1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    té ra là em đem giấy bút đến đấy chép lại toàn bộ hả?!, mà bác gì ơi đừng có cãi bướng ,em ấy mà nổi máu hàng tôm hàng cá ra là bác chay mất dép đáy !
  2. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh Lá nói đúng rồi đó, phải viết là Hanoi university of B&M chứ, em đặt giới từ sai rồi. Nói cái biển trường đó viết thế thì mang tiếng cái trường quá. Mà trường này được 10 năm rồi hả em?
  3. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng muốn nói đến làm gì, nhưng cũng hơi bức xúc. Cái thể loại cứ lôi PM lên diễn đàn để nói này nói nọ là thấy khinh rồi. Không biết trong topic này những chuyện em My viết là thật hay giả, nhưng người ta thích viết gì thì người ta viết, và tất nhiên, chú đọc, chú thích comment gì thì comment, nhưng phải biết tự trọng để đừng quá lố. Chẳng biết em My này với chú có tư thù gì không mà chú cứ lẵng nhẵng theo người ta thế. Chị thấy lời lẽ trong pm của em ấy cũng đâu có gì là hàng tôm hàng cá. Chỉ bảo là đừng phá người ta nữa thôi mà. Chị thấy chú lăn lộn, giãy đành đạch ở đây ăn vạ mà thương quá, lại còn làm hẳn cái topic nữa. Chú thật không đáng mặt đàn ông.
    Chú viết bài thế này thì cũng biết chú là loại gì rồi
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua suýt nữa thì mình đã vứt topic đi rồi...nhưng sáng nay ngủ dậy mình lại muốn viết, (mặc dù là mình đang phải viết một bài semina của môn Marketing)
    Ôi ko hiểu sao dạo này mọi thứ như ****. Đâu đâu ra cái thằng rỗi hơi cứ bám theo chân mình cắn loạn xì ngậu cả lên. Mặc kệ nó! Mình cảm thấy có những lúc mình cứ phải bon chen, cứ phải đốp chát với những kẻ như thế để làm cái quái gì...
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc với mình là sự thanh thản...Nhất là nhiều lúc có thời gian ở nhà được như thế này, mình thấy mình càng muốn sống thanh thản hơn...
    Mình thích dậy thật sớm và ngồi nghe nhạc, nhiều lúc mình cảm thấy mình đúng là có vấn đề......dở hơi...biêng biêng...đúng là cái tuổi dở dở ương ương...Ở đời vốn dĩ chả có gì là tốt xấu, tốt xấu chẳng qua là do con người đặt ra mà thôi...thế thì mới có giá trị đạo đức chứ. Mình sắp nghỉ làm rồi. Mình cũng hơi tiếc vì công việc mới này thực sự là một thử thách...mình thì lại "ngựa non háu đá" ...nhưng mà thôi, mình phải biết chọn thời điểm, đời mình còn dài, mình làm gì chả được...Nhưng mà có những cái đang qua đi, mà mình lại kô tóm nó lại, nhỡ nó qua luôn thì cả đời mình chẳng làm được gì nữa.
    Hôm qua mình rất may nhé. Hết xăng giữa đường thế mà có người mang nửa lít xăng ra cho (chắc trông mặt con bé trông xơ xác quá!) Mình kô biết chú ấy là ai, và cũng không biết chú ấy lái taxi thế nào, một ngày kiếm được bao nhiêu, gia đình chú ấy sống thế nào, chỉ biết là chú ấy giúp mìh, và không nói gì nữa cả. Đầu tiên mình cũng chả biết sao, nhưng lúc đấy mệt quá, thế nên trông thấy xăng thì mặt cứ đần ra , như là chết khát giữa sa mạc mà gặp mưa ý. Dù sao cũng cám ơn chú. Lúc đấy lại nhớ đến film "Pay it forward", nhớ ra là hôm nào phải đi mua đĩa. Cuộc đời hay có nhưng liên hệ liên tưởng thật hay ho và thú vị. " If you help 3 people without being paid back, and each of these just go and help 3 other people and then the number just go on and on...that''s an action to change the world...if someone offer you a help, don''t pay it back, just pay it forward"...
    Sáng nay mình dậy sớm và ngồi nghe nhạc, nghe đĩa của Đức Huy! Phải đến một năm rồi mới nghe lại. Đĩa này mình được 1 người tặng cho đã lâu, và bài Màu Mắt Nhung thấy vẫn hay như nghe lần đầu...
    [click here to listen>>>] http://www.fileupyours.com/files/58596/06%20Mau%20mat%20nhung.mp3
    MÀU MẮT NHUNG
    Nhạc và lời: Đức Huy
    Con đường trơn ướt tiễn em ra đi chiều nay
    Mùa thu mưa bay vùi trong mắt em đợi chờ
    Chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên lối xưa
    Một lần yêu thương cho nhớ nhung làm cơn mưa.
    Em về nơi ấy thiếu em vắng đi ngày vui
    Này em yêu ơi dù cho cách xa nghìn trùng
    Mong rằng em đừng quên, nơi đây có một người
    Còn yêu em màu mắt nhung tuyệt vời.
    Màu mắt nhung anh đã yêu, và anh sẽ mãi yêu trọn đời.
    Màu mắt nhung, ôi màu mắt nhung... anh trót yêu.
    Em về chốn ấy có hay nơi đây có một người
    Vòng tay đơn côi về ôm gối chăn đợi chờ
    Chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên lối xưa
    Người tôi yêu màu mắt nhung tuyệt vời.

    [​IMG]
    Bonus lời đề tựa trong cái đĩa được tặng - "đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy không phải vì nó đẹp long lanh mà chỉ vì nó toát lên một ánh nhìn chân thật"
    >>> Anh ơi anh, chân thật hay là bởi có khi đôi mắt ấy tình quá làm anh chưa nhận ra cái không chân thật ý chứ (mình lại tự vạch áo cho người xem lưng rồi)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 23/12/2006
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái đoạn vàng vàng
    Thôi mọi người để em viết những gì em thích, đã mạng thì là ảo, đã ảo thì đừng để stress như cuộc sống thực, bởi vì nếu thế thì chẳng ai còn muốn online để relax nữa :-)
    Thanks anyway!!!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 23/12/2006
  6. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc dạo này các bác thi nhau viết tâm sự rồi kể chuyện về mình.
    hoan nghênh, hoan nghênh.
    Mà sao mình chả có chuyện gì mà viết nhở, Công việc bù đầu, đau đầu, mệt mỏi, ặc ặc, thấy bà con cô bác tâm sự ngút trời thật là điều mừng thay mừng thay (vì có xả ra mới hết tâm trạng).
    Có vẻ sắp noel có khác, nhiều người tâm trạng ghê. Ai mà ko có chỗ đi noel thì tham gia GS Hồng nhá.
  7. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tao muốn làm quen, mày là thằng nào mà bảo tao lượn hả thằng dở hơi. Mày điên à
  8. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em My, có mấy thằng dở hơi ở đây nên anh hơi thô lỗ, bỏ qua nnhé
  9. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    mày bảo có mấy thằng dở hơi ở đây,là những đứa nào đấy?
  10. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ôh, tao bảo mày à, nếu không thì đừng động lòng nhé cu tí.

Chia sẻ trang này