1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày dài, mệt mỏi nhưng không kém thú vị. Lúc sáng cả lớp đồng thanh hát "Bụi phấn" tặng thầy. Đáp lại thầy cũng hát "Phượng hồng". Hay cùng cực, hay kinh khiếp !!! Rồi cả thầy cả trò ngồi hát "Trống cơm". Vui thật là vui ! Rồi học xong, rồi làm báo tường. Mọi người lần lượt bỏ về hết, chỉ còn có mấy tên ở lại. Quên cả đói, chưa kịp ăn trưa đã lăn xả vào làm. À, mà chiều nay lúc nhìn lại mình cũng thấy đẹp lắm rồi. Phen này lớp ta chỉ có đứng nhất !!! Hôm qua có đứa bạn hỏi T không biết xấu hổ hả T. Giật mình !!! Chẳng lẽ mình bất bình thường đến thế rồi à ??? Ô hay, hình như mình đã vô tư quá mức. Thay đổi để làm gì nhỉ ??? Mặc mọi người khen chê, ta cứ là ta.
    Chẳng biết từ lúc nào mà mình có mơ ước là mỗi tối sẽ được ng yêu hát cho nghe trước khi ngủ. Lãng mạn lắm đấy !!! Hơi điên rồ nữa. Lúc đó mình sẽ tha hồ mà khen ngợi anh ấy, sao mà hạnh phúc thế !!! Trí tưởng tượng lại bay tít mù rồi. Ừ, phải ngưng lại đấy kẻo lại toàn sống với những điều viễn vông.
    Ngày mai, lại tiếp tục sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cả tuần học sáng chiều mệt quá đi mất !!! Nhưng trước tiên là phải dọn phòng. Ôi chao là bừa bộn. Cố lên, cố lên nào....
    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Nhưng đèo cao quá thì ta đi về
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đêm !!! Lại một mình đối diện với cái PC. Cả người mệt rã rời. Lúc nãy uống khá nhiều bia. Mình biết mình không say nhưng cứ uống vào là nó lạ lắm. Cứ muốn làm những chuyện kì quái mà bình thường chả khi nào dám. Người ta yêu nhau đầy cả ra đó, trông mà phát tức. Bọn nó còn kiss nhau trước mặt mình nữa Mà cái thằng quái đó khi kiss ko nhắm mắt (hehe..mình nhìn trộm ng ta). Ng ta bảo không nên tin những ng kiss mà không nhắm mắt. Sao cũng được, bf của người khác chứ có phải của mình đâu, lo chi cho ốm ng.... hà hà... lâu rồi không có ai để kiss, toàn hun thằng bé em họ, quên mất cả cảm giác như thế nào rồi.
    Ôi, đời là cái đinh, tình là cái que. Tự nhiên thấy ng ta bùn vì tình mình cũng đâm ra bùn theo. Dư hơi quá. Mà tội nghiệp bác ấy thế. Không muốn cũng phải thấy. Đến mình chẳng có gì còn chịu không nổi. Thôi quên đi. Hông quên được cũng ráng mà quên. Đừng có mà lấy tớ ra lấp chỗ, tớ đá văng sang Campuchia cho bít mặt...hừ...
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đêm !!! Lại một mình đối diện với cái PC. Cả người mệt rã rời. Lúc nãy uống khá nhiều bia. Mình biết mình không say nhưng cứ uống vào là nó lạ lắm. Cứ muốn làm những chuyện kì quái mà bình thường chả khi nào dám. Người ta yêu nhau đầy cả ra đó, trông mà phát tức. Bọn nó còn kiss nhau trước mặt mình nữa Mà cái thằng quái đó khi kiss ko nhắm mắt (hehe..mình nhìn trộm ng ta). Ng ta bảo không nên tin những ng kiss mà không nhắm mắt. Sao cũng được, bf của người khác chứ có phải của mình đâu, lo chi cho ốm ng.... hà hà... lâu rồi không có ai để kiss, toàn hun thằng bé em họ, quên mất cả cảm giác như thế nào rồi.
    Ôi, đời là cái đinh, tình là cái que. Tự nhiên thấy ng ta bùn vì tình mình cũng đâm ra bùn theo. Dư hơi quá. Mà tội nghiệp bác ấy thế. Không muốn cũng phải thấy. Đến mình chẳng có gì còn chịu không nổi. Thôi quên đi. Hông quên được cũng ráng mà quên. Đừng có mà lấy tớ ra lấp chỗ, tớ đá văng sang Campuchia cho bít mặt...hừ...
