1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Kinh
    Nói nhẹ nhàng thế mà bị chửi tới tấp Làm gì mà ghê thế, chả nhẽ anh nói sai điều gì à Biết sai thì sửa đi chứ, cứ ngoan cố thế đời nào khá lên được hả em? Anh cũng biết một số SV trình độ còn hạn chế nhưng anh ko ngờ là có một số SV ko chỉ trình độ rất hạn chế mà khả năng tự nhận thức cũng hạn chế đến thế
    Thôi, anh cũng lượn, vì một mình anh không có khả năng làm trong phần nước đã đục ngầu của em Chúc em nâng cao được trình độ tiếng Anh còi cọc của mình, và đến lúc nào biết tự xấu hổ khi bị người ta cười vào mũi thì cũng nhớ tới anh một chút nhé
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    lượn đi cho nước nó trong. ra ngoài đường gặp ai cũng cố mà đứng lại bắt bẻ "ấy..chú nói tiếng anh thế lày chưa chuẩn..." hahahha...
    Tiếng Việt chắc gì anh đã sõi hơn người mà bắt bẻ kinh thế.
    Không hiểu thì dựa cột mà nghe. Lảm nhảm nhiều người ta lại bảo :"trời ko mưa sao lại mặc áo mưa"
  3. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng viết sai ngữ pháp ,hóa ra I am My not my =))
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Kết Thúc Một Chuyện Tình​
    Ngày yêu nhau, anh hay hỏi "sau này mà chia tay nhau rồi, chẳng may đi trên đường gặp em ngồi sau xe ai, ôm ai...v...v..v.. thì không biết sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ anh sẽ vượt lên và quay lại cười 1 cái..."
    ....Sao cái ý tưởng ấy của anh nó lại khác nhiều đến thế với cái sự thật bây giờ xảy ra...
    ---------------------------------------------​
    - Dù sao anh cũng chỉ còn ở VN 3 tháng nữa, nên có thể hứa với anh là trước khi anh rời khỏi đây, rời xa em vĩnh viễn thì em sẽ chưa gặp gỡ một người đàn ông nào khác được không?
    Em không biết nói gì hơn là cười... Không dám nói là coi thường, nhưng dám nghĩ thầm trong đầu: "sao mà anh nhỏ nhen vậy hả anh"
    Tại sao khi yêu không sống cho tròn trịa với nhau để không làm đau nhau, không làm tổn thương nhau, thì có bao giờ có ngày ly tan này không, có bao giờ phải đưa ra 1 cái yêu cầu nghe thảm hại đến vậy không ???
    Nhìn sâu vào mắt anh, em đọc được cái cảm giác anh đang lo sợ em sẽ từ chối lời đề nghị ấy của anh.... Nhưng không!!!... em gật đầu & quay mặt đi!!!
    Em không muốn nhìn anh - người đàn ông mạnh mẽ đang ngồi trước mặt em đây - ngày nào hay làm em khóc, hay làm em tổn thương, hay làm em đau khổ..., giờ sao lại yếu đuối đến vậy trong cái lời khẩn cầu kia...
    Dường như cái gật đầu là vẫn chưa đủ với anh..., anh muốn chắc chắn hơn, muốn yên tâm hơn, hay muốn gì nữa đây...???
    - 3 năm để đổi lại 3 tháng, có quá lớn lao không em?
    - Em đồng ý mà, với lại thời gian này em cảm thấy thoải mái tự tin hơn khi một mình, nên có lẽ em sẽ single thêm 1 thời gian nữa... Em cũng chưa sẵn sàng gặp gỡ bất cứ một ai đâu, anh đừng lo!
    Ra về, em miên man với những dòng suy nghĩ đan xen nhau, em nghĩ về lời đề nghị của anh, nghĩ về cái gật đầu của em...
