1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    11h mới ngủ dậy , đầu năm mới mà mình đã giữ kỉ lục nướng , , rồi reng reng reng :
    A: alo , H đó hả ? cho mình xin số dt của Tuấn ?
    H:H đây , Tuấn nào vậy bạn ?
    A:Mình là bạn của T , NHMT đó mà .(h nghe mà tim dập loạn xa.)Thế H có số dt của T kô?
    H: à , sao bạn lại có số dt của H vậy ? thế mình học chung với nhau năm cấp 2 à ?( kô hiểu sao mình lại có thể nhớ nhanh đến cái tên ấy, gần chục năm rồi còn j).
    A: oh , kô , mình chỉ là bạn của T , trong diary của A , T có viết nhiều về H & cả số dt của H nữa. Nay A có chuyện cần gặp T,mà A đi công tác nên làm mất số dt của T rồi. Thế H có giữ số dt của T kô?
    H: h làm mất từ lâu rồi .Thế A có số đt kô ? dtdd cũng dc ? ... h sẽ gọi mấy đứa bạn học cũ,nếu tìm đc sẽ gọi cho A ? !
    A: A dang ở nhà bác nên cho sợ kô tiện , số dtdd thì của cty ,dtdd riêng thì A chưa có.Thôi để A mấy bữa nữa gọi lại cho h sau. Cám ơn H nhiều ........tít tít tít
    ( bí mật, bí ẩn , bí hiểm quá)
    5'' nói chuyện với người lạ , mà tai mình cứ lùng bùng, i''m such a fool ..... coz i''m missing u ( bao nhiêu kỉ niệm chợt tràn về , sao mà rô măng tít wá, t/c học trò thôi mà )
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình không thấy gì khi có người viết vào cái topic vớ vẩn này của mình. Thế sao bây giờ lại có gì đó không vui. Nó giống như cảm giác phải chia sẻ một thứ mình yêu thích với người khác. Mình ích kỷ thật !!! Thật là xấu !!! Mình biết nói ra thế này các bạn ấy có lẽ giận mình lắm ...nhưng mình đã xem đây như là một quyển nhật ký rồi thì không chuyện gì mà phải giấu giếm. Chỉ ở đây thì con người cảm xúc trong mình mới được sống dậy mà thôi.
    Hôm nay mình rủ cả bọn đi café. Nói huyên thuyên, nói cứ như suốt 1 tháng ròng rã ko được nói vậy. Mình thấy vui khi gặp mặt như vậy, dù chẳng thấy mục đích hay lợi lộc gì từ những chuyện ấy. Tên heo hắn dám bảo rằng đi như thế là vô ích. Hm, hôm qua mình tức lắm nhưng thôi ko thèm cãi với ng lạ làm gì cho tốn sức. Mình làm những gì mình thích, thế là đủ, dù nó có sai bét nhè hay vô lý khủng khiếp. Cuộc sống có nhiều thứ mệt mỏi lắm rồi, vậy tại sao lại không nuông chiều bản thân 1 tẹo như một cách động viên chính mình.
    Mới giờ này mà mắt đã lại muốn đình công. Gần đến thi là mình thèm ngủ kinh hoàng, năm nào cũng vậy. Có khi thi xong lại béo lên ấy chứ. À, mọi người gặp nhau là cứ than thở sắp thi rùi, chưa học chữ nào cả nhưng mình vừa rủ là cả bọn mừng rỡ vác xác đến ngay....hihihi... thì bọn nó cũng như mình thui. Than ghê thế chứ có học được gì, chỉ mong có ai rủ đi chơi Đêm nay cố thức học bù mấy hôm trước thôi. Sợ quá, chỉ còn hơn 1 tuần Cố nào, cố nào. Thi xong sẽ được nghỉ Tết. Tết thì được đi chơi, được lì xì và được nhiều thứ nữa.
    Không có gì là không thể làm được, chỉ có những người không làm được những việc đó mà thôi
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình không thấy gì khi có người viết vào cái topic vớ vẩn này của mình. Thế sao bây giờ lại có gì đó không vui. Nó giống như cảm giác phải chia sẻ một thứ mình yêu thích với người khác. Mình ích kỷ thật !!! Thật là xấu !!! Mình biết nói ra thế này các bạn ấy có lẽ giận mình lắm ...nhưng mình đã xem đây như là một quyển nhật ký rồi thì không chuyện gì mà phải giấu giếm. Chỉ ở đây thì con người cảm xúc trong mình mới được sống dậy mà thôi.
