1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài, mưa nhiều và lạnh lẽo. Tối CN mà chẳng đi đâu cả. 8h tối, lên giường đắp chăn, nhắm mắt...và không ngủ được. Làm sao có thể ngủ vào cái giờ đáng lẽ là đang vui chơi ở nơi nào đó chứ. Mấy hôm nay cảm thấy có gì đó rất khó chịu, rất bực mình và cả lo lắng. Trong đầu mơ hồ nghĩ về một điều gì đó mà không tài nào figure out. Sau 2 tuần vui vẻ tưởng như quên hết mọi thứ thì đâu lại vào đấy. Toàn những chuyện xưa cũ đã lên mốc !!! Gặp anh online liên tiếp 3 hôm...thế là...down to hell !!! Rõ ràng cố ý đổi status thật kêu để chọc tức anh. Không hiểu anh có tức ko nhưng cứ thấy trước mắt là tôi buồn !!!
    "Quen sơ sài mà trò chuyện thân thiết, ấy là người dại". Đọc được câu ấy trên lịch cách đây mấy hôm. Thế thì đúng tôi là kẻ dại rồi. I''m such a fool cơ mà !!! Giữa khuya ngồi chăm chú nghe 86 thổi sáo, chẳng cảm được gì qua cái đường truyền tồi tệ này nhưng vẫn khen rối rít. Rồi có hôm bó gối ngó cái webcam, xem 86 và mọi người tập nhạc. Chả hiểu sao lại làm thế. Buồn ngủ chảy cả nước mắt mà cứ bảo không sao. Điên thật !! Trình độ buôn chuyện đã đến giới hạn. Hết còn biết nói gì. Chỉ hì hì với ha ha. Thế mà cũng nói đến tận 5h sáng. Dù thế vẫn thấy thật cô đơn. Không cần một tình bạn ảo hay gì đấy đại loại thế. Đôi khi ước ao có một người nào đó là của riêng mình. Để có thể chăm sóc, lo lắng và quan tâm như ngày ấy. Đôi khi lại lo sợ bị tổn thương, thế là tự nhủ "Mặc, tớ không yêu ai nữa, cứ kiêu thế này cho bọn con trai nó tức" Lắm chuyện thế !!!
    1 tuần nữa đi học. Chẳng còn cảm được cái háo hức ngày tựu trường. Vì chẳng còn may áo mới, mua cặp sách hay chuẩn bị thế này thế kia. Làm SV cũng buồn thật !!! Lại trường mới, lớp mới, bạn mới. Nhưng cái đứa tôi thì cũ mèm. Còn 1 tuần ăn chơi, chat chit và ngủ muộn. Sau đấy là chuỗi ngày mong chờ Tết đến
    Đang nằm bỗng bật dậy để viết bài, người không hiểu chắc tưởng tôi mộng du. Thôi vậy, lại back to sleep. Viết xong thấy dễ ngủ hơn rồi !!!
  2. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    vui vì thấy mọi việc tốt hơn cho U !!
    with love of life !
  3. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    vui vì thấy mọi việc tốt hơn cho U !!
    with love of life !
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến 2-9 rùi. Mọi người đều được nghỉ cả. Chưa biết sẽ làm gì nữa. Dạo này thích đánh bài ghê, nhất là đánh bài uống nước. Cùng lắm thì lấy xe chạy ra đường xem mọi người vui lễ thế nào. Ngày mai cả nhà đều đi Cần Giờ chơi, ba mẹ thì về quê. Home aloneee !!! Thích wá !!! Như vậy sẽ có cơ hội rong chơi suốt ngày không lo bị mắng.
    Hôm qua trăng tròn. Nhiều người đi chùa lắm. Mấy lần đi ngang chùa là đều muốn khóc cả, vì khói quá đấy mà. Không biết anh có còn để ý đến trăng sao nữa không, hay chỉ có mình tôi là đa sầu đa cảm...hì hì... Sang nhà LN rủ nó đi chơi. May quá là may, tự nhiên nó được nghỉ học, tự nhiên tôi lại sang dù lúc nó phone thì tôi đi mất rồi. 2 đứa nói chuyện hăng say, bây giờ nghĩ lại cũng không nhớ nổi mình đã nói gì. Thấy nó dạo này cũng không vui nên chở đi cho thư giãn một tý. Ừ, ngày mai lại rủ nó đi mua vài món cho anh tôi. Sẵn đi xem phim luôn. Định xem Shrek2 mà cứ loay hoay mãi, đến bây giờ thì chuyển sang chiếu Thập diện mai phục rồi. Ghét phim đánh đấm. Xem Linsay Lohan mặc dù cũng chẳng thích loại phim đấy. Phim tôi thích nhất là kinh dị cơ. Phải có ma quỷ gì đấy hiện lên thì xem mới thích. Uhm, lâu rồi không mướn phim về xem. Nghĩ lại có nhiều chuyện chưa làm quá. Đầu óc cứ đâu đâu, thoắt nhớ thoắt quên.
