1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi anh
    Chào anh. Một cuối tuần nữa lại trôi qua rồi phải không ??? Hôm nay em không trốn lễ nữa. Em đi nhà thờ lại rồi. Mà em ghét cái cảm giác lúc trong nhà thờ lắm. Nó làm em nhớ đến anh. Anh biết tại sao không ??? Vì khi trước mỗi lần em đi lễ là biết rằng khi về sẽ có anh ở nhà, chờ em. Bây giờ chẳng còn vậy nữa. Em vẫn nhớ suốt một tháng đầu tiên, em đều mong ước anh sẽ đến, anh sẽ vẫn ở đó chờ em. Em dại dột quá anh à !!! Đến tận giờ phút này mà thỉnh thoảng em vẫn còn mong như thế Ng ta bảo em ngốc, em dở hơi, em cố chấp. Đành chịu thôi. Ai bảo em quen anh, ai bảo em yêu anh làm chi !!! Từ một trò đùa mà chính em đã gây ra kết cục ngày hôm nay cho em.
    Tối nay em nhớ anh, anh à !!! Em cũng không hiểu. Đang nằm thì nước mắt trào ra. Thế là không ngủ được. Rồi em lại mò lên đây. Anh sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này đâu anh nhỉ ??? Em cũng không thể nào cho anh biết về nó mặc dù trong thâm tâm em ước gì một lần, dù chỉ một lần ma xui quỷ khiến anh đi lạc vào đây. Nhưng để làm gì hả anh ??? Ừ, em chỉ cần anh biết em vẫn nhớ anh, thế thôi !!! Chắc anh quên em rồi. Hoặc là anh đã cố quên. Tình đầu thường không dễ quên mà phải không ??? Anh ơi, phải chi lại 1 lần em đưọc nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai, rằng "Anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi". 5 tháng rồi !!! Thời gian qua đi thật mau. Em cũng không ngờ mình xa nhau lâu đến thế. Anh giờ đã tìm được những niềm vui khác chưa vậy ??? Xin đừng quên em anh nhé. Cho em xin một góc nhỏ, thật nhỏ thôi, trong tim anh !!! Em là khách trọ nơi tim anh, giờ anh đã đòi lại căn phòng ấy mà em cứ vấn vương chẳng muốn dọn đi.
    Một chút tâm sự của em giữa đêm vắng. Một lá thư mà em không muốn gửi. Anh cứ thế nhé !!! Ngày mai nắng lên và em sẽ bước tiếp con đường của em.
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái kẻ ác độc tàn nhẫn nào đã chơi trò đó với tôi. Hừ !!! Tôi có làm gì đâu sao lại nỡ đùa giỡn như vậy ??? Hắn làm tôi cảm thấy như bị mất anh thêm 1 lần nữa. Tại sao cớ chứ ??? Là ai ??? Ai mà biết cả tôi, cả anh. Đồ hèn hạ !!! Những lời nói mà tôi ước ao nhất sao lại là do một kẻ khốn nào đó mà không phải là anh ??? Dù đã rõ ràng là không phải thế mà tôi vẫn không muốn tin. Trong cái khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn 1 điều duy nhất: đó là anh. Buồn thay !!! ĐT nhà anh vẫn không có tín hiệu busy. Nghĩa là anh... Suy sụp hẳn. Bởi vì tôi bị đánh đúng vào ngay điểm yếu nhất của mình, vào cái nơi mà tôi đã đóng chặt cửa không một lần dám nhìn vào. Mọi người không hiểu tại sao hôm ấy tôi tức giận và buồn đến vậy. Đơn giản chỉ vì không phải là anh !!! Anh không cần phải giải thích nhiều làm gì. Anh càng nói thì tôi thấy mình càng đau hơn. Anh sẽ không biết vì đâu.
    Lúc nào cũng thấy như nhức đầu. Bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng trở lại. Buồn quá !!! Kể từ hôm đó đến giờ cứ nghĩ mãi về anh. Có khi nào anh từng có ý định nói những lời ấy ??? "Anh tin vào quyết định của mình". Đúng rồi. Chuyện đó là không bao giờ có thể xảy ra. Mình cũng đã bảo là không cần mà. Chẳng có gì hết. Cứ xem như chưa bao giờ có chuyện đó. Một cơn ác mộng !!!