    Hôm nay mình rủ cả bọn đi café. Nói huyên thuyên, nói cứ như suốt 1 tháng ròng rã ko được nói vậy. Mình thấy vui khi gặp mặt như vậy, dù chẳng thấy mục đích hay lợi lộc gì từ những chuyện ấy. Tên heo hắn dám bảo rằng đi như thế là vô ích. Hm, hôm qua mình tức lắm nhưng thôi ko thèm cãi với ng lạ làm gì cho tốn sức. Mình làm những gì mình thích, thế là đủ, dù nó có sai bét nhè hay vô lý khủng khiếp. Cuộc sống có nhiều thứ mệt mỏi lắm rồi, vậy tại sao lại không nuông chiều bản thân 1 tẹo như một cách động viên chính mình.
    Mới giờ này mà mắt đã lại muốn đình công. Gần đến thi là mình thèm ngủ kinh hoàng, năm nào cũng vậy. Có khi thi xong lại béo lên ấy chứ. À, mọi người gặp nhau là cứ than thở sắp thi rùi, chưa học chữ nào cả nhưng mình vừa rủ là cả bọn mừng rỡ vác xác đến ngay....hihihi... thì bọn nó cũng như mình thui. Than ghê thế chứ có học được gì, chỉ mong có ai rủ đi chơi Đêm nay cố thức học bù mấy hôm trước thôi. Sợ quá, chỉ còn hơn 1 tuần Cố nào, cố nào. Thi xong sẽ được nghỉ Tết. Tết thì được đi chơi, được lì xì và được nhiều thứ nữa.
    Không có gì là không thể làm được, chỉ có những người không làm được những việc đó mà thôi
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Uhm...hôm nay...uhm... ban sáng trời lạnh quá. Mình đã mặc cả áo khoác mà vẫn run lập cập, chẳng dám chạy kiểu tên bay như mọi hôm... vì gió lạnh quá, chạy thế thì lúc đến trường đông thành đá mất !!! Đã để đt reo lúc 4h để dậy làm tiếp cho xong bài tập , vẫn ngủ quên như mọi khi ...chậc... dù gì thì cuối cùng nó cũng xong, không nên áy náy nữa. Lại kiểm tra !!! Làm quái gì mà bọn nó cứ ganh đua nhau từng chút một. Mình không thích. Học như thế chẳng vui chút nào. Làm đúng thì vui, sai thì cười trừ. Có gì đâu mà so đo mãi. Điểm số chẳng nói được gì. Xong thêm 1 môn rồi, còn lại 2 môn thôi. Nghĩ đến đống bài cần phải học mà thấy khiếp vía. Có lẽ cần lập một kế hoạch thật cụ thể chứ cứ thế này thì chẳng đâu vào đâu (nhưng mình có bao giờ thực hiện đúng kế hoạch ???) Tối nay học nốt thêm 1 bài luật nữa.... Mình có chăm chỉ không nhỉ ??? Toàn nói mà không làm được gì cả
    Tối nào mình và M cũng nói chuyện, dù là hôm sau có phải thi hay không. Ừ, có người để nói chuyện thì cũng đỡ buồn ngủ. Chứ cứ im lặng mà học, học mãi thì chán lắm. Nhasi dạo này hay cười chào mình mỗi khi vào lớp. Nghĩ cũng ngộ ghê !!! Lúc đầu chẳng có ý nói chuyện vói nhasi vì thấy hắn "mọt sách" quá (mình thì không thích những người như vậy). Rồi tự nhiên mình với nhasi nói chuyện với nhau nhiều hơn từ lúc nào chẳng biết. Cũng tốt thôi... mà nhasi cứ gọi mình là khoai tây...hm... mình đâu có tròn quay như khoai tây đâu... mà nghe dễ thương ấy chứ.
    Ti lùn theo mẹ nó về QN rùi. Thế là chẳng còn ai để mình chọc cho khóc váng nhà, mà cũng chẳng còn ai để mình dụ "hun đi rồi chị cho kẹo" (sao mà nó dễ dụ quá )... Tết này nguy cơ là nhà chỉ có 3 người. Mình sẽ có vinh dự nằm trông nhà để ba mẹ đi chúc tết. Tự nhiên mình muốn đi Đà Lạt ghê vì nơi đó mình có nhiều kỷ niệm đẹp.
