1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    hôm nay là một ngày thật kỳ lạ, dường như chẳng có gì xuôn sẻ cả. Mình đi ra ra vào vào, cảm giác bực bội quá. Gọi điện cho chip không thấy bắt máy, chắc là chip mệt rồi !!! Lo cho chip quá, mấy ngày hôm nay chắc là chip bận lắm! không hiểu sao mình lại mất ngu nhỉ, lâu lắm rồi không có tâm trạng như vậy !! Chip ơi, ngày mai mong được gặp chip đến chừng nào !!!
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, đêm qua vì người ta mệt quá mà. Tối nào cũng thức khuya, sáng dậy sớm đi làm, chip mệt quá chừng mèo ạ. Chip xin lỗi vì đã để mèo chờ nhé. Lần sau có gì chip sẽ nhắn tin trước cho mèo. Thế nhé, bây giờ người ta phải đi học đây, không thôi muộn giờ mất Mèo đi ngủ ngoan đi, khi nào rảnh chip sẽ online mà
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, đêm qua vì người ta mệt quá mà. Tối nào cũng thức khuya, sáng dậy sớm đi làm, chip mệt quá chừng mèo ạ. Chip xin lỗi vì đã để mèo chờ nhé. Lần sau có gì chip sẽ nhắn tin trước cho mèo. Thế nhé, bây giờ người ta phải đi học đây, không thôi muộn giờ mất Mèo đi ngủ ngoan đi, khi nào rảnh chip sẽ online mà
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Nhanh thật, thế là một năm mèo và ex chia tay rồi, hôm trước có vào hộp thư trước kia hai người vẫn viết, chỉ để lai đúng một lời nhắn !! " bây giờ cả hai đều có người mới rồi, hẹn gặp lại sài gòn nhé !!! " Mèo nói ra chuyện này thật bình thản, có lẽ viết chỉ để viết cho có thôi, mèo cũng không tin là ex còn vào đọc nữa cuối cùng thì ex cũng reply!!! Không hiểu cảm xuc của mình thế nào nữa, thấy vui vui nhưng van có cái gì đó hụt hẫng... nhưng mình không còn nhớ ex như ngày xưa, có lẽ mình bắt đầu thay đổi, hay chính mình đã thay đổi mất rồi. 1 năm, nhanh thật đấy, không hiểu chip cũng đã quên hản ex chưa? Từ khi quen chip, mèo cũng đã không còn nghĩ về vịt nhiều nữa... 1 năm rồi....
  5. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Nhanh thật, thế là một năm mèo và ex chia tay rồi, hôm trước có vào hộp thư trước kia hai người vẫn viết, chỉ để lai đúng một lời nhắn !! " bây giờ cả hai đều có người mới rồi, hẹn gặp lại sài gòn nhé !!! " Mèo nói ra chuyện này thật bình thản, có lẽ viết chỉ để viết cho có thôi, mèo cũng không tin là ex còn vào đọc nữa cuối cùng thì ex cũng reply!!! Không hiểu cảm xuc của mình thế nào nữa, thấy vui vui nhưng van có cái gì đó hụt hẫng... nhưng mình không còn nhớ ex như ngày xưa, có lẽ mình bắt đầu thay đổi, hay chính mình đã thay đổi mất rồi. 1 năm, nhanh thật đấy, không hiểu chip cũng đã quên hản ex chưa? Từ khi quen chip, mèo cũng đã không còn nghĩ về vịt nhiều nữa... 1 năm rồi....
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mèo thấy mệt mỏi chip à. mèo không hiểu khi nào chip nói thật, khi nào chip nói giỡn nữa!!! Chuyện tình cảm chẳng phải là cái gì để giỡn chơi được , no can su cam thong sự chia sẻ. Chip không mở lòng ra, không nói cho mèo biết cái gì cả, mèo cứ phải đoán mò, mẹt mỏi quá !!!