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ái chà... 2 tuần trước bị cả cái thớt rớt trúng chân, bi giờ vẫn còn đau quá đi mất. May mà không phải bó bột. Sao không học bài được gì cả. Cái tội lười đánh chết không bỏ được. Nghe nói là cuối tháng thi. Đến lúc đó không học được thì lại khóc um lên. Chán ! Thứ5 còn kiểm tra AV. Sao thấy mọi người tất bật ghê đi, còn mình chỉ biết ăn và ngủ. Cũng thấy áy náy và muốn học hành nghiêm chỉnh lại. Biết sao được Mình chẳng phải loại ng chăm chỉ nên đành chịu.
    Mấy hôm nay lãng mạn gớm, toàn thơ với nhạc. Ngày mai lại còn đi ngắm sao nữa. Mình có liều quá không nhỉ??? Mình muốn tập để không còn nhút nhát, đem lại niềm vui cho mọi ng xung quanh và bản thân. Mà mình thỉ chẳng có tài gì ngoài tài nói nhảm. Cũng hữu hiệu lắm chứ !!! Mọi ng có vui khi nói chuyện với mình ko ??? Có ng có, cũng có ng không. Tóm lại là chỉ biết làm hết sức thôi.
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ái chà... 2 tuần trước bị cả cái thớt rớt trúng chân, bi giờ vẫn còn đau quá đi mất. May mà không phải bó bột. Sao không học bài được gì cả. Cái tội lười đánh chết không bỏ được. Nghe nói là cuối tháng thi. Đến lúc đó không học được thì lại khóc um lên. Chán ! Thứ5 còn kiểm tra AV. Sao thấy mọi người tất bật ghê đi, còn mình chỉ biết ăn và ngủ. Cũng thấy áy náy và muốn học hành nghiêm chỉnh lại. Biết sao được Mình chẳng phải loại ng chăm chỉ nên đành chịu.
    Mấy hôm nay lãng mạn gớm, toàn thơ với nhạc. Ngày mai lại còn đi ngắm sao nữa. Mình có liều quá không nhỉ??? Mình muốn tập để không còn nhút nhát, đem lại niềm vui cho mọi ng xung quanh và bản thân. Mà mình thỉ chẳng có tài gì ngoài tài nói nhảm. Cũng hữu hiệu lắm chứ !!! Mọi ng có vui khi nói chuyện với mình ko ??? Có ng có, cũng có ng không. Tóm lại là chỉ biết làm hết sức thôi.
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới nửa tháng không viết thôi mà cái topic của mình rơi tuốt xuống dưới rồi. Dạo này cũng có nhiều chuyện để làm, định lên đây mà quay qua quay lại quên khuấy đi mất. Vả lại thay vì viết lên đây thì mình lại viết cho con mèo rồi.
    Sao mà xui xẻo ghê, trưa nay hẹn với bạn thì tự nhiên nó lại bị mất xe. Tội nghiệp ghê, chẳng biết làm sao để an ủi. Mình là dở nhất cái khoản an ủi người khác. Lúc nãy ghé vào nhà sách mua tặng hắn một quyển truyện của Azit Nexin. Mong là hắn thích. Đọc sách để quên buồn vậy. Ôi, mình tự nhiên cũng buồn thay cho hắn.
    Chuyện tình cảm lúc này cực kỳ phức tạp và rối rắm. Mình đã tự nhủ sẽ từ bỏ cái con ng cũ đi mà rồi cuối cùng vẫn bị lôi kéo quay về. Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, rồi lại bảo mình sao mà... Ko muốn suy nghĩ mà. Ngày mai có nên đi ko ??? Mà đi thì đi đâu bây giờ ??? Ko đi thì sao mà đưa vỏ ốc ??? Điên cả đầu.
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới nửa tháng không viết thôi mà cái topic của mình rơi tuốt xuống dưới rồi. Dạo này cũng có nhiều chuyện để làm, định lên đây mà quay qua quay lại quên khuấy đi mất. Vả lại thay vì viết lên đây thì mình lại viết cho con mèo rồi.
    Sao mà xui xẻo ghê, trưa nay hẹn với bạn thì tự nhiên nó lại bị mất xe. Tội nghiệp ghê, chẳng biết làm sao để an ủi. Mình là dở nhất cái khoản an ủi người khác. Lúc nãy ghé vào nhà sách mua tặng hắn một quyển truyện của Azit Nexin. Mong là hắn thích. Đọc sách để quên buồn vậy. Ôi, mình tự nhiên cũng buồn thay cho hắn.
    Chuyện tình cảm lúc này cực kỳ phức tạp và rối rắm. Mình đã tự nhủ sẽ từ bỏ cái con ng cũ đi mà rồi cuối cùng vẫn bị lôi kéo quay về. Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, rồi lại bảo mình sao mà... Ko muốn suy nghĩ mà. Ngày mai có nên đi ko ??? Mà đi thì đi đâu bây giờ ??? Ko đi thì sao mà đưa vỏ ốc ??? Điên cả đầu.
