1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hm... đang có việc cần đến đt thì nó lại bị điên Mà lại vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này nữa... không nhớ được là hôm trước có ghi đt nhà ko, nếu ko có thì phiền to Tại sao lại thế được cơ chứ??? Hôm kia còn nhắn tin ì xèo mà??? Chả còn tin tưởng cái gì nữa
    Mọi người nhộn nhịp chuẩn bị thi, chuẩn bị nghỉ hè... còn mình thì chờ mãi vẫn chưa thấy thi đâu. Sao mà lâu quá vậy nè??? Còn đến hơn 1 tháng nữa, lúc đó thì còn gì là hè, bọn nó back to study hết trơn rùi. Chán ghê!!! Lại bắt đầu gặp xui rồi đây.
    Thế là "tuyệt giao" với M được 3 tuần. Có những hôm buồn và cô đơn lắm, chỉ muốn gọi ai đó để nói vu vơ... nhưng có ai để mà gọi đâu chứ. Quả thật mình mất đi 1 người bạn nghe và hiểu được tâm sự của mình. Bây giờ mình không thích nói chuyện với anh B nữa. Anh ấy cứ cho chuyện của mình là nonsense và hoàn toàn không để tâm nghe mình nói gì. Vậy mà lúc trước khi anh ấy buồn mình đã bỏ hàng giờ ngồi nghe anh ấy than thở, còn khuyên nhủ này nọ nữa. The hard thing is to find so. who would listen to you patiently without telling you repeatedly it''s nonsense!!!
    Sau khi thi xong, chẳng còn liên lạc gì với anh. Chẳng hiểu anh đã đến gặp H chưa, không thấy hồi âm gì. Đêm, nhớ anh nhiều, mình ngồi cặm cụi chơi game, nghe nhạc hoặc xếp hình để quên đi cái mình đang nhớ. Mẹ mắng bảo mình chỉ làm việc không đâu...hix... mẹ không biết con gái mẹ đang chiến đấu với bản thân một cách khổ sở thế nào. Đã vậy còn có một số "nhân" cứ quấy rầy. Cho dù là thật hay là giả mình cũng thấy mệt mỏi lắm. Người thì gửi hình, người thì hẹn café, có người lại còn mua hình xếp cho mình... Mình không muốn lợi dụng kẻ khác, cũng không muốn làm ai tổn thương. Họ cứ mãi như thế thì mình sẽ thành con ốc chui tuột vào vỏ mất thôi!!!
    Học nhé, cố gắng lên. Chỉ còn 2 học kỳ nữa là ta sẽ thực sự vào đời. Sợ không ??? Ta tin ta có đủ nghị lực và khả năng để chống chịu. Ebq thì phải thế mới là ebq, tq nhỉ???
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là SN anh. Mình đã gửi ecard từ cách 1 tháng. Tối qua mình còn nhắn tin chúc mừng nữa... nhưng không thấy trả lời. Anh B bảo chỉ cần mình có lòng là được rồi, ko cần biết ng ta như thế nào. Tối, bé W. gọi sang hỏi số đt anh, vì là 2 ng sinh cùng ngày. Bé bảo khi sáng anh có phone cho bé... mà bé ko ở nhà nên bây giờ muốn gọi lại. Uhm, lẽ ra mình ko nên tức nhỉ. Việc gì đâu mà phải tức. Mình cũng đã tìm được người khác rồi cơ. Có lẽ phải nhớ... thật nhiều để quên anh thôi !! Chẳng có gì chắc chắn. Chán !!!
    Sáng nay sang nhà H học nhóm. Có đt !!! Thế là mình chuẩn bị đi làm công việc đầu tiên của cuộc đời thôi. Hồi hộp ghê. Mà không biết có thể sắp xếp thời gian không. Mong là lương cũng khá để khỏi phải xin tiền mẹ. Ghét, cứ lúc thế này lúc thế khác làm mình chẳng biết phải làm sao. Ôi, hè ơi tao mong mày lắm lắm !!!
