1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khiếp...làm gì mà báo lỗi lắm thế ??? Không bít TTVNOL điên hay PC của tôi điên. Quét virus thì báo là không có thế mà cứ phải tắt máy bằng nút Start. Send thử vài dòng xem sao.
    Tốt, vẫn send được cơ mà. Khó hiểu !!! Hôm nào xoá hết cài cái win mới luôn cho bõ ghét. Mẹ đã hết giận (ngủ dậy thì người ta quên hết nhỉ) Đã vậy còn mua đồ mới cho tôi...tôi còn phải ngạc nhiên. Lại thêm một chuyện khó hiểu. Nhưng không sao, vậy thì đỡ phải lo rồi. Sau cơn mưa trời lại mát (vì tối rồi sao sáng được nữa). Cứ thế này mãi thì sướng thật. Ngày mai có hẹn với C. Bảo tối nay phone cho tôi mà không thấy tăm hơi. Tôi chúa ghét những người nói mà không làm. 2 hôm nay đầu óc hơi vớ vẩn, toàn nghĩ những chuyện không đâu. Điên thật !!! Uhm, hôm nay không thấy Losm. online, không hiểu sao rồi nhỉ??? Sao mà tình yêu có nhiều thứ đến là rắc rối. Phải chi cứ 1 người yêu 1 người. 2 người yêu nhau sống hạnh phúc suốt đời thì có tốt không. Nào là yêu đơn phương, rồi lại bắt cá 2,3 tay... Tình yêu là hoa hồng, đẹp mà có nhiều gai. Tôi chỉ mới bị gai đâm 1 lần mà ngại chẳng dám hái hoa nữa. Cuộc sống không như chúng ta mong muốn. Buồn !!! If u can''t get wat u like, then u must like wat u get <-- a useful way to be happy
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 14/07/2004
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đi chơi. Lúc đầu định hẹn ở trường, tôi sợ đến nhà bố mẹ tôi lại hỏi lung tung trong khi thật ra tôi và C hiện giờ chỉ là bạn bè thôi.... nhưng mà,uhm, cái tính lười trỗi dậy và bất chấp mọi điều tôi đã bảo C đến nhà chở tôi đi. Ấn tượng đầu tiên khi ngồi lên xe C: thơm. Điệu thế nhỉ, thơm phưng phức từ lúc đi đến lúc về Đầu tiên là đi chơi điện tử nhé...hahaha...lâu ngày không chơi, thua mãi thôi. Vèo 1 cái hết sạch xu, đành phải về. Định đi cafe ngồi nói chuyện chơi nhưng tôi thích đi vòng vòng hơn. Như vậy sẽ đỡ phải face-to-face với C, nói chuyện cũng dễ hơn. Lâu lắm rồi mới lại đuợc chở đi dạo phố, thấy cũng vui !!! Toàn là những con đường ngày xưa anh tùng chở tôi qua. Lúc ấy đâu có ngờ sau này người chở tôi sẽ không bao giờ là anh nữa. Thôi quay trở lại hiện tại...hì hì... Tôi và C nói chuyện rất nhiều. May là tôi nói nhiều đến vậy mà hắn còn bảo tôi "không tự nhiên" ....chả hiểu tự nhiên nghĩa là phải làm gì nữa. Tôi chỉ mới gặp C thui mà, làm sao mà thân thiện như bạn chí cốt ngay được. Nói chuyện với C cũng thấy hay hay, cũng hiền (mà không biết có giả bộ không đây) Uhm, C cũng hơi bị quan tâm đến cảm xúc của tôi, nói gì cũng thăm dó trước xem thế nào....hì... hắn sợ tôi giận mà tôi thì lại chẳng thấy tại sao tôi phải giận 1 người tôi mới gặp có 2 lần. Đi chơi về lúc nào C cũng phone qua để hỏi thăm và chúc ngủ ngon. Thú vị đấy chứ. Trước đây chưa ai làm vậy với tôi cả. Good, 1 điểm cộng !!! Cũng mong đến lần hẹn sau
