1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Kho? ddo`i, con blaster no van ko de toi yen. Da quay ben YM roi con lai quay not ben day, chang the nao type tieng Viet duoc. Damn u blaster !!!
    Chi Brownchocolate oi, khi nao chi vao day cu'' phone em. Gi` chu'' an la` em huong u''ng ngay ta''p lu. !!! Luc do chi lo chi. so. be''o nen ko an voi em thoi. The nhe, luc nao vao thi PM em, em se cho chi so phone !!! Buo`n mai roi cung den luc chan chi a`. Giong nhu chu ky` kinh te vay, sau thoi ki` khung hoang se den giai doan hoi phuc va den cuc thinh. Ngam ra chuyen gi` cung co chu ky nhu vay ca. Trong luc mi`nh buon chan thi luon luon xung quanh van co`n nhung chuyen gi do, nhung nguoi nao do cheer us up. The nen van cu'' phai ga''c qua moi chuyen buo`n ma` buoc tiep thoi. Nhat la voi em, mot dua gan nhu luc nao cung cuo`i thi vac cai mat bi'' xi. di khap noi se ki` cuc lam lam. Minh yeu doi thi` doi se yeu mi`nh ma` :D Happiness has no mystery, it''s now and here. Cu'' lo lang ti`m kiem cao xa, sao chang nhin lai ben canh ?? Buo`n cuo`i lam, mi`nh cang co'' ti`m kiem thi` lai ca`ng ko thay duoc. Vi'' nhu 1 mo''n do` de dau day, van thay hoai moi ngay nhung den khi ca`n thi` ti`m ko ra. Cuoc song co nhung dieu ki dieu khong the giai thich duoc. Tu` nhung chuyen vun vat co the ap dung cho ca cuoc song vi dai. Oi cha`, lai noi chuyen cao sieu. Dao nay hay thoat tu.c bay len cao the nhi??? Xuong thoi, keo nga~ vo~ dda`u.
    Hom nay di party chia tay, it nguoi va khong hao hung gi ca. Cung thay 1 chut bui ngui. Roi nam sau no se lai ve nha thoi, co gi dau ma buon. Nghi the ma van thay vang lam sao.
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 Cn nữa. Bỗng nhiên nhớ đến câu hát "Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu". Chẳng nằm trong gác mà là nằm trong nhà. Vậy là đúng 1 tuần chat khuya. Hôm nào cũng thức thật khuya, cũng buồn ngủ mà không muốn đi ngủ tí nào. Đôi khi để invisible để mọi người không chào nữa, thấy áy náy làm sao ấy !!! Nhưng mouse không có, di chuyển bằng bàn phím khó kinh khủng, mà lại chậm nữa, không thể nào chat cùng lúc nhiều người. Đành chịu !!! N có giận T không khi biết thế ???
    Nói chuyện với 86 không biết chán, vì là 86 cũng trẻ con như tôi. Tôi không phải vắt óc suy nghĩ những điều cao siêu nặng nề, không phải ngồi lo lắng đủ chuyện. Chỉ đơn giản là buôn chuyện, bất cứ chủ đề gì. Có hôm 86 còn thổi sáo cho nghe. Buồn cười thật, giữa đêm mà đàn sáo um sùm. Hôm trước đọc bài kia, có bạn bị cho rằng cưa sừng làm nghé chỉ vì những lời nói, những hành động mà tôi cho là hết sức bình thường một khi đã yêu. Khi yêu một người bỗng nhiên ta muốn trở nên nhỏ bé để được che chở, được quan tâm chăm sóc. Trẻ con không phải là một cái tội.
    Hôm nay nói gì mẹ cũng không thích. Chán không thèm nói nữa, tót lên lầu online tìm 86 nói chuyện. Ở nhà đông người thế mà chả có ai để chia sẻ. Đôi khi không quen biết, không gặp nhau mà lại dễ cởi mở lòng mình hơn.