    Là lá la... học bài thôi... chuẩn bị đi làm thôi. Suỵt, bí mật, ko cho mẹ biết kẻo lại cắt mất "lương" của mình
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là SN anh. Mình đã gửi ecard từ cách 1 tháng. Tối qua mình còn nhắn tin chúc mừng nữa... nhưng không thấy trả lời. Anh B bảo chỉ cần mình có lòng là được rồi, ko cần biết ng ta như thế nào. Tối, bé W. gọi sang hỏi số đt anh, vì là 2 ng sinh cùng ngày. Bé bảo khi sáng anh có phone cho bé... mà bé ko ở nhà nên bây giờ muốn gọi lại. Uhm, lẽ ra mình ko nên tức nhỉ. Việc gì đâu mà phải tức. Mình cũng đã tìm được người khác rồi cơ. Có lẽ phải nhớ... thật nhiều để quên anh thôi !! Chẳng có gì chắc chắn. Chán !!!
    Sáng nay sang nhà H học nhóm. Có đt !!! Thế là mình chuẩn bị đi làm công việc đầu tiên của cuộc đời thôi. Hồi hộp ghê. Mà không biết có thể sắp xếp thời gian không. Mong là lương cũng khá để khỏi phải xin tiền mẹ. Ghét, cứ lúc thế này lúc thế khác làm mình chẳng biết phải làm sao. Ôi, hè ơi tao mong mày lắm lắm !!!
    Là lá la... học bài thôi... chuẩn bị đi làm thôi. Suỵt, bí mật, ko cho mẹ biết kẻo lại cắt mất "lương" của mình
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết lại. Hơn 1 năm mình lập topic này rồi nhỉ??? Mọi chuyện có vẻ trôi qua nhanh... nhưng ký ức thì không mất. Từ khi quen mèo, mình thôi không còn viết nhật ký cho anh, mình đã ít phải khóc hơn. Từ khi quen mèo, mình cũng thôi không trông chờ những dòng offline từ anh. Card SN anh để gần 1 tuần mới xem. Tin nhắn chúc mừng anh nhận mà không lời cảm ơn. Mình tự nhủ "Ừ thì kệ, mình có lòng là được, không cần người ta phải cảm kích làm gì". Thế nhưng vẫn có buồn ấy chứ. Mấy lần, nhủ bụng chat với mèo xong mình sẽ viết vài dòng cho anh. Thế mà khuya quá, mắt cứ nặng trĩu, trong đầu cũng không nghĩ ra gì. Đành thôi vậy !!!
    Đôi khi mình tự hỏi mình đã quên anh chưa. Đó chỉ là kỷ niệm hay là bóng hình anh cứ hiện ra trước mắt ??? 3 tuần nay không thấy anh trên mạng. Mình cũng thôi không gọi, không nhắn tin. Lại một lần nữa cắt đứt liên lạc. Mèo bảo mình đi gặp anh thì dắt mèo theo. Bây giờ thì mình không muốn gặp anh nữa. Lý do ư ??? Không thích thì không gặp !!
    Lại là 1 tuần. Với M là 1 tuần, với mèo lại là 1 tuần. Tại sao bây giờ, bất kể là với ai, sau khi get started mình đều trở nên nóng nảy và quá khắt khe??? Mình lo lắng nhiều quá... lo cho mối quan hệ mới, lo sợ nỗi nhớ về anh sẽ làm ng kia tổn thương. Cáu kỉnh thế thì được gì ??? Cả 2 đều tổn thương. Trong vòng 1 năm kể từ ngày chia tay, biết bao chuyện đã xảy ra. Mình cứ phải tìm kiếm một bóng hình khác để chở che-điều mà khi bên anh mình không hề phải để ý đến. Mình vội vã... rồi bị tổn thương... rồi mình trở nên khép kín ! Mở lòng ra một lần nữa dường như là quá khó. Không thể bắt con tim quay trở lại như thuở xưa. Khóc à??? Sao lại khóc thế, ngốc thật !!! Mình đang được tất cả mọi người quan tâm mà. Việc gì phải khóc thế. Cười lên nào bé ngoan. Người ấy đã là một giấc mơ đẹp và mình thì phải sống cho thực tại thôi. Chào nhé, tôi lại quay về đây !!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết lại. Hơn 1 năm mình lập topic này rồi nhỉ??? Mọi chuyện có vẻ trôi qua nhanh... nhưng ký ức thì không mất. Từ khi quen mèo, mình thôi không còn viết nhật ký cho anh, mình đã ít phải khóc hơn. Từ khi quen mèo, mình cũng thôi không trông chờ những dòng offline từ anh. Card SN anh để gần 1 tuần mới xem. Tin nhắn chúc mừng anh nhận mà không lời cảm ơn. Mình tự nhủ "Ừ thì kệ, mình có lòng là được, không cần người ta phải cảm kích làm gì". Thế nhưng vẫn có buồn ấy chứ. Mấy lần, nhủ bụng chat với mèo xong mình sẽ viết vài dòng cho anh. Thế mà khuya quá, mắt cứ nặng trĩu, trong đầu cũng không nghĩ ra gì. Đành thôi vậy !!!