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đi chơi. Lúc đầu định hẹn ở trường, tôi sợ đến nhà bố mẹ tôi lại hỏi lung tung trong khi thật ra tôi và C hiện giờ chỉ là bạn bè thôi.... nhưng mà,uhm, cái tính lười trỗi dậy và bất chấp mọi điều tôi đã bảo C đến nhà chở tôi đi. Ấn tượng đầu tiên khi ngồi lên xe C: thơm. Điệu thế nhỉ, thơm phưng phức từ lúc đi đến lúc về Đầu tiên là đi chơi điện tử nhé...hahaha...lâu ngày không chơi, thua mãi thôi. Vèo 1 cái hết sạch xu, đành phải về. Định đi cafe ngồi nói chuyện chơi nhưng tôi thích đi vòng vòng hơn. Như vậy sẽ đỡ phải face-to-face với C, nói chuyện cũng dễ hơn. Lâu lắm rồi mới lại đuợc chở đi dạo phố, thấy cũng vui !!! Toàn là những con đường ngày xưa anh tùng chở tôi qua. Lúc ấy đâu có ngờ sau này người chở tôi sẽ không bao giờ là anh nữa. Thôi quay trở lại hiện tại...hì hì... Tôi và C nói chuyện rất nhiều. May là tôi nói nhiều đến vậy mà hắn còn bảo tôi "không tự nhiên" ....chả hiểu tự nhiên nghĩa là phải làm gì nữa. Tôi chỉ mới gặp C thui mà, làm sao mà thân thiện như bạn chí cốt ngay được. Nói chuyện với C cũng thấy hay hay, cũng hiền (mà không biết có giả bộ không đây) Uhm, C cũng hơi bị quan tâm đến cảm xúc của tôi, nói gì cũng thăm dó trước xem thế nào....hì... hắn sợ tôi giận mà tôi thì lại chẳng thấy tại sao tôi phải giận 1 người tôi mới gặp có 2 lần. Đi chơi về lúc nào C cũng phone qua để hỏi thăm và chúc ngủ ngon. Thú vị đấy chứ. Trước đây chưa ai làm vậy với tôi cả. Good, 1 điểm cộng !!! Cũng mong đến lần hẹn sau
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Coi nào, cô bạn chip đang sắp thoát khỏi tình trạng buồn như con cuồn chuồn rồi, có lẽ chỉ có một tình yêu mới, mói có thể lam`f mình quên đi hẳn những nỗi buồn phải không .
    à đã hứa làm thơ tặng chip để được big kiss thì bây giờ mèo làm đây ...
    Chip có biết chip buồn vui bất chợt,
    Chip vô tư nhưng cũng quá già đời
    Chip muốn yêu, mà chip sợ đấy thôi
    Cuộc tình nào chẳng một lần tan vỡ,
    Chip ơi chip đừng bao giờ than thở,
    Người chip thương đâu chỉ có một thôi
    Không ai yêu thì chip vẫn còn tôi,
    Mỗi khi buồn, mình cùng nhau tám chuyện
    Chuyện chia tay là ngày thường ở huyện,
    Buồn làm chi cho xấu xí dung nhan
    Mà con gái thì rất chóng phai tàn,
    Chip mà xấu thì ai yêu chip nữa.
    Chip có gì hãy cho tôi một nửa,
    Những chuyện vui và cả những chuyện buồn
    Nếu chip muốn chip sẽ được phần hơn,
    Tôi vẫn sẽ chẳng bao giờ than thở.
    Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nhắc nhở,
    Chip chơi khuya hay là chip vô tâm,
    Tôi vẫn biết tính chip hay bất cần,
    Nhắc cũng thế, nhắc chi cho thêm mệt.
    Thơ có dài nhưng thế nào cũng hết,
    Dừng ở đây sẽ thấy hợp lý hơn
    Nhớ đọc xong nhớ trả mấy cái hun,
    Mỗi một cái là tôi đây không chịu.
  5. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Coi nào, cô bạn chip đang sắp thoát khỏi tình trạng buồn như con cuồn chuồn rồi, có lẽ chỉ có một tình yêu mới, mói có thể lam`f mình quên đi hẳn những nỗi buồn phải không .
    à đã hứa làm thơ tặng chip để được big kiss thì bây giờ mèo làm đây ...