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 Cn nữa. Bỗng nhiên nhớ đến câu hát "Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu". Chẳng nằm trong gác mà là nằm trong nhà. Vậy là đúng 1 tuần chat khuya. Hôm nào cũng thức thật khuya, cũng buồn ngủ mà không muốn đi ngủ tí nào. Đôi khi để invisible để mọi người không chào nữa, thấy áy náy làm sao ấy !!! Nhưng mouse không có, di chuyển bằng bàn phím khó kinh khủng, mà lại chậm nữa, không thể nào chat cùng lúc nhiều người. Đành chịu !!! N có giận T không khi biết thế ???
    Nói chuyện với 86 không biết chán, vì là 86 cũng trẻ con như tôi. Tôi không phải vắt óc suy nghĩ những điều cao siêu nặng nề, không phải ngồi lo lắng đủ chuyện. Chỉ đơn giản là buôn chuyện, bất cứ chủ đề gì. Có hôm 86 còn thổi sáo cho nghe. Buồn cười thật, giữa đêm mà đàn sáo um sùm. Hôm trước đọc bài kia, có bạn bị cho rằng cưa sừng làm nghé chỉ vì những lời nói, những hành động mà tôi cho là hết sức bình thường một khi đã yêu. Khi yêu một người bỗng nhiên ta muốn trở nên nhỏ bé để được che chở, được quan tâm chăm sóc. Trẻ con không phải là một cái tội.
    Hôm nay nói gì mẹ cũng không thích. Chán không thèm nói nữa, tót lên lầu online tìm 86 nói chuyện. Ở nhà đông người thế mà chả có ai để chia sẻ. Đôi khi không quen biết, không gặp nhau mà lại dễ cởi mở lòng mình hơn.
  4. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    cũng định create 1 topic mới , nhưng thôi , ké vào topic này một chút . Dù sao mình cũng thỉnh thoảng thành fool boy bất thình lình .
    Thời gian này , cảm giác con người mình thay đổi theo từng ngày , mỗi ngày cảm giác có ít nhất một cái gì đó mới lạ. Where there is a love , there is a way , hay thật , một mùa hè đầy kỉ niệm đã trôi qua , a walk to remember , thôi ra create 1 cái topic mới , dù rằng đợt này cũng thỉng thoảng vào ttvnol , khì .
  5. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    cũng định create 1 topic mới , nhưng thôi , ké vào topic này một chút . Dù sao mình cũng thỉnh thoảng thành fool boy bất thình lình .
    Thời gian này , cảm giác con người mình thay đổi theo từng ngày , mỗi ngày cảm giác có ít nhất một cái gì đó mới lạ. Where there is a love , there is a way , hay thật , một mùa hè đầy kỉ niệm đã trôi qua , a walk to remember , thôi ra create 1 cái topic mới , dù rằng đợt này cũng thỉng thoảng vào ttvnol , khì .
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là phải đợi chờ. Đợi chờ 1 cái gì đó mà biết chắc chắn lúc nào khi nào cũng còn dễ chịu. Chứ cứ phải chờ sth. chả biết có đến không thì muốn điên đầu luôn. Lại đang phải chờ... có cả trăm điều thắc mắc trong đầu. Buồn ngủ, đói bụng và mất kiên nhẫn !!!
    Đi nhà sách 2 hôm liền. Một hôm thì mua móc khoá, hôm nay thì mua truyện kinh dị. Chẳng khi nào mua sách học cả. Buồn cười thật. Truyện kinh dị mà chỉ toàn thấy giết người. Đúng là đầu óc tưởng tượng cao siêu, toàn những gì kì quái. Ngồi đọc ngấu nghiến suốt hơn tiếng đồng hồ. Thế là xong, ngày mai không còn gì để đọc nữa. Thấy ở nhà sách có quyển truyện cổ Hy Lạp mà lại không mang theo đủ tiền để mua. Ừ thì để lần khác sẽ mua, mà có khi lại đổi ý không mua nữa.
    Xe đã có biển số mà chưa lấy được giấy tờ. Đã lỡ hứa với bạn CN này sẽ chở nó đi chơi bằng xe mới. Không biết có được lấy ra đi ko ??? Ghét quá, cái gì mà sắp đặt kế hoạch hoàn chỉnh cả thì never thực hiện được. Bởi thế nên cứ phải làm một người vô kế hoạch, vô tổ chức. Đêm qua chat với XP, nó than thở quá chừng. Cũng tội nghiệp nó, sang đấy chèo queo 1 mình chẳng quen ai. Cũng may hôm nay nhắn được bf của nó lên chat. Tớ làm việc tốt đấy, thế có được trả công gì không ???
