1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cn này nữa thôi là đã tròn 4 tuần. 4 tuần kể từ ngày anh nói chia tay. Anh đã hơn 1 lần nói lời chia tay rồi, cứ tưởng lần này sẽ như mọi khi.... không ngờ. Anh phũ phàng gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Sợi dây liên hệ duy nhất với anh là những e-mail. Tôi đã làm gì.... có những lúc tưởng như phát rồ phát dại, ngồi viết e-mail cho anh mà khóc nức nở. Tôi nói hết với anh những suy nghĩ của mình, tôi gần như đang van nài sự thương hại của anh. Sao tôi thấp hèn, yếu đuối thế. Tôi cũng căm giận bản thân mình. Có những lúc tưởng như đã quên được anh, đã có thể trở về với cuộc sống bình lặng mà không cần có anh. Nhưng anh biết không, tôi thèm biết bao được nghe giọng nói của anh, được anh ôm trong vòng tay. Những đêm thức trắng đêm học bài lài là những khi tôi nhớ anh, nhớ cồn cào. Anh thì cứ thế, cứ dửng dưng. Những lời nói của anh bây giờ sao mà khách sáo, ngại ngùng làm sao. Có lẽ nào anh đã quên hết lời anh hứa với tôi ? Lẽ nào anh đã quên tất cả. Khi mới quen anh, tôi đã nói rằng tôi không tin vào đàn ông vì họ là những kẻ hay thay lòng và bội bạc. Anh nói rắng anh sẽ chứng minh cho tôi thấy không phải như vậy, anh sẽ là người mà tôi có thể tin cậy mãi mãi. Vậy sao lại như thế này ??? Người ta vẫn nói đã yêu nhau thì có thể vượt qua mọi điều vì nhau cơ mà. Anh thì sao ??? Anh không dám à ??? Sao mà tôi thấy anh hèn nhát, ích kỷ đến vậy. Tất cả đều như sụp đổ. Người tôi yêu đó, người tôi quan tâm hơn tất cả trên đời là vậy đó. Tôi biết rồi thời gian trôi qua, rồi tôi cũng sẽ quên đi nỗi đau này, tôi sẽ kiên cường hơn. Nhưng lúc này đây, tôi ước được gặp anh, được oà khóc mà trách móc anh. Tôi đã vờ như không nhớ anh, không yêu anh nữa vậy mà hàng ngày tôi lại điên cuông lên mạng kiểm tra hộp mail xem có thư anh không. Đó đôi khi chỉ là những dòng ngắn ngủi... "Em thi tốt. Chúc em một tuần vui vẻ" ....ha ha ha... trước đây tôi đã từng hạnh phúc với những lời ấy thế nào thì nay tôi lại càng đau đớn. Cứ gọi là muốn xoá đi, không bao giờ thèm đọc những thứ vớ vẩn ấy ... Chỉ còn một môn nữa thôi là tôi đã thi xong. Điều đó nghĩa là thế nào nhỉ ??? Tôi sẽ có thời gian đi chơi cho khuây khoả, và cũng có nghĩa là tôi sẽ có rất rất nhiều thời gian để nhớ anh... Tôi không muôn thế, ngàn lần không muốn !!!
