1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1591983

    1591983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình với vừa đọc hết câu chuyện của bạn rồi,chắc gọi chị cho đúng hơn....Mình thật sự khâm phục chị á.Phải chi trên đời này phụ nữ ai cũng chung thuỷ đến thế thì tốt phải biết nhỉ. Em cũng đang có tâm sự buồn và sự thật là em cũng như chị yêu và rất yêu bạn gái mình.Nhưng không hiểu sao càng YÊU,thì em cảm thấy tình cảm càng ngày càng nhạt nhoà dù lúc nào co ấy cũng nói tiếng YÊU em......Và em thật sự cảm phục chị á,yêu mà nhớ hết ngày tháng quen nhau....và tình củm quá roài.....em thật sự tiếc cho bạn trai chị á....nhưng em cũng mong rồi một ngày anh ấy cũng hiểu mà.Cái này là suy nghĩ của em à,chỉ nghĩ sao nói vậy à,là con trai,ai không muốn đuợc bay nhảy,chắc bạn trai chị cũng YÊU chị lắm ,nhưng có lẽ chưa hiểu được tâm trạng khi đang YÊU mà bị mất đi tình YÊU thì đau khổ đến mức nào.Chắc thời gian rồi cũng sẽ nói cho anh ấy thôi,tiếc rằng khi hiểu được không biết có quá muộn không nhỉ.Chị đừng quá buồn nữa,cố gắng học tốt là okie rồi.Em cũng mới chia tay với bạn gái đây đau khô lắm chứ nên mới lên cái diễn đài nè,tâm sự cho khuyây khỏa ấy mà,mong 1 lần trời xui đất khiến bại gái đọc được những dòng của mình để hiểu mình hơn thì tốt biết mấy..........
    Okie chúc chị học tốt, và hãy cười với cuộc sống nhé.
    P
    --------------------------------------------------
    Hôm qua là quá khứ
    Ngày mai là tương lai
    Hôm nay là hiện tại
    Hãy sống cho hiện tại và tương lai bạn nhe''
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    a fool ??? everybody is fool in some ways . Maybe now , you''re feeling foolish ........ maybe tomorrow , that''s the right way for yourself in this life........
    ohhh , just mess things up ...... feeling not good , happy ? sadness ...... what if they dont appear in life.........boring ? but what if , I dont remember what was happen yesterday , I will live just for now ............ no hurt , no pain. I''m such a fool , losing my way , heart full of hating , loving .......... want to break out , break myself in pieces ...... if only I could
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    a fool ??? everybody is fool in some ways . Maybe now , you''re feeling foolish ........ maybe tomorrow , that''s the right way for yourself in this life........
    ohhh , just mess things up ...... feeling not good , happy ? sadness ...... what if they dont appear in life.........boring ? but what if , I dont remember what was happen yesterday , I will live just for now ............ no hurt , no pain. I''m such a fool , losing my way , heart full of hating , loving .......... want to break out , break myself in pieces ...... if only I could
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, lên thư viện học nhóm. Ăn trưa rùi đi hát Karaoke. Không hiểu sao mỗi lần được đi hát thì mình lại thấy thật là vui, quên béng hết mọi thứ, quậy tưng bưng luôn. Còn đem cả bánh ra mời cái anh làm việc ở chỗ hát. Thế là anh chàng cứ gọi là tít hết cả mắt...ha ha... Đến tận 4h chiều mới về. Mẹ mắng cho cái tội đi không gọi điện về. Chỉ tại quên mất thui chứ có cố ý không gọi đâu. Về đến là lăn quay ra ngủ đến tối. Sảng khoái thật !!! Chưa mua cái cable để chuyển hình sang máy tính nữa. Có mấy tấm hình vui ơi là vui. Cuối tháng nghèo thảm thương luôn. Thui để tháng sau, nhất định!!!
    Gấp rút làm bài, mệt điên cuồng. Nghe đâu sắp phải thi mấy môn nữa. Chết thật !!! Sắp hết học kỳ nữa rồi. Tớ chết mất thui !!! Sáng nay mọi người sang nhà mình định ôn lại lần cuối nhưng mãi vẫn không xong. Nào là nói dài quá, nào là slide nhiều chữ quá....Mình ngồi e*** lại cho hoàn chỉnh thui mà cũng mất gần 2 hôm. Vừa làm xong. Tối nay học phần thuyết trình nữa. Không sao, loáng 1 cái là xong !!! Sáng mai lại thực tập thuyết trình vì đã dời sang thứ 3 chứ không phải ngày mai. Lại cãi um lên cho xem. Phù, 8 cái miệng không cái nào thua cái nào.