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái kẻ ác độc tàn nhẫn nào đã chơi trò đó với tôi. Hừ !!! Tôi có làm gì đâu sao lại nỡ đùa giỡn như vậy ??? Hắn làm tôi cảm thấy như bị mất anh thêm 1 lần nữa. Tại sao cớ chứ ??? Là ai ??? Ai mà biết cả tôi, cả anh. Đồ hèn hạ !!! Những lời nói mà tôi ước ao nhất sao lại là do một kẻ khốn nào đó mà không phải là anh ??? Dù đã rõ ràng là không phải thế mà tôi vẫn không muốn tin. Trong cái khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn 1 điều duy nhất: đó là anh. Buồn thay !!! ĐT nhà anh vẫn không có tín hiệu busy. Nghĩa là anh... Suy sụp hẳn. Bởi vì tôi bị đánh đúng vào ngay điểm yếu nhất của mình, vào cái nơi mà tôi đã đóng chặt cửa không một lần dám nhìn vào. Mọi người không hiểu tại sao hôm ấy tôi tức giận và buồn đến vậy. Đơn giản chỉ vì không phải là anh !!! Anh không cần phải giải thích nhiều làm gì. Anh càng nói thì tôi thấy mình càng đau hơn. Anh sẽ không biết vì đâu.
    Lúc nào cũng thấy như nhức đầu. Bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng trở lại. Buồn quá !!! Kể từ hôm đó đến giờ cứ nghĩ mãi về anh. Có khi nào anh từng có ý định nói những lời ấy ??? "Anh tin vào quyết định của mình". Đúng rồi. Chuyện đó là không bao giờ có thể xảy ra. Mình cũng đã bảo là không cần mà. Chẳng có gì hết. Cứ xem như chưa bao giờ có chuyện đó. Một cơn ác mộng !!!
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Destiny, it''s giving your love a chance !!!
    I can''t do this, really can''t. It hurts even more whenever I tend to leave it behind. Is it wrong to let our feelings go or am I just a fool with those memories??? Love is not that kind of having fun and go. How can I survive this ???
    Thà rằng chia tay
    Một mai ta nhận ra đường đời không chung đôi,
    Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi.
    Ngày nao khi yêu nhau cùng nguyện thề trăng sao
    Mà nay ta không nói một câu.
    Đưòng chia ly đến rồi, hoàng hôn khuất dáng người.
    Cùng chung bước nơi đây sao khác xa nẻo đường.
    Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình
    Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng
    Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu
    Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau
    Thà rằng ta nói dối dẫu khó nói
    Mình phải mãi mãi xa lìa nhau
    Thà rằng chia tay xót xa mối tình
    Thà rằng chia tay phải lãng quên bóng hình
    Một mình hoang vắng với tiêc nuối
    Đường về gió vẫn hát như ngày xưa thì thầm tên nhau.
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Destiny, it''s giving your love a chance !!!
    I can''t do this, really can''t. It hurts even more whenever I tend to leave it behind. Is it wrong to let our feelings go or am I just a fool with those memories??? Love is not that kind of having fun and go. How can I survive this ???
    Thà rằng chia tay
    Một mai ta nhận ra đường đời không chung đôi,
    Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi.
    Ngày nao khi yêu nhau cùng nguyện thề trăng sao
    Mà nay ta không nói một câu.
    Đưòng chia ly đến rồi, hoàng hôn khuất dáng người.
    Cùng chung bước nơi đây sao khác xa nẻo đường.
    Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình
    Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng
    Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu
    Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau
    Thà rằng ta nói dối dẫu khó nói
    Mình phải mãi mãi xa lìa nhau
    Thà rằng chia tay xót xa mối tình
    Thà rằng chia tay phải lãng quên bóng hình
    Một mình hoang vắng với tiêc nuối
    Đường về gió vẫn hát như ngày xưa thì thầm tên nhau.