    Con mèo lại vui vẻ rồi, cũng trẻ con không kém tớ. Thôi thì thế là tốt. Chúc mèo cứ vui thế (mặc dù mỗi lần bthường trở lại là quay sang chọc phá tớ...hừ ! ) Tớ cũng vui, 86 cũng vui, ai cũng vui. Tinh thần ngày Quốc khánh 2-9 bất diệtttttttt !!!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến 2-9 rùi. Mọi người đều được nghỉ cả. Chưa biết sẽ làm gì nữa. Dạo này thích đánh bài ghê, nhất là đánh bài uống nước. Cùng lắm thì lấy xe chạy ra đường xem mọi người vui lễ thế nào. Ngày mai cả nhà đều đi Cần Giờ chơi, ba mẹ thì về quê. Home aloneee !!! Thích wá !!! Như vậy sẽ có cơ hội rong chơi suốt ngày không lo bị mắng.
    Hôm qua trăng tròn. Nhiều người đi chùa lắm. Mấy lần đi ngang chùa là đều muốn khóc cả, vì khói quá đấy mà. Không biết anh có còn để ý đến trăng sao nữa không, hay chỉ có mình tôi là đa sầu đa cảm...hì hì... Sang nhà LN rủ nó đi chơi. May quá là may, tự nhiên nó được nghỉ học, tự nhiên tôi lại sang dù lúc nó phone thì tôi đi mất rồi. 2 đứa nói chuyện hăng say, bây giờ nghĩ lại cũng không nhớ nổi mình đã nói gì. Thấy nó dạo này cũng không vui nên chở đi cho thư giãn một tý. Ừ, ngày mai lại rủ nó đi mua vài món cho anh tôi. Sẵn đi xem phim luôn. Định xem Shrek2 mà cứ loay hoay mãi, đến bây giờ thì chuyển sang chiếu Thập diện mai phục rồi. Ghét phim đánh đấm. Xem Linsay Lohan mặc dù cũng chẳng thích loại phim đấy. Phim tôi thích nhất là kinh dị cơ. Phải có ma quỷ gì đấy hiện lên thì xem mới thích. Uhm, lâu rồi không mướn phim về xem. Nghĩ lại có nhiều chuyện chưa làm quá. Đầu óc cứ đâu đâu, thoắt nhớ thoắt quên.
    Con mèo lại vui vẻ rồi, cũng trẻ con không kém tớ. Thôi thì thế là tốt. Chúc mèo cứ vui thế (mặc dù mỗi lần bthường trở lại là quay sang chọc phá tớ...hừ ! ) Tớ cũng vui, 86 cũng vui, ai cũng vui. Tinh thần ngày Quốc khánh 2-9 bất diệtttttttt !!!
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ah, 1 ngày 2-9 thật tuyệt vời. Damn it !!! Hôm trước ngủ chỉ được mỗi 3 tiếng, đầu óc quay cuồng, cả người nhức mỏi mà vẫn cố dậy vì có hẹn. Thế mà sao nhỉ. Chỉ còn cách nửa tiếng nó mới phone tôi để bảo rằng không đi được nữa. Điên tiết lên được. Lúc tối thì lại mưa như chưa bao giờ được mưa. Có áo mưa mà cũng bằng thừa. Ướt nhẹp !!! Thế là nào hắt xì, sổ mũi, nhức đầu. Xui xẻo hết chỗ nói luôn. Làm cho cả ngày hôm nay cứ lờ đờ như cá sắp chết. Mà tức thật, cứ vừa thiu thiu ngủ được 1 chốc là lại bị dựng dậy. Nhức đầu quá. Uống thuốc rồi mà sao vẫn không hết
    Không vào net được, không vào net được. Muốn tức cũng không biết tức cái gì bây giờ. Kiên nhẫn, bình tĩnh. Phải tập bình tĩnh thôi. Tức giận có hại sức khoẻ. Ngày mai thứ 6, ngày mốt thứ 7, ngày kia CN. Rồi đi học. Rồi sẽ bận rộn. Rồi sẽ quên đi những thứ không đáng lo lắng này. Chết thật, suýt quên, thư7 này ko đi học được. Vậy mà dám hứa sang chở bạn đi học, lơ đễnh thế là cùng !!!
