1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi tôi đang làm gì đây ??? Sống mà không có tình yêu không dễ dàng như tôi tưởng. Một chút điên rồ, một chút mạo hiểm và cả một chút tự kiêu. Tôi cố thoát ra khỏi hình bóng anh bằng những cuộc vui nối tiếp nhau, cuối cùng rồi cũng phải quay về đối mặt với cái mình chạy trốn. Có gì đó như luyến tiếc. Có tiếc thì cũng vậy thôi mà. Đã hơn 3 tháng. Time to change !!! Anh sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng tôi. Cầu cho mỗi chúng tôi đều sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình.
    Mọi chuyện nhìn có vẻ thế mà không là như thế. Chả biết đường nào mà lần. Có thể nào làm một phép thử với tình yêu ??? Dù biết tình yêu là điều không thể đùa giỡn nhưng ai trong chúng ta có thể chắc chắn về tình yêu của mình ?? Đó không phải là chúng ta đều đang "thử" sao ?? Thật sự thì tôi không hề đùa giỡn nhưng cũng không nghiêm túc lắm khi đề nghị "yêu thử". Tự mình chủ động thúc đẩy mọi chuyện diễn ra có lẽ tốt hơn là cứ khoanh tay ngồi chờ. Nhất là đối với tôi. N cứ bóng gió về khả năng chúng tôi tiến xa hơn tình bạn. Tôi đang rất rất không hiểu mình. 1 tuần để suy nghĩ. Cũng chẳng cần nghĩ gì mà nhiều thế (suy nghĩ nhiều dễ dẫn đến stress). Vấn đề là tôi cần kiểm lại chúng tôi nghĩ về nhau, nhớ đến nhau như một thói quen hay vì một tình cảm khác. Chỉ thế thôi !!!
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay bảo là chán chết. Còn tôi chán đến mức chả buồn chết làm gì. Những gì tôi từng tin, những người tôi từng biết, tất cả đều trở nên khác thường, đều là một mớ hỗn độn không nhận ra được. Đôi khi thấy mình ngây thơ, đôi khi lại tự xỉ vả mình là con ngốc siêu cấp vô địch Đằng sau mỗi nụ cười biết đâu lại là vô số điều dối trá. Hãy tin tưỏng ư ? Làm sao mà tin đây khi cứ liên tục va vào sự dối trá ? Có lẽ không thể giữ mãi như thế này. Bước vào cuộc sống thì mọi người đều thay đổi !!!
    Một lần nữa suýt khóc khi đọc lại mail của anh. Cũng may dằn xuống được. Toàn những chuyện xưa cũ. Mà vẫn mới như hôm qua. Đôi khi nhớ dai quá cũng có hại Mới hôm kia ngồi nhắc lại kỉ niệm hồi cấp 3. Cũng từng một thời iu thầm một người mà không dám nói. Ngày ấy chỉ cần mỗi ngày gặp một lần là vui lắm rồi. Thế nên sáng nào cũng đi học sớm 1 tiếng chỉ để đứng ngoài hành lang chờ người ấy đi vào. Vậy mà bây giờ đã suýt quên mất. Thời gian quả có phép màu. Thôi về ngủ, chán lắm rồi!!
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay bảo là chán chết. Còn tôi chán đến mức chả buồn chết làm gì. Những gì tôi từng tin, những người tôi từng biết, tất cả đều trở nên khác thường, đều là một mớ hỗn độn không nhận ra được. Đôi khi thấy mình ngây thơ, đôi khi lại tự xỉ vả mình là con ngốc siêu cấp vô địch Đằng sau mỗi nụ cười biết đâu lại là vô số điều dối trá. Hãy tin tưỏng ư ? Làm sao mà tin đây khi cứ liên tục va vào sự dối trá ? Có lẽ không thể giữ mãi như thế này. Bước vào cuộc sống thì mọi người đều thay đổi !!!
    Một lần nữa suýt khóc khi đọc lại mail của anh. Cũng may dằn xuống được. Toàn những chuyện xưa cũ. Mà vẫn mới như hôm qua. Đôi khi nhớ dai quá cũng có hại Mới hôm kia ngồi nhắc lại kỉ niệm hồi cấp 3. Cũng từng một thời iu thầm một người mà không dám nói. Ngày ấy chỉ cần mỗi ngày gặp một lần là vui lắm rồi. Thế nên sáng nào cũng đi học sớm 1 tiếng chỉ để đứng ngoài hành lang chờ người ấy đi vào. Vậy mà bây giờ đã suýt quên mất. Thời gian quả có phép màu. Thôi về ngủ, chán lắm rồi!!
  4. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tại sao mình lại làm thế chứ......bít rằng làm thế mình sẽ phải hối hận nh chẳng hiểu sao cứ thấy anh vui là mình hạnh phúc rùi... dẫu rằng chuyện mình làm cho anh có thành công hay ko...mình sẽ vẫn quyết tâm.....chẳng hiểu sao em vẫn mong anh đừng bao h bít rằng em yêu anh...rất yêu anh..