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
    nếu như mình là bạn thì mình ssẽ chẳng bao giờ làm thế đâu
    bạn càng van xin càng viết mail,người ta sẽ nghĩ là mình có giá lắm đấy
    nếu vậy thì bạn nên tập trung vào đi chơi bời đây đó
    biết đâu bạn lại gặp được 1 ai đó làm ý trung nhân đấy
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
    nếu như mình là bạn thì mình ssẽ chẳng bao giờ làm thế đâu
    bạn càng van xin càng viết mail,người ta sẽ nghĩ là mình có giá lắm đấy
    nếu vậy thì bạn nên tập trung vào đi chơi bời đây đó
    biết đâu bạn lại gặp được 1 ai đó làm ý trung nhân đấy
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ahhh, hôm nay thì đã hoàn thành xong mọi nghĩa vụ học hành rồi. Tôi thấy như giảm bớt một gánh nặng trên vai vậy. Tôi cứ lo tôi sẽ không thi được, tôi sợ chuyện tình cảm làm tôi không tập trung học được. Như vậy thì tôi có lỗi với mẹ tôi lắm. Mẹ tôi đã quan tâm chăm sóc tôi là thế mà. Ngày mai tôi sẽ đi mua vé xem phim. Tôi đã hẹn anh đi xem phim với tôi, coi như là lần cuối. Tôi ngốc lắm phải không ??? Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế nữa. Tôi càng không biết tôi sẽ phải dùng thái độ nào đối xử với anh đây. Dĩ nhiên tôi không thể làm mặt lạnh với anh nhưng tôi cũng không được quan tâm đến anh. Khó nghĩ quá. Tôi sẽ phải đeo mặt nạ nào vào đây ??? Tôi muốn anh cho tôi biết rằng anh còn yêu tôi nữa không nhưng liệu tôi có thể nói ra điều đó ??? Còn nhớ hôm chia tay, tôi chỉ ngồi khóc. Đúng, sự thật là tôi chỉ khóc mà không nói được gì. Như có gì đó tan vỡ trong lòng tôi vậy. Hôm nay chị tôi và anh rể lại về nhà. Họ có biết rằng nhìn họ chăm sóc nhau mà tôi muốn ứa nước mắt. Đã lâu rồi tôi không được anh chăm sóc. Bao nhiêu dự định cho một mùa hè bên nhau đã tan thành mây khói. Tôi bây giờ đã trở thành triệu phú thời gian. Chắc anh đâu biết tối nào tôi cũng chờ anh ở trên mạng. Chỉ để thấy nick anh thôi. Tôi không đủ can đảm chat với anh. Tôi sợ những lời nói phũ phàng của anh lắm rồi. Thà anh chẳng nói gì, chỉ xuất hiện dưới một cái nick là đủ rồi. Buồn cười thật. Khi tôi nói tôi bị thất tình chẳng ai tin cả. Họ cứ nghĩ rằng tôi chính là người đã bỏ rơi anh. Thôi thì mặc, sao cũng được. Ngày mai sẽ là một ngày mới !!!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ahhh, hôm nay thì đã hoàn thành xong mọi nghĩa vụ học hành rồi. Tôi thấy như giảm bớt một gánh nặng trên vai vậy. Tôi cứ lo tôi sẽ không thi được, tôi sợ chuyện tình cảm làm tôi không tập trung học được. Như vậy thì tôi có lỗi với mẹ tôi lắm. Mẹ tôi đã quan tâm chăm sóc tôi là thế mà. Ngày mai tôi sẽ đi mua vé xem phim. Tôi đã hẹn anh đi xem phim với tôi, coi như là lần cuối. Tôi ngốc lắm phải không ??? Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế nữa. Tôi càng không biết tôi sẽ phải dùng thái độ nào đối xử với anh đây. Dĩ nhiên tôi không thể làm mặt lạnh với anh nhưng tôi cũng không được quan tâm đến anh. Khó nghĩ quá. Tôi sẽ phải đeo mặt nạ nào vào đây ??? Tôi muốn anh cho tôi biết rằng anh còn yêu tôi nữa không nhưng liệu tôi có thể nói ra điều đó ??? Còn nhớ hôm chia tay, tôi chỉ ngồi khóc. Đúng, sự thật là tôi chỉ khóc mà không nói được gì. Như có gì đó tan vỡ trong lòng tôi vậy. Hôm nay chị tôi và anh rể lại về nhà. Họ có biết rằng nhìn họ chăm sóc nhau mà tôi muốn ứa nước mắt. Đã lâu rồi tôi không được anh chăm sóc. Bao nhiêu dự định cho một mùa hè bên nhau đã tan thành mây khói. Tôi bây giờ đã trở thành triệu phú thời gian. Chắc anh đâu biết tối nào tôi cũng chờ anh ở trên mạng. Chỉ để thấy nick anh thôi. Tôi không đủ can đảm chat với anh. Tôi sợ những lời nói phũ phàng của anh lắm rồi. Thà anh chẳng nói gì, chỉ xuất hiện dưới một cái nick là đủ rồi. Buồn cười thật. Khi tôi nói tôi bị thất tình chẳng ai tin cả. Họ cứ nghĩ rằng tôi chính là người đã bỏ rơi anh. Thôi thì mặc, sao cũng được. Ngày mai sẽ là một ngày mới !!!
