1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mưa.... mưa từ trưa. Mưa rất nhiều. Ngưng một chốc rồi lại xối xả. Ba bảo trời mưa sao lại đi học. Mẹ bảo vào lớp không làm gì thì đi làm chi. Mình vẫn quyết định mặc áo mưa vào và đến lớp. Ko hẳn là để xem nốt phần còn lại của bộ phim thầy đem vào lớp, đơn giản là đốt thời gian !!! Ở nhà làm gì ??? Không có gì làm cũng mệt mỏi không kém.
    Thầy trông hiền và khắc khổ quá. Bé Hiền bảo trước đây thầy là cha xứ ở nhà thờ. Hèn chi thầy hiền lắm, không bao giờ thấy tức giận. Chụp hình thầy nhưng vì xa quá nên không rõ. Miễn sao mình nhận ra đấy là thầy, thế là đủ. Lên lớp sau có lẽ không được học với thầy nữa. Xem như hình kỉ niệm !!!
    Bài hát này thật là hay, nhất là với những người đang hạnh phúc trong tình yêu. Chúc mọi người yêu nhau thật nhiều và luôn được bên nhau !!!
    MAIN DANS LA MAIN
    Je t''aime, je t''aimerai toujours
    Mon presque premier amour
    Ma tendresse, mon bonheur, ma douleur
    Je t''enferme au fond de mon coeur.
    Nous serons tous deux
    Comme des amoureux
    Nous seron si bien
    Main dans la main
    Quand, où, et comment le dire
    Ce grand amour qui me déchire
    Je t''aime et je t''aimerai toujours
    De l''aube à la fin du jour.
  2. ARCHINOV

    ARCHINOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    noheart, anh đã tùng như em, sống trong những kỉ niệm đã qua, đau khổ, nhưng caí quan trọng là em phải quên nhũng điều gì đã qua đi và hướng tới tương lai,,,, Hãy nhìn vào nhiều người khác, họ còn đau khổ hơn ta rát nhiều lần, họ vẫn sống vẫn tận hưởng cuộc đời đấy thôi...Em có xem chương trình dành cho những nạn nhân chất độc màu da cam không, so với họ thì anh và em còn quá hạnh phúc. Vì vậy tại sao ta lại đắm chìm trong đau khổ như vậy, liệu có đáng không. Em phải chấp nhạn 1 thưctế là bây giờ em và người dó ko còn gì hết, moichuyẹn đã kết thúc. Hãy cố gắng sống và phấn đấu để không để phí tuổi trẻ
    Chúc em hạnh phúc
  3. ARCHINOV

    ARCHINOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    noheart, anh đã tùng như em, sống trong những kỉ niệm đã qua, đau khổ, nhưng caí quan trọng là em phải quên nhũng điều gì đã qua đi và hướng tới tương lai,,,, Hãy nhìn vào nhiều người khác, họ còn đau khổ hơn ta rát nhiều lần, họ vẫn sống vẫn tận hưởng cuộc đời đấy thôi...Em có xem chương trình dành cho những nạn nhân chất độc màu da cam không, so với họ thì anh và em còn quá hạnh phúc. Vì vậy tại sao ta lại đắm chìm trong đau khổ như vậy, liệu có đáng không. Em phải chấp nhạn 1 thưctế là bây giờ em và người dó ko còn gì hết, moichuyẹn đã kết thúc. Hãy cố gắng sống và phấn đấu để không để phí tuổi trẻ
    Chúc em hạnh phúc
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy...xem chương trình ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, khóc !!! Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Hoá ra mình vẫn chưa hẳn lạnh lùng với cuộc sống. Người ta mất mát là mất cả cuộc đời, mất vĩnh viễn. Mình đã là gì trong muôn vạn đau thương ấy. Cũng tự nhủ với bản thân, mình phải can đảm sống, phải biết yêu lấy cái cuộc sống lành lặn ấm no mà ta may mắn có được. Ta vẫn yêu lắm chứ...
    Ta thay đổi, người thay đổi hay đời thay đổi ???
