1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có một nỗi nhớ không phải là tình yêu​

    Cô đã từng say đắm. Một thứ tình cảm bắt đầu với cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, thật chóng vánh, khá đẹp, khá lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng khá vội vàng.
    Cuộc sống đã cách xa, ngày tháng sẽ qua và mọi chuyện rồi cũng sẽ dần trở vào quên lãng. Mỗi người trong bọn họ đều có một cuộc sống riêng và sẽ chẳng thể ngó ngàng đến cuộc sống của nhau. Thế nhưng đến một ngày nào đó nếu như vô tình cô bắt gặp lại bóng dáng của anh thấp thoáng ở phía cuối con đường..., thì...
    Nghĩ đến đây cô chợt thấy có một cái gì đó bỗng lạnh, chợt thoáng qua thật mau. Và thấy lòng mình đang đứng lại? Cô tự trấn an, cười thầm và tự nhủ : ?oKhông phải ! Có lẽ, chỉ là cảm xúc thôi??
    4 tháng trời cô đếm được đúng 120 ngày đêm, rồi cộng thêm 7 ngày nữa là tròn vẹn 127 ngày, thì tới ngày mùng 9 tháng 9 bọn họ đã hẹn. Nhưng...
    (...)
    Tối hôm ấy, cô vẫn ra khỏi nhà, cứ như là đang đi đến với cuộc hẹn có anh đang đợi cô vậy...
    Một mình trong quán Bar nhỏ nằm trên đường Lý Thường Kiệt, cô tắt điện thoại, một mình dìm mình chìm tiếng nhạc như muốn làm nổ tung trái tim của cô ra.
    ... Trở về nhà sau một tối nhạc mạnh, ánh đèn, và men bia nồng nặc. Một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Nhìn chiếc bể cá, nhìn những sỏi đá, cô thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê? Quá khứ chợt ùa về, cô mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ. Nơi mà trong tiềm thức có một khoảng lặng với một cảm giác thật yên bình. Cô đã tưởng với anh, một lần nữa cô sẽ được gặp lại cảm giác đó.
    ?oAnh?
    Em thấy nhớ anh?
    Hãy đến đây ! Và nắm lấy tay em??

    Nhưng cô đã không thể gửi mess đó đi, bởi cuối cùng thì cũng đã tới lúc cô không thể nói gì hơn với anh được nữa - người mà đã từng vô cảm quay đi và lạnh lùng từ chối cô. Và hơn thế nữa là cô biết anh sẽ không đến dù lòng cô có mang nhiều trĩu nặng đến mấy thì anh cũng không đến. Không đời nào lại đến chỉ vì một lời nhắn được gửi gắm từ phía cô đâu?
    ?oAnh?
    Thật sự, em không yêu anh đâu, em chỉ thích anh thôi?
    Chỉ là em thấy nhớ anh thôi??

    Cô đưa tay xóa cái tin nhắn do chính tay cô lại vừa type ra. Chân bước đi vào toilet nôn thốc nôn tháo, ngước nhìn lên gương thấy môi nở một nụ cười dúm dó. Bạn cô biết chuyện, bạn cô trách, bạn cô bảo ?oCứ như trò chơi, không hiểu gặp làm gì??. Cô nheo mắt nhìn bạn rồi thở dài quay đi không nói.
    ?oCó hay xem phim không ??
    ?oCó ! Mà sao ??
    ?oCó thấy có những người suốt cả bộ phim, suốt cả cuộc đời cứ dửng dưng lẳng lặng. Nhưng đến lúc sắp chết lại vội vã đi tìm, hoặc làm mọi điều gì đó chỉ để nhìn thấy, để gặp gỡ một người? có thấy không??
    ?oỪh? có??
    ?oĐấy, cuộc sống là thế. Bình thường có mấy ai là người muốn tỏ ra mình là không mạnh mẽ. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong một góc khuất của chính họ, họ sẽ làm mọi thứ, mọi điều để được sống thật với lòng mình. Dù chỉ là một cái nhìn từ xa, một cái nhìn lặng lẽ thì họ vẫn muốn, vì đó là cái khoảng lặng mà họ muốn kiếm tìm. Và thường thì họ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cho dù họ thừa biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ chẳng phải là tình yêu. Một nỗi nhớ..không có mấy ngọt ngào??
    ?o ? ?

    Tình cảm cô dành cho anh cũng vậy - có một nỗi nhớ không phải là tình yêu - và cô không hối hận vì tình cảm đó.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 11/09/2007
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
  3. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi ofline của một clb trên ttvn ! Mọi người có nhắc đến topic này , tính tò mò thôi thúc mình tìm đến đây !
    Kiên nhẫn để ngồi đọc 28 trang .... Nói gì bây giờ nhỉ??Một cô gái cá tính , quyến rũ ... và một trái tim yêu thương nóng bỏng , nóng bỏng đến cuồng nhiệt ! ( Có nên thế chăng????? )
    Khi tình yêu ko còn nữa," níu kéo ,níu kéo để làm chi ,níu kéo chỉ để thêm đau buồn" ......
    Sao bạn ko rao bán nỗi nhớ của mình về một ai đó , hoặc cất nó đi trong ngăn kéo trái tim.....Thi thoảng buồn, mang ra , để nhớ đến chứ ko phải để gặm nhấm nỗi buồn !
    Sang thu , lành lạnh , chắc bạn sẽ có cảm giác " Gió ngoài kia vẫn thổi, mây vẫn bay, biển vẫn rì rào vỗ sóng .Và lòng Em vẫn .............
    Thân chúc bạn , sớm tìm được một nửa của mình, yêu thương bạn _ như bạn đã từng yêu thương ai đó ......