    Nếu như anh ko nói ra, anh ko yêu cầu, thì xin thề là em cũng vẫn định làm như thế - không đến với ai trong 1 khoảng thời gian trước mắt, bởi em đâu phải người con gái sẵn sàng ngả vào lòng bất cứ thằng đàn ông nào, mà tại sao anh lại có một yêu cầu ích kỷ đến như vậy với em...
    Nhưng có 1 sự thật...: "em làm điều này là vì em, vì khoảng thời gian em muốn dành cho riêng mình em, chứ không fải hoàn toàn vì yêu cầu ích kỷ của anh đâu, người yêu cũ ạ!!! :-)"


  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 30/12/2006
  6. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1

    Được tonghoaison sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 30/12/2006
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật ký những ngày cuối cùng của tình yêu​
    Tối qua em đi ăn tất niên với bên nhà ngoại về - gần 10h tối mà về đến ngõ vẫn còn thấy bóng anh - hình dáng quá đỗi thân thuộc với em trong mấy năm qua - anh trầm ngâm đứng đấy - điếu thuốc trên tay - vẫn dáng vẻ ấy... Dẫu đây không phải lần đầu tiên anh đứng đợi em ở đây ... mà sao cảm xúc trong em thì cứ lạ lạ...
    Lạ ở chỗ nào nhỉ... khi anh vẫn đứng đó... đã bao năm rồi... sao giờ em thấy lạ??? Nếu mọi lần thì chắc em sẽ tíu tít xung quanh anh giống hệt như cách mà 1 đứa trẻ thường hân hoan trước 1 niềm vui nào đó... Còn hôm nay thì sao?? Em đứng trân trối nhìn anh... em thấy đau lòng... thực sự là em thấy chút nhói lên trong tim... Em không thể chịu nổi cái cảm giác làm cho người khác fải bị đau, nghĩa là đây anh -người thân thiết nhất của em trong bao ngày tháng qua...
    Khi cúi gầm mặt đi qua anh để vào nhà, em biết chỉ chậm chút nữa thôi thì em sẽ oà lên mà khóc mất... Em chưa khi nào nhẫn tâm đến vậy???
    "Em có còn là em nữa ko, có còn là người anh từng yêu nữa ko hả?" -Cuộc gọi của anh bắt đầu bằng 1 câu đầy chua xót như thế...
    Biết em sẽ ko nghe mobile, anh gọi thẳng vào cố định giữa 11h đêm thì em không thể ko bắt máy...
    -"Em vẫn là em, bây giờ em mới thực sự là em, nhưng em không còn là người yêu anh nữa, em xin lỗi"
    ------------​
    Ng bảo em "tại sao mày ko thể cho ông N.A thoải mái trước khi rời VN được à, yêu nhau 3 năm rồi, bây giờ còn 3 tháng mà ko cố được sao, cứ ở bên nhau cho qua mùa đông cũng có gì là ko thể đâu, trong khi cả 2 vẫn chưa có ý định tìm người mới cơ mà"...v...v...v..
    Ng còn nói nhiều,,, nói gì nữa... thì em cũng chỉ nghe láng máng thế thôi... Ng chưa bao giờ hiểu em, Ng luôn đứng về fía anh, nhìn mọi việc theo cái nhìn từ fía anh... Em muốn ngay lúc đó hét thằng vào mặt Ng rằng "trong suốt khi tao yêu N.A thì mày có bao giờ thấy những giọt nước mắt tao rơi chưa, hay mày mới chỉ thấy được toàn những nụ cười của tao thôi nên mày mới nói thế này chứ..."
    Khi yêu 1 người đàn ông đã từng có vợ, em đã không chuẩn bị cho mình 1 hành trang tốt để đương đầu với mọi chuyện, nên em đã phải buồn, phải khóc rất nhiều... Đó là con đường em đã lựa chọn sai & em muốn sửa chữa lỗi lầm...
    Tin nhắn 1 thời từng lưu trong điện thoại của em rất lâu : " Em biết trong tim anh luôn có bóng hình của chị ấy, và có cả hình bóng em, những gì chị ấy chưa làm được cho anh, em sẽ thay chị ấy làm nốt "... - giờ đây em muốn bật cười khi nghĩ lại tin nhắn ấy...