    Bị consider như đang flirting với 86. Tôi không biết, mà cũng không muốn nghĩ đến. Mệt mỏi với những chuyện đại loại như thế lắm rồi. Cứ để nó vậy, tới đâu thì tới. Đôi khi mơ hồ sợ hãi và luôn nhủ rằng: đó là một người bạn. Phải hiểu được bản thân trước rồi mới hiểu người, hiểu đời. Nhưng trời ạ, bản thân tôi quá phức tạp đến mức tôi không dám nghĩ đến chuyện hiểu mình nữa kể từ ngày xa anh.
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 03/09/2004
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ah, 1 ngày 2-9 thật tuyệt vời. Damn it !!! Hôm trước ngủ chỉ được mỗi 3 tiếng, đầu óc quay cuồng, cả người nhức mỏi mà vẫn cố dậy vì có hẹn. Thế mà sao nhỉ. Chỉ còn cách nửa tiếng nó mới phone tôi để bảo rằng không đi được nữa. Điên tiết lên được. Lúc tối thì lại mưa như chưa bao giờ được mưa. Có áo mưa mà cũng bằng thừa. Ướt nhẹp !!! Thế là nào hắt xì, sổ mũi, nhức đầu. Xui xẻo hết chỗ nói luôn. Làm cho cả ngày hôm nay cứ lờ đờ như cá sắp chết. Mà tức thật, cứ vừa thiu thiu ngủ được 1 chốc là lại bị dựng dậy. Nhức đầu quá. Uống thuốc rồi mà sao vẫn không hết
    Không vào net được, không vào net được. Muốn tức cũng không biết tức cái gì bây giờ. Kiên nhẫn, bình tĩnh. Phải tập bình tĩnh thôi. Tức giận có hại sức khoẻ. Ngày mai thứ 6, ngày mốt thứ 7, ngày kia CN. Rồi đi học. Rồi sẽ bận rộn. Rồi sẽ quên đi những thứ không đáng lo lắng này. Chết thật, suýt quên, thư7 này ko đi học được. Vậy mà dám hứa sang chở bạn đi học, lơ đễnh thế là cùng !!!
    Bị consider như đang flirting với 86. Tôi không biết, mà cũng không muốn nghĩ đến. Mệt mỏi với những chuyện đại loại như thế lắm rồi. Cứ để nó vậy, tới đâu thì tới. Đôi khi mơ hồ sợ hãi và luôn nhủ rằng: đó là một người bạn. Phải hiểu được bản thân trước rồi mới hiểu người, hiểu đời. Nhưng trời ạ, bản thân tôi quá phức tạp đến mức tôi không dám nghĩ đến chuyện hiểu mình nữa kể từ ngày xa anh.
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 03/09/2004
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học... Không có gì gọi là đặc biệt. Trường mới bé ti teo, không có canteen, xung quanh không có quầy báo. Chán chưa !!! Lớp mới cũng không có gì hay cả, toàn con gái với con gái, số lượng bạn nam đếm được trên 1 bàn tay...hic.. thế thì còn gì là động lực đi học. May mà có đứa bạn ở lớp cũ học chung, không thì bùn chết mất. Như thường lệ, lại "được" tập thể dục bằng cách leo thang. Vẫn là 3 tầng. Không hiểu sao hay thế !!! Thi đại học ở lầu 3. Học kì đầu mỗi năm cũng là phải leo lên tầng 3. Và đây là năm thứ 3 như vậy. Chắc số 3 hợp với mình (miễn sao ko phải là 3 điểm).
    Hôm đầu tiên học tin học. Thầy beo béo, mặt tròn tròn. Trông giống Đôrêmon Mà thầy vẫn còn trẻ, khi cười miệng chúm chím như trẻ con. Vui nhất là thầy ko xưng là "thầy" mà lại xưng là "mình". Làm lúc đầu cứ ngồi cười. Lúc trưa về kể lại với mẹ, mẹ còn xui đi hỏi thầy rằng "Thầy ơi, mình ở đây thế đầu ở đâu ạ?" ...ha ha... tôi mà hỏi thế thật thì chắc là sẽ được miễn thi luôn. Cô AV đi nhầm lớp. Khủng hoảng. Áo dài (hay bà ba gì đấy) cách tân vàng choé, mặt thì trang điểm như cầu vồng. Thứ 5 này sẽ học với cô. Cầu trời...
    Lên YM, bỗng nhiên thấy một tên nào đấy add nick vào. Hoá ra là đứa bạn cũ hồi cấp2. Cũng hay đấy, lâu không gặp chả biết sao rồi. Năm lớp 8 ngồi kế hắn nên tôi đã biến hắn từ 1 ng vô cùng ít nói trở nên...hoạt động liên tục. Thật là tài ba !!! Hôm nào đấy chat một trận xem sao. Thui đi ngủ sớm, sáng mai lại tiếp tục chịu khổ nữa .