  5. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tại sao mình lại làm thế chứ......bít rằng làm thế mình sẽ phải hối hận nh chẳng hiểu sao cứ thấy anh vui là mình hạnh phúc rùi... dẫu rằng chuyện mình làm cho anh có thành công hay ko...mình sẽ vẫn quyết tâm.....chẳng hiểu sao em vẫn mong anh đừng bao h bít rằng em yêu anh...rất yêu anh..
  6. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hi,
    internet cham qua, the moi hieu , ngay nao em cung post vai hang len thi cuc nhoc the nao :)
    5* cho em nhe, anh da doc topic 1 luot, cung nhu schocolate gi ay, nho lai luc xua :) bay gio anh moi hieu tai sao moi chuyen lai xay ra nhu the, luc xua ay :) (di nhien anh cung co luc dong vai nhu 1 anh chang dai kho, the than trong luc em dang buon, haha ) . Luc ay nao co biet, bay gio thi cam thay : tinh yeu tren the gioi nay nhieu the, nhat la tinh yeu cho di va khong nhan lai bao gio (Co nghia, giong nhu anh bi that tinh ay, haha). Co dieu, neu yeu, chang ai hoi han bao gio.
    Mong em luc nao cung vui ve, van su nhu y, that day :) !!!
  7. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hi,
    internet cham qua, the moi hieu , ngay nao em cung post vai hang len thi cuc nhoc the nao :)
    5* cho em nhe, anh da doc topic 1 luot, cung nhu schocolate gi ay, nho lai luc xua :) bay gio anh moi hieu tai sao moi chuyen lai xay ra nhu the, luc xua ay :) (di nhien anh cung co luc dong vai nhu 1 anh chang dai kho, the than trong luc em dang buon, haha ) . Luc ay nao co biet, bay gio thi cam thay : tinh yeu tren the gioi nay nhieu the, nhat la tinh yeu cho di va khong nhan lai bao gio (Co nghia, giong nhu anh bi that tinh ay, haha). Co dieu, neu yeu, chang ai hoi han bao gio.
    Mong em luc nao cung vui ve, van su nhu y, that day :) !!!
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh, em nhớ anh nhiều lắm. Em cũng không hiểu là tại sao em lại nhớ anh. Cứ mỗi khi đêm về thì hình bóng ngày xưa cứ hiện ra. Em nhớ như in từng lời anh nói, tưởng như là không bao giờ quên được ấy. 3 tháng vẫn không đủ để làm em quên, dù là một chút thôi. Anh dạo này thế nào rồi ??? Em chẳng còn được thấy anh thường xuyên nữa, không biết trông anh ra sao. Anh đừng để bị ướt mưa nữa nhé, bệnh viêm họng sẽ lại tái phát đấy. Anh luôn bảo rằng anh biết tự chăm lo bản thân nhưng anh biết không, anh vẫn như đứa trẻ cần được quan tâm chăm sóc. Em nghe chị Viv. nói rằng anh phải làm theo ca, có khi còn phải trực đêm. Như thế chắc là cũng khá mệt anh nhỉ ??? Mấy lần em đi siêu thị thấy quá chừng chừng là chocolate, lại nhớ khi trước vẫn mua tặng anh. Thế bây giờ có ai mua cho anh không (hay là anh đã hết thích chocolate rồi)? Chắc là mẹ anh sẽ lo cho anh mà hả, có khi tốt hơn em nhiều. Mẹ anh có khoẻ không ?? Bệnh của mẹ anh có còn hay tái phát không ?? Cả chị anh nữa. Khi nào chị Vân có baby thì nhớ báo cho em nhé. Em đã mua quà cho em bé rồi đấy (dù biết rằng em đâu được mời đến). Mọi người ở nhà cứ hỏi em mua đồ baby làm chi. Em chỉ cười cho qua thôi. Chẳng lẽ lại nói em mua cho cháu anh à ? Ôi gia đình của anh, cái gia đình mà em đã không thể chen chân vào được.
    Không có em chắc hẳn anh sẽ không phải bực tức nhiều như ngày nào. Anh cũng không phải mệt mỏi đoán già đoán non xem vì sao em giận anh nữa. Em nghĩ cuộc sống của anh sẽ bớt đi nhiều nước mắt. Nhưng có khi nào anh thấy như cô đơn, tẻ nhạt và vô vị không ?? Em hiểu anh, hiểu cuộc sống của anh nên em lo cho anh nhiều hơn cả cho mình. Rồi bây giờ em vẫn cứ lo, lo lắng một cách vô ích. Tại sao chúng ta lại không chia sẻ được nỗi buồn với nhau nhỉ ??? Có lẽ anh và em đều lo sợ người kia sẽ phát giác ra cái yếu đuối nhu nhược của mình, thế là chúng ta giấu nhẹm nó đi bằng những vỏ bọc khác nhau. Buồn thế !!! Em cũng chả hi vọng gì chúng ta lại được bên nhau, anh đã thẳng thắn đến thế cơ mà. Xem như là một thoáng vu vơ nhé. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và một tuần mới may mắn !!! Hôn anh !!!