    "Những gì chị ấy chưa làm được cho anh - em đã cố làm nốt trong 3 năm qua- để rồi 1 ngày nhìn chị ấy trong tay anh- em không chịu được N.A ạh... Anh làm em thấy coi thường đàn ông!!!!!!!!!" - tin nhắn này mới soạn thay cho tin nhắn của mấy năm về trước kia, và nó đang được lưu sẵn trong đt em mấy ngày nay rồi chỉ chờ lúc gửi đi...
    Em yêu anh, em có thể chấp nhận mọi thứ, nhưng sự phản bội thì em không thể!!!
    14 tháng 12 năm 2006 - em không bao giờ quên ngày đấy - không bao giờ quên giây phút anh đâm 1 nhát dao lạnh ngắt thẳng vào tim em- không bao giờ quên hình ảnh anh & vợ anh (...) - cái giây phút ấy - giây phút em biết rằng em mãi mãi vẫn chỉ là Mùa Đông Đến Muộn...
    Em đâu hay biết mình là chỗ thay thế cho người khác bao năm qua, để giờ đây phải nhìn anh bước chân về với người...
    Sau 3 tháng nữa anh sẽ ra đi, để em lại, còn thêm với 1 yêu cầu "trong 3 tháng tới, trước khi anh đi thì đừng vội có ai khác ngoài anh" - nghe lời nói ấy em vừa vui vừa buồn, vui vì thấy tình yêu của anh dành cho em còn lớn thế sao, buồn vì sự ích kỷ của anh với em...
    Em cũng muốn được ở bên anh trong 3 tháng cuối cùng này, trước khi anh về với người ta - nhưng ko hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh, đối diện với anh như tối hôm qua thì em lại căm thù hờn giận hơn bao giờ hết. Em muốn đuổi anh đi, muốn xỉ vả anh, nhưng em đã chẳng làm gì... ngoài sự Im Lặng...

    "Nói cho anh biết , trước khi anh rời khỏi đây, anh có làm được gì cho em ko?"
    - anh đã hỏi em như thế đúng ko??? Vậy thì câu trả lời của em đơn giản chỉ là "Hãy Để Em Ra Đi"
    Vết thương anh để lại cho em sẽ còn rất lâu mới lành được - nhưng thời gian sẽ xóa nhoà mọi thứ... Em không sao mà, đừng lo cho em!
    Em vẫn sẽ ở bên anh trong 3 tháng tới, nhưng sẽ không là người yêu của anh thêm một giây phút nào nữa đâu... Lý do thì chắc anh hiểu hơn ai hết...
    Em vẫn gặp anh, vẫn đối diện cùng anh, nhưng em xa lạ, em lạnh lẽo, em vô cảm... Rút cục lại 1 từ là "em nhẫn tâm quá!" - anh nói em thế cũng được, nhưng em chỉ muốn anh biết 1 điều rằng:
    " Chia Tay Đôi Khi Là Để Giữ Tình Yêu "​


  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    em này xinh đấy chứ, bác nào vào gây sự chắc là muốn gây sự...chú ý thì đúng hơn! kakaka...
    Nhưng em có Blog tiện hơn, sinh viên QTKD thì tiếng Anh vậy là ok rồi!
    Tạm biệt và không bao giờ gặp lại!
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác giai ở cái xóm Tâm Sự này nhỉ. Các bé gái luôn luôn có nhu cầu tâm sự, tự bộc lộ mình như là một hình ảnh lãng mạn; sống nội tâm; chỉ cần biết có mình, tình yêu, anh yêu và những thứ thú vị, mang nhiều tính bình dị như là chó, nghệ thuật và sự cô đơn giữa quán bar.
