1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, vừa mới đi gặp anh Tuông về đây. Chỉ vài hôm nữa là mèo sẽ nhận được thư của chip thui
    Mấy hôm nay mình đã hạ quyết tâm ôn thi nhưng vẫn không sao tập trung được. Lúc sớm thì mải lo xem tivi, đến tối thì lại nói chuyện với bạn hoặc đơn giản ngồi đó nhớ lại kỉ niệm của học kỳ trước. Ừ, mình vẫn hay thầm thán phục bản thân (thói quen cố hữu) khi nhớ lại chuyện đó. Học kì này mình chẳng phải vừa học bài vừa khóc nữa rồi nhưng vẫn nhớ lạ. Anh B. cứ bảo mình chửi anh đi...hì... mà không phải chỉ mình anh B. mà là nhiều người nữa. Vì không ai nghe mình thuật lại mà không tức giận. Mình cũng giận lắm lắm, nhưng mình không thích mắng chửi ai. Mình là thế, cứ thích để trong lòng đến khi không còn chịu nổi thì vỡ tan tành như một quả bóng.
    Có những lúc mình thấy rất thích trò chuyện với M...cũng có những lúc mình mơ hồ có cảm giác bản thân đang chạy trốn một điều gì đó. Mình chạy trốn hình bóng của ng ấy sao??? Mình lo sợ...mình không hiểu nổi mình nữa. Đôi khi muốn la to lên để đừng ai quan tâm đến mình nữa. Chưa gì thì đã thấy rõ ràng là mình làm dust buồn rồi. Có khi nào lại thêm M. Mình muốn trốn tránh tất cả. Thà cứ như mèo béo, ở xa thật xa nhưng luôn luôn bên cạnh khi mình buồn và là nơi mình có thể trút hết nỗi lòng. Mình thất thường ghê, chợt vui chợt buồn. Hôm trước vừa mới than thở um sùm với mèo thì ngay hôm sau đã tung tăng cafê cafáo. Mình vô tâm hay mình điên ??? Có lẽ cả 2
  2. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    dont need so much talking
    without say anything
    all i need is someone
    who makes me wanna sing ...........
    show me what the love is - havent got a clue
  3. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    dont need so much talking
    without say anything
    all i need is someone
    who makes me wanna sing ...........
    show me what the love is - havent got a clue
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    .........
    Tôi thường quên những điều nên nhớ
    Và thường nhớ những điều nên quên......

    Có biết bao điều cần phải quên mà ko tài nào bắt mình quên được. Thế mới biết quên chẳng phải là điều dễ dàng. Ngày xưa vấn vương thương nhớ chỉ vì đôi mắt ấy, lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thật lâu, nhìn thật sâu.......còn bây giờ gặp lại thì chẳng còn đủ can đảm để nhìn vào mắt người ta nữa.....
  5. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    .........
    Tôi thường quên những điều nên nhớ
    Và thường nhớ những điều nên quên......

    Có biết bao điều cần phải quên mà ko tài nào bắt mình quên được. Thế mới biết quên chẳng phải là điều dễ dàng. Ngày xưa vấn vương thương nhớ chỉ vì đôi mắt ấy, lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thật lâu, nhìn thật sâu.......còn bây giờ gặp lại thì chẳng còn đủ can đảm để nhìn vào mắt người ta nữa.....
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chào năm mới, chào những niềm vui và hy vọng mới. Sao mà nhanh quá đi, quay tới quay lui đã 1 năm. Mình nhớ bọn bạn quá. Nhớ cái lúc hè quậy phá tưng bừng , nhớ cả hồi cấp 3 ngồi cười nói vui vẻ với nhau. Sáng mai bà sẽ về lại bên đó. Lần này bà về mình chỉ gặp được có mỗi 2 lần. Đã định rủ bà đi thật nhiều nhưng chẳng hiểu sao lại không làm. Thui chúc bà năm mới vạn sự như ý.
