1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm on my way!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi November_tears, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 1: Khởi hành.

    Tớ đã tính mang theo một quyển sổ nhỏ làm nhật ký đi đường, để sau này còn khoe khoang với thằng ku nhà tớ , nhưng mà quên báng mất. Thôi thì tớ ghi tất cả ở đây vậy, cho mọi người cùng đọc luôn.

    9/10, Khởi hành ở 98 Hàng Trống. Theo lịch thì là 7h xuất phát, nhưng nhà xe gặp vài trục trặc , thế nên fải 9pm mới có thể lên đuờng.

    Ngủ trên xe, phát hiện ra một đìu là nghe nhạc hiphop rất hợp. Cảm giác như xe lắc theo điệu nhạc é .

    10/10 Đón bình minh ở Đèo Ngang. Hừm, ĐN bi h khác nhìu rùi, ko giống như ngày xưa Bà Huyện Thanh Quan tả đâu. Hầm đường bộ hiện đại, đường xá sạch sẽ, nhà cửa đẹp đẽ! Mình rất thích cái cách con người ở đây xây nhà. 5 rưỡi sáng, xe đi wa cầu Hiền Lương, trên địa phận tỉnh Quảng Bình. Vùng đất này lạ thật, đâu đâu cũng thấy cát, và thông, còn biển thì tuyệt vời. 7 rưỡi, ăn sáng ở Đông Hà. Chẹp, lần đầu tiên mình ăn một tô phở bò có rau mùi , chẳng bít nên nói là ngon hay dở nữa .

    Xe đến Huế lúc 10 rưỡi, điểm dừng chân đẩu tiên của cuộc hành trình .

    (Còn típ)
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 2: Bạn đồng hành
    Bởi vì đây là một đứa rất đặc biệt, nên tớ muốn viết riêng về nó.
    Tên Phương, nhìn na ná giồng Phương Ca Ve (hay là mấy thằng con trai tên Phương trông đều nt nhỉ ), 23 tuổi, sinh ra ở Đà Lạt, hiện sống ở California, vừa mới trở vể từ chiến trường Iraq.
    Hai thằng quen nhau lúc ngồi đợi sửa xe, Đi với nhau khá ngộ, 1 thằng tóc dài, và 1 thằng đầu trọc .
    Nếu như ai chỉ mới quen biết, hoặc nghe loáng thoáng nó nói chuyện, có lẽ sẽ nghĩ nó hâm hâm, hay đại loại nt. Nhưng sự thực thì không phải, chỉ tại bởi nó là một người trưởng thành ở Mỹ, và đang sống ở Việt Nam.
    Tôn thờ Bác Hồ, sưu tầm đủ thứ về Bác, và luôn mồm hỏi chuyện học hành ở Việt Nam. Càng nói chuyện với nó, càng cảm thấy xấu hổ. Chưa bao h mình nghĩ đến những chuyện như thế này. Nó bảo tao sẽ học về tâm lý và giáo dục, 5, 6 năm nữa về nước để thay đổi toàn bộ. Sách sẽ thiệt rẻ để tất cả mọi người có thể đọc, trẻ em đi học mà ko cần phải đóng học phí, tất cả mọi người đều có công ăn việc làm, và rất nhiều truyện để đất nước trở nên giàu có... mà thực ra chỉ có mình nó nói, có bao h mình nghĩ đên đâu mà nói, đúng là đáng xấu hổ...
    Hai thằng đi cùng nhau 2 ngày, ko nói đc j` nhìu, nhưng cũng chỉ cần thế là đủ. Hôm nay nó bay về Mỹ, hẹn mày 5 năm sau nhé, thằng bạn yêu nước . Ngày kia lên Đà Lạt, tao sẽ ghé nhà mày chơi!!!
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Lại nói đà lạt làm tớ nhớ rồi
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở Đà Lạt nè, ui chao là lạnh, hik. Khi nào tớ đi về sẽ viết típ, cho nó hoàn chỉnh
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mưa lây phây và những đoạn dốc lên dốc xuống...Dép tông lẹt phẹt lượn ra chợ mua hạt giống. Sữa đậu nóng. Ngô luộc. Buôn điện thoại ở ban công. Cái cột viễn thông sáng nhấp nháy và con gà trên nóc nhá thờ. Nghĩ đến video clíp của bài Kisssss me Ối giời ơi thèm đi
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Chat với bạn Nước mắm 1 tẹo lúc bạn ý ở Huế. Các ấy toàn nhớ Đà Lạt, còn tớ lại nhớ Huế. Đơn giản bởi tớ chưa được đến Đà Lạt. Và đơn giản bởi ở Huế có thật nhiều điều đáng nhớ... vừa vui lai vừa buồn...
    Dép tông quai trong nền cờ mĩ, mua ngay trước khi lên tàu, tớ đã đi qua bao nhiêu yêu thương... Lúc đứng trên cầu 12h đêm, nghe tiếng rung rung, rầm rập của xe qua, nhìn theo mặt nước sóng sánh và đèn nhấp nháy phía chân cầu...Lúc phóng xe về giữa cơn mưa dai dẳng của Huế... Lúc lang thang qua những xóm chài, ghe xếp san sát nhau, ánh đèn bàn thờ trong những ngôi nhà thấp thấp, bé xinh hắt ra rờn rợn...Tớ đã đi qua những ngày bình yên ở Huế với nỗi nhớ HN cồn cào. Nhưng hồi đó HN tưởng tớ chỉ nhớ Huế thôi, buồn thế
    Bây giờ thì xa xôi lắm rồi...
    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 18/06/2005
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ấy giỏi thật đấy, dù j đi 1 mình cũng đâu phải dễ, gọi là "du lich bụi" đấy, hì hì, vừa đi du lịch vừa hít bụi , hehe...
    Àh, nhớ chụp vài tấm ảnh nhá, về khoe bạn nữa chứ!!! Chúc chuyến đi thành công tuyệt đỉnh.... ( tuyệt đỉnh Kung-fu )

  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Alô cả nhà, tớ đã vào đến TPHCM sau 2 đêm chịu lạnh ở Đà Lạt. Nhưng có lẽ đây chưa phải điểm dừng chân cuối cùng, tớ đang nghiên cứu để đi mấy tỉnh miền Tây và Quảng Bình, có thể có cả Mũi Né, và nếu đủ tiền thì sẽ đi thêm Phú Quốc (cái này thì hơi khó). Phải tận dung = hết, mấy khi có cơ hội . Tớ ko chụp ảnh nhìu, chỉ có vài cái ở Đà lạt thui, tớ sẽ post lên sau.
    Chính đi 1 m` tn cũng có cái hay của nó, mình sẽ phải tự vận động nhìu hơn, suy nghĩ kĩ hơn, và sẽ rất máu kết bạn . Tớ đã có rất nhiều bạn, ở khắp nơi, và đều là những người dễ mến. Tớ đang iu đời phát điên lên đc .
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Right here waiting hihi

Chia sẻ trang này