1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi.Bác làm e tâm trạng đến chết mất
  2. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    @ : nguyenhamy : cái avatar của e cute lắm.a thấy dường như người ta đang tự khép mình lại trong cs vội vã và tất bật.có thể người ta sẽ nghĩ ra những lý do hợp lý (mà có thể chỉ hợp lý với người ta thôi) .but a nghĩ tự một lúc nào đó người ta sẽ phải thay đổi.a tin là vậy vì có ai sống mãi trong thế giới của mình đâu . hãy cho và nhận e ah !
    PS : chắc e sẽ cho a là lắm điều
    Tặng e bản nhạc này :
    http://www.angelfire.com/film/long/sheet/2.html
    Chúc e luôn vui vẻ
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là fải cảm ơn anh về bài hát!
    Và sau đó là fải nói thêm rằng em rất ghét bị áp đặt & không bao giờ để ai áp đặt mình... (mong rằng em nói ít anh hiểu nhiều) >>> em thích bài hát I dont need a man! (cái này có fiền gì anh ko ? mà đây là lần thứ 2 anh đề cập tới trong topic của em về vấn đề này rồi). Thanks anyway! Nhưng hãy để mặc em, em đang single trong thời gian này, và em thấy thoải mái tự tin hơn khi một mình, nên có lẽ em sẽ single thêm 1 thời gian nữa.
    Và sau cùng là về chuyện cửa hàng của em, cái này anh ko biết cũng fải thôi, vì nhiều người ko biết..
    Fine Arts không fải là 1 fòng tranh anh ạ, nó là chỉ chung những đồ mang tính nghệ thuật, nói thẳng ra tiếng Việt là em bán đồ mỹ nghệ (cụ thể hơn là các sản phẩm bằng tre), và chỉ bán chủ yếu cho đối tượng khách du lịch nước ngoài (nên gọi là tourist chắc ko sai chứ), họ sang VN du lịch, và thích đồ mang tính đặc trưng của VN (như tre,gốm,lụa....).
    Anh còn thắc mắc gì nữa ko ạ?
    Chúc vui anh!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 26/12/2006
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    sẽ vui hơn nếu anh khen em cute chớ không fải cái avatar cute
    Àh cái bài hát anh tặng em chẳng có gì trong cái link đó, hichic


  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Cô bé 1984 này làm nhiều anh phải chạy mất khỏi topic rồi
    Nếu em đã thích "I don''t need a man" thì một lúc nào đấy em sẽ phải nghe "You''re my everything"
    Tặng em link này:
    http://www.petalia.org/Songs/urmyeverything.htm
    Chúc vui
  6. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải bỏ chạy, mình có làm gì sai đâu, mình vào đây có phải để kiếm bạn gái đâu. Vào nói chuyện tán gẫu cho vui thôi.
    to My : Àh, anh hết thắc mắc rồi. Chỉ hỏi thế thôi. Vì anh cũng từng làm về mảng Fine Arts hoặc tương tự như thế mà ;).
    to lomely : Buồn gì cơ, không hiểu lắm. Bài hát hay không mọi người? Bài tuyệt vời nhất trong album đấy ;).
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    chị nặng lời với em roài, nếu không vốn bướng bỉnh & cứng đầu thì em đã là người phải bỏ chạy vì mấy anh zai này mới đúng, hề hề hề