    Hắn đã hứa là sẽ không vào đây nữa. Chẳng biết có làm được không...hì... Mình có nhiều chuyện không khi vô tình đọc được bài viết của một người bạn bên này... và tình cờ phát hiện ra... và mình chẳng biết phải làm gì nữa. Hôm ấy mình đã cảm thấy mà...mình ít khi nào đoán sai lắm. M hỏi tại sao vẫn thấy bạn ấy bình thường...uhm... nụ cười đôi khi là giọt lệ nuốt vào trong, là tiếng khóc khô không lời đấy Ai chứ mình thì hiểu rõ điều này quá rồi. Thà được oà khóc còn hơn cứ phải gượng cười mà trong lòng thì vỡ vụn. Buồn thật... người ta cứ yêu nhau, rồi chia tay, rồi thì ít nhất 1 người sẽ đau khổ...thế mà vẫn yêu... Tình yêu là gì mà sao lạ thế ????
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Uhm...hôm nay...uhm... ban sáng trời lạnh quá. Mình đã mặc cả áo khoác mà vẫn run lập cập, chẳng dám chạy kiểu tên bay như mọi hôm... vì gió lạnh quá, chạy thế thì lúc đến trường đông thành đá mất !!! Đã để đt reo lúc 4h để dậy làm tiếp cho xong bài tập , vẫn ngủ quên như mọi khi ...chậc... dù gì thì cuối cùng nó cũng xong, không nên áy náy nữa. Lại kiểm tra !!! Làm quái gì mà bọn nó cứ ganh đua nhau từng chút một. Mình không thích. Học như thế chẳng vui chút nào. Làm đúng thì vui, sai thì cười trừ. Có gì đâu mà so đo mãi. Điểm số chẳng nói được gì. Xong thêm 1 môn rồi, còn lại 2 môn thôi. Nghĩ đến đống bài cần phải học mà thấy khiếp vía. Có lẽ cần lập một kế hoạch thật cụ thể chứ cứ thế này thì chẳng đâu vào đâu (nhưng mình có bao giờ thực hiện đúng kế hoạch ???) Tối nay học nốt thêm 1 bài luật nữa.... Mình có chăm chỉ không nhỉ ??? Toàn nói mà không làm được gì cả
    Tối nào mình và M cũng nói chuyện, dù là hôm sau có phải thi hay không. Ừ, có người để nói chuyện thì cũng đỡ buồn ngủ. Chứ cứ im lặng mà học, học mãi thì chán lắm. Nhasi dạo này hay cười chào mình mỗi khi vào lớp. Nghĩ cũng ngộ ghê !!! Lúc đầu chẳng có ý nói chuyện vói nhasi vì thấy hắn "mọt sách" quá (mình thì không thích những người như vậy). Rồi tự nhiên mình với nhasi nói chuyện với nhau nhiều hơn từ lúc nào chẳng biết. Cũng tốt thôi... mà nhasi cứ gọi mình là khoai tây...hm... mình đâu có tròn quay như khoai tây đâu... mà nghe dễ thương ấy chứ.
    Ti lùn theo mẹ nó về QN rùi. Thế là chẳng còn ai để mình chọc cho khóc váng nhà, mà cũng chẳng còn ai để mình dụ "hun đi rồi chị cho kẹo" (sao mà nó dễ dụ quá )... Tết này nguy cơ là nhà chỉ có 3 người. Mình sẽ có vinh dự nằm trông nhà để ba mẹ đi chúc tết. Tự nhiên mình muốn đi Đà Lạt ghê vì nơi đó mình có nhiều kỷ niệm đẹp.
    Hắn đã hứa là sẽ không vào đây nữa. Chẳng biết có làm được không...hì... Mình có nhiều chuyện không khi vô tình đọc được bài viết của một người bạn bên này... và tình cờ phát hiện ra... và mình chẳng biết phải làm gì nữa. Hôm ấy mình đã cảm thấy mà...mình ít khi nào đoán sai lắm. M hỏi tại sao vẫn thấy bạn ấy bình thường...uhm... nụ cười đôi khi là giọt lệ nuốt vào trong, là tiếng khóc khô không lời đấy Ai chứ mình thì hiểu rõ điều này quá rồi. Thà được oà khóc còn hơn cứ phải gượng cười mà trong lòng thì vỡ vụn. Buồn thật... người ta cứ yêu nhau, rồi chia tay, rồi thì ít nhất 1 người sẽ đau khổ...thế mà vẫn yêu... Tình yêu là gì mà sao lạ thế ????