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học... Không có gì gọi là đặc biệt. Trường mới bé ti teo, không có canteen, xung quanh không có quầy báo. Chán chưa !!! Lớp mới cũng không có gì hay cả, toàn con gái với con gái, số lượng bạn nam đếm được trên 1 bàn tay...hic.. thế thì còn gì là động lực đi học. May mà có đứa bạn ở lớp cũ học chung, không thì bùn chết mất. Như thường lệ, lại "được" tập thể dục bằng cách leo thang. Vẫn là 3 tầng. Không hiểu sao hay thế !!! Thi đại học ở lầu 3. Học kì đầu mỗi năm cũng là phải leo lên tầng 3. Và đây là năm thứ 3 như vậy. Chắc số 3 hợp với mình (miễn sao ko phải là 3 điểm).
    Hôm đầu tiên học tin học. Thầy beo béo, mặt tròn tròn. Trông giống Đôrêmon Mà thầy vẫn còn trẻ, khi cười miệng chúm chím như trẻ con. Vui nhất là thầy ko xưng là "thầy" mà lại xưng là "mình". Làm lúc đầu cứ ngồi cười. Lúc trưa về kể lại với mẹ, mẹ còn xui đi hỏi thầy rằng "Thầy ơi, mình ở đây thế đầu ở đâu ạ?" ...ha ha... tôi mà hỏi thế thật thì chắc là sẽ được miễn thi luôn. Cô AV đi nhầm lớp. Khủng hoảng. Áo dài (hay bà ba gì đấy) cách tân vàng choé, mặt thì trang điểm như cầu vồng. Thứ 5 này sẽ học với cô. Cầu trời...
    Lên YM, bỗng nhiên thấy một tên nào đấy add nick vào. Hoá ra là đứa bạn cũ hồi cấp2. Cũng hay đấy, lâu không gặp chả biết sao rồi. Năm lớp 8 ngồi kế hắn nên tôi đã biến hắn từ 1 ng vô cùng ít nói trở nên...hoạt động liên tục. Thật là tài ba !!! Hôm nào đấy chat một trận xem sao. Thui đi ngủ sớm, sáng mai lại tiếp tục chịu khổ nữa .
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không ngủ được. Tiếng nước hồ cá cứ róc rách bên tai. Đến tận 1 giờ rưỡi hơn mới chợp mắt. 5h rưỡi sáng đã phải dậy. Như vầy hoài chắc sống không lâu đâu. Đã vậy còn phải chạy kiếm chìa khoá xe. Cứ tưởng là chưa tỉnh ngủ. Kiếm mất 15 phút vẫn không thấy. Khởi đầu ngày mới đầy trục trặc. Hoá ra là daddy cầm nhầm chìa khoá đi theo. Điên đầu !!!
    Hôm nay là cô giáo mới. Cô cũng beo béo nốt (trường chi mà toàn giáo viên béo). Khi nói chuyện cứ có cảm tưởng như cô đang nhe răng, nhăn mặt chuẩn bị vồ lấy con mồi. Trông cô đi thì lại giống hành quân 1,2,1,2...Trí tưởng tượng phong phú quá !!! Tuy nhiên phải nói là hôm nay học không buồn ngủ như hôm qua. Cô kể chuyện nghe thú vị ra phết, mà nói đùa cũng hay nữa. Nhưng mà ngủ ít nên tôi mệt quá chẳng nhếch mép cười nổi. Các bạn được dịp trổ tài. Phát biểu hăng hái, đóng góp ý kiến tích cực. Ai cũng sôi sùng sục lên. Hâm mộ thế !!! Tận 11h30 mới được cho nghỉ. Lớp lúc nào cũng về sau cùng, chắc là phấn đấu đạt danh hiệu lớp chăm trò ngoan. Đang nắng chói chang tự nhiên chờ đúng lúc người ta về lại ào xuống 1 phát làm chẳng kịp mặc áo mưa. Đến khi bung ra trùm vào người thì ...tạnh !!! Và trên đường cuối cùng chỉ có mỗi mình tôi trùm áo mưa sùm sụp trong khi nắng nóng ngạt thở. Nóng quá nhé !!!
    Cả nhà đã về, đem theo bao nhiêu là đồ ăn. Nhiều quá đi, nhìn đã muốn no bụng..miam miam... Nào hồng, khoai lang giòn, nước dâu, rượu vang.... Không sợ chết đói nữa !!! Cứ mỗi lần gặp Zero trên YM là y như rằng hắn lại hét toáng lên :"Eh, tui iu u rồi". Trên đời chả có cái kiểu tỏ tình kì quặc như vậy bao giờ. Nhảm nhí !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này