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đi xem phim với anh về. Đi với nhau hơn 2 tiếng nhưng có lẽ chúng tôi nói với nhau không quá 10 câu. Những gì tôi muốn nói, những gì tôi chuẩn bị tan biến đi đâu mất cả. Anh trông cứ buồn buồn và né tránh. Tôi thì không biết mình phải làm gì nữa. Ngồi cạnh anh mà tôi có cảm tưởng như mình đang ở một mình vậy. Anh không nhìn tôi, không cười với tôi. Vậy mà lúc chiều tôi đã phải đắn đo biết bao để chọn một bộ đồ thật đẹp. Tôi muốn mình luôn đẹp trong mắt anh (nhưng anh dường như chỉ thấy những điều ngược lại) Trên đường về tôi muốn lao đi thật nhanh, thậm chí muốn đụng tất cả những người trên đường. Tôi điên rồi ư ??? Anh muốn về ngay vì đã có hẹn bạn ở nhà rồi. Ừ, thế nên anh không thích đi uống nước với tôi. Tôi giận muốn oà khóc. Nhưng tôi đã cố giữ, đến lúc chia tay với anh thì nước mắt tôi mới trào ra. Tôi không để anh thấy tôi như vậy được. Mà anh có thấy cũng chẳng ích gì. Thế là mọi thứ tiêu tan. Tôi ngu ngốc quá. Sao tôi không hiểu được điều đó ? Ôi, tôi bệnh rồi. Nếu anh biết tôi bệnh thì anh có quan tâm không ? Mọi thứ như quay cuồng. Mất anh tôi chẳng mất gì cả nhưng cũng là mất thật nhiều. Một ngày buồn với những hi vọng vỡ tan !!!
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đi xem phim với anh về. Đi với nhau hơn 2 tiếng nhưng có lẽ chúng tôi nói với nhau không quá 10 câu. Những gì tôi muốn nói, những gì tôi chuẩn bị tan biến đi đâu mất cả. Anh trông cứ buồn buồn và né tránh. Tôi thì không biết mình phải làm gì nữa. Ngồi cạnh anh mà tôi có cảm tưởng như mình đang ở một mình vậy. Anh không nhìn tôi, không cười với tôi. Vậy mà lúc chiều tôi đã phải đắn đo biết bao để chọn một bộ đồ thật đẹp. Tôi muốn mình luôn đẹp trong mắt anh (nhưng anh dường như chỉ thấy những điều ngược lại) Trên đường về tôi muốn lao đi thật nhanh, thậm chí muốn đụng tất cả những người trên đường. Tôi điên rồi ư ??? Anh muốn về ngay vì đã có hẹn bạn ở nhà rồi. Ừ, thế nên anh không thích đi uống nước với tôi. Tôi giận muốn oà khóc. Nhưng tôi đã cố giữ, đến lúc chia tay với anh thì nước mắt tôi mới trào ra. Tôi không để anh thấy tôi như vậy được. Mà anh có thấy cũng chẳng ích gì. Thế là mọi thứ tiêu tan. Tôi ngu ngốc quá. Sao tôi không hiểu được điều đó ? Ôi, tôi bệnh rồi. Nếu anh biết tôi bệnh thì anh có quan tâm không ? Mọi thứ như quay cuồng. Mất anh tôi chẳng mất gì cả nhưng cũng là mất thật nhiều. Một ngày buồn với những hi vọng vỡ tan !!!
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trốn học tiếng Pháp để đi SN bạn. Cũng khá là vui khi thỉnh thoảng được gặp lại bạn bè để tán gẫu. Bọn bạn thật hạnh phúc nhỉ. Bọn nó còn có người yêu để trông ngóng, để giận hờn. Như tôi đây chỉ lẻ loi có 1 mình. Ừ, vui thế những trong lòng tôi vẫn thoáng nhớ về anh, dù là trong vô thức. Tôi có nên viết mail kể anh nghe không nhỉ ??? Tôi muốn kể anh nghe về mọi thứ xảy ra cho tôi. Anh từng bảo rằng anh thích nghe tôi nói ríu rít sau lưng mỗi khi chở tôi đi chơi, còn tôi thì cũng thích kể anh nghe mọi chuyện, dù là chuyện bé như que diêm. Tôi muốn than thở, kể lể như ngày xưa ấy. Đã gần một tuần rồi tôi không gửi mail cho anh nữa. Tôi không muốn làm khổ anh...nhưng tôi đang làm khổ tôi đây. Tôi nhớ anh quá. Tôi nhớ anh ghê gớm, nhớ hơn cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Anh bây giờ đang làm gì nhỉ ?? Hay là tôi sẽ phone qua để chỉ nghe 1tiếng "Alô" của anh là được rồi. Anh có đoán ra đó là tôi không ? Hôm qua tôi đã không thèm trả lời anh khi anh chào tạm biệt. Liệu anh có giận tôi không ?? Anh có nhớ tôi không nhỉ ??? Cái thói quen nắm tay tôi mỗi khi xem phim, anh có nhớ không ?? Tôi nên tự an ủi rằng anh cũng nhớ tôi hay là phải dứt khoát với bản thân rằng tôi không còn cơ hội gì nữa đâu ? Tôi không dám đối mặt với anh mà chỉ ngồi đây suy diễn thì cũng là vô ích phải không ? Tôi biết điều đó mà... Tôi chỉ là... bế tắc !!! I''m gonna smile and tell the whole world I''m fine.... but deep down when no one can hear me, baby I''m crying for you !!!