    Nếu các bác giai không hiểu được một vấn đề mang tính muôn thưở và tế nhị một cách trừu tượng như thế, thì tôi thấy hổ danh cái xóm Tâm Sự này quá. Bởi xét trên một góc độ nào đó, thì quả thật, thread của bé My đã thoả mãn được, nếu không muốn nói là hết, thì cũng là đa phần cái khát khao được tâm sự và bộc lộ mình của một Hanoiese điển hình như bé My. Vậy mà các bác giai không hiểu được điều đó, không học cách tôn trọng cái đó, mà ngược lại, ra sức vùi dập topic với đủ mọi cách, mọi ngôn từ. Có bác thì lẽo đẽo theo chân, thấy em My hở ra cái gì là nhảy vào nghiến ngấu. Có bác thì ngửa mặt chạy qua, thấy em My dùng sai văn phạm tiếng Anh, nhảy vào táy máy. Than ôi, làm hỏng hết hình tượng của các anh giai xóm Tâm Sự mà trước nay tôi vẫn tôn trọng.
    @ Em NguyenHaMy: Cá nhân anh thì anh hết sức ca ngợi, tôn trọng, yêu quí, yêu dấu cái topic của em, cũng giống như anh đã từng và sẽ luôn ca ngợi, tôn trọng, yêu quí và yêu dấu những cái topic tương tự, của những bé gái đặc trưng, điển hình và tương tự như của em, cũng giống như anh đã và sẽ yêu dấu và yêu quí chính bản thân người chủ của topic, dù cô ta mặc áo phông quần bò hay áo bó, váy ngắn. Vui vẻ nhé.
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày Cuối Cùng Của Năm 2006!!!​
    "Dạo này sinh hoạt con bị đảo lộn rồi đấy nhé" - mẹ nhắc nhẹ.... Ơ hơ, mà đúng thật... dạo này mình đi lung tung giờ giấc, toàn bỏ bữa thui.... hư quá... nghĩ thầm trong bụng con sẽ sửa nhưng bên ngoài cái mặt đáng ghét của mình lại xị xuống.
    Nhớ hôm Noel vừa rồi, con gái 22t còn đi chơi với mẹ vào một cái ngày như thế.... Chở mẹ đi, gió ***g lộng... Hai mẹ con đi lang thang... con gái ví mẹ là "người yêu lớn". Huyên thuyên nói về những con đường mà mình hay đi, loanh quanh, cái tội ngố đường vẫn chưa hết được.... Vận dụng tất cả những kiến thức về đường, vừa đi vừa chỉ trỏ cho mẹ... cứ làm như biết đường nhiều lắm... hichic... loanh quanh mãi ... nhưng vẫn tự tin đi... hihihi... mẹ không bít cứ ngồi ngắm... mẹ thấy đi đi lại lại mãi mấy lần rồi vẫn cứ qua cái hồ này, bèn thắc mắc "lại ra hồ hả con ".
    -----------------------------​
    Hôm nay lại là một ngày lễ nữa.
    Tầng 2 Highlands, gió Hồ Tây thổi vào ***g lộng, khung cảnh hữu tình, xung quanh toàn thấy các đôi tình nhân, thế mà lại lọt ra hai đứa con gái ngồi với nhau... khúc khích cười đùa... chuyện trên trời dưới biển, chuyện thiên hạ, chuyện linh tinh, rồi đến cả hóng hớt chuyện của các đôi ngồi xung quanh đang tán nhau... để rồi tất cả đều chuyển thành cái để cười được hết.
    Nhẽ ra mình cũng chả muốn vô duyên như thế đâu,nhưng có đời thủa nhà ai lại đi tán gái thô như cái anh zai ngồi sát bàn mình không cơ chứ: "ngõ nhà anh á, 10 đôi thì có đến 9.5 đôi chửa trước" .Không thể nhịn được cười,khéo chỉ thêm tý chút nữa là mình buột miệng chen vào: "sắp có thêm anh chị nữa là 10 chẵn đấy còn 9.5 gì nữa".
