1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Damn this July, I hate it !!! Chẳng đâu ra đâu. Đầu óc rối beng, mọi chuyện thì cứ chờ cơ hội là go wrong ngay. Bao nhiêu kế hoạch đổ bể hết. Tức điên lên thôiiiiii Bao giờ cho qua hết cái vận hạn này đây ??? Hết anh rồi bây giờ đến C làm tôi quay cuồng. Không hi vọng nhiều sẽ không thất vọng, sao tôi không chịu nhớ điều này chứ. Cứ như tôi đang bị qua mặt, đang bị người ta đùa giỡn. Hỏi sao mà không tức ??? Phone cho C mà hắn tắt máy luôn...hừ... tôi muốn hỏi rõ. Không chịu đựng được sự lập lờ. Khổ đến thế này. Mỗi ngày đều lo lắng không biết có còn điều gì tệ hại hơn nữa đến với mình không. Sống mà cứ phải thế này thì sống làm gì ??? Tôi ngây thơ quá, tin người quá chăng ??? Có lẽ lần sau phải biết rút kinh nghiệm, nghi ngờ để không bị lừa dối !!
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa nhiều quá. Mưa suốt từ trưa đến tận tối. Bước ra đường cứ lạnh run lên. Hẹn Zero đi cafe. Hắn nhút nhát hơn tôi tưởng tượng. Cứ nghĩ chắc là sẽ không biết nói gì đâu....thế mà tôi nói suốt từ lúc vào đến lúc về...hehe.... như vậy có gọi là nhiều chuyện không ?? Phải gọi là cởi mở chứ !! Dạo này đi cafe hơi nhiều. Buồn chẳng biết làm gì thì đi thôi. Người ta cứ nghĩ đi chơi là vui....nhưng thật ra vì buồn nên mới phải đi ấy chứ. Vẫn chưa liên lạc được với C để trút giận. Để sang đó, nghe lời Losm. Bao giờ hắn phone tôi lúc ấy mắng cũng chưa muộn. 21-7, SN Lan. Lúc trưa đã gọi sang chúc mừng sinh nhật nó. Bạn bè lâu quá không nói chuyện nên có vẻ như không thân thiết như trước. Đành chịu vậy !!!
    Không tìm ra ai để phone nói chuyện nữa. Chán quá đi. Sao Huyền đi HN lâu thế chưa về. Đang chết dần chết mòn vì cái sự rảnh rỗi vô hạn đây.
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa nhiều quá. Mưa suốt từ trưa đến tận tối. Bước ra đường cứ lạnh run lên. Hẹn Zero đi cafe. Hắn nhút nhát hơn tôi tưởng tượng. Cứ nghĩ chắc là sẽ không biết nói gì đâu....thế mà tôi nói suốt từ lúc vào đến lúc về...hehe.... như vậy có gọi là nhiều chuyện không ?? Phải gọi là cởi mở chứ !! Dạo này đi cafe hơi nhiều. Buồn chẳng biết làm gì thì đi thôi. Người ta cứ nghĩ đi chơi là vui....nhưng thật ra vì buồn nên mới phải đi ấy chứ. Vẫn chưa liên lạc được với C để trút giận. Để sang đó, nghe lời Losm. Bao giờ hắn phone tôi lúc ấy mắng cũng chưa muộn. 21-7, SN Lan. Lúc trưa đã gọi sang chúc mừng sinh nhật nó. Bạn bè lâu quá không nói chuyện nên có vẻ như không thân thiết như trước. Đành chịu vậy !!!
    Không tìm ra ai để phone nói chuyện nữa. Chán quá đi. Sao Huyền đi HN lâu thế chưa về. Đang chết dần chết mòn vì cái sự rảnh rỗi vô hạn đây.
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Oh la la...Huyền đã về nhưng XP thì đi HK mất tiêu. Nghe nói hôm qua nó đã xin được visa đi Mỹ rồi. Tôi kể mẹ nghe chuyện nó giấu không cho bọn tôi biết tin nó đi Mỹ, mẹ bảo nó làm vậy xấu quá, đã là bạn thì còn ngại gì với nhau. Ừ, cũng thấy có gì đó kì kì, sao nó phải giấu cơ??? Đâu phải trước giờ chỉ 1 mình nó du học. Không hiểu được. Có lẽ tối mai hẹn Huyền đi uống nước nói chuyện chơi. Cả sắm đồ nữa...hì hì..