    Chip có biết chip buồn vui bất chợt,
    Chip vô tư nhưng cũng quá già đời
    Chip muốn yêu, mà chip sợ đấy thôi
    Cuộc tình nào chẳng một lần tan vỡ,
    Chip ơi chip đừng bao giờ than thở,
    Người chip thương đâu chỉ có một thôi
    Không ai yêu thì chip vẫn còn tôi,
    Mỗi khi buồn, mình cùng nhau tám chuyện
    Chuyện chia tay là ngày thường ở huyện,
    Buồn làm chi cho xấu xí dung nhan
    Mà con gái thì rất chóng phai tàn,
    Chip mà xấu thì ai yêu chip nữa.
    Chip có gì hãy cho tôi một nửa,
    Những chuyện vui và cả những chuyện buồn
    Nếu chip muốn chip sẽ được phần hơn,
    Tôi vẫn sẽ chẳng bao giờ than thở.
    Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nhắc nhở,
    Chip chơi khuya hay là chip vô tâm,
    Tôi vẫn biết tính chip hay bất cần,
    Nhắc cũng thế, nhắc chi cho thêm mệt.
    Thơ có dài nhưng thế nào cũng hết,
    Dừng ở đây sẽ thấy hợp lý hơn
    Nhớ đọc xong nhớ trả mấy cái hun,
    Mỗi một cái là tôi đây không chịu.
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiii, cái số con chuột !!! Những tưởng là bấy nhiêu đủ xui xẻo rồi, thế mà vẫn còn lắm chuyện xảy ra. Đồ mắc dịch PC, hôm trước còn chạy tốt mà đến hôm qua đã đình công. Tôi thậm chí không vào được đến Windows, chỉ biết nhìn nó mà tức tối. Bỏ cả chương trình trực tiếp Bay đến ước mơ. Bực ơi là bực !! Khi cần thì mọi người chạy đâu hết rồi ??? Sao chẳng ai ở nhà cả ??? Cả C cũng thế. Lúc nào cũng không liên lạc được. Phát điên lên mất.
    Lớp trưởng sáng nay chạy sang cài lại máy giùm. Mất 3 tiếng mà thành quả không đáng tự hào cho lắm. Windows vẫn còn lỗi, modem chưa được cài đặt. Mấy files bài học của tôi cũng chẳng hiển thị đúng được. PC bây giờ dùng để...đánh bài, chơi game và nghe nhạc. Buồn ơi là buồn. Hình như bị ghiền internet rồi, không lên được là không chịu nổi. Thitmeo ơi, tại PC hư nhé, không phải tại tui không chịu trả công Để lát tối về Set up lại máy lần nữa đã. Nếu không được nữa thì vác búa đập nó luôn
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiii, cái số con chuột !!! Những tưởng là bấy nhiêu đủ xui xẻo rồi, thế mà vẫn còn lắm chuyện xảy ra. Đồ mắc dịch PC, hôm trước còn chạy tốt mà đến hôm qua đã đình công. Tôi thậm chí không vào được đến Windows, chỉ biết nhìn nó mà tức tối. Bỏ cả chương trình trực tiếp Bay đến ước mơ. Bực ơi là bực !! Khi cần thì mọi người chạy đâu hết rồi ??? Sao chẳng ai ở nhà cả ??? Cả C cũng thế. Lúc nào cũng không liên lạc được. Phát điên lên mất.
    Lớp trưởng sáng nay chạy sang cài lại máy giùm. Mất 3 tiếng mà thành quả không đáng tự hào cho lắm. Windows vẫn còn lỗi, modem chưa được cài đặt. Mấy files bài học của tôi cũng chẳng hiển thị đúng được. PC bây giờ dùng để...đánh bài, chơi game và nghe nhạc. Buồn ơi là buồn. Hình như bị ghiền internet rồi, không lên được là không chịu nổi. Thitmeo ơi, tại PC hư nhé, không phải tại tui không chịu trả công Để lát tối về Set up lại máy lần nữa đã. Nếu không được nữa thì vác búa đập nó luôn
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay vẫn chưa gọi là hoàn toàn yên tâm về cái PC, vẫn phải ra dịch vụ !!! Cài Windows mới thì hư modem, mua modem mới thì đến con chuột.... sao lại có thể xảy ra như vậy ??? Mỗi tối chẳng còn biết làm gì. Cứ muốn lên mạng ngồi 8 vài câu rồi viết bài cho topic....ngủ sớm không được, thức thì chẳng có gì làm. Phone đi khắp nơi để nói chuyện. Buồn, trống rỗng !!! Không biết làm sao diễn tả cảm giác thật. Mỗi ngày đều mong điện thoại nhưng có lẽ C quá bận. Không tìm được sự tin tưởng đối với C. Tôi thừa nhận tôi cũng mến C nhưng hắn cứ như cái gì đó xa vời, không có thật. Tôi cần 1 người sẵn sàng bên cạnh khi tôi cần, và C thì không đáp ứng được điều đó. Thôi thì coi hắn như một người bạn tốt bất chợt xuất hiện giữa khi tôi đang cần 1 người để xoá đi hình ảnh về anh.
