1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    cảm ơn chị vẫn luôn theo dõi và ủng hộ em !
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    I rule my life
    Tôi nói luôn thẳng thắn như thế này nhé, rất ngắn gọn thôi.
    Topic này ai thích thì ở, không thì đi.
    Tôi vừa nhận được 1 mess: "Kệ bọn nó em ạ, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi" .
    Tôi thì không muốn dùng những câu từ quá nặng nề như vậy một chút nào hết cả.
    Tuy là 1 người nóng tính, 1 cô gái sống bão táp và bản năng, cuộc sống riêng có nhiều sóng gió, có nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Nhưng vừa cách đây mấy ngày tôi đã quyết định để lại dấu ấn trên cơ thể mình - xăm một chữ Nhẫn trên vai, như để nhắc nhở mình nhẫn nhịn và nhẫn nại hơn. Không biết có phải chữ Nhẫn ấy đang phát huy tác dụng hay không mà tôi đã thoáng cười nhẹ trước tất cả, và reply lại rằng: "Có gì đâu, thế giới ảo cũng như thế giới thật thôi mà, có người ưa thì cũng sẽ có người ghét, làm sao cho tròn vẹn được đâu".
    Họ nói sao thì kệ họ thôi, đó là quyền phát ngôn của họ.
    Mỗi người đều có những khái niệm riêng về cuộc sống. Quan niệm cuộc sống đối với tôi là mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, cuộc đời này chỉ là một cuộc chơi thôi, những gì mình thể hiện là những gì mình tận hưởng. Vậy thì tại sao lại không dám thể hiện, tại sao phải giấu giếm. Sống hay nhất, đẹp nhất là được thể hiện chính mình, tình cảm của mình.
    Tôi thống trị cuộc sống của tôi, chứ không phải bạn!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 24/09/2007
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết này tôi rất có ấn tượng với bạn.Cái đoạn vàng vàng này rất hay mặc dù tôi mới vào box này.
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt em ngoan để anh xót xa đời
    Mái tóc em xanh để anh tiếc thương ai
    Em cất tiếng ca lòng anh bỗng u hoài
    Anh đã cho ai tình yêu
    Em quá ngây thơ đời em xót xa nhiều
    Cho hết yêu thương tình yêu lỡ muôn phương
    Anh có hay chăng rằng đây có một người
    Yêu anh âm thầm

  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hmm.. coi bộ là cũng k có hậu lắm.. tớ vẫn còn nhớ mang máng câu chuyện của ấy về một chàng trai nào đó hồi mới quen lận.. chẳng nhớ đọc ở đâu nữa
  6. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc được một số trang trong topic của em, thấy cũng được.
    Mong em luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống,,,,,,,
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các cháu thiếu nhi nhân ngày tết trung thu nhé.
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Thanh niên nam nữ họ đi là nhiều
    Chẳng may mà có làm liều
    Vài ba năm nữa lại nhiều thiếu nhi
    Thế rồi lại rủ nhau đi
    Bác sĩ nhiều lắm, tội chi không liều
    Mấy khi có dịp làm liều
    Nếu mà đi ủng chẳng nhiều thiếu nhi
    Ủng thì rẻ thối như bi
    Nếu cần tớ sẽ xách đi hàng thùng

  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh là cảm giác nghẹn thở khi ngồi sát nhau trong cinema, những chạm va - tay & tay -
    Yêu anh là cảm giác không hề biết sốt ruột, bình yên ngồi đọc sách trong 1 quán quen để đợi anh, thích thú khi ngước lên đã thấy dáng thân quen đang bước vào
    Yêu anh là cảm giác ngưỡng mộ khi có hôm anh đi vội vã quên cả ví, quay ngay xe về nhà lấy, chứ nhất định không chịu cho em mời anh 1 buổi :x
    Yêu anh là cảm giác cười ròn khanh khách khi em đi biển về đem khoe anh bức ảnh "1 bờ cát trắng chỉ để em ghi tên anh", và anh ứng tác lại cho ngay 1 bài thơ hài hước: "Em viết tên anh trên cát. Rồi em hôn một phát. Mồm miệng dính đầy cát. Tức quá em đá cho một phát. Ôi sao mà chua chát!" :=)))
    Yêu anh là cảm giác khi được ngồi sau lưng anh chở đi trên phố khuya, lắng nghe anh hát: "Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là 1 lời hứa..."
    Yêu anh là cảm giác ngồi đối diện anh nhìn anh ăn bát cháo mà loem nhoem như 1 cậu bé ngây thơ đáng yêu lắm
    Yêu anh là cảm giác khi thấy cả một trời hạnh phúc trong nụ cười của anh
    Yêu anh là cảm giác khi anh update qua sms cho em tỷ số các trận bóng
    Yêu anh là cảm giác thăng hoa cùng anh, cùng MU - đội bóng yêu thích của anh
    Yêu anh là cảm giác xao xuyến mỗi khi ngắm anh diện chiếc áo em tặng
    Yêu anh là cảm giác khi đến nhà anh, mặc dù không có anh ở nhà, nhưng chỉ cần nhìn những chiếc áo hằng ngày anh vẫn mặc - mà lúc ấy anh đang treo trên mắc, cũng đủ thấy xuyến xao như nhìn chính anh
    Yêu anh là cảm giác bồi hồi khi thoáng bắt gặp đâu đó trên đường một vài hình ảnh bộ quần áo màu da cam - đồng phục của Điện Lực Hà Nội ( dẫu rằng anh đâu có phải mặc bộ đồng phục ấy, bởi anh là kỹ sư cơ mà :-p )
    Yêu anh là cảm giác thích thú khi trêu anh: "Giờ này chắc anh đang leo tít trên cột điện" :-) . Mới đầu anh còn hứng thú đùa lại: "Anh béo thế này leo cột điện sao được", nhưng cứ trêu hoài anh tức, message lại giọng rất hậm hực: "Ngày xưa tôi học Bách Khoa người ta không dạy tôi leo cột điện" :-)
    Yêu anh là cảm giác dâng tràn niềm vui khi nhìn thấy tên anh nhấp nháy trên màn hình điện thoại
    Yêu anh là cảm giác mất mát khi không còn thấy sự hiễn hữu của anh trong đời em nữa
    Yêu anh là cảm giác mỗi khi buồn em lại lôi ảnh anh ra nhìn đăm đắm và cười vu vơ
    Yêu anh là cảm giác khi nhìn thấy nick anh đang available, em đã thay đổi status liên tục để anh chú ý và biết rằng em cũng online
    Yêu anh là cảm giác bất lực dường nào khi từng dòng chữ em type ra trong window chat rồi mà không dám enter
    Yêu anh là cảm giác im lặng khi ngồi giữa một đám đông trong buổi offline nghe mọi người nhắc đến tên anh
    Yêu anh là cảm giác trống vắng sau những tiếng tút điện thoại vô hồn
    Yêu anh là cảm giác những giọt nước mắt lăn dài trên má
    Yêu anh là cảm giác như chỉ có mình em lặng lẽ nhớ anh
    Và yêu anh... còn là vô vàn những cảm giác mà lúc này em đang trải qua..., anh biết không!



