1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình quyết định bắt đầu học thi. Vẫn còn đến 1 tháng nhưng mình có cảm giác lo lo làm sao ấy. Mọi ng đều phấn đấu tiến lên còn mình thì giậm chân tại chỗ. Sợ là mình sẽ tụt lại phía sau mất thôi. Dù gì cũng rảnh rỗi... tranh thủ 2 tuần còn lại trước khi lao vào học thêm trở lại.
    Sắp đến SN mình rồi...mà không thấy vui gì cả. Nghĩa là sắp già đi một tuổi rồi. Mà cũng sắp Noel nữa chứ. Nhà mình chưa làm hang đá với đem cây thông ra trưng. Mọi năm thì việc này là của anh2 nhưng năm nay khác rồi... Trời cũng lành lạnh...nhưng không thể nào biết được cái rét của mùa đông giữa lòng Sài Gòn. Chỉ là se se đủ để mọi ng nép vào nhau sát hơn một tý mà thôi. Giáng sinh này mình sẽ làm gì nhỉ??? Chắc là cùng vui với cả nhà một tẹo rồi lại trốn lên phòng mà tự hỏi sao mình ko đi chơi cùng ai để bây giờ ngồi buồn...hì... đoán trước là thế mà không biết nó có thành sự thật không.
    Tối qua mua một đĩa hoà tấu Saxophone...êm dịu ghê...vừa buồn mà cũng buồn ngủ nữa. Mà còn mua được nhiều truyện giảm giá nữa. Đi mua đồ giảm giá thiệt là vui. Hôm qua đi cả ngày mệt lử mà tối còn nấu cháo đt đến 3h sáng. Nghĩ lại còn thấy ớn. Sáng vào lớp mắt nhắm mắt mở chả nghe được gì. Thế mà xui xẻo bị bắt làm kiểm tra...hix... may là không tệ lắm.
  2. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Chip ơi, con mèo giờ này đa ngồi viết cho chip nè. Sinh nhật chip, mèo có làm cho chip buồn không? mèo hứa sẽ hat cho chip bai happy birthday, vậy mà mèo không có hat được ra hồn, lại còn bỏ chip đi nữa chứ.. Không biết chip có sao không nữa... Chip à mèo hôm nay thấy buon quá nhỉ, giá như có ai bên cạnh mèo sẽ để cho người ta ôm mình một cái, giá như chip ở bên cạnh mèo đi méo sẽ ôm chip ngay mà không do dự. Chúng mình ở xa quá phải không chip, những điều nói thông cảm với nhau nhiều luuc cũng không có đủ. Dao này mèo thấy buồn nhiều hơn đó chip à, nhưng không hiểu sao cũng ít gặp được chip hơn . giá như lúc nào mèo buồn chip cũn xuât hiên ngay ở bên cạnh nhỉ, nếu vậy mèo sẽ đuổi ngay hình bóng của Ex hộ chip ngay. Chip sẽ thấy mèo ngon lành hơn tên kia nhiều. ...
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Chip ơi, con mèo giờ này đa ngồi viết cho chip nè. Sinh nhật chip, mèo có làm cho chip buồn không? mèo hứa sẽ hat cho chip bai happy birthday, vậy mà mèo không có hat được ra hồn, lại còn bỏ chip đi nữa chứ.. Không biết chip có sao không nữa... Chip à mèo hôm nay thấy buon quá nhỉ, giá như có ai bên cạnh mèo sẽ để cho người ta ôm mình một cái, giá như chip ở bên cạnh mèo đi méo sẽ ôm chip ngay mà không do dự. Chúng mình ở xa quá phải không chip, những điều nói thông cảm với nhau nhiều luuc cũng không có đủ. Dao này mèo thấy buồn nhiều hơn đó chip à, nhưng không hiểu sao cũng ít gặp được chip hơn . giá như lúc nào mèo buồn chip cũn xuât hiên ngay ở bên cạnh nhỉ, nếu vậy mèo sẽ đuổi ngay hình bóng của Ex hộ chip ngay. Chip sẽ thấy mèo ngon lành hơn tên kia nhiều. ...
