1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi.
    Nhưng phải chú thích là: Nghệ thuật, ko fải xăm trổ mất dạy kiểu tù tội đâu nhá.
    Angelina Jolie còn xăm vị trí đường kinh tuyến, vĩ tuyến Campuchia, Ethiopia, Namibia và Vietnam, là những toạ độ địa lý quê hương của 4 đứa con cô ấy chào đời.
    Thế mới xứng đáng dùng mấy từ Dũng cảm & Cá Tính, chứ có chữ Nhẫn bé tẹo teo, mặc áo vào thì chả ai nhìn thấy được, thì cũng chỉ gọi là "bình thường thôi".
    Vả lại My có ham mê add tattoo từ thời tham gia 1 topic về chủ đề này bên box Làm Đẹp.
    Thích lâu đến thế rồi, nhưng bây giờ mới dám. Hay chính xác hơn là khi add 1 tattoo lên cơ thể thì thường gắn 1 ý nghĩa gì đấy, nên có lẽ thời điểm này mới đủ động lực để add. Khi phải vượt qua 1 cú sock về tình cảm, nên mới "nhắm mắt đưa thân" như thế đấy
    Và chữ Nhẫn là thứ có lẽ My đang cần trong cuộc sống.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 27/09/2007
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn để có một kết thúc trong mơ
    Theo dõi topic của e nên a mạo muội đoán thế, có gì ko đúng bỏ quá cho nhé
    Vưỡn là dũng cảm, e là gái còn che đc , như zai bọn anh kiếm đc chỗ che cũng hơi ái ngại...Nhề!!!
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 anh bạn quen bên box Làm Đẹp, cũng là 1 trong những người tiền bối đưa em bước vào niềm đam mê tattoo. Anh ấy học MBA bên Thái, mà anh biết rồi đấy ở những nước như Thailand và Sing thì hầu hết thanh niên ai cũng có 1 cái tattoo trên cơ thể. Nên anh ấy cũng add 1 cái trong thời gian học bên đấy. Chuyện chẳng có gì xảy ra cho đến khi học hành thành tài roài thì về VN vào làm 1 cơ quan nhà nước. Khám sức khoẻ, đi biển cùng cơ quan, đi đá bóng... thật là phiền phức, vì xã hội mình chưa thực sự đón nhận việc 1 người add tattoo.
    Sau này em đặt cho anh ta cái nickname "trí thức xăm mình"
    Biết chuyện em mới add tattoo, anh ấy cũng ngạc nhiên lắm, vì thấy em dền dứ lâu lắm rồi mà, ngạc nhiên hơn nữa khi em xăm chữ Nhẫn (viết bằng tiếng Hán kiểu thư pháp).
    Em đang lo sau này đi làm mà bắt khám sức khoẻ có phải cởi hết quần áo ra ko nữa đây hichic.
    Còn nếu đi bơi thì em sẽ dán 1 miếng Salonpas vào là che hết thoai.
    Em đang nghe bài hát Từng Ngày Dài - sáng tác Đức Trí, và em thích câu này:"Mà người đời thường hay cứ trách móc, có biết đến xót thương nghĩ đến ai bao giờ đâu"
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 28/09/2007
  4. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nice weekend!!!
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày khánh thành cầu Cần Thơ, đừng cắt băng đỏ, mà hãy thắp những nén hương! ​
    [​IMG]
    Đêm trước là Trung thu. Tôi không biết các anh bắt đầu ngày làm việc trên công trường lúc nào. Trước khi các đoạn cầu sập xuống, đã bao nhiêu lần các anh gạt mồ hôi của một ngày làm việc mới?
    Tôi không biết, ai trong các anh vui vì đã được nhìn con nhỏ đón Trung thu đêm trước. Có nhiều không những ai trong các anh nhìn trăng mà nhớ con nơi xa. Tôi không biết có bao người trong các anh đã kịp mua bánh trung thu biếu bố mẹ già.
    Bánh trung thu năm nay nhiều, nhưng không rẻ. Có ai là công nhân mà có nhiều tiền?
    Trên các màn hình internet và TV, chiếc băng ca chở anh trượt vội, nơi đầu anh khoảng đỏ máu loang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Những chiếc ghế nơi các đồng bào của anh nằm, giơ cao tay hiến máu. Máu kêu máu, chỉ các chị, các anh đến kịp. Chúng tôi ở quá xa. Đầu buổi sáng, chúng tôi rời nhà để vội làm những việc của mình. Nhiều việc là có ích, nhiều việc là theo quán tính, nhiều việc đột ngột nhận ra là quá đỗi vô tâm, khi nhìn thấy những dòng tin choáng váng.
