1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình thi được 3 môn rồi. Chẳng môn nào là tốt cả, nghĩ đến chỉ thêm bực. Thôi, cái gì qua rồi thì cho qua luôn, quan trọng là những thứ phía trước...phì !!! Nhưng mà cũng có 1 chuyện vui. Lúc trưa mình xem danh sách nhasi gửi cho mới biết là học kỳ trước mình cũng có học bổng...thế mà cứ tưởng đi ma teo rùi chứ. Lại có tiền để sắm đồ Tết òi. Mình sẽ mua cho mẹ một đôi giày mới, mua cho ba một cái áo mới nữa. Mầy lần trước ko hiểu cái kiểu gì mà vèo một cái mình chẳng còn một xu dính túi. Phải làm điều gì đó cho ba mẹ nữa chứ, lớn rùi mà
    Mình đi học tiếng P lại rồi. Không ổn cho lắm vì nghỉ lâu quá. Mà lại gặp ngay ông thầy chấm oral mới chết. Ghét của nào trời trao của đó !!! Lười ghê, nghỉ suốt 3 tháng trời nên bi giờ buổi tối chỉ thích ngồi nhà xem tivi. Mà học thứ 7 nữa nên chẳng coi được Chuyện Nhỏ. Phải hi sinh nhiều thứ quá.
    Trời ơi dạo này mình đào hoa quá. Đến điên cả đầu !!! Chẳng biết làm sao đây....ôi, mình sợ !!! Cố tìm một giải pháp toàn vẹn vậy... nhưng có khả thi ko ??? Oài, đúng là lúc least expect nhất thì nó đến, ào ào như sóng thần làm mình co giò chạy quá chừng chừng. Một khi mình chưa quên được anh thì mình sẽ không để ai phải bận lòng với mình. Mình lại là một đứa quá vô tâm nên làm thế sẽ là tàn nhẫn lắm. Dạo này mình học được ở đâu cái tính lo cho ng khác đến quên cả bản thân thế này ???
    Đêm nay mình sẽ "call it a day", xả stress cho một tuần căng thẳng. Chuyện, dù gì thì cũng đã học trước một ít rùi, lười biếng một tẹo cũng đâu có gì đáng trách À mèo ơi, mấy lần chip định viết mail cho mèo đó nhưng học bài xong thì buồn ngủ lắm lắm, chẳng còn làm gì được nên đành tắt máy đi. Thôi hẹn mèo đến khi thi xong nha (mà chip ít khi nào giữ lời lắm á )
  2. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Thật là kỳ lạ, đôi lúc trùng hợp quá phải không chip? giwò này có lẽ mèo cũng đang nhiều người để ý đến kỳ lạ. khong có người quan tâm cũng mệt, nhưng nhiều người quan tâm quá cũng mệt. Chip biết không, hiên giờ tâm lý mèo đang bối rối lắm, chẳng biết bối rối về chuywwnj gì, chỉ thấy, mình không làm được cái gì ra hồn, nghĩ ngợi nhiều, nhung lại không biết nghĩ về cái gì cả. mèo mấy hôm nay có nói chuyện với ex, dường như cả hai lại đang cố quay lại với nhau. nhưng mèo sợ lắm, sợ rằng lại mất người ta thêm một lần nữa, sợ rằng mèo không có đủ nghị lực, bản lĩnh để tin tưởng vào người ta, nhat là cả 2 x nhau the na`y. mèo đang trống rỗng quá.... khi nào thi xong, chip viết thư cho mèo ngay nhé !!!
