1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 14/2, hay mọi người còn gọi là ngày lễ dành cho các đôi tình nhân. Mình phải về quê từ sáng sớm. Chẳng có ai để nói chuyện cả, toàn là ng lớn. Mình chỉ ăn xong rồi lủi thủi tìm chỗ nằm ngủ. Mệt ơi là mệt !!! Tối hẹn bạn đi chơi. Ra đường thấy ng ta có đôi mà lòng buồn ghê đi. Thật chịu không nổi. Chỉ nghĩ tới việc giờ này năm trước mình hạnh phúc thế nào thì đã muốn nổi điên lên. Tối qua cãi nhau với M. Hôm nay do mình đang buồn nên lại tiếp tục cãi mặc dù M đã xin lỗi. Hix...mình chẳng cần bạn nữa, mình cần ng yêu quá. Mình cũng không biết là mình có đang nhớ anh không nhưng mình cô đơn kinh khủng. Mấy hôm nay lại bắt đầu khóc. Đầu năm mà đã mè nheo rồi. Ngày mai, mọi chuyện sẽ lại bình thường, rồi mình sẽ quên hết cái buồn này. Anh làm gì vào ngày hôm nay nhỉ ??? Anh đi làm, rồi ở nhà suốt hay chở theo một bé xinh xinh dạo khắp phố phường ??? Quan tâm điều đó để làm gì cơ chứ ???
    Phải 1 tuần nữa mình mới đi học lại. Bạn bè thì đi học sớm hơn nên có lẽ là chẳng còn ai rảnh rỗi đi chơi với mình nữa. Thế mình phải đi chơi 1 mình sao ??? Hôm 30 Tết đi siêu thị 1 mình. Đẩy 1 xe nặng ơi là nặng chen chúc giữa đông ơi là đông ng. Mình tủi thân quá. Chẳng có ai bên cạnh. Bao giờ thì mới lại được vui như xưa ??? Mình ghét phải buồn như thế này. Mình ghét cảm giác không là gì cả. Tóm lại là lúc nào cũng muốn tràn đầy niềm vui. Mỉm cười nhé, và cuộc đời sẽ cười lại với mình mà phải không ???
    Xin chào ngày mới. Thế là cái ngày tồi tệ kia đã qua rồi !!!
  2. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua là một ngày thật mệt mỏi, thời tiêt b''lore tự nhiên nóng nực, nóng nực đến làm người ta cảm thấy khó chịu chẳng muốn làm gì, mình trốn trong phòng, mà mãi không sao ngủ được. Hôm qua, chỉ gặp được chip mà không gặp được ẽ, tự nhiên cũng thấy nao nao, chip có biết là mèo đang quyết tâm kiếm điểm không, nhưng chip và cả mèo nữa, dường như cái bóng của EX nó vẫn ám ảnh cả hai phải không? lúc này mèo rất cô đơn, rất mong có ai đó để mình hỏi những điều thật vớ vẩn, nhưng có lẽ phải để thời gian chỉ cho mình thế nào là đúng đắn nhất đây. Hôm qua mèo không có quà ....
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua là một ngày thật mệt mỏi, thời tiêt b''lore tự nhiên nóng nực, nóng nực đến làm người ta cảm thấy khó chịu chẳng muốn làm gì, mình trốn trong phòng, mà mãi không sao ngủ được. Hôm qua, chỉ gặp được chip mà không gặp được ẽ, tự nhiên cũng thấy nao nao, chip có biết là mèo đang quyết tâm kiếm điểm không, nhưng chip và cả mèo nữa, dường như cái bóng của EX nó vẫn ám ảnh cả hai phải không? lúc này mèo rất cô đơn, rất mong có ai đó để mình hỏi những điều thật vớ vẩn, nhưng có lẽ phải để thời gian chỉ cho mình thế nào là đúng đắn nhất đây. Hôm qua mèo không có quà ....
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, 14/2 chip có quà đấy nhé. Chip bắt bạn chip phải mua quà tặng, thế nên hắn mua cho chip 3 cái hoa hồng...hì... chỉ để cho chip vui thôi chứ chẳng có ý gì cả. 2 đứa đi chơi 14/2 mà nhạt còn hơn nước ốc, chả có tẹo nào lãng mạn hết. Hôm nay nhìn lại thì hoa héo hết cả rùi !!!