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vay la chung minh quen nhau duoc 1 nam 2 thang 8 ngay roi do. Thoi gian dau that la vui. Lan dau tien anh biet the nao la mong cho, hao huc. Ca tuan anh chi mong den cuoi tuan de duoc gap em. Em lam cho anh cam thay cuoi tuan that y nghia. Luc do anh rat hanh phuc va nghi rang khong gi co the tach roi anh voi em...Vay ma thoi gian do lai qua nhanh, bay gio chi toan la nhung gian hon vi loi cua anh va cung ca cua em. Do la do chung minh khong hop nhau hay do chua hieu nhau?
    Nhung nguoi tren mang biet anh va em quen nhau gap anh deu hoi tai sao anh/em con de nguoi kia len chat. Anh biet biet cuoi ma chang biet noi gi ca (co noi thi cung noi xao de nguoi ta dung hoi nua). Anh dau thich chat, nhung biet lam sao duoc khi gia dinh nhu hien tai, goi dien thi em bao khong tien, co muon duoc o gan nhau hon thi cung chi biet chat.
    Con nhieu thu khac chung minh khong hop nhau, tinh anh nhu ong gia, em thi con nit (cai nay anh noi that), anh hay cho gheo em thi lai hay gian hon va anh cam thay em hien dai qua, anh khong theo kip ...nhung tat ca nhung thu do anh nghi neu ca hai that su can nhau thi deu co the chap nhan o nguoi kia duoc. Nhung dieu do chi la truoc mat, roi cung se vuot qua duoc thoi, cai quan trong la o su lau dai cua tinh cam, ma muon vay thi khong the thieu gia dinh, be ban.
    Tu truoc toi gio, moi khi gian nhau anh deu chu dong lam lanh truoc lan nay cung the nhung em van chua chiu het gian. Anh cung chang biet lam sao ca. Anh khong muon lam em buon dau. Anh se khong lam em buon nua. Hay la chung minh chia tay? Co le nhu the em se khong con bi anh choc gian nua, em se duoc tu do hon. Noi dieu nay ra, anh biet em se buon va dau kho nhieu nhung anh thiet tinh la khong the chiu dung cai canh em cu phai gian hon vi nhung chuyen nho nhat hay vi anh choc gheo mac du anh khong he muon choc cho em gian, anh chi muon choc de em duoc vui ve thoi. Chac tai anh khong kheo leo, hau dau ma ham bay tro. Thiet tinh la anh khong he muon chuyen nay xay ra vao cai thoi diem nay. No that khong dung luc ti nao.
    Hoá ra là mình vẫn còn giữ. 3 days before my birthday !!! That''s kool !!! Có lẽ mình đã không chịu hiểu rằng it''s not meant to be. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Vẫn còn mỗi một thắc mắc, tại sao cứ phải chọn những dịp thực sự quan trọng và khó khăn với mình để nói lời chia tay ??? Như thế để thử sức chịu đựng sao? Mình đồng ý chia tay nhưng không bao giờ tha thứ cho anh vì điều này. Những ngày học và thi trong nước mắt. Sẽ không quên để vững vàng hơn !!!
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vay la chung minh quen nhau duoc 1 nam 2 thang 8 ngay roi do. Thoi gian dau that la vui. Lan dau tien anh biet the nao la mong cho, hao huc. Ca tuan anh chi mong den cuoi tuan de duoc gap em. Em lam cho anh cam thay cuoi tuan that y nghia. Luc do anh rat hanh phuc va nghi rang khong gi co the tach roi anh voi em...Vay ma thoi gian do lai qua nhanh, bay gio chi toan la nhung gian hon vi loi cua anh va cung ca cua em. Do la do chung minh khong hop nhau hay do chua hieu nhau?
    Nhung nguoi tren mang biet anh va em quen nhau gap anh deu hoi tai sao anh/em con de nguoi kia len chat. Anh biet biet cuoi ma chang biet noi gi ca (co noi thi cung noi xao de nguoi ta dung hoi nua). Anh dau thich chat, nhung biet lam sao duoc khi gia dinh nhu hien tai, goi dien thi em bao khong tien, co muon duoc o gan nhau hon thi cung chi biet chat.