    Đến tận bây giờ mình vẫn chưa nhắn off. chúc tết mọi người. Tự nhiên thấy lười quá. Mà biết đâu người ta sẽ không thèm đọc những gì mình gửi vì mải bận rộn với những việc khác. Không thể biết trước được. Mình sẽ vẫn gửi vậy. Có vẫn còn hơn không. Just to keep in touch !!! À, có 4,5 ng chúc Tết mình rùi. Túm lại 1 câu là chúc mọi người trong box "Tiền tràn túi, tình tràn tim"
    Có một cái topic khác mà khi tối mình vừa xem. Không hiểu sao mình thấy ng đó giống anh thật và trong đầu cứ nghĩ đó là anh. Điên ghê, anh ko bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Mà sao giống quá. Hay tại ai yêu nhau cũng thế cả ???
    Oa, lại vừa nấu cháo điện thoại xong. Bùn ngủ dzíu cả mắt lại. Ngày hôm nay chẳng học hành gì, chỉ có ăn chơi. Cuối năm thư giãn lấy tinh thần cho một năm mới. Có ai còn thức đến giờ này không nhỉ??? Mò sang YM tìm người xông "chat" xem sao.
    PS: Hắn đã biết cái topic này. Sao mà mình vô ý thế. Đơn giản chỉ là muốn giữ những điều này trong lòng nên không thích cho ai biết. Đã lỡ rồi thì mình đành chịu vậy, chẳng lẽ bỏ luôn cái nick lẫn topic ? Hắn hỏi mình nghĩ sao. Chả sao cả, mình vẫn là mình nhưng topic này có thể không còn là nó nữa.
    JOYEUX NOUVELLE ANNÉE !!!
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chào năm mới, chào những niềm vui và hy vọng mới. Sao mà nhanh quá đi, quay tới quay lui đã 1 năm. Mình nhớ bọn bạn quá. Nhớ cái lúc hè quậy phá tưng bừng , nhớ cả hồi cấp 3 ngồi cười nói vui vẻ với nhau. Sáng mai bà sẽ về lại bên đó. Lần này bà về mình chỉ gặp được có mỗi 2 lần. Đã định rủ bà đi thật nhiều nhưng chẳng hiểu sao lại không làm. Thui chúc bà năm mới vạn sự như ý.
    Đến tận bây giờ mình vẫn chưa nhắn off. chúc tết mọi người. Tự nhiên thấy lười quá. Mà biết đâu người ta sẽ không thèm đọc những gì mình gửi vì mải bận rộn với những việc khác. Không thể biết trước được. Mình sẽ vẫn gửi vậy. Có vẫn còn hơn không. Just to keep in touch !!! À, có 4,5 ng chúc Tết mình rùi. Túm lại 1 câu là chúc mọi người trong box "Tiền tràn túi, tình tràn tim"
    Có một cái topic khác mà khi tối mình vừa xem. Không hiểu sao mình thấy ng đó giống anh thật và trong đầu cứ nghĩ đó là anh. Điên ghê, anh ko bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Mà sao giống quá. Hay tại ai yêu nhau cũng thế cả ???
    Oa, lại vừa nấu cháo điện thoại xong. Bùn ngủ dzíu cả mắt lại. Ngày hôm nay chẳng học hành gì, chỉ có ăn chơi. Cuối năm thư giãn lấy tinh thần cho một năm mới. Có ai còn thức đến giờ này không nhỉ??? Mò sang YM tìm người xông "chat" xem sao.
    PS: Hắn đã biết cái topic này. Sao mà mình vô ý thế. Đơn giản chỉ là muốn giữ những điều này trong lòng nên không thích cho ai biết. Đã lỡ rồi thì mình đành chịu vậy, chẳng lẽ bỏ luôn cái nick lẫn topic ? Hắn hỏi mình nghĩ sao. Chả sao cả, mình vẫn là mình nhưng topic này có thể không còn là nó nữa.
    JOYEUX NOUVELLE ANNÉE !!!