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh, em nhớ anh nhiều lắm. Em cũng không hiểu là tại sao em lại nhớ anh. Cứ mỗi khi đêm về thì hình bóng ngày xưa cứ hiện ra. Em nhớ như in từng lời anh nói, tưởng như là không bao giờ quên được ấy. 3 tháng vẫn không đủ để làm em quên, dù là một chút thôi. Anh dạo này thế nào rồi ??? Em chẳng còn được thấy anh thường xuyên nữa, không biết trông anh ra sao. Anh đừng để bị ướt mưa nữa nhé, bệnh viêm họng sẽ lại tái phát đấy. Anh luôn bảo rằng anh biết tự chăm lo bản thân nhưng anh biết không, anh vẫn như đứa trẻ cần được quan tâm chăm sóc. Em nghe chị Viv. nói rằng anh phải làm theo ca, có khi còn phải trực đêm. Như thế chắc là cũng khá mệt anh nhỉ ??? Mấy lần em đi siêu thị thấy quá chừng chừng là chocolate, lại nhớ khi trước vẫn mua tặng anh. Thế bây giờ có ai mua cho anh không (hay là anh đã hết thích chocolate rồi)? Chắc là mẹ anh sẽ lo cho anh mà hả, có khi tốt hơn em nhiều. Mẹ anh có khoẻ không ?? Bệnh của mẹ anh có còn hay tái phát không ?? Cả chị anh nữa. Khi nào chị Vân có baby thì nhớ báo cho em nhé. Em đã mua quà cho em bé rồi đấy (dù biết rằng em đâu được mời đến). Mọi người ở nhà cứ hỏi em mua đồ baby làm chi. Em chỉ cười cho qua thôi. Chẳng lẽ lại nói em mua cho cháu anh à ? Ôi gia đình của anh, cái gia đình mà em đã không thể chen chân vào được.
    Không có em chắc hẳn anh sẽ không phải bực tức nhiều như ngày nào. Anh cũng không phải mệt mỏi đoán già đoán non xem vì sao em giận anh nữa. Em nghĩ cuộc sống của anh sẽ bớt đi nhiều nước mắt. Nhưng có khi nào anh thấy như cô đơn, tẻ nhạt và vô vị không ?? Em hiểu anh, hiểu cuộc sống của anh nên em lo cho anh nhiều hơn cả cho mình. Rồi bây giờ em vẫn cứ lo, lo lắng một cách vô ích. Tại sao chúng ta lại không chia sẻ được nỗi buồn với nhau nhỉ ??? Có lẽ anh và em đều lo sợ người kia sẽ phát giác ra cái yếu đuối nhu nhược của mình, thế là chúng ta giấu nhẹm nó đi bằng những vỏ bọc khác nhau. Buồn thế !!! Em cũng chả hi vọng gì chúng ta lại được bên nhau, anh đã thẳng thắn đến thế cơ mà. Xem như là một thoáng vu vơ nhé. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và một tuần mới may mắn !!! Hôn anh !!!
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nắng Sài Gòn... Nắng gay gắt không chịu nổi. Xen kẽ giữa những ngày mưa như trút nước, làm ngập hết không biết bao nhiêu con đường lại là những hôm nóng tưởng như khô cả người. Thế mới là mùa hè Sài Gòn. Đó là sự kết hợp giữa cái nóng của mùa hè và những giọt mưa của mùa mưa Nam bộ. Đã 2 hôm rồi chẳng thấy mưa. Mặt trời cứ chói chang làm cho mọi người đều ngại xuất hiện ngoài đường. Nắng không thích, mưa không ưa. Mùa hè của tôi !!! Đó là chuỗi dài nằm đếm xem còn bao ngày nữa sẽ được đến trường. Sao cứ thấy lờ đờ, mọi việc đều chậm rãi lướt qua, chẳng đọng lại chút nào. Sống quả không phải là một chuyện dễ dàng, huống hồ là sống có ít. Mở to 2 mắt, vươn vai đứng dậy... cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Ai không hoà vào đấy sẽ bị nó bỏ rơi. Rồi ngày mai sẽ đến, bình minh lên xoá sạch dấu vết của bóng tối. Đêm nay nằm nghe tiếng gió thổi, chợt nghĩ bao lâu rồi mình không hay lắng nghe tiếng nói của màn đêm. Trong đêm tĩnh mịch chính là lúc ta thấy mình cô quạnh nhất, nhưng cũng là lúc ta nhìn rõ nhất cuộc đời ta. Không thấy tối bao giờ thì có biết yêu quí ánh sáng không ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này