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mưa kìa... ngoài kia mưa lại rơi nữa rồi. Năm nay chẳng hiểu sao mưa không nhiều, chỉ thoáng qua, chợt đến chợt đi. Có lẽ mưa biết sẽ có nhiều người buồn khi ngắm mưa rơi, có cả em đấy. Cái cảm giác ngồi nghe duy nhất một bài hát suốt gần 2 tiếng nó thế nào nhỉ ??? Lúc đầu chỉ thoảng nhẹ qua như mọi lời ca...rồi từ từ nó thấm sâu vào trong. Thậm chí em chẳng còn tập trung nghe nữa mà cái buồn từ bài hát nó cứ len lỏi vào lòng. Nhưng em không thể thôi không nghe, như có một ma lực cuốn em vào vậy. Thậm chí suốt 3 ngày nay em chỉ hát mỗi một bài này thôi. Sao kì vậy nhỉ ??? Có lẽ lời bài hát cũng như những gì chất chứa trong em nên phải chăng em đang nghe lòng mình lên tiếng ???
    "Lặng buồn trong đêm chờ gió đem ngày mưa tới..." Ừ, cứ mưa đi nhé. Đêm yên tĩnh lắm, khắc khoải lắm. Có tiếng mưa bên tai em ngỡ như đang được mưa hát, mưa dỗ dành, mưa bầu bạn. Em vẫn nhớ mình từng nói là không thích mưa tí nào. Sao em hay nói dối thế ??? Em có thích cơ mà, rất thích là đằng khác. Con gái chẳng khi nào chịu nói thật lòng mình anh nhỉ. Ví như em đã nhớ anh mà cứ luôn miệng rằng không đâu. Em tệ thật !!! "Người trên phố đi bên nhau rất vui. Chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi" Em đã nói đấy thôi, em không còn thích dạo phố như ngày nào vì trên phố có đông người quá, mà ai cũng vui vẻ bên tình yêu của họ. Em ghen tị với họ lắm nên em không thích nhìn, không thích thấy. Lầm lũi một mình, đi rồi về, mà thậm chí là khi đi với bạn, em vẫn luôn thấy cô đơn. Giá mà em đồng ý để một người nào đó lấp đi chỗ trống của anh thì em có còn thế không ??? Em không biết và em chưa sẵn sàng để biết đâu. Em đắm chìm trong hoài niệm, băn khoăn, day dứt để rồi mỗi ngày khép mắt thiếp đi với vô vàn câu hỏi. "Vì em đã biết dưới cơn mưa, dịu dàng anh sẽ tới hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi". Có khi nào đó là thật không anh ??? Hay chỉ là chút mơ tưởng viễn vông. Dù là thế nào thì em cũng đã học được cách chấp nhận sự thật. Mà em vẫn còn phải học nhiều nhiều nữa, em biết thế này là chưa đủ đâu. Đêm nay em lại nhớ anh đó thôi. Nhiều người hỏi rằng có phải em vẫn còn yêu anh nhiều lắm không ??? Có không nhỉ ??? Trả lời để làm gì khi nó không hề đem đến thay đổi nào cả. Nếu yêu thì hãy tìm cách quay lại ??? Em chẳng còn cách nào cả, chỉ biết nói em vẫn yêu anh, thế thôi. Thôi thì cứ xa nhau đi và em sẽ giữ tình cảm này đi tiếp mình em. Hai đường thẳng cắt nhau rồi thì sẽ không làm sao để có thể quay lại giao nhau thêm một lần nữa. Chúc cho anh mọi điều tốt đẹp nhé, hãy sống thật tốt với những gì anh lựa chọn.
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mưa kìa... ngoài kia mưa lại rơi nữa rồi. Năm nay chẳng hiểu sao mưa không nhiều, chỉ thoáng qua, chợt đến chợt đi. Có lẽ mưa biết sẽ có nhiều người buồn khi ngắm mưa rơi, có cả em đấy. Cái cảm giác ngồi nghe duy nhất một bài hát suốt gần 2 tiếng nó thế nào nhỉ ??? Lúc đầu chỉ thoảng nhẹ qua như mọi lời ca...rồi từ từ nó thấm sâu vào trong. Thậm chí em chẳng còn tập trung nghe nữa mà cái buồn từ bài hát nó cứ len lỏi vào lòng. Nhưng em không thể thôi không nghe, như có một ma lực cuốn em vào vậy. Thậm chí suốt 3 ngày nay em chỉ hát mỗi một bài này thôi. Sao kì vậy nhỉ ??? Có lẽ lời bài hát cũng như những gì chất chứa trong em nên phải chăng em đang nghe lòng mình lên tiếng ???