  8. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng bước sang năm 2005 rồi. Mấy hôm vừa rồi chuyển phòng mệt quá, lại đúng mấy hôm mưa, tuyết nữa chứ. Hôm qua tuyết rơi cả ngày nhưng may đến đêm thì tạnh, nhưng tối đi giao thừa đường vẫn còn trơn và lầy lội lắm. Mệt, định đêm giao thừa nằm ở nhà ngủ, nhưng bạn lại gọi điện tới, thế là rủ đến nhà mình luôn, mấy anh em nấu nồi phở ăn xong rồi đi chơi giao thừa. Thế lại hay, chứ mình mà ở nhà buồn rồi lại.....nhớ người ta đến phát khóc mất. Mà đêm qua cũng khóc thật. Lúc đi chơi, giữa bao nhiêu là người thế mà thấy sao mình lẻ loi quá. Ko hiểu giờ đấy đang làm gì? có đi chơi giao thừa đâu ko? Chỉ ước lúc đấy bên cạnh mình là một người khác.......Biết là thật khó để bắt đầu lại từ đầu, khi mọi cố gắng chỉ là từ một phía.......
    Em đã quay lại nơi ấy, đứng từ xa nhìn cái Cosmos ấy quay tròn.......tất cả đã qua rồi phải không???
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng bước sang năm 2005 rồi. Mấy hôm vừa rồi chuyển phòng mệt quá, lại đúng mấy hôm mưa, tuyết nữa chứ. Hôm qua tuyết rơi cả ngày nhưng may đến đêm thì tạnh, nhưng tối đi giao thừa đường vẫn còn trơn và lầy lội lắm. Mệt, định đêm giao thừa nằm ở nhà ngủ, nhưng bạn lại gọi điện tới, thế là rủ đến nhà mình luôn, mấy anh em nấu nồi phở ăn xong rồi đi chơi giao thừa. Thế lại hay, chứ mình mà ở nhà buồn rồi lại.....nhớ người ta đến phát khóc mất. Mà đêm qua cũng khóc thật. Lúc đi chơi, giữa bao nhiêu là người thế mà thấy sao mình lẻ loi quá. Ko hiểu giờ đấy đang làm gì? có đi chơi giao thừa đâu ko? Chỉ ước lúc đấy bên cạnh mình là một người khác.......Biết là thật khó để bắt đầu lại từ đầu, khi mọi cố gắng chỉ là từ một phía.......
    Em đã quay lại nơi ấy, đứng từ xa nhìn cái Cosmos ấy quay tròn.......tất cả đã qua rồi phải không???
  10. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    11h mới ngủ dậy , đầu năm mới mà mình đã giữ kỉ lục nướng , , rồi reng reng reng :
    A: alo , H đó hả ? cho mình xin số dt của Tuấn ?
    H:H đây , Tuấn nào vậy bạn ?
    A:Mình là bạn của T , NHMT đó mà .(h nghe mà tim dập loạn xa.)Thế H có số dt của T kô?
    H: à , sao bạn lại có số dt của H vậy ? thế mình học chung với nhau năm cấp 2 à ?( kô hiểu sao mình lại có thể nhớ nhanh đến cái tên ấy, gần chục năm rồi còn j).
    A: oh , kô , mình chỉ là bạn của T , trong diary của A , T có viết nhiều về H & cả số dt của H nữa. Nay A có chuyện cần gặp T,mà A đi công tác nên làm mất số dt của T rồi. Thế H có giữ số dt của T kô?
    H: h làm mất từ lâu rồi .Thế A có số đt kô ? dtdd cũng dc ? ... h sẽ gọi mấy đứa bạn học cũ,nếu tìm đc sẽ gọi cho A ? !
    A: A dang ở nhà bác nên cho sợ kô tiện , số dtdd thì của cty ,dtdd riêng thì A chưa có.Thôi để A mấy bữa nữa gọi lại cho h sau. Cám ơn H nhiều ........tít tít tít
    ( bí mật, bí ẩn , bí hiểm quá)
    5'' nói chuyện với người lạ , mà tai mình cứ lùng bùng, i''m such a fool ..... coz i''m missing u ( bao nhiêu kỉ niệm chợt tràn về , sao mà rô măng tít wá, t/c học trò thôi mà )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này