1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'M SAM!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi meonhocdangyeu, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tôi là Lucy , Lucy Diamond Dawson- cài tên mà bố dã lấy tứ câu hát Lucy dang ở trong bầu trời dầy kim cuơng của ban nhạc ông thích - beatles.
    Tôi dă tròn 6 tuổi và ngày mai dúng là một ngày dặc biệt: Tôi sew dến trường .Dĩ nhiên tôi không muốn làm người đến muộn rồi sẽ bị cô giáo dể ý và bạn bè cười nhạo trong một dịp dáng nhớ như thế. Vậy mà khi tôi ngáp muốn sái quai hàm thì bố vẫn bắt tôi thức dể nghe ông dọc lại cuốn truyện tranh mà tôi dã nghe mòn cả tai. thực sự thì tôi dă phải cố gắng lắm dể không thể hiện ra sự chán nản.May thay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ>thậm chí còn tốt dẹp hơn cả mức tôi mong dợi, như chuyện tôi thường xuyên dứng trong nhóm hoc jgiỏi nhất và còn kết thân với Conner- cậu bạn dễ thương nhất lốp chẳng hạn. Nhân dịp halloween , tôi mời Connẻ về nhà chơi . Bố tôi mừng lắm vội vàng mang tất cả số trứng trong tủ ra làm bánh. Như thường lệ , ông rối rít xin lỗi từng quả trứng truớc khi đập chúng vào chiếc âu sứ trắng.
    -- này , có phải bố cậu là người chậm phát triển không Lucy-- connẻ hỏi một cách giễu cợt.
    --ai nói với cậu thế?
    -- Bố tớ dấy. Mà bố tớ thì không bao giờ nói sai cả.
    -- Không bao giờ, chỉ có những người dần mới nhận ra nhnữg nguòi dần khác thôi.
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Lần sau post vào phần phim ảnh nhé !

Chia sẻ trang này