    Hôm nay mình chat chit nói chuyện thật là quái. Nói nhăng cuội gì thế nhỉ ?? Chắc sắp đến Halloween nên mọc sừng thành quỷ (mà cũng chẳng bít mình có phải vốn đã là quỷ không). Thế là lại SN con P. Năm nay chẳng ăn mừng gì được rồi. Dù gì cũng chúc mày SN vui vẻ chồng iu (hừ, chồng mình mà cứ online là nó toàn lo nói chuyện với bf của nó ).
    Thui đói bụng quá, phắng đi ăn tối thui (từ ngày quay trở về box mình nói chuyện điên hẳn). Au revoir, à bientôt !!!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, lên thư viện học nhóm. Ăn trưa rùi đi hát Karaoke. Không hiểu sao mỗi lần được đi hát thì mình lại thấy thật là vui, quên béng hết mọi thứ, quậy tưng bưng luôn. Còn đem cả bánh ra mời cái anh làm việc ở chỗ hát. Thế là anh chàng cứ gọi là tít hết cả mắt...ha ha... Đến tận 4h chiều mới về. Mẹ mắng cho cái tội đi không gọi điện về. Chỉ tại quên mất thui chứ có cố ý không gọi đâu. Về đến là lăn quay ra ngủ đến tối. Sảng khoái thật !!! Chưa mua cái cable để chuyển hình sang máy tính nữa. Có mấy tấm hình vui ơi là vui. Cuối tháng nghèo thảm thương luôn. Thui để tháng sau, nhất định!!!
    Gấp rút làm bài, mệt điên cuồng. Nghe đâu sắp phải thi mấy môn nữa. Chết thật !!! Sắp hết học kỳ nữa rồi. Tớ chết mất thui !!! Sáng nay mọi người sang nhà mình định ôn lại lần cuối nhưng mãi vẫn không xong. Nào là nói dài quá, nào là slide nhiều chữ quá....Mình ngồi e*** lại cho hoàn chỉnh thui mà cũng mất gần 2 hôm. Vừa làm xong. Tối nay học phần thuyết trình nữa. Không sao, loáng 1 cái là xong !!! Sáng mai lại thực tập thuyết trình vì đã dời sang thứ 3 chứ không phải ngày mai. Lại cãi um lên cho xem. Phù, 8 cái miệng không cái nào thua cái nào.
    Hôm nay mình chat chit nói chuyện thật là quái. Nói nhăng cuội gì thế nhỉ ?? Chắc sắp đến Halloween nên mọc sừng thành quỷ (mà cũng chẳng bít mình có phải vốn đã là quỷ không). Thế là lại SN con P. Năm nay chẳng ăn mừng gì được rồi. Dù gì cũng chúc mày SN vui vẻ chồng iu (hừ, chồng mình mà cứ online là nó toàn lo nói chuyện với bf của nó ).
    Thui đói bụng quá, phắng đi ăn tối thui (từ ngày quay trở về box mình nói chuyện điên hẳn). Au revoir, à bientôt !!!
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là buồn, chán ơi là chán !!! Nhà bị trộm viếng, hắn cuỗm mất cái cellphone, may là không ai bị sao. Sao tự nhiên lại buồn vầy nè. Mình thất vọng quá !!! Thật sự rất là thất vọng về bản thân. Tại sao cứ để quẩn quanh trong cái tình trạng này ??? Một lần, rồi 2 lần, rồi 3 lần... đến khi nào mới thực sự chấm dứt ? Mình muốn có người yêu!!!! Ai cũng được, miễn sao cho mình cảm giác ấm áp và an toàn. Cứ mãi đi về 1 mình 1 bóng, nghênh ngang và xấc xược...nhưng bên trong lại chẳng được như vậy. Mình luôn nhủ rẳng: cứ vui đi, cứ tin đi, rồi sẽ đến một lúc nào đó tình yêu sẽ tìm đến với ta. Thế mà mình không chịu nổi cái cảm giác chờ đợi này. Chờ cái gì chứ ??? Chịu đựng hết nổi nữa rồi. Vỡ vụn thành từng mảnh mất.