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Thật là kỳ lạ, đôi lúc trùng hợp quá phải không chip? giwò này có lẽ mèo cũng đang nhiều người để ý đến kỳ lạ. khong có người quan tâm cũng mệt, nhưng nhiều người quan tâm quá cũng mệt. Chip biết không, hiên giờ tâm lý mèo đang bối rối lắm, chẳng biết bối rối về chuywwnj gì, chỉ thấy, mình không làm được cái gì ra hồn, nghĩ ngợi nhiều, nhung lại không biết nghĩ về cái gì cả. mèo mấy hôm nay có nói chuyện với ex, dường như cả hai lại đang cố quay lại với nhau. nhưng mèo sợ lắm, sợ rằng lại mất người ta thêm một lần nữa, sợ rằng mèo không có đủ nghị lực, bản lĩnh để tin tưởng vào người ta, nhat là cả 2 x nhau the na`y. mèo đang trống rỗng quá.... khi nào thi xong, chip viết thư cho mèo ngay nhé !!!
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà... thế là cuối cùng mình cũng học xong nó rồi. Đêm qua thức trắng nên tay chân cứ mỏi nhừ ra, người thì chả còn sinh lực. Chỉ còn mỗi 4 môn thôi... chậc, mà lo quá. 3 môn cuối mình chưa học chữ nào cả, biết có qua nổi con trăng này ko. Mỗi lúc học bài mệt thì mình hay nghĩ đến viễn cảnh "thi xong ta sẽ tha hồ tự do". Ko có cái tương lai tươi sáng đó nâng đỡ thì chắc bỏ cuộc lâu rồi. Hôm qua nhé, mình thi rất tốt, lại còn nhận được quà sinh nhật muộn. Chà chà, hơn 1 tháng ùi mà còn có quà cơ đấy Ơ, mình còn được bảo là "có hoài bão, có nghị lực và năng lực"...hơ... nghe sướng tai chưa
    Đọc báo, thấy có tin về việc thuyền đánh cá VN bị lính TQ tấn công... bỗng nhiên thấy xót xa thật. Một người bị bắn chết và nhiều người vẫn còn bị bắt giữ dù họ chỉ lao động hợp pháp trên "vùng nước chung". Mà dù có vi phạm lãnh hải thì tại sao lại đến nỗi giết ng như vậy ?? Mình thấy ảnh chiếc thuyền ấy, bé xíu và rách nát. Chỉ vì vậy mà chúng ta chịu thua thiệt à. Một chút tự ái dân tộc chợt trỗi dậy. Ừ, nước Việt bé thế đấy nhưng không thể chịu thua thiệt như thế. Mấy lần trong lớp nghe thầy cô giảng về việc TQ lấn chiếm, chèn ép VN mà tức điên ng. Rồi còn cả Trường Sa và Hoàng Sa. Rõ ràng là của chúng ta nhưng trên thế giới thì nó lại mang một cái tên TQ rõ chói tai. Chuyện đại sự quốc gia mình chẳng thể can thiệp hay thay đổi được gì, chỉ mong rằng đến một ngày kia chúng ta chứng tỏ được người VN là ai và có thể làm được gì. Một chút mặc niệm cho cái chết oan ức của người đã ra đi !!!!
    Mình nhớ có lần cô Vân bảo tuổi trẻ hay có hoài bão ôm cả thế giới vào lòng, dù là ở thời đại nào. Mình cũng cảm nhận được cái sức nóng của nhiệt huyết tuổi trẻ đang sôi trong ng đây. Xã hội phức tạp quá, mọi thứ đều lờ mờ, mình như muốn lạc lối rồi. Nên làm gì ?? Khi nào??? Làm thế nào ??? Mỗi ng đều phải tự chọn một con đường riêng... Mình sẽ đi đúng hướng chứ ???