    Đôi khi mình tự hỏi mình đã quên anh chưa. Đó chỉ là kỷ niệm hay là bóng hình anh cứ hiện ra trước mắt ??? 3 tuần nay không thấy anh trên mạng. Mình cũng thôi không gọi, không nhắn tin. Lại một lần nữa cắt đứt liên lạc. Mèo bảo mình đi gặp anh thì dắt mèo theo. Bây giờ thì mình không muốn gặp anh nữa. Lý do ư ??? Không thích thì không gặp !!
    Lại là 1 tuần. Với M là 1 tuần, với mèo lại là 1 tuần. Tại sao bây giờ, bất kể là với ai, sau khi get started mình đều trở nên nóng nảy và quá khắt khe??? Mình lo lắng nhiều quá... lo cho mối quan hệ mới, lo sợ nỗi nhớ về anh sẽ làm ng kia tổn thương. Cáu kỉnh thế thì được gì ??? Cả 2 đều tổn thương. Trong vòng 1 năm kể từ ngày chia tay, biết bao chuyện đã xảy ra. Mình cứ phải tìm kiếm một bóng hình khác để chở che-điều mà khi bên anh mình không hề phải để ý đến. Mình vội vã... rồi bị tổn thương... rồi mình trở nên khép kín ! Mở lòng ra một lần nữa dường như là quá khó. Không thể bắt con tim quay trở lại như thuở xưa. Khóc à??? Sao lại khóc thế, ngốc thật !!! Mình đang được tất cả mọi người quan tâm mà. Việc gì phải khóc thế. Cười lên nào bé ngoan. Người ấy đã là một giấc mơ đẹp và mình thì phải sống cho thực tại thôi. Chào nhé, tôi lại quay về đây !!
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mèo sẽ không để chip phải buồn nữa đâu!!
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mèo sẽ không để chip phải buồn nữa đâu!!
  8. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay cãi nhau với chip một trận xong, giận thì ít mà thương chip thì nhièu. Thì ra cái bóng của ex vẫn còn quá lớn!!! Nhưng mèo tin mèo sẽ làm được cái mà ex không làm được, đó là mang nhiều hạnh phúc đến cho chip hơn.
    mèo vừa nhậu xong, nhớ chip quá, nhớ nhiều lắm, giá như giờ này mà có điện thoại đảm bảo chip không ngủ đuwọc đâu . meo nhớ chip nhiều, mèo sẽ tìm cách đá đit ex ra khỏi tâm trí chip nhanh lắm. chip chờ coi nhé !!!
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay cãi nhau với chip một trận xong, giận thì ít mà thương chip thì nhièu. Thì ra cái bóng của ex vẫn còn quá lớn!!! Nhưng mèo tin mèo sẽ làm được cái mà ex không làm được, đó là mang nhiều hạnh phúc đến cho chip hơn.
    mèo vừa nhậu xong, nhớ chip quá, nhớ nhiều lắm, giá như giờ này mà có điện thoại đảm bảo chip không ngủ đuwọc đâu . meo nhớ chip nhiều, mèo sẽ tìm cách đá đit ex ra khỏi tâm trí chip nhanh lắm. chip chờ coi nhé !!!
  10. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    hôm nay là một ngày thật kỳ lạ, dường như chẳng có gì xuôn sẻ cả. Mình đi ra ra vào vào, cảm giác bực bội quá. Gọi điện cho chip không thấy bắt máy, chắc là chip mệt rồi !!! Lo cho chip quá, mấy ngày hôm nay chắc là chip bận lắm! không hiểu sao mình lại mất ngu nhỉ, lâu lắm rồi không có tâm trạng như vậy !! Chip ơi, ngày mai mong được gặp chip đến chừng nào !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này