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là buồn, chán ơi là chán !!! Nhà bị trộm viếng, hắn cuỗm mất cái cellphone, may là không ai bị sao. Sao tự nhiên lại buồn vầy nè. Mình thất vọng quá !!! Thật sự rất là thất vọng về bản thân. Tại sao cứ để quẩn quanh trong cái tình trạng này ??? Một lần, rồi 2 lần, rồi 3 lần... đến khi nào mới thực sự chấm dứt ? Mình muốn có người yêu!!!! Ai cũng được, miễn sao cho mình cảm giác ấm áp và an toàn. Cứ mãi đi về 1 mình 1 bóng, nghênh ngang và xấc xược...nhưng bên trong lại chẳng được như vậy. Mình luôn nhủ rẳng: cứ vui đi, cứ tin đi, rồi sẽ đến một lúc nào đó tình yêu sẽ tìm đến với ta. Thế mà mình không chịu nổi cái cảm giác chờ đợi này. Chờ cái gì chứ ??? Chịu đựng hết nổi nữa rồi. Vỡ vụn thành từng mảnh mất.
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hm.. thế là ta lại bị xỏ ngọt rồi. Đúng là vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Tức điên lên. Thật là quá đáng mà. Vậy mà vẫn cứ tỉnh bơ ra đấy xem như chả có gì quan trọng. Đểu thật !!! Mình vẫn cứ tiếp tục nói chuyện là sao ??? Đã bảo trốn đi cơ mà. Ngốc quá !!! Ôi trời ơi biết phải làm sao ???
    Cha mẹ ơi, nhiều bài quá, sợ quá !!! Ngày mai phải ở lại làm báo tường nữa. Mệt thế cơ chứ. Dạo này chỉ thèm được ngủ, bỏ ăn để ngủ cũng được nữa. Tôi đang làm cái gì vậy nè ??? Không hiểu nổi !!! Thui giờ đi ngủ há. Ngày mai sẽ sắp xếp lại mọi thứ, sắp xếp luôn cái nếp sống hỗn độn của mình.
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hm.. thế là ta lại bị xỏ ngọt rồi. Đúng là vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Tức điên lên. Thật là quá đáng mà. Vậy mà vẫn cứ tỉnh bơ ra đấy xem như chả có gì quan trọng. Đểu thật !!! Mình vẫn cứ tiếp tục nói chuyện là sao ??? Đã bảo trốn đi cơ mà. Ngốc quá !!! Ôi trời ơi biết phải làm sao ???
    Cha mẹ ơi, nhiều bài quá, sợ quá !!! Ngày mai phải ở lại làm báo tường nữa. Mệt thế cơ chứ. Dạo này chỉ thèm được ngủ, bỏ ăn để ngủ cũng được nữa. Tôi đang làm cái gì vậy nè ??? Không hiểu nổi !!! Thui giờ đi ngủ há. Ngày mai sẽ sắp xếp lại mọi thứ, sắp xếp luôn cái nếp sống hỗn độn của mình.
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày dài, mệt mỏi nhưng không kém thú vị. Lúc sáng cả lớp đồng thanh hát "Bụi phấn" tặng thầy. Đáp lại thầy cũng hát "Phượng hồng". Hay cùng cực, hay kinh khiếp !!! Rồi cả thầy cả trò ngồi hát "Trống cơm". Vui thật là vui ! Rồi học xong, rồi làm báo tường. Mọi người lần lượt bỏ về hết, chỉ còn có mấy tên ở lại. Quên cả đói, chưa kịp ăn trưa đã lăn xả vào làm. À, mà chiều nay lúc nhìn lại mình cũng thấy đẹp lắm rồi. Phen này lớp ta chỉ có đứng nhất !!! Hôm qua có đứa bạn hỏi T không biết xấu hổ hả T. Giật mình !!! Chẳng lẽ mình bất bình thường đến thế rồi à ??? Ô hay, hình như mình đã vô tư quá mức. Thay đổi để làm gì nhỉ ??? Mặc mọi người khen chê, ta cứ là ta.
    Chẳng biết từ lúc nào mà mình có mơ ước là mỗi tối sẽ được ng yêu hát cho nghe trước khi ngủ. Lãng mạn lắm đấy !!! Hơi điên rồ nữa. Lúc đó mình sẽ tha hồ mà khen ngợi anh ấy, sao mà hạnh phúc thế !!! Trí tưởng tượng lại bay tít mù rồi. Ừ, phải ngưng lại đấy kẻo lại toàn sống với những điều viễn vông.
    Ngày mai, lại tiếp tục sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cả tuần học sáng chiều mệt quá đi mất !!! Nhưng trước tiên là phải dọn phòng. Ôi chao là bừa bộn. Cố lên, cố lên nào....
    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Nhưng đèo cao quá thì ta đi về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này