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà... thế là cuối cùng mình cũng học xong nó rồi. Đêm qua thức trắng nên tay chân cứ mỏi nhừ ra, người thì chả còn sinh lực. Chỉ còn mỗi 4 môn thôi... chậc, mà lo quá. 3 môn cuối mình chưa học chữ nào cả, biết có qua nổi con trăng này ko. Mỗi lúc học bài mệt thì mình hay nghĩ đến viễn cảnh "thi xong ta sẽ tha hồ tự do". Ko có cái tương lai tươi sáng đó nâng đỡ thì chắc bỏ cuộc lâu rồi. Hôm qua nhé, mình thi rất tốt, lại còn nhận được quà sinh nhật muộn. Chà chà, hơn 1 tháng ùi mà còn có quà cơ đấy Ơ, mình còn được bảo là "có hoài bão, có nghị lực và năng lực"...hơ... nghe sướng tai chưa
    Đọc báo, thấy có tin về việc thuyền đánh cá VN bị lính TQ tấn công... bỗng nhiên thấy xót xa thật. Một người bị bắn chết và nhiều người vẫn còn bị bắt giữ dù họ chỉ lao động hợp pháp trên "vùng nước chung". Mà dù có vi phạm lãnh hải thì tại sao lại đến nỗi giết ng như vậy ?? Mình thấy ảnh chiếc thuyền ấy, bé xíu và rách nát. Chỉ vì vậy mà chúng ta chịu thua thiệt à. Một chút tự ái dân tộc chợt trỗi dậy. Ừ, nước Việt bé thế đấy nhưng không thể chịu thua thiệt như thế. Mấy lần trong lớp nghe thầy cô giảng về việc TQ lấn chiếm, chèn ép VN mà tức điên ng. Rồi còn cả Trường Sa và Hoàng Sa. Rõ ràng là của chúng ta nhưng trên thế giới thì nó lại mang một cái tên TQ rõ chói tai. Chuyện đại sự quốc gia mình chẳng thể can thiệp hay thay đổi được gì, chỉ mong rằng đến một ngày kia chúng ta chứng tỏ được người VN là ai và có thể làm được gì. Một chút mặc niệm cho cái chết oan ức của người đã ra đi !!!!
    Mình nhớ có lần cô Vân bảo tuổi trẻ hay có hoài bão ôm cả thế giới vào lòng, dù là ở thời đại nào. Mình cũng cảm nhận được cái sức nóng của nhiệt huyết tuổi trẻ đang sôi trong ng đây. Xã hội phức tạp quá, mọi thứ đều lờ mờ, mình như muốn lạc lối rồi. Nên làm gì ?? Khi nào??? Làm thế nào ??? Mỗi ng đều phải tự chọn một con đường riêng... Mình sẽ đi đúng hướng chứ ???
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Thế là đã bước sang một năm khác nữa. Mình chúc mình luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và yêu đời hơn, quên hết đi những gì không vui của năm cũ !!!
    Dạo này chỉ toàn đi off. với bạn online. Nghe có vẻ hơi...ớn nhưng mình lại cảm thấy vui. Thì cũng là bạn mà !!! Nhậu nhẹt tưng bừng, có hôm say quá chừng. À, mình thật là hư nhỉ ??? Không sao, vừa thi xong mà, nuông chiều bản thân một tý nhé. Miễn sao mình thấy vui là được. Hôm nay lại đi hát. Ít ng nên mình tha hồ mà gào rống rú rít... hà hà... Sướng ghê!!! Rùi sao đó chạy ra phố đi bộ để ngắm hoa. Người ơi là người, nhìn đâu cũng toàn người. Đi bộ 2 tiếng, chân mình mỏi nhừ nhưng thấy dễ chịu lắm. Cứ tưởng giao thừa năm nay lại phải nằm nhà chứ. Mình còn được M cho 1 cái bánh chưng do tự tay M gói... có can đảm ăn không ???
    Sáng nay nhất định 8h sẽ dậy để lấy lì xì của ba mẹ. Gần đây mình chẳng còn đi loanh quoanh họ hàng lấy lì xì nữa...hic... làm ng lớn thiệt là lỗ quá đi. Mà không sao... năm nay có anh2 gửi tiền về lì xì rồi...không lo ngân sách thâm thủng. Mà chưa gì đã thiếu nợ mẹ rùi. Hết cả tiền nạp card đt nên đành "vay nóng"..hihi...