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy...xem chương trình ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, khóc !!! Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Hoá ra mình vẫn chưa hẳn lạnh lùng với cuộc sống. Người ta mất mát là mất cả cuộc đời, mất vĩnh viễn. Mình đã là gì trong muôn vạn đau thương ấy. Cũng tự nhủ với bản thân, mình phải can đảm sống, phải biết yêu lấy cái cuộc sống lành lặn ấm no mà ta may mắn có được. Ta vẫn yêu lắm chứ...
    Ta thay đổi, người thay đổi hay đời thay đổi ???
  6. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mình cũng thật such a fool khi làm nhiều thứ rồ dại quá.
    Mặc dù đâu phải là không biết là nó fool đâu cơ chứ. Thế mà... hâm hâm thế nào.. lại đi makeno hix hix... Chả hiểu được mình nữa rồi !
    Có khi phải.. tự đánh mình mới được...
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mình cũng thật such a fool khi làm nhiều thứ rồ dại quá.
    Mặc dù đâu phải là không biết là nó fool đâu cơ chứ. Thế mà... hâm hâm thế nào.. lại đi makeno hix hix... Chả hiểu được mình nữa rồi !
    Có khi phải.. tự đánh mình mới được...
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bệnh. Bệnh mà không tin được là mình bệnh. Vì chả có lí do gì cả, mà cũng lâu rồi không bệnh nữa. Đầu nhức như búa bổ. Cả người ê ẩm. Nằm chèo queo trong phòng. Buồn !!! Có ai đến thăm ta không ??? Lại nhõng nhẽo. Thêm 1 essay. Dự định học hành chăm chỉ vào cuối tuần thế là tiêu. Ngày xưa khi còn quen nhau mình chả bao giờ lăn đùng ra bệnh kiểu này cả. Thế nên chưa có dịp nào mà anh đi thăm bệnh mình. Không tưởng tượng ra nổi cái "giả sử" mình còn quen anh. Cũng chẳng muốn nghĩ. Đơn giản là mình buồn !!!
    Lớp mới. Quen được mấy bạn ngồi phía trước và phía sau. Cũng có gì đó hay !!! Hẹn nhau bao giờ làm xong bài sẽ đến nhà Hợp nấu ăn. Tự nhiên thấy hăng hái quá chừng chừng !!! Cũng chẳng bít mình đang chạy trốn hay gì gì đại loại thế. Vẫn luôn luôn cần một người chịu khó ở bên cạnh. Không cần làm gì cả. Đơn giản là bên cạnh để không cảm thấy cô đơn.
    Lúc nãy đang ngồi viết những dòng vớ vẩn trong room chat thì có người vào. Sao có người thì mình lại không dám nói nữa ??? Mà nếu ng ta không vào thì mình còn nói những gì nữa ?? Tự mình nói cho mình nghe. Vỡ oà những cảm xúc. Mình không còn sống với ngày xưa nữa. Nhưng mà có cái gì cứ nghèn nghẹn, như những đợt sóng ngoài khơi. Bình yên ơi sao mà bình yên quá !!! Đêm ấy nói chuyện với V. mới biết mình đâu có quên anh. Mình không quan tâm mà lại biết mọi điều về anh. Biết anh làm gì, biết lúc nào thì anh trực, biết cả !!! Vậy thì sao mà dám nói cứng thế hở ngốc ơi ??? Mày biết là chuyện đó không bao giờ xảy ra nên mới nói vậy phải không ??? Mày là một con ngốc thật đấy !!!
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bệnh. Bệnh mà không tin được là mình bệnh. Vì chả có lí do gì cả, mà cũng lâu rồi không bệnh nữa. Đầu nhức như búa bổ. Cả người ê ẩm. Nằm chèo queo trong phòng. Buồn !!! Có ai đến thăm ta không ??? Lại nhõng nhẽo. Thêm 1 essay. Dự định học hành chăm chỉ vào cuối tuần thế là tiêu. Ngày xưa khi còn quen nhau mình chả bao giờ lăn đùng ra bệnh kiểu này cả. Thế nên chưa có dịp nào mà anh đi thăm bệnh mình. Không tưởng tượng ra nổi cái "giả sử" mình còn quen anh. Cũng chẳng muốn nghĩ. Đơn giản là mình buồn !!!