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mèo định đi ngủ thì đọc được bài viết của chip, biết nói như thế nào nhỉ, con mèo hiểu và sẽ chỉ lắng nghe thôi. mèo biết chip mạnh mẽ lắm, mèo biết chíp sẽ biết các vượt qua mọi chuyện mà không cần ai giúp cả, mèo cung biết là lâu lắm rồi chip chẳng có thèm nhắn tin cho mèo... sao mà ghét mấy cái thằng kia thế, tự nhiên dành mối chat chit với mèo hìhì vui lên nào, mèo cũng đang có nhiều tâm sự lắm. bây giờ mèo đang buồn nên chíp không có được buồn nhé, mình giao hẹn rồi đó. Khi nào một người buồn thì người kia không được buồn, để còn nghe người kia tâm sự nữa chứ ..... lâu rồi không làm thơ tặng chip, chip nhận nè, nhớ thưởng cho meo big kiss nhé hìhì:
    Có một lần gió đến ca.nh bên tôi
    Gió hỏi nhỏ, chuyện gì buồn vậy bạn
    Chuyện buồn vui có khi nào lại cạn
    Gió gật đầu rồi gió cũng bay đi.
    Chuyện buồn uh? cũng chẳng có cái chi
    Chỉ như gió dẫm chân qua phút lặng
    Gió đi rồi, về bên tôi là nắng
    Nắng reo ui rồi nắng cũng bỏ tôi....
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mèo định đi ngủ thì đọc được bài viết của chip, biết nói như thế nào nhỉ, con mèo hiểu và sẽ chỉ lắng nghe thôi. mèo biết chip mạnh mẽ lắm, mèo biết chíp sẽ biết các vượt qua mọi chuyện mà không cần ai giúp cả, mèo cung biết là lâu lắm rồi chip chẳng có thèm nhắn tin cho mèo... sao mà ghét mấy cái thằng kia thế, tự nhiên dành mối chat chit với mèo hìhì vui lên nào, mèo cũng đang có nhiều tâm sự lắm. bây giờ mèo đang buồn nên chíp không có được buồn nhé, mình giao hẹn rồi đó. Khi nào một người buồn thì người kia không được buồn, để còn nghe người kia tâm sự nữa chứ ..... lâu rồi không làm thơ tặng chip, chip nhận nè, nhớ thưởng cho meo big kiss nhé hìhì:
    Có một lần gió đến ca.nh bên tôi
    Gió hỏi nhỏ, chuyện gì buồn vậy bạn
    Chuyện buồn vui có khi nào lại cạn
    Gió gật đầu rồi gió cũng bay đi.
    Chuyện buồn uh? cũng chẳng có cái chi
    Chỉ như gió dẫm chân qua phút lặng
    Gió đi rồi, về bên tôi là nắng
    Nắng reo ui rồi nắng cũng bỏ tôi....
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, mèo bảo là buồn nhưng chip gửi mail mãi mà vẫn không thấy mèo trả lời, nhắn off. cũng chẳng thấy gì. Mèo đi đâu rùi thế ?? Ở bên đấy có tsunami, chết nhiều ng lắm, thế mèo có đến giúp không vậy ??? Xem trên tivi thấy thật là dễ sợ. Nếu mình bị thế thì sao nhỉ ???
    Từ tối qua đến giờ line điện thoại bị hư, chẳng lên mạng, chẳng 8 phone được. Chắc nhờ vậy mà mình tập trung học hơn. Hôm qua thức đến tận 4h30 sáng. Học thi xong mình có thành con khô mắm không ta ??? Kệ, học hành là quan trọng. Thời điểm gay go này thì "nhan sắc" không là gì cả. Hôm kia mình gác đt, ko để M gọi nữa. Thế là him giận. Chà, mình cũng chả biết. Thật tình là mình đang muốn học mà.