    Gần đây mình trung thân với quán này, vì rất thích không gian ở đây, rất thích nhìn dòng nước chảy phía trước, rất thích nếm cái hương vị gió Hồ Tây. Mình đã ngồi đây với không biết bao nhiêu người rồi... người yêu... người thân... bạn bè đều có cả. Và hôm nay thì chỉ có hai đứa con gái ngồi với nhau...hai tâm trạng riêng....nhưng chung một cảm xúc VUI. Không hề đơn độc tý nào, tự tạo ra được cho mình tiếng cười trong mọi hoàn cảnh, có lẽ đấy là đặc điểm của những người thích đùa. Bằng chứng là giữa một không gian rất dễ tạo tâm trạng, vậy mà hai đứa vẫn cứ vô tư đong đầy những tiếng cười trong trẻo...kệ ai...mặc ai ở quanh.
    Xung quanh đang khá yên tĩnh, chỉ lầm rầm những tiếng tâm tình chuyện trò, tự nhiên không hiểu thế nào chợt mình lại thốt lên rõ to đầy một vẻ cáo già đội lốt thỏ non: "trên trời có đúng một vì sao" . Oh my goddddddd! xin thề là mình bị buột miệng. Cảm giác như tất cả xung quanh mà nghe thấy thì họ sẽ cười vào mặt mình mất thôi, chắc người ta sẽ nghĩ: "úi zời lại còn tức cảnh sinh tình nữa cơ đấy". Hehehehe thật ra mình muốn chỉ cho bạn mình là trên trời đang có duy nhất một ngôi sao thiệt mà. Ngượng quá đi,đành phải chữa thẹn bằng cách bồi thêm một câu nữa: "mai chắc chắn rét lắm đây, vì trời ít sao". Trong khi đó bạn ý thì vẫn chả hiểu gì, cắm cúi vào cái điện thoại: "tao đang kết nối GPRS mà mày lại còn chỉ tao ngắm sao với trăng để chết xiền tao à". Lại cười...
    Thấy mình cười quá nhiều, hai đứa bảo nhau rời quán sớm, trả lại không gian cho các đôi. Lượn thêm vài vòng quanh quanh để thấy rõ hơn cái cảm giác của một tối tất niên không cô đơn. Hà Nội càng về đêm càng đẹp thật.
    p/s: Àh suýt quên, tối qua cựu anh yêu có gọi điện nói chuyện rất lâu & trước khi cúp máy thì có nhắn nhủ lại"cháu Nippông nhớ em, nhắc em suốt, mai em sang đưa cháu đi chơi một tý đi" ...(lấy cớ để hẹn gặp mình thì có)..., ờ thì mình cũng ngại từ chối lắm"trưa mai cô đến đón Nippông nhá"
    Buổi trưa nay đã đến đón con bé rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm... nhưng mà... mỗi tội mới có 2 tuần "xa mặt cách lòng"... mà cựu anh yêu sao gầy quá... vả lại tự nhiên thấy mình dường như bị chết cảm xúc hay sao ý..., vì bây giờ nhìn anh yêu mình chẳng còn thấy đâu nữa cái vẻ manly đầy sức quyến rũ như ngày nào... Chỉ thấy vẻ chán chường của 1 ông chồng - 1 ông bố...
    Tiếc thật!!!
    ---------------------------​
    Tối nay sẽ ngủ ngon để mai là một năm mới... tốt... tốt... và tốt hơn nữa.
    Một Lời Chúc Năm Mới Hạnh Phúc & Thành Đạt Gửi Tới Mọi Người!!![​
    --------------------------​
    Bonus thêm tấm ảnhtrưa nay lên Vincom cho cháu Nippông vào khu vui chơi của bọn trẻ con chơi, cháu lại đòi chui vào chụp ảnh tự động, làm cô của cháu cũng nổi hứng bon chen luôn fát (ảnh chụp tự động nên hơi xấu một tý)
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 01/01/2007

Chia sẻ trang này