    Mùng1 nằm nhà, mùng2 về quê, mùng3 thăm thầy cô, mùng4 bọn nó sang nhà mình quậy...rồi còn anh T, anh B...ặc, mình quên mất... nói thế chứ tết dài lắm, tha hồ mà ăn chơi. Không lo !!! Tận hưởng cuộc sống đi rồi lại tiếp tục cày bừa. Cảm giác lúc này thật là khó tả. Nửa vui vui vì năm cũ đã qua rồi, cứ như mình đang bước vào một bắt đầu mới. Một nửa khác lại bùi ngùi vì có gì đó luyến tiếc với những cái cũ. 365 ngày trôi qua và mình vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn chưa làm được gì ra hồn.
    Thôi bây giờ thì phải ngủ sớm để ngày mai còn tươi tỉnh đón xuân chứ. Chúc mọi ng năm mới may mắn, hạnh phúc và nhiều niềm vui !!!
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Thế là đã bước sang một năm khác nữa. Mình chúc mình luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và yêu đời hơn, quên hết đi những gì không vui của năm cũ !!!
    Dạo này chỉ toàn đi off. với bạn online. Nghe có vẻ hơi...ớn nhưng mình lại cảm thấy vui. Thì cũng là bạn mà !!! Nhậu nhẹt tưng bừng, có hôm say quá chừng. À, mình thật là hư nhỉ ??? Không sao, vừa thi xong mà, nuông chiều bản thân một tý nhé. Miễn sao mình thấy vui là được. Hôm nay lại đi hát. Ít ng nên mình tha hồ mà gào rống rú rít... hà hà... Sướng ghê!!! Rùi sao đó chạy ra phố đi bộ để ngắm hoa. Người ơi là người, nhìn đâu cũng toàn người. Đi bộ 2 tiếng, chân mình mỏi nhừ nhưng thấy dễ chịu lắm. Cứ tưởng giao thừa năm nay lại phải nằm nhà chứ. Mình còn được M cho 1 cái bánh chưng do tự tay M gói... có can đảm ăn không ???
    Sáng nay nhất định 8h sẽ dậy để lấy lì xì của ba mẹ. Gần đây mình chẳng còn đi loanh quoanh họ hàng lấy lì xì nữa...hic... làm ng lớn thiệt là lỗ quá đi. Mà không sao... năm nay có anh2 gửi tiền về lì xì rồi...không lo ngân sách thâm thủng. Mà chưa gì đã thiếu nợ mẹ rùi. Hết cả tiền nạp card đt nên đành "vay nóng"..hihi...
    Mùng1 nằm nhà, mùng2 về quê, mùng3 thăm thầy cô, mùng4 bọn nó sang nhà mình quậy...rồi còn anh T, anh B...ặc, mình quên mất... nói thế chứ tết dài lắm, tha hồ mà ăn chơi. Không lo !!! Tận hưởng cuộc sống đi rồi lại tiếp tục cày bừa. Cảm giác lúc này thật là khó tả. Nửa vui vui vì năm cũ đã qua rồi, cứ như mình đang bước vào một bắt đầu mới. Một nửa khác lại bùi ngùi vì có gì đó luyến tiếc với những cái cũ. 365 ngày trôi qua và mình vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn chưa làm được gì ra hồn.
    Thôi bây giờ thì phải ngủ sớm để ngày mai còn tươi tỉnh đón xuân chứ. Chúc mọi ng năm mới may mắn, hạnh phúc và nhiều niềm vui !!!