    Lúc trưa đang ngủ thì C phone. Có linh tính là hắn sẽ gọi mà. Nhưng chẳng hiểu sao không mắng được gì, thậm chí không biết nói gì. Có lẽ hết tức rồi, cứ xem hắn như một người lạ thì sẽ thấy chẳng có gì đáng nói. All those same excuses !!! Sao không nghĩ ra được lí do nào khác đi. Nghe mãi chả còn cảm xúc. Tối nay không online khuya nữa. Cứ thấy mặt tôi online là nhiều người đuổi đi ngủ. Ghét !!! Tớ không lên thì đừng có mà nhớ đấy nhé
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Oh la la...Huyền đã về nhưng XP thì đi HK mất tiêu. Nghe nói hôm qua nó đã xin được visa đi Mỹ rồi. Tôi kể mẹ nghe chuyện nó giấu không cho bọn tôi biết tin nó đi Mỹ, mẹ bảo nó làm vậy xấu quá, đã là bạn thì còn ngại gì với nhau. Ừ, cũng thấy có gì đó kì kì, sao nó phải giấu cơ??? Đâu phải trước giờ chỉ 1 mình nó du học. Không hiểu được. Có lẽ tối mai hẹn Huyền đi uống nước nói chuyện chơi. Cả sắm đồ nữa...hì hì..
    Lúc trưa đang ngủ thì C phone. Có linh tính là hắn sẽ gọi mà. Nhưng chẳng hiểu sao không mắng được gì, thậm chí không biết nói gì. Có lẽ hết tức rồi, cứ xem hắn như một người lạ thì sẽ thấy chẳng có gì đáng nói. All those same excuses !!! Sao không nghĩ ra được lí do nào khác đi. Nghe mãi chả còn cảm xúc. Tối nay không online khuya nữa. Cứ thấy mặt tôi online là nhiều người đuổi đi ngủ. Ghét !!! Tớ không lên thì đừng có mà nhớ đấy nhé
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi mới lại viết. Losm bảo chán cái topic rồi à...hì...không hẳn vậy đâu. Bỗng nhiên thấy mỗi ngày của tôi đều trôi qua vô vị, nhạt nhẽo nên không thích viết vào đây. Giống như nhà văn sáng tác nhỉ ???
    Đã liên lạc được với C, đã nghe hắn giải thích. Chẳng biết nên tin không. Vậy mà cũng cố tìm bằng được hắn để hỏi. Ngốc xít ! Trẻ con ! Nhưng không như thế thì không còn là tôi. Mà sao lúc nào cũng nghĩ đến việc phone cho C. Hắn nói chuyện cool đấy. Giọng cũng hay. Chết, hay là bị nghiện giọng nói của C...hehehe...
    Cuối tuần online gặp anh. Ngay lập tức anh nhảy vào chào. Chuyện lạ hiếm thấy. Mà shock thật, anh lại còn hỏi tôi không đi đâu chơi à, cuối tuần ở nhà sao. Dễ giận !!! Hoá ra anh mới đi chơi về. Quá đáng như con gián. Đi chơi rồi còn muốn chọc giận người ta. Không thèm để ý nữa. Không liên quan.
    CN về quê có giỗ. Được ăn một bữa ra trò. Nhưng mà cũng chán chết được. Ăn xong chẳng còn gì để làm. Nằm nhắn tin lung tung. Mượn được của bạn cái scanner. Thế là cả ngày hôm nay ngồi scan hình rồi upload lên mạng. Mọi người hay cảnh báo không nên để hình lung tung trên mạng. Có sao đâu nhỉ. Chẳng lẽ giữ khư khư cho mình tôi xem ??? Còn cái bọn điên chuyên chôm hình người khác rồi sửa này sửa nọ thì không sợ. Cây ngay không sợ chết đứng !!!
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi mới lại viết. Losm bảo chán cái topic rồi à...hì...không hẳn vậy đâu. Bỗng nhiên thấy mỗi ngày của tôi đều trôi qua vô vị, nhạt nhẽo nên không thích viết vào đây. Giống như nhà văn sáng tác nhỉ ???
    Đã liên lạc được với C, đã nghe hắn giải thích. Chẳng biết nên tin không. Vậy mà cũng cố tìm bằng được hắn để hỏi. Ngốc xít ! Trẻ con ! Nhưng không như thế thì không còn là tôi. Mà sao lúc nào cũng nghĩ đến việc phone cho C. Hắn nói chuyện cool đấy. Giọng cũng hay. Chết, hay là bị nghiện giọng nói của C...hehehe...
    Cuối tuần online gặp anh. Ngay lập tức anh nhảy vào chào. Chuyện lạ hiếm thấy. Mà shock thật, anh lại còn hỏi tôi không đi đâu chơi à, cuối tuần ở nhà sao. Dễ giận !!! Hoá ra anh mới đi chơi về. Quá đáng như con gián. Đi chơi rồi còn muốn chọc giận người ta. Không thèm để ý nữa. Không liên quan.