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trốn học tiếng Pháp để đi SN bạn. Cũng khá là vui khi thỉnh thoảng được gặp lại bạn bè để tán gẫu. Bọn bạn thật hạnh phúc nhỉ. Bọn nó còn có người yêu để trông ngóng, để giận hờn. Như tôi đây chỉ lẻ loi có 1 mình. Ừ, vui thế những trong lòng tôi vẫn thoáng nhớ về anh, dù là trong vô thức. Tôi có nên viết mail kể anh nghe không nhỉ ??? Tôi muốn kể anh nghe về mọi thứ xảy ra cho tôi. Anh từng bảo rằng anh thích nghe tôi nói ríu rít sau lưng mỗi khi chở tôi đi chơi, còn tôi thì cũng thích kể anh nghe mọi chuyện, dù là chuyện bé như que diêm. Tôi muốn than thở, kể lể như ngày xưa ấy. Đã gần một tuần rồi tôi không gửi mail cho anh nữa. Tôi không muốn làm khổ anh...nhưng tôi đang làm khổ tôi đây. Tôi nhớ anh quá. Tôi nhớ anh ghê gớm, nhớ hơn cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Anh bây giờ đang làm gì nhỉ ?? Hay là tôi sẽ phone qua để chỉ nghe 1tiếng "Alô" của anh là được rồi. Anh có đoán ra đó là tôi không ? Hôm qua tôi đã không thèm trả lời anh khi anh chào tạm biệt. Liệu anh có giận tôi không ?? Anh có nhớ tôi không nhỉ ??? Cái thói quen nắm tay tôi mỗi khi xem phim, anh có nhớ không ?? Tôi nên tự an ủi rằng anh cũng nhớ tôi hay là phải dứt khoát với bản thân rằng tôi không còn cơ hội gì nữa đâu ? Tôi không dám đối mặt với anh mà chỉ ngồi đây suy diễn thì cũng là vô ích phải không ? Tôi biết điều đó mà... Tôi chỉ là... bế tắc !!! I''m gonna smile and tell the whole world I''m fine.... but deep down when no one can hear me, baby I''m crying for you !!!
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi nhắn tin cho anh mới biết rằng anh đang đi chơi ở Đà Lạt. Nhà thì cúp điện, tôi thì không có gì làm lại đang nhớ anh nên hăm hở gửi SMS cho anh để nói chuyện. Vậy mà sao nhỉ ?? Anh bảo rằng anh đang đi với bạn, ko nhắn tin cho tôi đâu. Ờ, sao tôi mặt dzày thế hử ?? Đã nói thế mà lúc nãy vẫn ngoan cố nhắn tin tiếp cho anh. Ừ, hôm nay tôi muốn nói hết với anh. Nhưng mà tôi phải nói gì đây. Tôi lo sợ quá. Tôi đã làm một việc quá dại dột phải không ??? Tôi hẹn nói chuyện với anh tối nay rồi, mặc dù anh cương quyết bảo rằng anh sẽ không trả lời. Mặc !!! Tôi cứ làm những gì tôi muốn. Anh không trả lời thì đó là chuyện của anh, thế thôi !!!
    Ngày xưa khi mới quen nhau tôi và anh cũng hay nhắn tin khuya. Lúc đó phải quen nhau vụng trộm mà lại vui cực. Cũng chỉ là đôi ba câu hỏi thăm, nhớ nhung này nọ mà nó làm tôi không sao ngủ được. Lâu, lâu lắm rồi chúng tôi không chơi trò đó nữa. Hôm nay tôi lại muốn trở về như ngày xưa. Chắc là anh đang bực mình lắm vì bị tôi quấy rầy. Tôi biết tính anh mà. Cái mặt anh lúc cau có trông dễ sợ lắm. Tôi đang làm gì đây nhỉ ??? Chắc là tôi đang cố trấn tĩnh bản thân... tôi sắp bước vào một cuộc chiến mà. Uhm, có lẽ tôi phải làm gì đó thôi, ko thì cái can đảm lúc này của tôi sẽ bay đi hết mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này