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, chip viết một chút cho ex nhé. Chắc mèo không giận đâu nhỉ, phải thông cảm chứ
    Hôm nay lại thức trắng đêm học bài thi. Lần này là lần thứ 3 nói điều này trong cái topic này. Nhớ học kỳ đầu tiên, anh chở đi thi vào mỗi sáng. Miệng cứ bảo anh không cần sang mà bụng thì sướng điên lên. Mấy hôm ấy gần tết, trời lạnh. Mình ko mặc áo ấm, thế là anh đưa luôn cái áo của anh. Tội nghiệp, chạy xe thế mà ko có áo ấm thì tội cho anh quá. Mà lúc ấy cũng chẳng dám ôm thật chặt... vẫn còn ngốc và ngây thơ chán !!! Oái, lại nhớ !!!
    Thế là 14 tháng chia tay. Nhanh hơn 1 giấc mơ!!! Mỗi ng 1 hướng đi mới. Mình cũng ko quan tâm nhiều đến việc anh làm gì, anh ở đâu, anh thế nào nữa. Có những việc khác đáng để lo hơn. Lại vẫn nhiều lần muốn viết gì đó... rồi thôi. Ờ, biết gì đâu mà viết, chả có gì để viết. Mỗi ngày thì vẫn thế, còn tâm sự về anh thì không còn nhiều như thuở trước nữa. Mèo nói chuyện với anh. Đọc xong, thấy vẫn vô cảm, không hiểu anh nghĩ gì. Cũng ko có ý định liên lạc. Chẳng việc gì phải confirm hay giải thích. Có duyên thì khi nào ra HN sẽ gặp, còn không thì thôi, xem như mọi chuyện do trời sắp đặt.
    Trái tim thuỷ tinh đã bị mẻ mất 1 góc, như tình yêu đã không còn nguyên vẹn. Nhiều lần thấy thảng thốt vì sự trùng hợp. Lúc đó mình nói gì nhỉ??? Ừ, ngay lập tức mình nghĩ đến chuyện mua 1 cái khác để thay thế. Anh bảo bỏ đi !!! Chẳng khác tí nào... Thôi ko mua mới thì chờ 1 ng khác tặng nhé.
    Vài dòng thế thôi, giờ lại quay về thực tại. Mèo ơi, về nhanh nào "Buzz" online hoai moi tay qua Về để ng ta xem con mèo xấu và béo như thế nào nữa chứ !!!
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào box Tâm sự này đọc bài là thế nào mình cũng đâm ra chán đời... à, không nên đổ lỗi thế, vốn mình cũng đang chán mà Suốt 3 ngày nay có cái gì đó bực bội ko chịu được. Đi làm thì cáu gắt với colleagues, về nhà cáu gắt với bố mẹ, đến lớp lại xỉa xói bạn bè, lên chat thì đanh đá dấm dẳng. Chả hiểu ra làm sao rồi. Tự nhiên lại trở thành 1 đứa con gái tồi tệ đến thế này. Mình bị stress nữa rồi. Đầu lúc nào cũng nghĩ đến học bài nhưng cứ theo thói quen bò lên mạng. Uhm, mà mấy hôm nay mèo cũng có thèm viết gì cho mình đâu. Thấy hụt hẫng ghê gớm!!! Cứ lên, rồi out ra, rồi lên... mà may là cuối cùng đã hoàn thành bài viết. Lúc nào nhìn lại thành quả của mình cũng cảm thấy tự hào vô cùng.. thế nên bảo sao các bà mẹ chả lúc nào cũng con mình là nhất
    Mình không biết mình đang nhớ anh...hay nhớ mèo... hay nhớ luôn cả 2. Đối với anh thì mình quen với sự xa cách rồi, vả lại lâu ngày ko gặp dù chỉ là trên YM nên cũng có gì nguôi ngoai. Hôm qua để lại một tin nhắn cho anh, giọng điệu đến là nhí nhảnh hồn nhiên (hơ ) Khi cần thì mình cũng giả dối lắm lắm.
