1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay online quá chừng để bàn chuyện đi chơi. Vô tâm quá không để ý rằng thứ 6 T. sẽ về HL. Thôi thì cả bọn dành trọn một ngày thứ 5 cho T. coi như vui vẻ trước khi lại chia tay. Sẽ là một tuần bận rộn. Cứ ở nhà mãi chán quá, mong cho thật mau đến ngày ấy để vù đi chơi. Sắp đi ĐL với bọn nó. Háo hức hơn cả lần đầu. Chán một chuyện là XP cứ đòi phải cho bf nó theo. Không thích, cũng không hiểu vì sao tôi không thích. Ích kỷ hay là ganh tị đây ???
    Lại phát hiện ra mình bị xỏ thêm 1 vố. Điên tiết và thấy mình thật ngốc. Tối CN mà lại lang thang hàng net, chẳng biết làm gì đây. Chẳng lẽ con gái đều là những người hay thay đổi à ??? Đâu phải thế !!! Vẫn tin còn có những người luôn chung thuỷ, both men and women !!! Somewhere out there, I''ll find my right one. Sometimes the very thing u''re looking for is the one thing u can''t see !!!
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Phewww...no quá đi trời đất ơi !!! Mấy hôm nay ăn nhiều khủng khiếp. Tối qua Zero rủ đi ăn kem nhưng mà từ chối. Đi với hắn chán quá chừng. Chỉ một mình tôi ngồi nói còn hắn im thin thít. Hắn dám ví như thể là chương trình "Kể chuyện em nghe". Ăn kem miễn phí nghe thì hấp dẫn nhưng không vì thế mà để bị cám dỗ. Quyết định đúng đắn !!! Nếu đi với hắn thì tối nay đâu có đi quậy với đám bạn được. Đến vỡ bụng vì ăn no và cười quá nhiều. Đến nhà "chị" nhặt được tiền nữa chứ. Tuy là đã trả lại rồi nhưng cũng cảm thấy một chút may mắn. Đúng rồi, đã sang tháng mới, cuối cùng thì cái tháng xui xẻo chết tiệt kia cũng đã qua. Một nụ cười nồng nhiệt chào đón tháng 8 Đi chơi về trễ qua nên bị mommy hỏi thăm...hehehe...nhưng đã kịp phi thân lên lầu, xem như không nghe không thấy. Để mai giải thích. Chuyến đi Đà Lạt lại được đề xuất đổi thành Nha Trang. Phức tạp !!! Nhưng nghĩ cũng vui. Tưởng tượng ra cái cảnh cả đám mở nhạc nhảy nhót lung tung trên bãi biển là đã thấy phấn khởi.
    HHT thấy giới thiệu về anh Đ. Wow, không nghĩ là có ngày anh Đ. lại trở nên nổi tiếng nhỉ. Lúc đến trường để biên đạo múa cho chương trình TTA thấy anh cũng hay hay, nhảy rất đẹp. Mà thật ra chú ý đến anh vì cái con bạn nó cứ thần tượng anh mãi. Nghe đến chữ Đ. là ngẩn người ra. Không ít lần đang đi ngoài đường phải vòng trở lại rượt theo anh Đ. của nó !!! Lúc học nhảy cũng có học với anh 1 bữa. Không chảnh tí nào, giọng nói lại nhẹ nhàng. Cũng đáng để thần tượng. Go, go, go....
    P.S to myself: Tiêu tiền nhiều quá, stop now or get broke totally !!!
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Phewww...no quá đi trời đất ơi !!! Mấy hôm nay ăn nhiều khủng khiếp. Tối qua Zero rủ đi ăn kem nhưng mà từ chối. Đi với hắn chán quá chừng. Chỉ một mình tôi ngồi nói còn hắn im thin thít. Hắn dám ví như thể là chương trình "Kể chuyện em nghe". Ăn kem miễn phí nghe thì hấp dẫn nhưng không vì thế mà để bị cám dỗ. Quyết định đúng đắn !!! Nếu đi với hắn thì tối nay đâu có đi quậy với đám bạn được. Đến vỡ bụng vì ăn no và cười quá nhiều. Đến nhà "chị" nhặt được tiền nữa chứ. Tuy là đã trả lại rồi nhưng cũng cảm thấy một chút may mắn. Đúng rồi, đã sang tháng mới, cuối cùng thì cái tháng xui xẻo chết tiệt kia cũng đã qua. Một nụ cười nồng nhiệt chào đón tháng 8 Đi chơi về trễ qua nên bị mommy hỏi thăm...hehehe...nhưng đã kịp phi thân lên lầu, xem như không nghe không thấy. Để mai giải thích. Chuyến đi Đà Lạt lại được đề xuất đổi thành Nha Trang. Phức tạp !!! Nhưng nghĩ cũng vui. Tưởng tượng ra cái cảnh cả đám mở nhạc nhảy nhót lung tung trên bãi biển là đã thấy phấn khởi.