    Dẫu day dứt, dẫu bức xúc - cả với người và với mình, dẫu nhiều khi chán nản... thì trước nay tôi vẫn tin, rằng đất nước mai sau sẽ hồng hào da thịt. Rằng đất nước mai sau những con đường rộng phẳng ửng hồng trong nắng ban mai.
    Con cháu chúng ta vừa nghe nhạc vừa lái xe băng qua các cây cầu. Dưới là những dòng sông Việt, đẹp và thương đến nao lòng.
    Lúc nào cây cầu được hoàn thiện, trước khi hân hoan thì hãy nhớ tới hình ảnh này...
    [​IMG]
    Ngày khánh thành cầu Cần Thơ, đừng cắt băng đỏ, mà hãy thắp những nén hương! Nhớ về những người không thể một lần nữa mua bánh trung thu cho con, cho bố mẹ già.
    Mà Trung thu thì vẫn mãi năm nào cũng có.
    Đất nước mình còn xây rất nhiều cầu lớn nữa.
    Và những bức điện dưới đây thì vẫn cứ luôn dập khuôn & sáo rỗng hệt như 3 ba?n photcopy:
    * Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã có điện khẩn yêu cầu chỉ đạo các cơ quan liên quan dành mọi ưu tiên khẩn trương tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương tại công trường xây dựng cầu Cần Thơ. Đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc.
    (T.PHÙNG)
    * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn. Chủ tịch yêu cầu khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ các gia đình có người mất và bị thương; vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ các gia đình bị nạn.
    (TTXVN)
    * Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã có công điện nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân bị thương và gia đình những người tử nạn. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu chữa nạn nhân, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bị thương và gia đình người bị tử nạn, tổ chức khắc phục hậu quả kịp thời, sớm ổn định hoạt động thi công trên công trường; xác định rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm.
    (T.PHÙNG)

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 30/09/2007
  6. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ đi
    Được hdoraemonk sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 29/09/2007
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [click here to listen >>>]Em nhớ anh
    __________________________​
    Đêm đã thật là đêm....
    Và những ý nghĩ cứ thế... quanh quẩn mãi...
    Nỗi nhớ bỗng bùng cháy lên dữ dội hơn bao giờ hết, lạ nhỉ! Khi người ta hứa với lòng mình là đừng nhớ... thì khi ấy và những giờ phút tiếp theo của sự tự nhủ ấy, nỗi nhớ lại dội về nhiều hơn bao giờ hết, hình ảnh ấy.. khuôn mặt ấy.. nụ cười ấy.. giọng nói ấy.., và dù chưa chỉ một cái chạm tay nhau khe khẽ, chưa chỉ một cái ôm siết chặt... Ấy vậy là lại nhớ đến thế này ư?
    Tại sao thế nhỉ?
    Một người bạn đã nói với em rằng... "Nếu à ơi...sẽ có ngày..."
    Cái câu nói thật tàn nhẫn, nhưng xét về một khía cạnh, nhìn bằng một sự "chỉ thấy bên ngoài" thì có lẽ là đúng, nhưng nếu mà biết "à ơi" thì bây giờ chắc em đã vô tư đón nhận tất cả những thứ tình cảm đang hiện diện trước mắt, ngay trong tầm tay..., chứ không phải là chong đèn đêm để nhớ về một tình cảm không hiện hữu như thế này đâu.
    Thế mà em vẫn không làm được đấy nhé... Em vẫn phải nghĩ... Em thì rõ ràng lắm, trắng là trắng mà đen là đen. Không thích thì bảo không thích, mà đã thích thì dám hét toáng lên là thích, có vậy thôi.
    Nói thế, nhưng em bắt đầu thấy chán chường lắm rồi... chán vì cái gì? Không biết nữa chỉ thấy là chán và không muốn gặp ai hết nữa.
    Ai bảo em xấu xí và hai cái vai em nặng trĩu hành trang và bổn phận cho nên em không thể có được anh...
    Chúc anh hạnh phúc !
    Xong nếu anh hạnh phúc bên cạnh ai đấy thì em biết em sẽ rất buồn...
    Em mâu thuẫn không?
    Nói thì dễ nhưng làm thì khó.... Ai cũng vậy thôi, chẳng ai cao thượng để chúc thật lòng thế khi chính mình cũng yêu...
    _______________________​
    [Sea World]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 04/10/2007
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mẹ & Con​
    [​IMG]
    Chị Lê Thị Mỹ, 42 tuổi, bồng đứa con trai đang cười như nắc nẻ của mình đi lên từ một bến sông Hồng, sau khi hai mẹ con đã chơi đùa và tắm gội thỏa thích. Thằng bé con chị, Trần Văn Pha, năm nay 5 tuổi. Hơn ai hết chị hiểu rằng cuộc sống không nhà khó khăn đến thế nào đối với thằng bé. Chị thổ lộ rằng chị muốn chơi đùa với nó bất cứ khi nào có thể.
