vào đáy mắt chàng trai. Một cơn gió lạnh chui qua khe cửa làm tấm rèm tung lên bất ngờ. Chợt ánh mắt đầy sức biểu cảm của cô gái khiến cậu bối rối, chàng trai chưa từng gặp ánh mắt khiến cậu như thế, ý nghĩ trong đầu đan xen 1 cách tội nghiệp bởi luồng ánh sáng cảm thông từ trái tim.
    Khoảnh khắc cô gái ngỡ mình đang ở giữa 1 giấc mơ.
    ________________​
    Hai tuần ngắn hết vội vàng. Căn phòng trống trải kia có khi nào lại lần nữa được đón chiếc váy màu đen viền ren trắng???
    Cô gái đã rời Hà Nội, làm nốt công việc dang dở còn chưa thực hiện xong. Nhưng 1 ngày không xa cô sẽ trở về và bắt đầu lại...
    - "Mơ nốt 1 giấc mơ còn đang mở, và yêu anh lại từ đầu, chàng trai ạh" - cô gái ấn send cho cái pm ngắn ngủi.
    ---------------------------​
    (Câu chuyện hư cấu không có thật - Nhân vật chỉ mang tính minh họa - Sáng tác độc quyền bởi nguyenhamy - Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức )​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 23/07/2007
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ...Đời chỉ là một cuộc chơi​
    [​IMG]
    Mỗi người đều có những khái niệm riêng về cuộc sống. Quan niệm cuộc sống đối với tôi là mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, cuộc đời này chỉ là một cuộc chơi thôi, những gì mình thể hiện là những gì mình tận hưởng. Vậy thì tại sao lại không dám thể hiện, tại sao phải giấu giếm. Sống hay nhất, đẹp nhất là được thể hiện chính mình, tình cảm của mình.
    Tôi rất hay thể hiện cảm xúc của mình đối với mọi người. Được cười, được khóc, và được hạnh phúc thì không cần phải giấu giếm. Như gần nửa năm nay thích một anh, thì trong tôi & mọi thứ thuộc về tôi đều ngập tràn hình ảnh anh ấy.., ngay cả trong điện thoại cũng toàn là ảnh của anh ấy. Tên anh ấy được tôi nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết, nguyệch ngoạc ngón tay dính kem lên mặt bàn, nắn nón bằng son môi lên tấm gương ở bàn trang điểm, nét mực nghiêng nghiêng lên bất cứ tờ giấy nào có thể viết được, hay một bờ cát trắng trên bãi biển Nhật Lệ "chỉ để em ghi tên anh" ...
    Có người nói tôi quá lãng mạn. Tình yêu sét đánh là thứ tình yêu si mê. Mà có lần tôi lại đã đọc được ở đâu đó rằng: "Phụ nữ si mê là những người sẵn sàng dâng tặng cả trái tim, hơi thở, cuộc sống cho người đàn ông của họ, nhưng cũng lại chính là những người sẽ phũ phàng và tàn nhẫn nhất nếu như đam mê lụi tàn".
    Tôi không muốn thử tự chất vấn mình xem có nằm trong số phụ nữ đó không? Nhưng cũng không thể chối bỏ được một điều rằng đã luôn có sự "nồng nhiệt" ở trong tôi. Tôi yêu quá nồng nàn & lãng mạn. Kể cả đó là tình yêu một chiều, trao đi không cần nhận lại, thì tôi vẫn cứ lãng mạn hoá nó lên theo cách của mình. Type đến đây tôi sực nhớ ra cái dòng chữ hiện lên mỗi lần tắt bật nguồn ở máy điện thoại của tôi: "Em đang trôi nổi lênh đênh trên biển, nghĩ về anh...". Có lần đang cho một anh bạn mượn điện thoại chơi game, thì hết pin nên tự bị tắt nguồn, vẫn kịp cho anh ta đọc được cái câu cực sến kia , và bắt tôi giải thích bằng được. Câu đó thật ra ý nghĩa với riêng tôi thôi vì có ẩn ý mang trong nó tên một người tôi đang thích. Anh bạn nghe xong thì àh lên một tiếng, cốc đầu tôi: "Con gái lãng mạn quá, yêu quá thì thiệt lắm đấy cô"
    Thiệt hay Hơn thì cũng đành chịu thôi khi đó đã là cá tính rồi thay đổi sao được. Đời chỉ là một cuộc chơi, và tôi đang chơi hết mình bằng chính sự thẳng thắn, phóng khoáng, nhưng cũng hết sức đa sầu, đa tình.