    HHT thấy giới thiệu về anh Đ. Wow, không nghĩ là có ngày anh Đ. lại trở nên nổi tiếng nhỉ. Lúc đến trường để biên đạo múa cho chương trình TTA thấy anh cũng hay hay, nhảy rất đẹp. Mà thật ra chú ý đến anh vì cái con bạn nó cứ thần tượng anh mãi. Nghe đến chữ Đ. là ngẩn người ra. Không ít lần đang đi ngoài đường phải vòng trở lại rượt theo anh Đ. của nó !!! Lúc học nhảy cũng có học với anh 1 bữa. Không chảnh tí nào, giọng nói lại nhẹ nhàng. Cũng đáng để thần tượng. Go, go, go....
    P.S to myself: Tiêu tiền nhiều quá, stop now or get broke totally !!!
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đã 2h rưỡi sáng rồi. Hôm nay đi chơi từa lưa hết. Vui ra phết!!! Oh, một ngày đáng nhớ nhất của mùa hè này. Âh, but I hate that gal XP. Sao đi chơi với nhau mà cái đầu nó lúc nào cũng nghĩ đến bf. Thật không muốn nói thẳng ra nhưng mà... thấy khó chịu trong người. Cứ làm trò trước mặt mọi người. Bọn kia thì "Tây hoá" rồi. Còn tôi thì có lẽ là chưa chấp nhận được chuyện đó.
    Tối đi club. Quậy tưng bưìng. Còn gặp lại thầy giáo cũ...he he he... get 5 tequila shot. Đầu óc quay cuồng, tay chân múa may loạn xạ. Lần đầu tiên quậy phá đến thếd này. Chắc là lên ĐL lại tiếp tục. Tối thứ 7 thằng bf của nó sẽ đến. Hope I won''t get mad.
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đã 2h rưỡi sáng rồi. Hôm nay đi chơi từa lưa hết. Vui ra phết!!! Oh, một ngày đáng nhớ nhất của mùa hè này. Âh, but I hate that gal XP. Sao đi chơi với nhau mà cái đầu nó lúc nào cũng nghĩ đến bf. Thật không muốn nói thẳng ra nhưng mà... thấy khó chịu trong người. Cứ làm trò trước mặt mọi người. Bọn kia thì "Tây hoá" rồi. Còn tôi thì có lẽ là chưa chấp nhận được chuyện đó.
    Tối đi club. Quậy tưng bưìng. Còn gặp lại thầy giáo cũ...he he he... get 5 tequila shot. Đầu óc quay cuồng, tay chân múa may loạn xạ. Lần đầu tiên quậy phá đến thếd này. Chắc là lên ĐL lại tiếp tục. Tối thứ 7 thằng bf của nó sẽ đến. Hope I won''t get mad.
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Định lên net post bài mấy lần mà không được. Cứ online vài phút là bọn bạn réo đi tiếp. Hôm qua, lúc 16h25, đạt được một mục tiêu to lớn: đi hết 1 vòng Hồ Xuân Hương Cũng gần 6km chứ ít gì. Đi hơn 1 tiếng rưỡi mới tới. Mỏi chân kinh khủng khiếp nhưng cũng thấy vui. Mấy lần trước cũng định đi như thế mà chưa làm được. Hoan hô một cái !!!