    Con nhieu thu khac chung minh khong hop nhau, tinh anh nhu ong gia, em thi con nit (cai nay anh noi that), anh hay cho gheo em thi lai hay gian hon va anh cam thay em hien dai qua, anh khong theo kip ...nhung tat ca nhung thu do anh nghi neu ca hai that su can nhau thi deu co the chap nhan o nguoi kia duoc. Nhung dieu do chi la truoc mat, roi cung se vuot qua duoc thoi, cai quan trong la o su lau dai cua tinh cam, ma muon vay thi khong the thieu gia dinh, be ban.
    Tu truoc toi gio, moi khi gian nhau anh deu chu dong lam lanh truoc lan nay cung the nhung em van chua chiu het gian. Anh cung chang biet lam sao ca. Anh khong muon lam em buon dau. Anh se khong lam em buon nua. Hay la chung minh chia tay? Co le nhu the em se khong con bi anh choc gian nua, em se duoc tu do hon. Noi dieu nay ra, anh biet em se buon va dau kho nhieu nhung anh thiet tinh la khong the chiu dung cai canh em cu phai gian hon vi nhung chuyen nho nhat hay vi anh choc gheo mac du anh khong he muon choc cho em gian, anh chi muon choc de em duoc vui ve thoi. Chac tai anh khong kheo leo, hau dau ma ham bay tro. Thiet tinh la anh khong he muon chuyen nay xay ra vao cai thoi diem nay. No that khong dung luc ti nao.
    Hoá ra là mình vẫn còn giữ. 3 days before my birthday !!! That''s kool !!! Có lẽ mình đã không chịu hiểu rằng it''s not meant to be. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Vẫn còn mỗi một thắc mắc, tại sao cứ phải chọn những dịp thực sự quan trọng và khó khăn với mình để nói lời chia tay ??? Như thế để thử sức chịu đựng sao? Mình đồng ý chia tay nhưng không bao giờ tha thứ cho anh vì điều này. Những ngày học và thi trong nước mắt. Sẽ không quên để vững vàng hơn !!!
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    6h32''''
    Sáng rồi. Lại phải đi học. Đêm qua thức vậy mà vẫn chưa làm bài xong. Áp lực học hành lớn quá, đầu lúc nào cũng căng ra. Tự nhiên thèm có người nào đó động viên, nhắc nhở này kia. Đời sống tinh thần của mình quá kém. Kiểu này không khéo điên mất. Muốn được ngủ quá. Khi ngủ thấy thật thanh bình, quên tất cả, mọi điều đều ở sau lưng. Thế nào nhỉ ??? Chẳng phải là mình đã lên kế hoạch cho mọi việc rồi sao ??? Một tuần mới chẳng thấy háo hức hay gì gì đó tẹo nào. Trong đầu vừa nghĩ ra chuyện gì đó !!! Tốt nhất là quên đi. Con bé tôi ơi, gắng lên nhé. Tao biết là mày mệt lắm rồi, chán nản lắm rồi nhưng cuộc sống là thế. Chỉ mới là một chút gì đó khó khăn của cuộc sống. Rồi những chuyện như thế sẽ còn nhiều. Cố lên nào !!! Đến giờ rồi đấy, đi học vui vẻ nào. Cười lên nhé, lấy may cho cả tuần Ok !!! Ready to go !!! Tao yêu mày lắm MT ơi !!!
    3h34''
    Chỉ một phần nữa là xong rồi nhưng buồn ngủ quá. Có lẽ là chợp mắt một tẹo rồi sáng dậy sớm chiến đấu tiếp. Chỗ răng nhức hôm trước bây giờ vẫn còn thấy ê ê. Mấy hôm rồi không ăn được nhiều, có lẽ là đã sụt mất mấy kí. Bệnh gì mà liên tiếp 3 tuần, tuần nào cũng bệnh. Nhức hết cả đầu rồi !!! Phải chi có thể vừa ngủ vừa làm vài. Sáng mai không có bài chắc bọn nó giết mình mất. Làm sao để cho mau hết cái tuần đáng ghét này đi. Sao mà cực khổ quá!!! Tuần sao ta đi học dancing thôi...là lá la...