    Còn những 4 ngày nữa mình mới đi học...ôi sao mà buồn chán thế này. Hôm nay buồn buồn vác tiền đi mua nhăng nhít đủ thứ. Cứ kiểu này mình hết sạch tiền mất !!! Ngày nào cũng muốn hẹn bạn đi chơi cả nhưng mà ba mẹ không cho. Tối qua hẹn xong hết cả rồi mà suýt nữa bị bắt ở nhà. May mà mình còn có cái đầu mưu mẹo này Đang có ng rủ đi chơi xa. Mình cũng thích đi nhưng mờ cứ xem bọn kia thế nào đã. 1 mình mình thì đi làm gì cho nó chán. Chơi cho hết mùa xuân đi chứ đến lúc học lại rồi thì hết chơi được nữa. Ui, không dám nghĩ đến !!!
    Từ nay mẹ sẽ ở nhà luôn ko đi bán nữa... nghĩa là mình sẽ bị quản giáo chặt hơn..hix... Lúc nãy mẹ bảo mình là phải 10 năm nữa mình mới có thể lấy chồng Tại vì mình trẻ con nhăng nhít quá, nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Hôm nọ còn có ng hỏi mình học lớp 11 hay 12...ôi trời ơi, cháu đây đã ét-vê năm 3 rùi, sắp ra trường rùi cơ !!! Kệ, trẻ lâu không phải là chuyện xấu. Mình kiếm bf nhăng nhít y như mình là xong ngay ấy mà. Lúc đấy 2 đứa tối ngày dung dăng dung dẻ đi chơi và chửi nhau tối ngày...hahaha...
    Ngày mai phải dọn phòng lại nữa, thứ6 là phải nhường chỗ lại cho dì... thế là ko được chat khuya nữa. Bùn ghê !!!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, 14/2 chip có quà đấy nhé. Chip bắt bạn chip phải mua quà tặng, thế nên hắn mua cho chip 3 cái hoa hồng...hì... chỉ để cho chip vui thôi chứ chẳng có ý gì cả. 2 đứa đi chơi 14/2 mà nhạt còn hơn nước ốc, chả có tẹo nào lãng mạn hết. Hôm nay nhìn lại thì hoa héo hết cả rùi !!!
    Còn những 4 ngày nữa mình mới đi học...ôi sao mà buồn chán thế này. Hôm nay buồn buồn vác tiền đi mua nhăng nhít đủ thứ. Cứ kiểu này mình hết sạch tiền mất !!! Ngày nào cũng muốn hẹn bạn đi chơi cả nhưng mà ba mẹ không cho. Tối qua hẹn xong hết cả rồi mà suýt nữa bị bắt ở nhà. May mà mình còn có cái đầu mưu mẹo này Đang có ng rủ đi chơi xa. Mình cũng thích đi nhưng mờ cứ xem bọn kia thế nào đã. 1 mình mình thì đi làm gì cho nó chán. Chơi cho hết mùa xuân đi chứ đến lúc học lại rồi thì hết chơi được nữa. Ui, không dám nghĩ đến !!!
    Từ nay mẹ sẽ ở nhà luôn ko đi bán nữa... nghĩa là mình sẽ bị quản giáo chặt hơn..hix... Lúc nãy mẹ bảo mình là phải 10 năm nữa mình mới có thể lấy chồng Tại vì mình trẻ con nhăng nhít quá, nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Hôm nọ còn có ng hỏi mình học lớp 11 hay 12...ôi trời ơi, cháu đây đã ét-vê năm 3 rùi, sắp ra trường rùi cơ !!! Kệ, trẻ lâu không phải là chuyện xấu. Mình kiếm bf nhăng nhít y như mình là xong ngay ấy mà. Lúc đấy 2 đứa tối ngày dung dăng dung dẻ đi chơi và chửi nhau tối ngày...hahaha...
    Ngày mai phải dọn phòng lại nữa, thứ6 là phải nhường chỗ lại cho dì... thế là ko được chat khuya nữa. Bùn ghê !!!