  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hị hị, bạn này ngộ ghê :) cái ảnh ấy vừa post trong bài viết vừa rồi làm shop đẹp thật.. có lẽ là ấy tự tin, có lẽ thế..
    Được nguyenphiha sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 27/12/2006
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Kiếp Đam Mê​
    Ngày xưa, nếu ai cho tôi nghe bài hát này, tôi sẽ từ chối ngay, sến lắm! Nhưng ngày nay, cái ngày tôi đã từng trải qua nhiều chuyện vui chuyện buồn, tôi lại yêu đứ đừ cái bài hát này và thả hết hồn mình vào nó. Có lẽ những trải nghiệm của bản thân đủ để tôi hiểu thế nào là một đam mê, thế nào là mu muội và thế nào là gian dối, ?tôi đã nghe bài hát này bằng tất cả những trải nghiệm của bản thân, nên vì lẽ đó bây giờ tôi lại yêu bài hát này như yêu chính Kiếp Đam Mê.
    Từ trước đến giờ có khá nhiều ca sĩ đã hát, nhưng tôi thích nhất khi mới đây Hiền Thục đã hát lại bài hát này như đang tự tình: "Tôi xin người cứ gian dối,?". Tôi cảm được cái tình của người con gái từng trải qua sự lừa lọc của tình yêu trong bài hát. Bây giờ thì tôi thuộc làu làu, không sai một từ, và rồi tôi cũng hát Kiếp Đam Mê, hát cho chính bản thân mình, hát cho những nhân vật phản diện trong những thước phim chuyện tình tôi.
    Bài hát này thật sự phù hợp với nhiều con người, những con người thuộc về Kiếp Đam Mê. Xin tặng bài hát này thay món quà đền bù cho những lời bội ước. Xin tặng cho những ai đang đê mê trong tình trường, mù lòa không nhận ra sự khờ dại . Hay tặng cho chính bản thân tôi - kẻ khát khao hạnh phúc và chối bỏ cô đơn.
    [​IMG]
    Tôi xin người cứ gian dối
    Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
    Nên tôi còn được thấy đời vui
    Khi cơn mưa mùa đông đang đến
    Xin giã từ ngày tháng rong chơi
    Đôi tay này vẫn chờ mong
    Con tim này dù lắm long đong
    Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
    Không than van và không trách oán
    Cho tôi trọn một kiếp đam mê
    Ôi tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui
    Trở về căn phòng này đơn côi
    Môi anh ru nỗi đau tuyệt vời
    Khi màn đêm phủ lứa đôi
    Là thời gian cũng như ngừng trôi
    Thương yêu này người hãy nhận lấy ôm tôi đi môi hôn tràn đầy
    Trong tay người hồn sẽ mù say bao khốn khó vụt bay
    Tôi không cần và nghi ngại khi
    Ai chê bai thân tôi khờ dại
    Tôi yêu người hồn trắng tình trong
    Tôi vẫn cứ đợi mong
    Tôi xin người cứ gian dối
    Khi tôi hỏi người có yêu tôi
    May ra còn một chút tình vui
    Khi cơn mưa mùa đông đang đến
    Tôi xin người cứ gian dối
    Nhưng xin người đừng lìa xa tôi.... ​
    (copy & paste by nguyenhamy)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 28/12/2006
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Có 1 chàng trai và 1 cô gái đang chạy với tốc độ 100 km/ h tren moto
    cô gái: chạy chậm lại em sợ lắm
    chàng trai: không,anh thích thế
    côgái: chậm lại đi nguy hiểm lắm
    chàngtrai: vậy hãy nói em yêu anh đi
    côgái: em yêu anh, chậm lại đi anh
    chàng trai : hãy ôm anh thật chặt vào( và cô gái làm theo)
    chàng trai: em có thể bỏ cái mũ bảo hiểm của anh ra và đội lên đầu em được không? nó làm anh vuớng quá em không ôm chặt được...
    trong 1 tờ báo ngày hôm sau: 1 chiếc xe máy đã lao vào 1 tòa nhà do hỏng phanh,có 2 người trên đó nhưng chỉ có 1 người sống sót.
    Sự thật là đi được nửa quãng đường, chàng trai đã nhận ra phanh hỏng khi đi với tốc độ cao, nhưng chàng không muốn để cô gái biết. thay vào đó, chàng đã đề nghị cô gái nói yêu và ôm mình để đuợc cảm nhận cái ôm đó lần cuối, sau đó chàng để cô gái đội mũ bảo hiểm để bảo toàn tính mạng cho cô.

    ---------------------------------------​
    [​IMG]
    Tôi post câu chuyện trên - như đại diện cho một trong những câu chuyện tình yêu mà tôi thích nhất - ngắn gọn không rườm rà...
    nhưng...
    thế là đủ...
    Tình Yêu!!!​


Chia sẻ trang này