    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 27/09/2007
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi trong Hot club - đích thực phải gọi nó là 1 quán bar nhỏ thì đúng hơn, nằm nép bên đường Nguyễn Trường Tộ. Em đến đây lần đầu là do 1 người bạn dẫn đến, còn lần này thì.. người dẫn lại là em.
    Đi làm về rồi em mới ghé đây, nên cũng khá muộn rồi. Chẳng nhìn giờ, chỉ biết chương trình Vietnam Idol đã đang bắt đầu. 2 đứa con gái ngồi tán chuyện, em lơ mơ chẳng nghe hết chuyện con bạn đang lảm nhảm bên tai, em còn mải xem Vietnam Idol, và đầu óc thì hồi tưởng về anh. Có lần hình như anh kể cho em 1 chuyện vui về American Idol, chuyện như thế nào ý nhỉ, em cứ bần thần nghĩ linh tinh thế thôi mà cũng trôi vèo cả buổi tối.
    Em ghê gớm đến mức nói chuyện với đàn ông em hay dồn họ vào thế cứng họng. Vì em ghét nhất đàn ông NGU.
    Nhưng nói chuyện với anh thật thú vị, hấp dẫn. Bởi anh giỏi và thông minh, ngôn từ sắc bén, thậm chí cả tin nhắn của anh cảm giác cũng chả bao giờ type thừa đến 1 từ, 1 chữ nào hết.
    Em có cái thói rất xấu - "rượu vào lời ra". Chỉ khổ thân con bạn thân của em cứ một tay thì gạt lấy gạt để cái ly trên tay em xuống bàn, còn một tay thì phải bịt miệng em lại khi em cứ bô lô ba la rằng cái anh thí sinh tên Ngọc Ánh đang hát trên TV kia trông thật là giống con mèo. À, chả là lúc đó anh ấy đang hát bài Đám Cưới Chuột , mà mọi khi nghe chả thấy cảm xúc gì, tự dưng lúc say em lại khoái nhất cái đoạn: "Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác. Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèm. Ung dung ngắm rước dâu có một con mèo béo..."
    Thế là vô tình hay cố ý mà em cứ chỉ lên TV rồi bảo anh ca sĩ đó sao mà nhìn giống con mèo béo quá đi mất.
    Chắc mấy người ngồi gần đó cũng biết em say. Em cũng chả ngượng.
    Có lẽ đã hơi trễ so với giờ em về hằng ngày, nên điện thoại em rung lên, chữ Home nhấp nháy trên màn hình, nhưng lại hiện ra cùng với cái ảnh anh nào thế này hả zời. Con bạn em đã hỏi 1 câu như thế đấy.
    Chắc lúc tây tây thì trông em ngớ ngẩn phải biết.
    "Diễn viên ý mà, cái anh diễn viên Hàn Quốc tên là gì đấy, đóng cái film gì đấy" - đại khái là gì gì đấy.
    Thế mà nó lại tin mới đau chứ lại. Quá là nó công nhận người em yêu đẹp ngang diễn viên Hàn Xẻng á? ;-)
    "Em yêu anh Hải cực kỳ!" - Đến đêm về còn nhắn 1 cái tin ngây thơ cụ như thế đấy, nhưng lại send vào 1 số không phải của anh, vì số của anh lâu nay em có còn save trong điện thoại nữa đâu.
    Đến sáng được người ta forward lại cho, lúc vừa mới thức dậy, vẫn còn ngồi khoanh chân trên giường, đọc, bỗng nhiên bật cười.
    Em đúng là em thật.

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 28/09/2007
  10. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Xăm ư!!!
    Dũng cảm + Cá tính???

Chia sẻ trang này