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là phải đợi chờ. Đợi chờ 1 cái gì đó mà biết chắc chắn lúc nào khi nào cũng còn dễ chịu. Chứ cứ phải chờ sth. chả biết có đến không thì muốn điên đầu luôn. Lại đang phải chờ... có cả trăm điều thắc mắc trong đầu. Buồn ngủ, đói bụng và mất kiên nhẫn !!!
    Đi nhà sách 2 hôm liền. Một hôm thì mua móc khoá, hôm nay thì mua truyện kinh dị. Chẳng khi nào mua sách học cả. Buồn cười thật. Truyện kinh dị mà chỉ toàn thấy giết người. Đúng là đầu óc tưởng tượng cao siêu, toàn những gì kì quái. Ngồi đọc ngấu nghiến suốt hơn tiếng đồng hồ. Thế là xong, ngày mai không còn gì để đọc nữa. Thấy ở nhà sách có quyển truyện cổ Hy Lạp mà lại không mang theo đủ tiền để mua. Ừ thì để lần khác sẽ mua, mà có khi lại đổi ý không mua nữa.
    Xe đã có biển số mà chưa lấy được giấy tờ. Đã lỡ hứa với bạn CN này sẽ chở nó đi chơi bằng xe mới. Không biết có được lấy ra đi ko ??? Ghét quá, cái gì mà sắp đặt kế hoạch hoàn chỉnh cả thì never thực hiện được. Bởi thế nên cứ phải làm một người vô kế hoạch, vô tổ chức. Đêm qua chat với XP, nó than thở quá chừng. Cũng tội nghiệp nó, sang đấy chèo queo 1 mình chẳng quen ai. Cũng may hôm nay nhắn được bf của nó lên chat. Tớ làm việc tốt đấy, thế có được trả công gì không ???
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người bạn của tôi !!!
    Mỗi người hầu như đều một lần vấp ngã trong chuyện tình cảm. Khi tôi vấp, các bạn đã nâng tôi dậy và giờ đây, khi các bạn đang cần một bàn tay thì tôi luôn sẵn sàng. Dù những lời nói qua mạng chỉ đôi khi chỉ là những lời vu vơ, những dòng chữ vô hồn nhưng xin hãy tin, tôi luôn muốn các bạn vui vẻ trở lại. Tôi cũng không phải là người can đảm hay giàu nghị lực gì đó. Lúc tôi mất đi tình yêu mà tưởng như là duy nhất của đời mình, tôi cũng đã từng đau khổ, đau khổ đến cùng cực. Tôi cố tỏ vẻ bất cần mà thực ra lại chẳng được như vậy đâu. Đến bây giờ thì mọi chuyện đã nguôi ngoai, mọi chuyện sáng sủa hơn nhiều rồi. Xin cám ơn các bạn !!!
    Thật buồn biết bao khi mỗi ngày đều thấy bạn tôi mệt mỏi, chán nản vì chuyện tình cảm không thành. Tôi không phải là người khéo nói, tôi cũng không phải là đứa sâu sắc. Cũng chỉ biết bảo rằng hãy cố lên, rồi cũng sẽ qua hay gì đấy đại loại thế. Các bạn của tôi ơi, vững vàng lên, đường vẫn còn dài mà. Tôi tin rồi các bạn cũng như tôi sẽ được trả lại hạnh phúc, niềm vui và tình yêu đẹp gấp trăm lần cái đã mất đi. Thế nhé, chào thân ái và quyết thắng !!!
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người bạn của tôi !!!