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    hôm nay mèo thi rôìi, càm cuốn sách chảng học được cai gì ca?, đói vật vã luôn nên chắc không có thèm học nữa, lat nữa ra ngồi múa bút một lúc rồi muốn ra sao cũng được hihì , nói chung là mèo nghĩ cũng ổn thôi. ngay mai mèo đi giao luu văn hoá đó, hi vọng tụi bạn sẽ chụp cho mình một cái thật đepk, mèo sẽ măc áo của india nhé hihi trông chắc là ngộ lắm mấy bữa nay vui lắm, tập nhảy sạp mà moi nguoi` dẫm vào chân nhau lung tung cả lên, mèo cũng mới được thưởng thức mấy món của một anh làm đầu bếp ở đây, nói chung nấu cũng tạm được hihi mà là đầu bếp khách san 5* nhé, chac tại mèo được an nhiều thứ ngon quá rùi nên thấy mấy món anh ay nấu cũng bình thường thôi. CN sẽ được mời đi uống beer, hihì chip có tháay bận rôn không nào. chết đến giờ thi rồi, mèo đi đây !!!!
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    hôm nay mèo thi rôìi, càm cuốn sách chảng học được cai gì ca?, đói vật vã luôn nên chắc không có thèm học nữa, lat nữa ra ngồi múa bút một lúc rồi muốn ra sao cũng được hihì , nói chung là mèo nghĩ cũng ổn thôi. ngay mai mèo đi giao luu văn hoá đó, hi vọng tụi bạn sẽ chụp cho mình một cái thật đepk, mèo sẽ măc áo của india nhé hihi trông chắc là ngộ lắm mấy bữa nay vui lắm, tập nhảy sạp mà moi nguoi` dẫm vào chân nhau lung tung cả lên, mèo cũng mới được thưởng thức mấy món của một anh làm đầu bếp ở đây, nói chung nấu cũng tạm được hihi mà là đầu bếp khách san 5* nhé, chac tại mèo được an nhiều thứ ngon quá rùi nên thấy mấy món anh ay nấu cũng bình thường thôi. CN sẽ được mời đi uống beer, hihì chip có tháay bận rôn không nào. chết đến giờ thi rồi, mèo đi đây !!!!
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không vào lại nhật ký viết chữ nào. Từ khi đi học lại đến giờ mình bận quá, không có đủ thời gian để làm gì cả. Sau tuần đầu tiên mà mình đã suýt bị stress, đầu lúc nào cũng nặng như đeo đá. Bây giờ thì cũng tạm quen với cái cường độ lao động không nghỉ rồi, có điều là sức khoẻ mình không tốt lắm, như thế này mãi chắc trước sau cũng thành skeleton. Có quá nhiều việc để làm, nhiều đến mức chẳng còn biết nên làm cái gì trước và bắt đầu từ đâu. Điểm thi thì có nhỏ giọt. Chán !!! Mới hôm nào nghỉ tết còn vui vẻ rảnh rang là thế, ai mà biết được chỉ ngay sau đó tất cả đều thay đổi. Đúng là không có gì là mãi mãi.
    Hôm nọ anh chào mình, cũng ngồi chat vu vơ chút xíu. Thấy mình với anh xa lạ quá, cảm giác khó tả. Anh ra Hà Nội rồi, làm gì mình cũng chẳng biết, mà cũng không cần biết. Hôm kia anh B phone anh nói chuyện rồi lại còn hỏi mình có muốn biết 2 ng nói gì không. Mặc chứ, mình không quan tâm. Mà mình cũng không thich cái cách anh B cứ nói: tại sao em ko suy nghĩ chuyện quen với anh. Đối với mình anh B chỉ là 1 ng bạn, chưa bao giờ mình consider mối quan hệ này ở một mức độ khác, và tương lai sẽ vẫn là vậy !!!
    Người đó đã công nhận là gần như yêu mình rồi. Nhưng cảm giác không phải là hạnh phúc mà chỉ đơn thuần là vui. Vui vì niêm kiêu hãnh của một đứa con gái cuối cùng rồi cũng quật ngã một kẻ cao ngạo. Sau đó là gì ??? Chẳng gì cả !!! Tốt nhất là tập trung cho chuyện học, mọi thứ gác lại sau !!!
    Bây giờ làm bài hay đi ngủ ??? Sáng mai phải đi học sớm nữa... hm... thứ 5 nộp bài rồi. Better have a look at it !!!