    "Lặng buồn trong đêm chờ gió đem ngày mưa tới..." Ừ, cứ mưa đi nhé. Đêm yên tĩnh lắm, khắc khoải lắm. Có tiếng mưa bên tai em ngỡ như đang được mưa hát, mưa dỗ dành, mưa bầu bạn. Em vẫn nhớ mình từng nói là không thích mưa tí nào. Sao em hay nói dối thế ??? Em có thích cơ mà, rất thích là đằng khác. Con gái chẳng khi nào chịu nói thật lòng mình anh nhỉ. Ví như em đã nhớ anh mà cứ luôn miệng rằng không đâu. Em tệ thật !!! "Người trên phố đi bên nhau rất vui. Chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi" Em đã nói đấy thôi, em không còn thích dạo phố như ngày nào vì trên phố có đông người quá, mà ai cũng vui vẻ bên tình yêu của họ. Em ghen tị với họ lắm nên em không thích nhìn, không thích thấy. Lầm lũi một mình, đi rồi về, mà thậm chí là khi đi với bạn, em vẫn luôn thấy cô đơn. Giá mà em đồng ý để một người nào đó lấp đi chỗ trống của anh thì em có còn thế không ??? Em không biết và em chưa sẵn sàng để biết đâu. Em đắm chìm trong hoài niệm, băn khoăn, day dứt để rồi mỗi ngày khép mắt thiếp đi với vô vàn câu hỏi. "Vì em đã biết dưới cơn mưa, dịu dàng anh sẽ tới hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi". Có khi nào đó là thật không anh ??? Hay chỉ là chút mơ tưởng viễn vông. Dù là thế nào thì em cũng đã học được cách chấp nhận sự thật. Mà em vẫn còn phải học nhiều nhiều nữa, em biết thế này là chưa đủ đâu. Đêm nay em lại nhớ anh đó thôi. Nhiều người hỏi rằng có phải em vẫn còn yêu anh nhiều lắm không ??? Có không nhỉ ??? Trả lời để làm gì khi nó không hề đem đến thay đổi nào cả. Nếu yêu thì hãy tìm cách quay lại ??? Em chẳng còn cách nào cả, chỉ biết nói em vẫn yêu anh, thế thôi. Thôi thì cứ xa nhau đi và em sẽ giữ tình cảm này đi tiếp mình em. Hai đường thẳng cắt nhau rồi thì sẽ không làm sao để có thể quay lại giao nhau thêm một lần nữa. Chúc cho anh mọi điều tốt đẹp nhé, hãy sống thật tốt với những gì anh lựa chọn.
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình quyết định bắt đầu học thi. Vẫn còn đến 1 tháng nhưng mình có cảm giác lo lo làm sao ấy. Mọi ng đều phấn đấu tiến lên còn mình thì giậm chân tại chỗ. Sợ là mình sẽ tụt lại phía sau mất thôi. Dù gì cũng rảnh rỗi... tranh thủ 2 tuần còn lại trước khi lao vào học thêm trở lại.
    Sắp đến SN mình rồi...mà không thấy vui gì cả. Nghĩa là sắp già đi một tuổi rồi. Mà cũng sắp Noel nữa chứ. Nhà mình chưa làm hang đá với đem cây thông ra trưng. Mọi năm thì việc này là của anh2 nhưng năm nay khác rồi... Trời cũng lành lạnh...nhưng không thể nào biết được cái rét của mùa đông giữa lòng Sài Gòn. Chỉ là se se đủ để mọi ng nép vào nhau sát hơn một tý mà thôi. Giáng sinh này mình sẽ làm gì nhỉ??? Chắc là cùng vui với cả nhà một tẹo rồi lại trốn lên phòng mà tự hỏi sao mình ko đi chơi cùng ai để bây giờ ngồi buồn...hì... đoán trước là thế mà không biết nó có thành sự thật không.
    Tối qua mua một đĩa hoà tấu Saxophone...êm dịu ghê...vừa buồn mà cũng buồn ngủ nữa. Mà còn mua được nhiều truyện giảm giá nữa. Đi mua đồ giảm giá thiệt là vui. Hôm qua đi cả ngày mệt lử mà tối còn nấu cháo đt đến 3h sáng. Nghĩ lại còn thấy ớn. Sáng vào lớp mắt nhắm mắt mở chả nghe được gì. Thế mà xui xẻo bị bắt làm kiểm tra...hix... may là không tệ lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này