    Mèo ơi, bx lo nhiều quá đi mèo ạ. Chẳng hiểu sao cứ lo..lo gì chứ ??? Tất nhiên ko lo bị "ế" rồi... cũng ko hẳn lo mèo bỏ mặc bx...uh, nó là nỗi lo sợ ko tên. Mà cũng có thể nói là khủng hoảng niềm tin. Bx bỗng dưng không muốn tin gì nữa cả, chỉ muốn trốn chạy mọi thứ. Một bé P, một vịt, một bé vợ 85... còn bao nhiêu ng nữa. Thật ra thì đó ko phải là ghen đâu. Mà là tính sở hữu quá cao. Bx muốn có 1 ng nào đó là của riêng mình (kiểu như 1 nô lệ nếu nói thẳng ra). Một ng con gái mà lại như vậy thì ko tốt phải ko ??? Những vết đau cũ-dù đã muốn quên-lại quay về. Phụ nữ yếu đuối quá. Mình đã tự vạch ra kế hoạch sẽ ko sống dựa vào chồng (nếu có chồng ), sẽ mạnh mẽ nhưng cứ thế này thì làm sao mà thực hiện đây. Hễ có rắc rối gì về tình cảm là mình lại thấy căng thẳng và bi quan vô cùng. Tại sao mèo lại để vịt vào Family??? Mình vẫn thấy ko hài lòng dù mèo đã đổi lại tên cho vịt. Mèo có thể sẽ nói rằng "C để nick ex vào special thì mèo để vịt vào F. That''''s fair". Ừ thì công bằng. Nhưng bx ko phải là loại ng rộng lượng (có thể là rất nhỏ nhen trong 1 số chuyện). Mình chỉ sợ mình sẽ làm một điều điên rồ nào đó để trả thù sự công bằng này...oh, mình thật đáng sợ. Đừng để sự mù quáng che mắt chứ. Bình tĩnh lại nào... Thấy cô đơn lạ... ko ai để nói chuyện... đến cả cái này thì cũng trút tâm sự cho đỡ nhọc lòng thôi chứ chắc gì mèo sẽ ghé xem... mèo đang vui...
    10h00 12/7/05: Thi xong thêm 1 môn rồi. Bùn ngủ !
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 12/07/2005
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình đã lý tưởng hoá mọi việc để đến lúc nhận ra cái-đang-thực-sự-diễn-ra thì lại ngao ngán và mệt mỏi.
    Một công việc bắt đầu với những hứa hẹn tốt đẹp thì giờ lại trở nên chán chường, căng thẳng. Cả 3 đồng nghiệp nam đều không tôn trọng mình, và coi mình như một đứa sai việc. Có lẽ bọn nó nghĩ bọn nó là nam nên được quyền thế. Bố khỉ, đã là nam nhi sao ko chứng tỏ cho đúng cái chất nam nhi thực thụ. Chỉ toàn đùn đẩy việc sang cho mình dù mình đã hướng dẫn và phân chia rất cụ thể trước đó. Khốn nạn thật, không làm thì cả nhóm phải chịu phạt chung. Hôm nay họp nhóm mình sẽ nói ra hết suy nghĩ của mình, dù cho có làm quan hệ nội bộ nhóm xấu đi thì mình cũng cứ nói. Để ấm ức thế này mình thấy mất hết động lực làm việc.
    Rồi lại một tình yêu mới khởi đầu đầy hoa mỹ nhưng lại đang bộc lộ những vấn đề nan giải. Mình và ng ấy, 2 ng ở 2 đầu, khoảng cách ko quá xa nhưng cũng không là thật gần. Tình cảm mình dành cho người đó không đủ lớn như với anh ngày xưa để mình có thể nói rằng mình sẽ chờ đợi và cố gắng. Khi cần một giọng nói an ủi giữa đêm khuya, mình không gọi ng ấy. Khi mệt mỏi muốn tâm sự, mình cũng không nhắn người ấy. Vì có lẽ ng ấy nghe, hiểu nhưng không cảm được. Cái cách ng ấy động viên mình thật sự không làm mình vui lên 1 chút nào cả, chỉ làm mình thêm chán nản và tự nhủ "Lần sau mình sẽ không nói ra chuyện này". Kỉ niệm 1 tháng... cũng có chút gì vui vui, nhưng vui với ai ??? Lẽ ra mình đã định sẽ nói chuyện đến giây phút chuyển ngày... nhưng rồi mọi sự không như ý muốn... lại tên đồng nghiệp lười biếng bắt mình làm việc thay với những lời lẽ đáng ghét ("mình có cái hẹn quan trọng chiều nay nên không làm được", "Sao thế, có chút xíu thôi, ráng giúp giùm đi", "Sao lại bỏ phần đó, đánh luôn đi, mình nghĩ phần đó cũng quan trọng mà"... <-- nếu quan trọng, nếu ít thì tự mà làm lấy). Rồi người ấy say không nghe điện thoại. Ng ấy đã hẹn mình rồi cơ mà. Ngơ ngẩn... lẽ nào mình lại bị bỏ rơi giữa lúc chán chường nhất ??? Nhắn tin cho anh, chỉ vài dòng than thở không mong đợi reply. Thà có 1 nơi nào đó để trút lòng...