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 26/10/2004
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    6h32''''
    Sáng rồi. Lại phải đi học. Đêm qua thức vậy mà vẫn chưa làm bài xong. Áp lực học hành lớn quá, đầu lúc nào cũng căng ra. Tự nhiên thèm có người nào đó động viên, nhắc nhở này kia. Đời sống tinh thần của mình quá kém. Kiểu này không khéo điên mất. Muốn được ngủ quá. Khi ngủ thấy thật thanh bình, quên tất cả, mọi điều đều ở sau lưng. Thế nào nhỉ ??? Chẳng phải là mình đã lên kế hoạch cho mọi việc rồi sao ??? Một tuần mới chẳng thấy háo hức hay gì gì đó tẹo nào. Trong đầu vừa nghĩ ra chuyện gì đó !!! Tốt nhất là quên đi. Con bé tôi ơi, gắng lên nhé. Tao biết là mày mệt lắm rồi, chán nản lắm rồi nhưng cuộc sống là thế. Chỉ mới là một chút gì đó khó khăn của cuộc sống. Rồi những chuyện như thế sẽ còn nhiều. Cố lên nào !!! Đến giờ rồi đấy, đi học vui vẻ nào. Cười lên nhé, lấy may cho cả tuần Ok !!! Ready to go !!! Tao yêu mày lắm MT ơi !!!
    3h34''
    Chỉ một phần nữa là xong rồi nhưng buồn ngủ quá. Có lẽ là chợp mắt một tẹo rồi sáng dậy sớm chiến đấu tiếp. Chỗ răng nhức hôm trước bây giờ vẫn còn thấy ê ê. Mấy hôm rồi không ăn được nhiều, có lẽ là đã sụt mất mấy kí. Bệnh gì mà liên tiếp 3 tuần, tuần nào cũng bệnh. Nhức hết cả đầu rồi !!! Phải chi có thể vừa ngủ vừa làm vài. Sáng mai không có bài chắc bọn nó giết mình mất. Làm sao để cho mau hết cái tuần đáng ghét này đi. Sao mà cực khổ quá!!! Tuần sao ta đi học dancing thôi...là lá la...
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 26/10/2004
  10. 1591983

    1591983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình với vừa đọc hết câu chuyện của bạn rồi,chắc gọi chị cho đúng hơn....Mình thật sự khâm phục chị á.Phải chi trên đời này phụ nữ ai cũng chung thuỷ đến thế thì tốt phải biết nhỉ. Em cũng đang có tâm sự buồn và sự thật là em cũng như chị yêu và rất yêu bạn gái mình.Nhưng không hiểu sao càng YÊU,thì em cảm thấy tình cảm càng ngày càng nhạt nhoà dù lúc nào co ấy cũng nói tiếng YÊU em......Và em thật sự cảm phục chị á,yêu mà nhớ hết ngày tháng quen nhau....và tình củm quá roài.....em thật sự tiếc cho bạn trai chị á....nhưng em cũng mong rồi một ngày anh ấy cũng hiểu mà.Cái này là suy nghĩ của em à,chỉ nghĩ sao nói vậy à,là con trai,ai không muốn đuợc bay nhảy,chắc bạn trai chị cũng YÊU chị lắm ,nhưng có lẽ chưa hiểu được tâm trạng khi đang YÊU mà bị mất đi tình YÊU thì đau khổ đến mức nào.Chắc thời gian rồi cũng sẽ nói cho anh ấy thôi,tiếc rằng khi hiểu được không biết có quá muộn không nhỉ.Chị đừng quá buồn nữa,cố gắng học tốt là okie rồi.Em cũng mới chia tay với bạn gái đây đau khô lắm chứ nên mới lên cái diễn đài nè,tâm sự cho khuyây khỏa ấy mà,mong 1 lần trời xui đất khiến bại gái đọc được những dòng của mình để hiểu mình hơn thì tốt biết mấy..........
    Okie chúc chị học tốt, và hãy cười với cuộc sống nhé.
    P
    --------------------------------------------------
    Hôm qua là quá khứ
    Ngày mai là tương lai
    Hôm nay là hiện tại
    Hãy sống cho hiện tại và tương lai bạn nhe''
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này