    Mình ghét phải tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn thế này quá. Sao chẳng ai chịu hiểu giùm... thật là mệt mỏi với vai trò một ng hạnh phúc. Mình bực với cả chính bản thân. Mình bực vì cứ mãi nhớ đến một ng mà mình đang muốn quên. Chẳng lẽ quên 1 ng lại khó khăn như vậy. Muốn để lại hết sau lưng mà vẫn vấn vương ko thôi. Oops, thôi không nghĩ tới, ko nghĩ tớiiiiii
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, mèo bảo là buồn nhưng chip gửi mail mãi mà vẫn không thấy mèo trả lời, nhắn off. cũng chẳng thấy gì. Mèo đi đâu rùi thế ?? Ở bên đấy có tsunami, chết nhiều ng lắm, thế mèo có đến giúp không vậy ??? Xem trên tivi thấy thật là dễ sợ. Nếu mình bị thế thì sao nhỉ ???
    Từ tối qua đến giờ line điện thoại bị hư, chẳng lên mạng, chẳng 8 phone được. Chắc nhờ vậy mà mình tập trung học hơn. Hôm qua thức đến tận 4h30 sáng. Học thi xong mình có thành con khô mắm không ta ??? Kệ, học hành là quan trọng. Thời điểm gay go này thì "nhan sắc" không là gì cả. Hôm kia mình gác đt, ko để M gọi nữa. Thế là him giận. Chà, mình cũng chả biết. Thật tình là mình đang muốn học mà.
    Mình ghét phải tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn thế này quá. Sao chẳng ai chịu hiểu giùm... thật là mệt mỏi với vai trò một ng hạnh phúc. Mình bực với cả chính bản thân. Mình bực vì cứ mãi nhớ đến một ng mà mình đang muốn quên. Chẳng lẽ quên 1 ng lại khó khăn như vậy. Muốn để lại hết sau lưng mà vẫn vấn vương ko thôi. Oops, thôi không nghĩ tới, ko nghĩ tớiiiiii
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình thi được 3 môn rồi. Chẳng môn nào là tốt cả, nghĩ đến chỉ thêm bực. Thôi, cái gì qua rồi thì cho qua luôn, quan trọng là những thứ phía trước...phì !!! Nhưng mà cũng có 1 chuyện vui. Lúc trưa mình xem danh sách nhasi gửi cho mới biết là học kỳ trước mình cũng có học bổng...thế mà cứ tưởng đi ma teo rùi chứ. Lại có tiền để sắm đồ Tết òi. Mình sẽ mua cho mẹ một đôi giày mới, mua cho ba một cái áo mới nữa. Mầy lần trước ko hiểu cái kiểu gì mà vèo một cái mình chẳng còn một xu dính túi. Phải làm điều gì đó cho ba mẹ nữa chứ, lớn rùi mà
    Mình đi học tiếng P lại rồi. Không ổn cho lắm vì nghỉ lâu quá. Mà lại gặp ngay ông thầy chấm oral mới chết. Ghét của nào trời trao của đó !!! Lười ghê, nghỉ suốt 3 tháng trời nên bi giờ buổi tối chỉ thích ngồi nhà xem tivi. Mà học thứ 7 nữa nên chẳng coi được Chuyện Nhỏ. Phải hi sinh nhiều thứ quá.
    Trời ơi dạo này mình đào hoa quá. Đến điên cả đầu !!! Chẳng biết làm sao đây....ôi, mình sợ !!! Cố tìm một giải pháp toàn vẹn vậy... nhưng có khả thi ko ??? Oài, đúng là lúc least expect nhất thì nó đến, ào ào như sóng thần làm mình co giò chạy quá chừng chừng. Một khi mình chưa quên được anh thì mình sẽ không để ai phải bận lòng với mình. Mình lại là một đứa quá vô tâm nên làm thế sẽ là tàn nhẫn lắm. Dạo này mình học được ở đâu cái tính lo cho ng khác đến quên cả bản thân thế này ???
    Đêm nay mình sẽ "call it a day", xả stress cho một tuần căng thẳng. Chuyện, dù gì thì cũng đã học trước một ít rùi, lười biếng một tẹo cũng đâu có gì đáng trách À mèo ơi, mấy lần chip định viết mail cho mèo đó nhưng học bài xong thì buồn ngủ lắm lắm, chẳng còn làm gì được nên đành tắt máy đi. Thôi hẹn mèo đến khi thi xong nha (mà chip ít khi nào giữ lời lắm á )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này