    CN về quê có giỗ. Được ăn một bữa ra trò. Nhưng mà cũng chán chết được. Ăn xong chẳng còn gì để làm. Nằm nhắn tin lung tung. Mượn được của bạn cái scanner. Thế là cả ngày hôm nay ngồi scan hình rồi upload lên mạng. Mọi người hay cảnh báo không nên để hình lung tung trên mạng. Có sao đâu nhỉ. Chẳng lẽ giữ khư khư cho mình tôi xem ??? Còn cái bọn điên chuyên chôm hình người khác rồi sửa này sửa nọ thì không sợ. Cây ngay không sợ chết đứng !!!
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chia tay anh B. Cũng có mặt khá nhiều người, nhưng anh từ chối không đi. Anh ngại chỗ đông người, và có lẽ ngại cả tôi. Buồn quá !!! Sao mọi người cứ lần lượt ra đi thế ? Hôm qua XP cũng vừa báo 1 tháng nữa nó sẽ đi. Buồn không ngủ được luôn. Không mong đến ngày đó tí nào. Có uống một tí beer. Chẳng biết có nên gọi là xỉn không những cũng thấy chuyếnh choáng. Nhớ anh !!! Mỗi lần say là nhớ anh vô cùng. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười. Nhớ mái tóc bù xù tôi vẫn hay vuốt giùm anh. Vừa về đến là bò ngay lên YM. Anh ở đó, chào tôi, nói chuyện với tôi, như 2 người bạn. Trong lòng dấy lên bao yêu thương mà không dám nói thành lời. Trời ơi sao mà tôi ghét tôi !!! Cố dụ dỗ bản thân rằng tôi đã quên rồi... mà không phải vậy. Nhìn thẳng vào lòng tôi thấy rõ ràng hình bóng anh vẫn ở đó Anh đã out rồi. Bỏ lại tôi một mình ở đây. Có lẽ anh không biết, và anh cũng không muốn biết. Khóc cũng vô ích, có giúp gì được. Buồn ơi, xin chào mi, vì tình yêu đã bỏ ta đi !!!
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chia tay anh B. Cũng có mặt khá nhiều người, nhưng anh từ chối không đi. Anh ngại chỗ đông người, và có lẽ ngại cả tôi. Buồn quá !!! Sao mọi người cứ lần lượt ra đi thế ? Hôm qua XP cũng vừa báo 1 tháng nữa nó sẽ đi. Buồn không ngủ được luôn. Không mong đến ngày đó tí nào. Có uống một tí beer. Chẳng biết có nên gọi là xỉn không những cũng thấy chuyếnh choáng. Nhớ anh !!! Mỗi lần say là nhớ anh vô cùng. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười. Nhớ mái tóc bù xù tôi vẫn hay vuốt giùm anh. Vừa về đến là bò ngay lên YM. Anh ở đó, chào tôi, nói chuyện với tôi, như 2 người bạn. Trong lòng dấy lên bao yêu thương mà không dám nói thành lời. Trời ơi sao mà tôi ghét tôi !!! Cố dụ dỗ bản thân rằng tôi đã quên rồi... mà không phải vậy. Nhìn thẳng vào lòng tôi thấy rõ ràng hình bóng anh vẫn ở đó Anh đã out rồi. Bỏ lại tôi một mình ở đây. Có lẽ anh không biết, và anh cũng không muốn biết. Khóc cũng vô ích, có giúp gì được. Buồn ơi, xin chào mi, vì tình yêu đã bỏ ta đi !!!
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay online quá chừng để bàn chuyện đi chơi. Vô tâm quá không để ý rằng thứ 6 T. sẽ về HL. Thôi thì cả bọn dành trọn một ngày thứ 5 cho T. coi như vui vẻ trước khi lại chia tay. Sẽ là một tuần bận rộn. Cứ ở nhà mãi chán quá, mong cho thật mau đến ngày ấy để vù đi chơi. Sắp đi ĐL với bọn nó. Háo hức hơn cả lần đầu. Chán một chuyện là XP cứ đòi phải cho bf nó theo. Không thích, cũng không hiểu vì sao tôi không thích. Ích kỷ hay là ganh tị đây ???
    Lại phát hiện ra mình bị xỏ thêm 1 vố. Điên tiết và thấy mình thật ngốc. Tối CN mà lại lang thang hàng net, chẳng biết làm gì đây. Chẳng lẽ con gái đều là những người hay thay đổi à ??? Đâu phải thế !!! Vẫn tin còn có những người luôn chung thuỷ, both men and women !!! Somewhere out there, I''ll find my right one. Sometimes the very thing u''re looking for is the one thing u can''t see !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này