    Lần này đi mua nhiều thứ quá chừng. Thế mà lại quên mua quà đem về cho bạn Để sáng mai trước khi về sẽ ghé mua..hì hì... Hôm nay cũng đi đến nhiều nơi ghê. Sáng thì đi ăn thịt rừng ở hồ Tuyền Lâm. Nhờ đi với bọn nó mà phát hiện ra 1 điều: những con nào không có 4 chân thì không phải là thịt, ăn chay vẫn ăn được Con bạn tôi nó nói thế. Và sau khi ăn chúng ta buồn ngủ vì máu dzồn hết xuống bụng rồi...ha ha ha... Thế mà nó đang học về Biology mới chết !!!
    Vừa đi thăm mấy căn nhà ma về. Chẳng thấy ma đâu cả. Chỉ có sình thôi. Ko thấy ma mà vẫn la um sùm lên cả, ma mà nó hiện ra chắc cũng sợ khiếp vía mà biến mất ngay. Mưa suốt. Cứ định đi đâu là thấy trời mưa. Bây giờ vẫn còn đang mưa ngoài kia. Đám bạn đi ăn ốc cả rồi. Chỉ có tôi tót lên net viết bài. Không viết thì không chịu nổi mà. Okie, thế này thôi vậy, có gì về đến nhà sẽ viết tiếp. À bientot !!
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Định lên net post bài mấy lần mà không được. Cứ online vài phút là bọn bạn réo đi tiếp. Hôm qua, lúc 16h25, đạt được một mục tiêu to lớn: đi hết 1 vòng Hồ Xuân Hương Cũng gần 6km chứ ít gì. Đi hơn 1 tiếng rưỡi mới tới. Mỏi chân kinh khủng khiếp nhưng cũng thấy vui. Mấy lần trước cũng định đi như thế mà chưa làm được. Hoan hô một cái !!!
    Lần này đi mua nhiều thứ quá chừng. Thế mà lại quên mua quà đem về cho bạn Để sáng mai trước khi về sẽ ghé mua..hì hì... Hôm nay cũng đi đến nhiều nơi ghê. Sáng thì đi ăn thịt rừng ở hồ Tuyền Lâm. Nhờ đi với bọn nó mà phát hiện ra 1 điều: những con nào không có 4 chân thì không phải là thịt, ăn chay vẫn ăn được Con bạn tôi nó nói thế. Và sau khi ăn chúng ta buồn ngủ vì máu dzồn hết xuống bụng rồi...ha ha ha... Thế mà nó đang học về Biology mới chết !!!
    Vừa đi thăm mấy căn nhà ma về. Chẳng thấy ma đâu cả. Chỉ có sình thôi. Ko thấy ma mà vẫn la um sùm lên cả, ma mà nó hiện ra chắc cũng sợ khiếp vía mà biến mất ngay. Mưa suốt. Cứ định đi đâu là thấy trời mưa. Bây giờ vẫn còn đang mưa ngoài kia. Đám bạn đi ăn ốc cả rồi. Chỉ có tôi tót lên net viết bài. Không viết thì không chịu nổi mà. Okie, thế này thôi vậy, có gì về đến nhà sẽ viết tiếp. À bientot !!
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước khi trả phòng, làm gãy mất chìa khoá vào phòng May mà không bị la nhiều. Hậu đậu !!! Tối nói chuyện đến hơn 1h sáng, nhất là chuyện của XP. Chỉ có mình quyết định được chuyện của bản thân chứ ai có thể cứu được mình !!! Sáng đi chợ mua thêm vài thứ rồi lên xe về ngay. Đường về có vẻ ngắn hơn. Thế là xong một chuyến đi. Tối mệt đừ người, lại còn ngồi chat chit. Có 1 số chuyện không muốn nghĩ đến mà sao cứ bị involved vào. Phức tạp.
    Lúc trưa nay ngủ bỗng mơ thấy một chuyện kì cục quá trời. Tự nhiên tôi bị tài xế chở đi lạc lung tung rối mù, đến một căn nhà kia có 1 tên nhảy ra xưng là bạn cũ rồi còn tỏ tình với tôi...he he he... điên thật !!! Có lẽ là do ảnh hưởng những lời nói của con bạn. Hôm trước nó bói có không cho tôi, kết quả là trong mùa hè này tôi sẽ tìm được bf mới Chỉ còn vài bữa nữa là hết hè rồi. Rõ ràng là sai bét nhè !!! Tối đi dự đám cưới với gia đình. Lần đầu tiên tự mình make up Hơi run nhưng cũng thấy thích. Ăn quá chừng chừng, no căng bụng. Lên ĐL quen thói ăn nhiều rồi, bây giờ ăn ít chắc chết vì đói !!