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, mèo đừng có buồn nữa nè. Hôm trước chip đã viết cho mèo rồi mà tự nhiên cái máy của chip nó dở chứng, thế là đi toong tất cả. Hôm đấy mèo vừa nhắc là chip đã xuất hiện ngay còn gì Thần giao cách cảm đó. Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi nhé, mèo đừng nghĩ nhiều quá. Buồn thì viết cho chip nè, cũng giống như chip viết cho mèo đấy thôi. Btw, hôm SN chip mèo hát rất là "đặc biệt", có khi nhờ thế mà chip lại không quên đó nha. Đùa thôi chứ đâu quan trọng hay, dở gì, mèo hát chúc mừng chip như vậy là đủ rồi. Tấm lòng là chính mà phải không neh???
    SN, tối đó định lên viết một bài để làm kỷ niệm nhưng rồi mệt quá ngủ đi mất. Đến tận hôm nay mới lên lại. SN năm nay của mình thật ồn ào, náo nhiệt. Tính ra mình được hơn 20 ng hát mừng SN còn gì. Đến tận hôm qua mà còn có ng đòi hát cho nghe Mình có vui không nhỉ??? Có lẽ là có đấy. Mình thấy hạnh phúc nữa vì có những điều không ngờ đến. Trước hôm SN mình đã xoá mất nick của anh trong rồi. Xem như một ng bạn đã mãi mãi ra đi. Mình chả thấy giận dữ khi nhận được những lời như thế từ anh... nói chung là chả thấy gì. Giống như là một hành động confirm trước khi delete hẳn cái tên anh. Tiếc cho một ng vì cuộc sống khắc nghiệt mà thay đổi bản thân.
    Mình đã có được cái mình muốn , thế mà khi có rồi lại chẳng thấy hứng thú gì. Kì thế ???
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, mèo đừng có buồn nữa nè. Hôm trước chip đã viết cho mèo rồi mà tự nhiên cái máy của chip nó dở chứng, thế là đi toong tất cả. Hôm đấy mèo vừa nhắc là chip đã xuất hiện ngay còn gì Thần giao cách cảm đó. Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi nhé, mèo đừng nghĩ nhiều quá. Buồn thì viết cho chip nè, cũng giống như chip viết cho mèo đấy thôi. Btw, hôm SN chip mèo hát rất là "đặc biệt", có khi nhờ thế mà chip lại không quên đó nha. Đùa thôi chứ đâu quan trọng hay, dở gì, mèo hát chúc mừng chip như vậy là đủ rồi. Tấm lòng là chính mà phải không neh???
    SN, tối đó định lên viết một bài để làm kỷ niệm nhưng rồi mệt quá ngủ đi mất. Đến tận hôm nay mới lên lại. SN năm nay của mình thật ồn ào, náo nhiệt. Tính ra mình được hơn 20 ng hát mừng SN còn gì. Đến tận hôm qua mà còn có ng đòi hát cho nghe Mình có vui không nhỉ??? Có lẽ là có đấy. Mình thấy hạnh phúc nữa vì có những điều không ngờ đến. Trước hôm SN mình đã xoá mất nick của anh trong rồi. Xem như một ng bạn đã mãi mãi ra đi. Mình chả thấy giận dữ khi nhận được những lời như thế từ anh... nói chung là chả thấy gì. Giống như là một hành động confirm trước khi delete hẳn cái tên anh. Tiếc cho một ng vì cuộc sống khắc nghiệt mà thay đổi bản thân.
    Mình đã có được cái mình muốn , thế mà khi có rồi lại chẳng thấy hứng thú gì. Kì thế ???