  8. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là ngay` 3- tết, đi học về rồi mình học bài luôn, thật không thể hiểu mèo đang nghĩ gì nữa. Năm nay có vẻ mình sẽ gặp thật nhiều may mắn .... Chuyện sáng 1- cậu Ranpo tự nhiên nổi hứng vào trong nhà mình nằm ngủ ngon lành ( nó chẳng dám vào phòng ai cả nhé. ) mùng 2 nhờ người dọn nhà, mình mải chơi game không có lì xì cho người ta, vậy mà ngày hôm sau mình đưa tiền, nhất định người ta không lấy. Mùng 3 đi học , lên phòng giáo viên nói chuyện, nhận lỗi vì vụ lười học, tự nhiên bà ấy dễ tính thế, xoá án cho mình tận 5 cái assignments. Ôi sao cuộc sống đáng yêu vậy!!! Tết rồi, đúng là vui như tết, lâu lắm mình cũng không có vui như thế, giá như giờ này đang được ở VN thì còn vui hơn nữa, nhưng không sao, mình sẽ có thật nhiều niềm vui đang chờ trước mắt .... :D
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là ngay` 3- tết, đi học về rồi mình học bài luôn, thật không thể hiểu mèo đang nghĩ gì nữa. Năm nay có vẻ mình sẽ gặp thật nhiều may mắn .... Chuyện sáng 1- cậu Ranpo tự nhiên nổi hứng vào trong nhà mình nằm ngủ ngon lành ( nó chẳng dám vào phòng ai cả nhé. ) mùng 2 nhờ người dọn nhà, mình mải chơi game không có lì xì cho người ta, vậy mà ngày hôm sau mình đưa tiền, nhất định người ta không lấy. Mùng 3 đi học , lên phòng giáo viên nói chuyện, nhận lỗi vì vụ lười học, tự nhiên bà ấy dễ tính thế, xoá án cho mình tận 5 cái assignments. Ôi sao cuộc sống đáng yêu vậy!!! Tết rồi, đúng là vui như tết, lâu lắm mình cũng không có vui như thế, giá như giờ này đang được ở VN thì còn vui hơn nữa, nhưng không sao, mình sẽ có thật nhiều niềm vui đang chờ trước mắt .... :D
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 14/2, hay mọi người còn gọi là ngày lễ dành cho các đôi tình nhân. Mình phải về quê từ sáng sớm. Chẳng có ai để nói chuyện cả, toàn là ng lớn. Mình chỉ ăn xong rồi lủi thủi tìm chỗ nằm ngủ. Mệt ơi là mệt !!! Tối hẹn bạn đi chơi. Ra đường thấy ng ta có đôi mà lòng buồn ghê đi. Thật chịu không nổi. Chỉ nghĩ tới việc giờ này năm trước mình hạnh phúc thế nào thì đã muốn nổi điên lên. Tối qua cãi nhau với M. Hôm nay do mình đang buồn nên lại tiếp tục cãi mặc dù M đã xin lỗi. Hix...mình chẳng cần bạn nữa, mình cần ng yêu quá. Mình cũng không biết là mình có đang nhớ anh không nhưng mình cô đơn kinh khủng. Mấy hôm nay lại bắt đầu khóc. Đầu năm mà đã mè nheo rồi. Ngày mai, mọi chuyện sẽ lại bình thường, rồi mình sẽ quên hết cái buồn này. Anh làm gì vào ngày hôm nay nhỉ ??? Anh đi làm, rồi ở nhà suốt hay chở theo một bé xinh xinh dạo khắp phố phường ??? Quan tâm điều đó để làm gì cơ chứ ???
    Phải 1 tuần nữa mình mới đi học lại. Bạn bè thì đi học sớm hơn nên có lẽ là chẳng còn ai rảnh rỗi đi chơi với mình nữa. Thế mình phải đi chơi 1 mình sao ??? Hôm 30 Tết đi siêu thị 1 mình. Đẩy 1 xe nặng ơi là nặng chen chúc giữa đông ơi là đông ng. Mình tủi thân quá. Chẳng có ai bên cạnh. Bao giờ thì mới lại được vui như xưa ??? Mình ghét phải buồn như thế này. Mình ghét cảm giác không là gì cả. Tóm lại là lúc nào cũng muốn tràn đầy niềm vui. Mỉm cười nhé, và cuộc đời sẽ cười lại với mình mà phải không ???
    Xin chào ngày mới. Thế là cái ngày tồi tệ kia đã qua rồi !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này