    Lớp mới. Quen được mấy bạn ngồi phía trước và phía sau. Cũng có gì đó hay !!! Hẹn nhau bao giờ làm xong bài sẽ đến nhà Hợp nấu ăn. Tự nhiên thấy hăng hái quá chừng chừng !!! Cũng chẳng bít mình đang chạy trốn hay gì gì đại loại thế. Vẫn luôn luôn cần một người chịu khó ở bên cạnh. Không cần làm gì cả. Đơn giản là bên cạnh để không cảm thấy cô đơn.
    Lúc nãy đang ngồi viết những dòng vớ vẩn trong room chat thì có người vào. Sao có người thì mình lại không dám nói nữa ??? Mà nếu ng ta không vào thì mình còn nói những gì nữa ?? Tự mình nói cho mình nghe. Vỡ oà những cảm xúc. Mình không còn sống với ngày xưa nữa. Nhưng mà có cái gì cứ nghèn nghẹn, như những đợt sóng ngoài khơi. Bình yên ơi sao mà bình yên quá !!! Đêm ấy nói chuyện với V. mới biết mình đâu có quên anh. Mình không quan tâm mà lại biết mọi điều về anh. Biết anh làm gì, biết lúc nào thì anh trực, biết cả !!! Vậy thì sao mà dám nói cứng thế hở ngốc ơi ??? Mày biết là chuyện đó không bao giờ xảy ra nên mới nói vậy phải không ??? Mày là một con ngốc thật đấy !!!
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi anh
    Chào anh. Một cuối tuần nữa lại trôi qua rồi phải không ??? Hôm nay em không trốn lễ nữa. Em đi nhà thờ lại rồi. Mà em ghét cái cảm giác lúc trong nhà thờ lắm. Nó làm em nhớ đến anh. Anh biết tại sao không ??? Vì khi trước mỗi lần em đi lễ là biết rằng khi về sẽ có anh ở nhà, chờ em. Bây giờ chẳng còn vậy nữa. Em vẫn nhớ suốt một tháng đầu tiên, em đều mong ước anh sẽ đến, anh sẽ vẫn ở đó chờ em. Em dại dột quá anh à !!! Đến tận giờ phút này mà thỉnh thoảng em vẫn còn mong như thế Ng ta bảo em ngốc, em dở hơi, em cố chấp. Đành chịu thôi. Ai bảo em quen anh, ai bảo em yêu anh làm chi !!! Từ một trò đùa mà chính em đã gây ra kết cục ngày hôm nay cho em.
    Tối nay em nhớ anh, anh à !!! Em cũng không hiểu. Đang nằm thì nước mắt trào ra. Thế là không ngủ được. Rồi em lại mò lên đây. Anh sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này đâu anh nhỉ ??? Em cũng không thể nào cho anh biết về nó mặc dù trong thâm tâm em ước gì một lần, dù chỉ một lần ma xui quỷ khiến anh đi lạc vào đây. Nhưng để làm gì hả anh ??? Ừ, em chỉ cần anh biết em vẫn nhớ anh, thế thôi !!! Chắc anh quên em rồi. Hoặc là anh đã cố quên. Tình đầu thường không dễ quên mà phải không ??? Anh ơi, phải chi lại 1 lần em đưọc nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai, rằng "Anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi". 5 tháng rồi !!! Thời gian qua đi thật mau. Em cũng không ngờ mình xa nhau lâu đến thế. Anh giờ đã tìm được những niềm vui khác chưa vậy ??? Xin đừng quên em anh nhé. Cho em xin một góc nhỏ, thật nhỏ thôi, trong tim anh !!! Em là khách trọ nơi tim anh, giờ anh đã đòi lại căn phòng ấy mà em cứ vấn vương chẳng muốn dọn đi.
    Một chút tâm sự của em giữa đêm vắng. Một lá thư mà em không muốn gửi. Anh cứ thế nhé !!! Ngày mai nắng lên và em sẽ bước tiếp con đường của em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này