    [​IMG]
    Từ 5 năm nay, hai mẹ con đã cùng sống cuộc sống nay đây mai đó. Cha của đứa bé đã từ bỏ họ. Anh ta nghiện heroin và đã chết 3 năm trước vì AIDS. Chị Mỹ hiện cũng nhiễm HIV và thường bị mất ổn định về thần kinh. Dù hàng ngày phải đối diện với rất nhiều khó khăn, chẳng hạn như bị công an truy bắt, và có cực kì ít phương tiện/ tiền bạc để sống, hai mẹ con chị vẫn mang trong mình khát vọng sống lớn lao và lòng tin không lay chuyển vào tương lai tốt đẹp.
    [​IMG]
    Justin Maxon - người chụp những bức ảnh này, kể lại câu chuyện:
    Vào một buổi chiều tôi gặp chị Mỹ và đứa con trai của chị đi qua cầu Long Biên, Hà Nội. Tôi thấy hai mẹ con từ khá xa. Chị Mỹ chỉ cầm một túi đồ, mặc độc một chiếc quần đùi, còn đứa con thì chạy chân trần bên cạnh mẹ.

    Cả ngày hôm đó tôi đi theo hai mẹ con ra tận chỗ họ tắm ở bãi sông Hồng, và chứng kiến tình cảm mẹ con họ với nhau.
    [​IMG]
    Tối hôm đó, tôi đã trở thành một người khác. Tôi không có thêm tiền bạc hay của cải, nhưng tôi thấy mình đã cảm nhận cuộc sống sâu xa hơn khi bên cạnh hai mẹ con chị.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối hai mẹ con về ngủ ở dưới chân cầu Long Biên. Khi thằng bé đã ngủ, chị Mỹ còn thức đến 12h để dọn dẹp đống báo mà hai mẹ con dùng làm mâm ăn tối.
    [​IMG]
    Chị Mỹ nói tắm rửa cho thằng Pha là cách chị giúp nó sống dễ chịu hơn. Cả ngày ngoài đường với mẹ, Pha thích và được mẹ cho tắm mỗi ngày.
    [​IMG]
    - Đã đến giờ phải về rồi, Pha!
    - Không, con muốn tắm nữa!

    [​IMG]
    Khi chị gọi con lên bờ, thằng Pha khóc vì không được nghịch nước nữa. Nó biết đâu sông Hồng giờ cũng đã ô nhiễm khá nặng.
    [​IMG]
    Thằng bé vất vả chạy theo mẹ. Đã đến giờ về.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai mẹ con vất và nhưng vẫn toát ra niềm hy vọng và lòng yêu đời lạc quan vô cùng tận.
    [​IMG]
    Chị Mỹ nói chị rất hạnh phúc cùng đứa con. Dù cho hai mẹ con phải sống không nhà và đi xin ăn qua ngày, nhưng mẹ con có nhau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mỗi ngày chị đi xin hoa quả các bà bán hàng ở chợ Long Biên cho, và tối chị về vứt những quả thối đi, để ăn những gì còn ăn được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi đã đi theo hai mẹ con chị Mỹ suốt 2 tuần để cảm nhận tình mẹ con, cách sống giản đơn của hai người, và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.
    [​IMG]
    Hy vọng tôi đã phản ánh trung thực những gì tôi thấy và cảm nhận được trong suốt thời gian 2 tuần tôi ở bên họ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 09/10/2007
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh ​
    ( em thương yêu anh lâu cớ sao anh luôn lặng im )​
    [​IMG]
    Chiều nay ở cửa hàng tôi đã thấy 1 chàng trai rất đẹp. Đẹp 1 cách hoàn hảo nhất có thể. Trước hết tôi chú ý tới anh ta đầu tiên là ở hành động anh ta hơi xoay người lại, dang tay ra như vừa đỡ lấy vừa nhằm che chắn cho mẹ anh ta khỏi dòng xe trên đường khi bà ấy đang từ từ bước xuống xe - thật tự nhiên như thế chắc chắn phải là 1 cử chỉ thường xuyên lắm.
    Mẹ anh ta đi vào đâu đó, còn anh ta gạt chân chống xe và ngồi nguyên trên đấy hệt như 1 bức tượng tuyệt đẹp sừng sững ngay trước mắt tôi. Anh ta nét nào cũng đẹp hết, chiếc kính đen thời trang hờ hững gác trên sống mũi thật cao, trông quyến rũ lạ thường.