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Noel đang đến nè. Bỗng nhiên tp cũng trở lạnh như là để tạo một không khí "Noel" hơn. Bà về được mấy hôm nay rùi. 2 bữa nay đi với bà nên đỡ thấy alone. Gần đây mình có cảm giác cô độc quá. Muốn gọi điện cho ai đó để nói chuyện mà nghĩ mãi cũng không biết là gọi ai đây. Giật mình nhìn lại, hoá ra mình chỉ sống mãi trong cái thế giới ảo. Quên mất thực tại từ bao giờ rồi ??? Hay mình cứ cuống quýt, cứ vội vã rồi nhìn lại đã để rơi bao nhiêu thứ. Mỗi cuối tuần, mỗi dịp lễ cứ trơ trọi làm sao. Chẳng có gì để làm, chẳng có ai để nghĩ. Gần đây mình bận tối mắt tối mũi, bài vở chất lên đến nóc nhưng vẫn ko sao xoá đi được cái lạnh lẽo này. Mình thích có ai đó để quan quan tâm, và lúc nào mình cũng muốn được quan tâm, cho dù có xem mình là đứa trẻ cũng được. "Hôm nay trời lạnh đó, nhớ mặc áo đủ ấm" hay "Đừng thức khuya quá nhé, ko tốt cho sức khoẻ đâu". Những câu nói ấy trước đây mình đã từng nghe anh nói nhiều lần lắm. Bây giờ chả còn đâu. Sao mình không thấy rung động tí ti nào nữa. Mình có thể thích ng này, thân mật với ng kia nhưng không khi nào là quên anh. Hình ảnh của anh, của kỉ niệm xưa nó vẫn cứ chiếm giữ mình. Mình phát hiện ra điều này khi nói chuyện với M. Mình kể chuyện mình với anh thật là hào hứng, cứ như nó vừa xảy ra đấy và cái hạnh phúc còn tràn trong tim này. Bởi thế mình không dám, không dám nghĩ đến chuyện bắt đầu lại với 1 ng khác vào lúc này. Mình ko muốn thêm 1 ng lại khổ. Nhưng mình lại cô đơn quá, lúc nào cũng ước ao được ai đó ôm ghì vào lòng. Sao mà mâu thuẫn thế ??? Mình chẳng biết nên làm gì nữa, cứ cố trốn tránh đến khi nào còn có thể. Ng khác lừa dối mình đã là một chuyện không thể chịu nổi, đằng này chính mình cũng tự lừa dối mình. Có đáng thương hại ko ???
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Noel đang đến nè. Bỗng nhiên tp cũng trở lạnh như là để tạo một không khí "Noel" hơn. Bà về được mấy hôm nay rùi. 2 bữa nay đi với bà nên đỡ thấy alone. Gần đây mình có cảm giác cô độc quá. Muốn gọi điện cho ai đó để nói chuyện mà nghĩ mãi cũng không biết là gọi ai đây. Giật mình nhìn lại, hoá ra mình chỉ sống mãi trong cái thế giới ảo. Quên mất thực tại từ bao giờ rồi ??? Hay mình cứ cuống quýt, cứ vội vã rồi nhìn lại đã để rơi bao nhiêu thứ. Mỗi cuối tuần, mỗi dịp lễ cứ trơ trọi làm sao. Chẳng có gì để làm, chẳng có ai để nghĩ. Gần đây mình bận tối mắt tối mũi, bài vở chất lên đến nóc nhưng vẫn ko sao xoá đi được cái lạnh lẽo này. Mình thích có ai đó để quan quan tâm, và lúc nào mình cũng muốn được quan tâm, cho dù có xem mình là đứa trẻ cũng được. "Hôm nay trời lạnh đó, nhớ mặc áo đủ ấm" hay "Đừng thức khuya quá nhé, ko tốt cho sức khoẻ đâu". Những câu nói ấy trước đây mình đã từng nghe anh nói nhiều lần lắm. Bây giờ chả còn đâu. Sao mình không thấy rung động tí ti nào nữa. Mình có thể thích ng này, thân mật với ng kia nhưng không khi nào là quên anh. Hình ảnh của anh, của kỉ niệm xưa nó vẫn cứ chiếm giữ mình. Mình phát hiện ra điều này khi nói chuyện với M. Mình kể chuyện mình với anh thật là hào hứng, cứ như nó vừa xảy ra đấy và cái hạnh phúc còn tràn trong tim này. Bởi thế mình không dám, không dám nghĩ đến chuyện bắt đầu lại với 1 ng khác vào lúc này. Mình ko muốn thêm 1 ng lại khổ. Nhưng mình lại cô đơn quá, lúc nào cũng ước ao được ai đó ôm ghì vào lòng. Sao mà mâu thuẫn thế ??? Mình chẳng biết nên làm gì nữa, cứ cố trốn tránh đến khi nào còn có thể. Ng khác lừa dối mình đã là một chuyện không thể chịu nổi, đằng này chính mình cũng tự lừa dối mình. Có đáng thương hại ko ???