    --------------​
    "...Thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu dù cho biết là xót xa cũng nhiều. Nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều không cần giữ lại những gì vô nghĩa..."
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 23/07/2007
  7. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chưa j hai bác đã tranh nhau rồi khổi thế đấy chưa j đã . . . .
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi, nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ​
    [​IMG]
    Vì mẹ, tôi quyết định mình sẽ có em bé [1 nga?y na?o đó, dif nhiên , vi? không thể bây giơ? ]
    Tôi sef nuôi con tôi thật tốt.
    Yêu thương con tôi thật nhiê?u.
    Như mẹ đaf nuôi tôi, như mẹ đaf thương tôi.
    Tôi sef chấp nhận đê? con la?m tôi đau, bă?ng cách na?y hay cách khác.
    Như chấp nhận 1 quá tri?nh đê? con tôi lớn lên.
    Nhưng tôi không thê? na?o cho phép tôi la?m mẹ đau hơn nưfa.
    Tôi â?m ương vậy la? đu? rô?i.
    Tôi phung phí vậy la? quá lắm rô?i.
    Tôi phá hoại tan hoang hết rô?i.
    Năm nay, tôi, hai mươi ba tuô?i.
    Bây giơ? đây, la? lúc tôi báo đáp ơn sinh thành.
    Tư? niê?m tin yêu mẹ trao gư?i, tư? niê?m an bi?nh tâm linh tôi vư?a nhận ra.
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em cô đơn trước biển​
    [​IMG]
    Trong trí nhớ bây giờ của biển
    Có lẽ chẳng còn em...
    Bãi vắng xác sò khô quắp
    Ngày tháng qua chừng không buồn gọi tên
    Không rung động nói cười và khóc
    Không niềm đau cát trũng chân chì
    Buổi chiều xưa
    quày quả
    em đi
    Và...
    Trong biển nhớ cồn cào mặn chát
    Em lạnh tanh trắng toát mộng yêu đương
    Chân trượt ngã sóng soài bãi cát
    Tê dại bàn tay níu vệt chân người
    ... Em xa quá biển còn nán lại
    Biển lặng yên cuồng nộ vô hồn
    Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
    nên đã nằm ngủ yên...
    Rặng phi lao gọi gió trăm miền
    Giờ cũng mệt đứng im thiu ngủ
    Chỉ có cát còn thèm lời tình tự
    Thèm sự vỗ về của sóng đến miên man.
    Em cô đơn trước biển ngàn lần
    Khi thiếu vắng anh của em ở cạnh
    Và ánh trăng trên biển vàng sóng sánh
    Muôn năm một mình thắp sáng một tình yêu
    Ngực biển phập phồng trong đêm đắm sâu
    Sức cường tráng hiện lên từng tâng nước
    Em thèm có anh ở bên mà chẳng được
    Nên cũng một mình đốt cháy trái tim em
    Biển tuyệt vời lộng gió giữa trời đêm
    Thuyền áp mái tựa đầu tin cậy ngủ
    Thức cùng em có triệu vì tinh tú
    Và mênh mông biển rộng đến khôn cùng
    Nơi xa vời anh có biết không?
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu nơi ấy thấy lòng mình xao động
    Là tình em vang vọng ngóng về anh.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 24/07/2007
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [For sea-man]​
    [​IMG]
    Sẽ có lúc ta không còn gặp nữa
    Có niềm vui không trở lại hai lần
    Như bọt sóng hiện lên rồi tan vỡ
    Khoảng trống nào hụt hẫng dưới chân em
    Lời yêu anh em nói trong tiếng sóng
    Sóng vô tình sóng cuốn mãi xa khơi
    Để giờ đây mình em với biển
    Biển vẫn thế mà anh xa xôi quá
    Con sóng nào cuốn em mãi ra đi
    Em thầm nghĩ nếu như mà có thể
    Sao anh không là sóng biển
    Bốn mùa ôm bãi cát bờ em​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 25/07/2007

Chia sẻ trang này