    Tối qua nhớ đến anh. Nghĩ về anh nhiều đến nỗi nằm mơ thấy chúng tôi làm hoà với nhau. Anh còn chở tôi đi dạo nữa. Sweet dream but I don''''t care if it would come true !!
    Send bài rồi mới thấy mình đước 5 stars. Không biết ai tặng nhỉ. Anyway, thankx so much !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 09/08/2004
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước khi trả phòng, làm gãy mất chìa khoá vào phòng May mà không bị la nhiều. Hậu đậu !!! Tối nói chuyện đến hơn 1h sáng, nhất là chuyện của XP. Chỉ có mình quyết định được chuyện của bản thân chứ ai có thể cứu được mình !!! Sáng đi chợ mua thêm vài thứ rồi lên xe về ngay. Đường về có vẻ ngắn hơn. Thế là xong một chuyến đi. Tối mệt đừ người, lại còn ngồi chat chit. Có 1 số chuyện không muốn nghĩ đến mà sao cứ bị involved vào. Phức tạp.
    Lúc trưa nay ngủ bỗng mơ thấy một chuyện kì cục quá trời. Tự nhiên tôi bị tài xế chở đi lạc lung tung rối mù, đến một căn nhà kia có 1 tên nhảy ra xưng là bạn cũ rồi còn tỏ tình với tôi...he he he... điên thật !!! Có lẽ là do ảnh hưởng những lời nói của con bạn. Hôm trước nó bói có không cho tôi, kết quả là trong mùa hè này tôi sẽ tìm được bf mới Chỉ còn vài bữa nữa là hết hè rồi. Rõ ràng là sai bét nhè !!! Tối đi dự đám cưới với gia đình. Lần đầu tiên tự mình make up Hơi run nhưng cũng thấy thích. Ăn quá chừng chừng, no căng bụng. Lên ĐL quen thói ăn nhiều rồi, bây giờ ăn ít chắc chết vì đói !!
    Tối qua nhớ đến anh. Nghĩ về anh nhiều đến nỗi nằm mơ thấy chúng tôi làm hoà với nhau. Anh còn chở tôi đi dạo nữa. Sweet dream but I don''''t care if it would come true !!
    Send bài rồi mới thấy mình đước 5 stars. Không biết ai tặng nhỉ. Anyway, thankx so much !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 09/08/2004
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi tôi đang làm gì đây ??? Sống mà không có tình yêu không dễ dàng như tôi tưởng. Một chút điên rồ, một chút mạo hiểm và cả một chút tự kiêu. Tôi cố thoát ra khỏi hình bóng anh bằng những cuộc vui nối tiếp nhau, cuối cùng rồi cũng phải quay về đối mặt với cái mình chạy trốn. Có gì đó như luyến tiếc. Có tiếc thì cũng vậy thôi mà. Đã hơn 3 tháng. Time to change !!! Anh sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng tôi. Cầu cho mỗi chúng tôi đều sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình.
    Mọi chuyện nhìn có vẻ thế mà không là như thế. Chả biết đường nào mà lần. Có thể nào làm một phép thử với tình yêu ??? Dù biết tình yêu là điều không thể đùa giỡn nhưng ai trong chúng ta có thể chắc chắn về tình yêu của mình ?? Đó không phải là chúng ta đều đang "thử" sao ?? Thật sự thì tôi không hề đùa giỡn nhưng cũng không nghiêm túc lắm khi đề nghị "yêu thử". Tự mình chủ động thúc đẩy mọi chuyện diễn ra có lẽ tốt hơn là cứ khoanh tay ngồi chờ. Nhất là đối với tôi. N cứ bóng gió về khả năng chúng tôi tiến xa hơn tình bạn. Tôi đang rất rất không hiểu mình. 1 tuần để suy nghĩ. Cũng chẳng cần nghĩ gì mà nhiều thế (suy nghĩ nhiều dễ dẫn đến stress). Vấn đề là tôi cần kiểm lại chúng tôi nghĩ về nhau, nhớ đến nhau như một thói quen hay vì một tình cảm khác. Chỉ thế thôi !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này