    Mình than thở nhiều quá chăng ??? Mình bi quan quá chăng ??? Cứ âm thầm cố gắng, mong là mọi chuyện không tồi tệ đến vậy. Làm việc thôi, tuần mới đã bắt đầu.
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Gặp mèo chỉ mới được 5 hôm mà 2 đứa như yêu từ lâu lắm rồi. Mèo nồng nhiệt, vồn vã và cũng có chút gì dịu dàng. Nhưng tại sao mình vẫn không yên lòng??? Tq về, nhắn tin cho mình. Đt mình hết tiền nên chỉ online để trả lời thôi. Mình ko dám nạp tiền vào đt...ừ, biết đâu chuyện cũ lại xảy ra, mình lại 1 lần nữa... a fool... Tq đi chơi vui vẻ nhé !
    Mẹ đọc trộm nhật ký của mình viết cho anh. Mẹ viết 1 cái thư dài thật dài. Mình đọc mà tự nhiên nước mắt trào ra...khóc tu tu ngon lành, chẳng hiểu vì sao. Đến tận bây giờ mình mới biết mẹ không thích tq, mẹ để cho mình quen tq chỉ vì mình thích thế. Mẹ đã im lặng để chiều lòng đứa con gái bướng bỉnh là mình. Thế nên mẹ không muốn cho mình gặp lại anh nữa, cứ nhất quyết ngăn cản mình ra HN. Uhm, mình sẽ đi nhưng không gặp anh. Mình sẽ không để mẹ buồn nữa.
    Tối qua mèo gọi, mình lại cộc cằn...vì mình cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Mèo bảo mèo yêu mình, nhưng mèo không thèm nhớ, dù chỉ là 1 ít thôi, những gì mình nói. Lúc mình thi, chỉ thi trong vòng 2 tuần, vậy mà mèo đã hỏi mình "Khi nào chip thi xong" đến 5,6 lần (và 1 số lần nhầm lẫn ngày thi của mình). Mình trách mèo đêm trước ngày thi ko chúc mình thi tốt....mèo lại ngụy biện mèo biết mình sẽ làm được. Chẳng lẽ đòi hỏi được lo lắng như vậy là có gì quá đáng sao ??? Mình vẫn còn cảm giác sợ sệt khi bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Mình ước gì ai đó có thể nói cho mình biết mình đang làm gì đây, mình đúng hay sai? Mình cũng ước gì mèo nói cho mình biết rằng mèo chỉ đùa với mình thôi...để mình được thanh thản. Nghe kì quặc nhỉ??? Mình thật không muốn đi tiếp nữa...mình sợ...phải chăng rồi sẽ 1 lần nữa chuyện đó xảy ra?
    Chiều nay đã hẹn mèo đi xem đá bóng chung với đội dự án...có lẽ mèo lại quên nên đi VT chơi mất rồi... thật chẳng còn biết nghĩ gì cho đúng. Mình đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà. Okie, mình sẽ đi 1 mình. Mình sẽ ko gặp mèo nhiều như mấy hôm vừa rồi nữa. Mình lại thấy bị bỏ rơi !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này