    Phần vì đang rảnh rỗi do cửa hàng vắng khách. Phần nữa vì tôi rất thích ngắm nhìn những chàng trai thực sự đẹp - đẹp 1 cách thực sự, chẳng hạn như người đàn ông của tôi và cả cái anh chàng vừa mới xuất hiện trong tầm mắt tôi kia nữa... Từ cửa hàng, tôi ngồi chống cằm, đăm đắm nhìn anh ta không chớp mắt. Trong khi anh ta cúi thấp mặt xuống mải miết nhắn tin nên không hề biết rằng đang bị "tia". Cho đến tận khi hình như vừa nhấn nút send xong thì phải, anh ta chợt ngẩng lên bất ngờ, khiến tôi giật nảy mình như "1 tên ăn trộm bị bắt quả tang". ;-) Tất nhiên tôi quay ngoắt mặt đi sang hướng khác ngay lập tức. Sau đó thì đúng lúc mẹ anh ta đi đâu đã quay trở lại và trèo lên xe ngồi sau lưng anh ta - liền giúp tôi khoả lấp đi cái cảm giác ngượng ngùng vừa xong. Nổ máy, rồ ga, chiếc xe lao vút đi, mắt anh ta vẫn nhìn thẳng về phía trước, đầu không hề ngoái lại, anh ta giơ tay trái thẳng lên cao quá đầu & hơi lắc nhẹ bàn tay - ý là chào tôi - 1 hành động cực "Tây". :-) Hay là bởi anh ta biết khi đã phóng xe đi rồi thì "cái cô gái nhìn trộm" - là tôi - chắc chắn vẫn còn đang nhìn theo sau lưng.. ặc ặc.. Những đàn ông đẹp lại luôn thông minh. :-) Khẽ mỉm cười, tôi không biết mình cười vì cái gì nữa. Dù sao thì tôi cũng đã vừa được thấy 1 chàng trai đẹp.
    Nhưng rồi bất chợt tôi như "Àh..." lên 1 tiếng... Wowww, cái dáng vẻ hơi cúi cúi xuống, 2 tay đang chăm chú bấm điện thoại - hình ảnh ấy vô cùng quen thuộc - nó là cái wallpaper trên điện thoại của tôi mà - chính là cái ảnh người đàn ông của tôi mà. Vậy có nghĩa... tôi vừa xao xuyến trước chàng trai lạ mặt kia là chỉ vì có chút ít động chạm liên tưởng đến cái hình ảnh đã in sâu trong tiềm thức của tôi ư ?!?
    Tôi thực sự lại bắt đầu nghĩ về người đàn ông của tôi, lại chìm vào những khoảnh khắc mơ màng, lại nghĩ đến sự trùng hợp diễn ra trong cái buổi chiều anh đi công tác hôm rồi. Và thế là tôi chảy nước mắt. Mọi việc thật kỳ lạ, anh có biết rằng chỉ riêng với anh thôi, tôi luôn có 1 sự giao cảm đặc biệt, 1 sợi dây kết nối vô hình. Cái đấy gọi là gì nhỉ. Đấy là tình yêu đúng không? Thật là kỳ diệu! Giống như sự việc hôm anh đi công tác, hay đơn giản hơn nữa ví dụ như khi nào tôi cảm giác anh sẽ gọi hoặc nhắn tin thì chắc chắn sẽ đúng như thế, còn khi tôi cảm giác ngược lại thì y như rằng cũng sẽ không hề có gì hết cả.
    Đôi khi tôi tự nhủ hay kiếp trước tôi đã nợ anh cái gì nên kiếp này tôi phải trả. Hơi duy tâm một tý, nhưng ắt phải có lý do chứ sao lại không dưng mà tôi cứ chạy theo anh như 1 con ngốc vậy? Có chăng nữa như có lần anh đã từng nói "Anh tin vào số phận"...
    Ngay lúc này tôi đang nghĩ đi công tác về anh sẽ gọi cho tôi hay cái gì đại loại như thế, chắc tôi sẽ vui lắm...
    Vẫn biết đang làm những việc hết sức vô nghĩa, nhưng nghĩ đơn giản đi chút rằng 1 người đàn ông như thế không yêu được thì để... ngắm cũng được. Đặc biệt tôi lại rất thích ngồi hàng giờ nghe anh nói chuyện và nhìn anh cười. :-)
    08/10/2007
    - Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ -
    [click here to listen >>>]Nhớ anh

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 10/10/2007
  10. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    đọc lướt qua trang này, dừng lại với bài này. Đọc xong, khóe mắt thấm ướt, trái tim như vừa được tưới thêm dòng nước mát lành. Thật thấm đẫm tình cảm thiêng liêng Mẹ & Con

Chia sẻ trang này