    Mỗi người hầu như đều một lần vấp ngã trong chuyện tình cảm. Khi tôi vấp, các bạn đã nâng tôi dậy và giờ đây, khi các bạn đang cần một bàn tay thì tôi luôn sẵn sàng. Dù những lời nói qua mạng chỉ đôi khi chỉ là những lời vu vơ, những dòng chữ vô hồn nhưng xin hãy tin, tôi luôn muốn các bạn vui vẻ trở lại. Tôi cũng không phải là người can đảm hay giàu nghị lực gì đó. Lúc tôi mất đi tình yêu mà tưởng như là duy nhất của đời mình, tôi cũng đã từng đau khổ, đau khổ đến cùng cực. Tôi cố tỏ vẻ bất cần mà thực ra lại chẳng được như vậy đâu. Đến bây giờ thì mọi chuyện đã nguôi ngoai, mọi chuyện sáng sủa hơn nhiều rồi. Xin cám ơn các bạn !!!
    Thật buồn biết bao khi mỗi ngày đều thấy bạn tôi mệt mỏi, chán nản vì chuyện tình cảm không thành. Tôi không phải là người khéo nói, tôi cũng không phải là đứa sâu sắc. Cũng chỉ biết bảo rằng hãy cố lên, rồi cũng sẽ qua hay gì đấy đại loại thế. Các bạn của tôi ơi, vững vàng lên, đường vẫn còn dài mà. Tôi tin rồi các bạn cũng như tôi sẽ được trả lại hạnh phúc, niềm vui và tình yêu đẹp gấp trăm lần cái đã mất đi. Thế nhé, chào thân ái và quyết thắng !!!
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài, mưa nhiều và lạnh lẽo. Tối CN mà chẳng đi đâu cả. 8h tối, lên giường đắp chăn, nhắm mắt...và không ngủ được. Làm sao có thể ngủ vào cái giờ đáng lẽ là đang vui chơi ở nơi nào đó chứ. Mấy hôm nay cảm thấy có gì đó rất khó chịu, rất bực mình và cả lo lắng. Trong đầu mơ hồ nghĩ về một điều gì đó mà không tài nào figure out. Sau 2 tuần vui vẻ tưởng như quên hết mọi thứ thì đâu lại vào đấy. Toàn những chuyện xưa cũ đã lên mốc !!! Gặp anh online liên tiếp 3 hôm...thế là...down to hell !!! Rõ ràng cố ý đổi status thật kêu để chọc tức anh. Không hiểu anh có tức ko nhưng cứ thấy trước mắt là tôi buồn !!!
    "Quen sơ sài mà trò chuyện thân thiết, ấy là người dại". Đọc được câu ấy trên lịch cách đây mấy hôm. Thế thì đúng tôi là kẻ dại rồi. I''m such a fool cơ mà !!! Giữa khuya ngồi chăm chú nghe 86 thổi sáo, chẳng cảm được gì qua cái đường truyền tồi tệ này nhưng vẫn khen rối rít. Rồi có hôm bó gối ngó cái webcam, xem 86 và mọi người tập nhạc. Chả hiểu sao lại làm thế. Buồn ngủ chảy cả nước mắt mà cứ bảo không sao. Điên thật !! Trình độ buôn chuyện đã đến giới hạn. Hết còn biết nói gì. Chỉ hì hì với ha ha. Thế mà cũng nói đến tận 5h sáng. Dù thế vẫn thấy thật cô đơn. Không cần một tình bạn ảo hay gì đấy đại loại thế. Đôi khi ước ao có một người nào đó là của riêng mình. Để có thể chăm sóc, lo lắng và quan tâm như ngày ấy. Đôi khi lại lo sợ bị tổn thương, thế là tự nhủ "Mặc, tớ không yêu ai nữa, cứ kiêu thế này cho bọn con trai nó tức" Lắm chuyện thế !!!
    1 tuần nữa đi học. Chẳng còn cảm được cái háo hức ngày tựu trường. Vì chẳng còn may áo mới, mua cặp sách hay chuẩn bị thế này thế kia. Làm SV cũng buồn thật !!! Lại trường mới, lớp mới, bạn mới. Nhưng cái đứa tôi thì cũ mèm. Còn 1 tuần ăn chơi, chat chit và ngủ muộn. Sau đấy là chuỗi ngày mong chờ Tết đến
    Đang nằm bỗng bật dậy để viết bài, người không hiểu chắc tưởng tôi mộng du. Thôi vậy, lại back to sleep. Viết xong thấy dễ ngủ hơn rồi !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này