    To mèo: lúc sáng bạn chip có chụp hình lại đấy, khi nào chip có hình sẽ send cho mèo ngay nhé !!
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không vào lại nhật ký viết chữ nào. Từ khi đi học lại đến giờ mình bận quá, không có đủ thời gian để làm gì cả. Sau tuần đầu tiên mà mình đã suýt bị stress, đầu lúc nào cũng nặng như đeo đá. Bây giờ thì cũng tạm quen với cái cường độ lao động không nghỉ rồi, có điều là sức khoẻ mình không tốt lắm, như thế này mãi chắc trước sau cũng thành skeleton. Có quá nhiều việc để làm, nhiều đến mức chẳng còn biết nên làm cái gì trước và bắt đầu từ đâu. Điểm thi thì có nhỏ giọt. Chán !!! Mới hôm nào nghỉ tết còn vui vẻ rảnh rang là thế, ai mà biết được chỉ ngay sau đó tất cả đều thay đổi. Đúng là không có gì là mãi mãi.
    Hôm nọ anh chào mình, cũng ngồi chat vu vơ chút xíu. Thấy mình với anh xa lạ quá, cảm giác khó tả. Anh ra Hà Nội rồi, làm gì mình cũng chẳng biết, mà cũng không cần biết. Hôm kia anh B phone anh nói chuyện rồi lại còn hỏi mình có muốn biết 2 ng nói gì không. Mặc chứ, mình không quan tâm. Mà mình cũng không thich cái cách anh B cứ nói: tại sao em ko suy nghĩ chuyện quen với anh. Đối với mình anh B chỉ là 1 ng bạn, chưa bao giờ mình consider mối quan hệ này ở một mức độ khác, và tương lai sẽ vẫn là vậy !!!
    Người đó đã công nhận là gần như yêu mình rồi. Nhưng cảm giác không phải là hạnh phúc mà chỉ đơn thuần là vui. Vui vì niêm kiêu hãnh của một đứa con gái cuối cùng rồi cũng quật ngã một kẻ cao ngạo. Sau đó là gì ??? Chẳng gì cả !!! Tốt nhất là tập trung cho chuyện học, mọi thứ gác lại sau !!!
    Bây giờ làm bài hay đi ngủ ??? Sáng mai phải đi học sớm nữa... hm... thứ 5 nộp bài rồi. Better have a look at it !!!
    To mèo: lúc sáng bạn chip có chụp hình lại đấy, khi nào chip có hình sẽ send cho mèo ngay nhé !!
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng biết nên viết vào đâu. thôi thì mượn tạm topic này mấy phút thôi. đọc bài của mọi người tự dưng nghĩ đến mình. ai vào tâm sự dường như cũng chỉ toàn tâm trạng buồn, chính xác hơn là toàn kỷ niệm buồn. còn tớ, tớ buồn vì điều gì ??? tớ cũng không hiểu nữa. tớ tự ngẫm lại, chẳng có gì để nhớ. nghe buồn cười không. yêu nhau đấy, không thể thiếu được người ta đấy. nhưng bảo vì sao, mối tình đó diễn ra như thế nào, thì tớ chịu. tớ với người ta cứ đều đều, gặp nhau thì nói chuyện, đi loăng quăng. không gặp thì nhớ đến phát cuồng. nhưng rốt cuộc bảo có gì đọng lại hay không, tớ cũng chẳng biết. nói thì bảo không đáng, nhưng quả thực tớ ghen với những gì mà anh ấy và người yêu cũ đã có. tớ có thể kể rất nhiều kỷ niệm của họ, còn chuyện của tớ thì ... hầu như chẳng biết kể cái gì. ở bên cạnh người yêu cũ, tớ cảm nhận được anh ấy đầy sự trẻ trung và lãng mạn. còn bên cạnh tớ, hình như tất cả đều bình bình, kiểu như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. mọi người hay bảo phải biết hài lòng và trân trọng với những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc. tớ biết, vì cuộc sống ngày mai chẳng ai nói trước được. nhưng liệu sau này, khi muốn nhớ đến những tháng ngày yêu nhau, liệu tớ phải nhớ đến điều gì đây ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này