1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi nhắn tin cho anh mới biết rằng anh đang đi chơi ở Đà Lạt. Nhà thì cúp điện, tôi thì không có gì làm lại đang nhớ anh nên hăm hở gửi SMS cho anh để nói chuyện. Vậy mà sao nhỉ ?? Anh bảo rằng anh đang đi với bạn, ko nhắn tin cho tôi đâu. Ờ, sao tôi mặt dzày thế hử ?? Đã nói thế mà lúc nãy vẫn ngoan cố nhắn tin tiếp cho anh. Ừ, hôm nay tôi muốn nói hết với anh. Nhưng mà tôi phải nói gì đây. Tôi lo sợ quá. Tôi đã làm một việc quá dại dột phải không ??? Tôi hẹn nói chuyện với anh tối nay rồi, mặc dù anh cương quyết bảo rằng anh sẽ không trả lời. Mặc !!! Tôi cứ làm những gì tôi muốn. Anh không trả lời thì đó là chuyện của anh, thế thôi !!!
    Ngày xưa khi mới quen nhau tôi và anh cũng hay nhắn tin khuya. Lúc đó phải quen nhau vụng trộm mà lại vui cực. Cũng chỉ là đôi ba câu hỏi thăm, nhớ nhung này nọ mà nó làm tôi không sao ngủ được. Lâu, lâu lắm rồi chúng tôi không chơi trò đó nữa. Hôm nay tôi lại muốn trở về như ngày xưa. Chắc là anh đang bực mình lắm vì bị tôi quấy rầy. Tôi biết tính anh mà. Cái mặt anh lúc cau có trông dễ sợ lắm. Tôi đang làm gì đây nhỉ ??? Chắc là tôi đang cố trấn tĩnh bản thân... tôi sắp bước vào một cuộc chiến mà. Uhm, có lẽ tôi phải làm gì đó thôi, ko thì cái can đảm lúc này của tôi sẽ bay đi hết mất.
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU, EVERY TIME.
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU, EVERY TIME.
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi !!! Thế là tất cả đã xong. Anh đã thẳng thừng nói với tôi "Thật sự thì chúng tôi đã chia tay" Nghe câu đó vừa thấy đau mà vừa thấy nhẹ lòng. Không phải là tôi đã không cố gắng cứu lấy tình yêu của chúng tôi nhưng chính anh là người muốn nó chết thì tôi đành chịu. Hôm qua tôi không khóc đâu. Tôi đã dũng cảm đối mặt với chuyện đó. Thật đáng khen !!! Bây giờ tôi sẽ tập không quan tâm đến anh nữa. Nếu muốn tiếp tục là bạn của nhau thì tôi không được như bây giờ nữa. Có lẽ anh đang dùng cái cách mà ngày xưa anh đối xử với người con gái trùng tên với tôi đã theo đuổi anh nhưng anh không thích... ha ha... điều trùng hợp kì lạ. Tôi sẽ dùng nơi đây như là chỗ để luyện tập cho mình quên anh đi. Uhm, tôi định khi nào đã có thể quên được sẽ gửi trang web này cho anh. Cái topic này vì anh mà tồn tại thì đến lúc nó mất đi ít ra 1 lần anh cũng được thấy nó. Hôm nay CN trời se se lạnh. Trời này mà ngồi uống cafe, 8 với bạn thì khoái biết mấy. Tối qua nhỏ bạn rủ tôi đi chơi điện tử nhưng tôi từ chối. Bây giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ phone cho nó đây. Phải vui chơi đúng không nào các bạn ??? Rồi tôi sẽ gặp được ai đó thật sự là 1/2 của tôi. There are still many fish in the ocean !!!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi !!! Thế là tất cả đã xong. Anh đã thẳng thừng nói với tôi "Thật sự thì chúng tôi đã chia tay" Nghe câu đó vừa thấy đau mà vừa thấy nhẹ lòng. Không phải là tôi đã không cố gắng cứu lấy tình yêu của chúng tôi nhưng chính anh là người muốn nó chết thì tôi đành chịu. Hôm qua tôi không khóc đâu. Tôi đã dũng cảm đối mặt với chuyện đó. Thật đáng khen !!! Bây giờ tôi sẽ tập không quan tâm đến anh nữa. Nếu muốn tiếp tục là bạn của nhau thì tôi không được như bây giờ nữa. Có lẽ anh đang dùng cái cách mà ngày xưa anh đối xử với người con gái trùng tên với tôi đã theo đuổi anh nhưng anh không thích... ha ha... điều trùng hợp kì lạ. Tôi sẽ dùng nơi đây như là chỗ để luyện tập cho mình quên anh đi. Uhm, tôi định khi nào đã có thể quên được sẽ gửi trang web này cho anh. Cái topic này vì anh mà tồn tại thì đến lúc nó mất đi ít ra 1 lần anh cũng được thấy nó. Hôm nay CN trời se se lạnh. Trời này mà ngồi uống cafe, 8 với bạn thì khoái biết mấy. Tối qua nhỏ bạn rủ tôi đi chơi điện tử nhưng tôi từ chối. Bây giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ phone cho nó đây. Phải vui chơi đúng không nào các bạn ??? Rồi tôi sẽ gặp được ai đó thật sự là 1/2 của tôi. There are still many fish in the ocean !!!