  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    :-) Đọc được những dòng này vào 1 buổi sáng gió mùa, hichic càng thêm tâm trạng. Thanks anyway!! thanks cả bạn và thanks cả cái người nhắc đến topic của tôi nữa
    p/s: "Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết anh không yêu em" - những ngày gần đây khi phóng xe trên phố, trong túi lúc nào cũng có cái Ipod đã được cài repeat bài này, và lẩm nhẩm 1 câu duy nhất như con ngớ ngẩn ý: "cuộc đời vẫn thế, dẫu biết anh không yêu em..."
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 18/09/2007
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thác loạn cùng những người bạn ttvnol​

    Các chị em cũng zô
    [​IMG]
    Có thấy ai uống Vodka bằng cốc vại như iem chưa (nước lọc đấy ạ)
    [​IMG]
    "Mình hồi hộp quá đi mất, không biết là anh ấy gắp thức ăn cho mình hay là cho anh ấy?"
    [​IMG]
    Từ chỗ ăn lẩu cho đến phòng hát mình toàn ngồi cạnh tên pờ rồ này
    [​IMG]
    Anh Chuối chụp quả này trông em động cỡn quá đấy nhá
    [​IMG]
    Công nhận anh Chuối trông thế mà bấm máy rất hiểm, mình lại thật thà chứ, biết thế này lần tới ọp ẹp cứ phải tút lại viẻ điẹp, ngồi im, ít nói, tạo dáng nhiều, có khi ăn khách hơn
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 19/09/2007
  7. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ cho mọi người nói như thế nào, hãy làm theo những gì bạn muốn, những gì mà bạn thấy nó đúng ( theo lẽ phải) và những gì là cách mà bạn luôn thể hiện
    I AM ME
  8. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    you know who you are?
    đó là câu hỏi? hay là một cái nhìn ....
    mình thích những người con gái mạnh mẽ và cá tính .... như bạn.
    cố lắm thì cũng sống 100 năm thôi vậy thì tại sao khôg dám làm những gì mình muốn, cuộc đời này chỉ là một cái nháy mắt của thời gian thôi nên hãy là mình và làm những gì mình cho là đúng. mặc xác thiên hạ
    tặng bạn 4 câu thơ:
    [yellow][/yelsống ở dương gian đánh chén nhè
    chết về âm phủ cắp kè kè
    diêm vuơng phán hỏi rằng: chu đó?
    below]
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đời chỉ là một cuộc chơi, những gì mình thể hiện là những gì mình tận hưởng.
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới mua được quyển "Chuyện tình New York" - 1 câu chuyện tình yêu đang gây ấn tượng mạnh trên cộng đồng blog Việt.
    Câu chuyện này làm tôi như thấy chính bản thân mình ở trong đó vậy.
    Cô gái trong truyện này bỗng một hôm vô tình nhìn thấy một chàng trai đẹp ngất ngây, nụ cười đẹp đến nỗi có thể làm đau người khác...
    Tôi cũng thế...
    Cô gái trong truyện này gần như ngay lập tức yêu chàng trai đó, ngay sau cái nhìn đầu tiên..., tình yêu sét đánh...
    Tôi cũng thế...
    Cô gái trong truyện này ngày đầu tiên khi mới quen đã vô tình làm rơi mất cái card ghi email của chàng trai, và sau đó cô đã bằng mọi cách để lần tìm lại bằng cách send email tới một loạt các hộp thư.
    Cách cô gái này làm rất giống tôi, ngày mới quen tôi cũng đã từng có lần xoá mất số điện thoại của chàng trai ở trong list, để rồi sau đó tôi đã ngồi send đi hàng mấy chục cái mess đến tất cả các số điện thoại mà tôi có thể lắp ráp lại từ 10 con số mà tôi còn mang máng trong đầu.
    Cô gái trong truyện này đi gõ cửa bao nhiêu ngôi nhà để tìm ra chàng trai.
    Tôi cũng thế...
    Cô gái trong truyện này cho dù đến cuối câu truyện có kết thúc thế nào thì vẫn còn nguyên vẹn sự say đắm chàng trai...
    Tôi cũng thế...
    Đọc ngấu nghiến đến tận trang cuối cùng của cuốn truyện..., tôi lật dở lại trang đầu tiên, đặt bút nắn nót lên trang bìa:
    "Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết anh không yêu em."
    Hanoi - 19/09/2007
    tạm biệt Haibk


    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 19/09/2007

Chia sẻ trang này