  8. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    mèo đây, mèo không ngủ đuwọc mặc dù nhắn tin cho chip rồi đây, hôm nay mèo mệt lắm nhưng không hiểu sao nằm xuống mà không có ngủ được, Chip biết không mèo đang tìm bạn gái đấy, đăng lên trên bõ làm quen - kết bạn mãi mà chẳng có cô nào chịu quen với mèo cả, có lẽ do mèo không có được hấp dãn cho lắm thì phải. Nhueng khong vì thế mà mèo buồn đâu. Mèo có thêm mấy người bạn hơn tuổi , họ rất vui tính, và họ đang giúp mèo không có thấy buồn nữa.
    Mèo vậy rồi còn chip thì sao? chip nói là sẽ không buồn khi mèo còn đang buồn nhé, cả hai cùng buồn thì ai dỗ ai bây giờ . Mèo sẽ không hết buồn vì mèo không muốn thấy chip buồn, nghe chưa. sắp giáng sinh rồi, mình không có phải là người theo đạo, nên thấy giáng sinh này cũng không có ý nghĩa lắm , nhưng dù sao mèo cũng chúc chip lúc nào cũng vui vẻ nha . mèo cũng đang nhớ VN qúa , nhất là những lúc đói như thế này, meo đi kiếm đồ ăn đây !!!! hihi
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    mèo đây, mèo không ngủ đuwọc mặc dù nhắn tin cho chip rồi đây, hôm nay mèo mệt lắm nhưng không hiểu sao nằm xuống mà không có ngủ được, Chip biết không mèo đang tìm bạn gái đấy, đăng lên trên bõ làm quen - kết bạn mãi mà chẳng có cô nào chịu quen với mèo cả, có lẽ do mèo không có được hấp dãn cho lắm thì phải. Nhueng khong vì thế mà mèo buồn đâu. Mèo có thêm mấy người bạn hơn tuổi , họ rất vui tính, và họ đang giúp mèo không có thấy buồn nữa.
    Mèo vậy rồi còn chip thì sao? chip nói là sẽ không buồn khi mèo còn đang buồn nhé, cả hai cùng buồn thì ai dỗ ai bây giờ . Mèo sẽ không hết buồn vì mèo không muốn thấy chip buồn, nghe chưa. sắp giáng sinh rồi, mình không có phải là người theo đạo, nên thấy giáng sinh này cũng không có ý nghĩa lắm , nhưng dù sao mèo cũng chúc chip lúc nào cũng vui vẻ nha . mèo cũng đang nhớ VN qúa , nhất là những lúc đói như thế này, meo đi kiếm đồ ăn đây !!!! hihi
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, vừa mới đi gặp anh Tuông về đây. Chỉ vài hôm nữa là mèo sẽ nhận được thư của chip thui
    Mấy hôm nay mình đã hạ quyết tâm ôn thi nhưng vẫn không sao tập trung được. Lúc sớm thì mải lo xem tivi, đến tối thì lại nói chuyện với bạn hoặc đơn giản ngồi đó nhớ lại kỉ niệm của học kỳ trước. Ừ, mình vẫn hay thầm thán phục bản thân (thói quen cố hữu) khi nhớ lại chuyện đó. Học kì này mình chẳng phải vừa học bài vừa khóc nữa rồi nhưng vẫn nhớ lạ. Anh B. cứ bảo mình chửi anh đi...hì... mà không phải chỉ mình anh B. mà là nhiều người nữa. Vì không ai nghe mình thuật lại mà không tức giận. Mình cũng giận lắm lắm, nhưng mình không thích mắng chửi ai. Mình là thế, cứ thích để trong lòng đến khi không còn chịu nổi thì vỡ tan tành như một quả bóng.
    Có những lúc mình thấy rất thích trò chuyện với M...cũng có những lúc mình mơ hồ có cảm giác bản thân đang chạy trốn một điều gì đó. Mình chạy trốn hình bóng của ng ấy sao??? Mình lo sợ...mình không hiểu nổi mình nữa. Đôi khi muốn la to lên để đừng ai quan tâm đến mình nữa. Chưa gì thì đã thấy rõ ràng là mình làm dust buồn rồi. Có khi nào lại thêm M. Mình muốn trốn tránh tất cả. Thà cứ như mèo béo, ở xa thật xa nhưng luôn luôn bên cạnh khi mình buồn và là nơi mình có thể trút hết nỗi lòng. Mình thất thường ghê, chợt vui chợt buồn. Hôm trước vừa mới than thở um sùm với mèo thì ngay hôm sau đã tung tăng cafê cafáo. Mình vô tâm hay mình điên ??? Có lẽ cả 2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này