    Anh B. kể rằng hôm kia anh lên chat, ko thấy tôi nên hỏi thăm anh B. Ai cần anh hỏi thăm cơ chứ ??? Chẳng phải anh đã nói với người khác là đừng nhắc đến tôi nữa sao ?? Phải nghĩ sao về anh đây ??
    Ngày mai lại phải đi học tiếng P, thêm 1 khoá mới. Chẳng biết C có đến chở như đã nói không. Con bạn cũng kêu tôi sang chở nó. Tối nay phone C xem sao. Ôi, cuộc đời, đầy những chuyện không thể ngờ
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay vẫn chưa gọi là hoàn toàn yên tâm về cái PC, vẫn phải ra dịch vụ !!! Cài Windows mới thì hư modem, mua modem mới thì đến con chuột.... sao lại có thể xảy ra như vậy ??? Mỗi tối chẳng còn biết làm gì. Cứ muốn lên mạng ngồi 8 vài câu rồi viết bài cho topic....ngủ sớm không được, thức thì chẳng có gì làm. Phone đi khắp nơi để nói chuyện. Buồn, trống rỗng !!! Không biết làm sao diễn tả cảm giác thật. Mỗi ngày đều mong điện thoại nhưng có lẽ C quá bận. Không tìm được sự tin tưởng đối với C. Tôi thừa nhận tôi cũng mến C nhưng hắn cứ như cái gì đó xa vời, không có thật. Tôi cần 1 người sẵn sàng bên cạnh khi tôi cần, và C thì không đáp ứng được điều đó. Thôi thì coi hắn như một người bạn tốt bất chợt xuất hiện giữa khi tôi đang cần 1 người để xoá đi hình ảnh về anh.
    Anh B. kể rằng hôm kia anh lên chat, ko thấy tôi nên hỏi thăm anh B. Ai cần anh hỏi thăm cơ chứ ??? Chẳng phải anh đã nói với người khác là đừng nhắc đến tôi nữa sao ?? Phải nghĩ sao về anh đây ??
    Ngày mai lại phải đi học tiếng P, thêm 1 khoá mới. Chẳng biết C có đến chở như đã nói không. Con bạn cũng kêu tôi sang chở nó. Tối nay phone C xem sao. Ôi, cuộc đời, đầy những chuyện không thể ngờ
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Damn this July, I hate it !!! Chẳng đâu ra đâu. Đầu óc rối beng, mọi chuyện thì cứ chờ cơ hội là go wrong ngay. Bao nhiêu kế hoạch đổ bể hết. Tức điên lên thôiiiiii Bao giờ cho qua hết cái vận hạn này đây ??? Hết anh rồi bây giờ đến C làm tôi quay cuồng. Không hi vọng nhiều sẽ không thất vọng, sao tôi không chịu nhớ điều này chứ. Cứ như tôi đang bị qua mặt, đang bị người ta đùa giỡn. Hỏi sao mà không tức ??? Phone cho C mà hắn tắt máy luôn...hừ... tôi muốn hỏi rõ. Không chịu đựng được sự lập lờ. Khổ đến thế này. Mỗi ngày đều lo lắng không biết có còn điều gì tệ hại hơn nữa đến với mình không. Sống mà cứ phải thế này thì sống làm gì ??? Tôi ngây thơ quá, tin người quá chăng ??? Có lẽ lần sau phải biết rút kinh nghiệm, nghi ngờ để không bị lừa dối !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này