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Noheart thân mến,
    Rồi bạn sẽ vượt qua được chặng này thôi...cái quan trọng là bao lâu...Tâm trạng, suy nghĩ và hành động của bạn là cái đa số mọi người đều gặp... Người đó thẳng thắn như vậy sẽ tốt cho bạn...Bạn sẽ không bị dằn vặt quá lâu...
    Chúc bạn sớm vượt qua...
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Noheart thân mến,
    Rồi bạn sẽ vượt qua được chặng này thôi...cái quan trọng là bao lâu...Tâm trạng, suy nghĩ và hành động của bạn là cái đa số mọi người đều gặp... Người đó thẳng thắn như vậy sẽ tốt cho bạn...Bạn sẽ không bị dằn vặt quá lâu...
    Chúc bạn sớm vượt qua...
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chị đang yêu và chị có một tình yêu mù quáng. Em không khuyên chị sẽ suy nghĩ lại để tìm ra lối thoát cho mình, bởi vì em hiểu được cảm giác của chị lúc này. Nhưng, nếu người ta đã bỏ rơi mình thì mình cũng đừng nên nuối tiếc làm gì cả. Người ta có cái lí của người ta và mình tốt hơn hết là nên làm theo điều đấy, nó sẽ tốt hơn cho mình, và cho cả người ta nữa.
    Uhm, để nói về chuyện quên được sau một tình yêu đổ vỡ thì quả thực là khó khăn, em nghĩ là như thế. Nhưng, nếu có thể thì chị cũng hãy quên dần những thói quen cũ ở quá khứ đi. Mình sống là vì hiện tại và tương lai cơ mà. Em còn nhớ một người đã từng yêu em nói rằng là: Ngày trước khi mỗi lần bắt gặp phải một nơi nào đó, một vật nào đó or một kỉ niệm nào đó có liên quan đến em, anh thường mỉm cười. Uh, vậy thì chị cứ thử như vậy xem sao, hãy xem như những kỉ niệm ngày trước là một cái gì đó tốt đẹp trong quá khứ, và bây giờ mỗi lần nhớ lại ta có cảm giác vui mừng - và chỉ thế mà thôi.
    Là con gái thường bị khổ nhiều vì quá quỵ luỵ trong tình yêu, em nghĩ là chị nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ, một cau nói này sẽ giúp chị nhiều hơn: Khi Thượng đế lấy đi một thứ của bạn, ngài sẽ trả lại cho bạn một món quà có giá trị hơn. Phải chăng anh ấy vẫn là người chưa thực xứng đáng với tình yêu của chị. Em chúc một ngày nào đó chị sẽ tìm thấy được một người khác đích thực, xứng đáng với tình yêu của chị hơn.
    Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc. Em mong đọc được những dòng chữ vui vẻ của chị.
    Đôi khi bạn tìm thấy cánh cửa bước vào thiên đường khi chẳng may ngã chân vào ngõ cụt.
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chị đang yêu và chị có một tình yêu mù quáng. Em không khuyên chị sẽ suy nghĩ lại để tìm ra lối thoát cho mình, bởi vì em hiểu được cảm giác của chị lúc này. Nhưng, nếu người ta đã bỏ rơi mình thì mình cũng đừng nên nuối tiếc làm gì cả. Người ta có cái lí của người ta và mình tốt hơn hết là nên làm theo điều đấy, nó sẽ tốt hơn cho mình, và cho cả người ta nữa.
    Uhm, để nói về chuyện quên được sau một tình yêu đổ vỡ thì quả thực là khó khăn, em nghĩ là như thế. Nhưng, nếu có thể thì chị cũng hãy quên dần những thói quen cũ ở quá khứ đi. Mình sống là vì hiện tại và tương lai cơ mà. Em còn nhớ một người đã từng yêu em nói rằng là: Ngày trước khi mỗi lần bắt gặp phải một nơi nào đó, một vật nào đó or một kỉ niệm nào đó có liên quan đến em, anh thường mỉm cười. Uh, vậy thì chị cứ thử như vậy xem sao, hãy xem như những kỉ niệm ngày trước là một cái gì đó tốt đẹp trong quá khứ, và bây giờ mỗi lần nhớ lại ta có cảm giác vui mừng - và chỉ thế mà thôi.
    Là con gái thường bị khổ nhiều vì quá quỵ luỵ trong tình yêu, em nghĩ là chị nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ, một cau nói này sẽ giúp chị nhiều hơn: Khi Thượng đế lấy đi một thứ của bạn, ngài sẽ trả lại cho bạn một món quà có giá trị hơn. Phải chăng anh ấy vẫn là người chưa thực xứng đáng với tình yêu của chị. Em chúc một ngày nào đó chị sẽ tìm thấy được một người khác đích thực, xứng đáng với tình yêu của chị hơn.
    Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc. Em mong đọc được những dòng chữ vui vẻ của chị.
    Đôi khi bạn tìm thấy cánh cửa bước vào thiên đường khi chẳng may ngã chân vào ngõ cụt.
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã an ủi tôi. Thực sự tôi cũng đang cố làm theo lời mọi người khuyên lắm lắm, nhưng mà... u can run, but u cannot hide !!! Hiện giờ tôi không thể nào trốn chạy được cái cảm giác cô đơn, trống rỗng. Cứ như là một phần cuộc sống của tôi đã mất đi vậy. Đêm qua tôi lại khóc. Trong đầu chẳng nghĩ gì cả mà nước mắt cứ ứa ra. Khóc xong cũng thấy thoải mái thật. Giống như là nỗi buồn theo nước mắt trôi ra vậy.
    Đã 2 ngày rồi mới check mail. Thấy có new message, tôi thấy rõ tim mình đập nhanh hơn. Tôi hi vọng đấy là mail của anh, rõ là rồ dại. Hoá ra đó chỉ là thông báo của Yahoo, có vớ vẩn không. làm tôi mừng hụt. Mà có khi như vậy tôi lại không phải buồn 1 lần nữa. Tối nào cũng lên chat cả. Hình như thói quen rồi, không thể bỏ được. Trước đây nó là nơi tôi với anh trò chuyện thì bây giờ nó lại là nơi tôi tìm quên. Cũng có nhiều người thú vị lắm... mà sao tôi cảm thấy rằng tôi đang giả vờ với chình bản thân mình. Tôi không còn hiểu được bản thân nữa. Cũng có đôi khi tôi thấy vui, nhưng tận sâu trong lòng vẫn khắc khoải một nỗi buồn. Anh sắp đi xa rồi. Lúc đó khoảng càch giữa chúng tôi là mấy ngàn cây số. Tôi sẽ không còn mong ngày nào đó tình cờ gặp anh trên đường. Hình như chỉ còn chuyện chờ anh vào buổi sáng để đi theo anh đến chỗ học là tôi chưa làm. Thực ra tôi cũng nghĩ đến rồi đấy... có lẽ không nên làm thế. Rồi sẽ qua mà....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này