1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mà chẳng ngủ được thế này???? Gọi điện cho mèo xong mình tắt đèn nhắm mắt ngủ. Hôm nay chỉ ngủ trưa có 1 tiếng thôi là vì sợ bị mất ngủ như hôm qua. Vậy mà đầu óc cứ suy nghĩ lung tung, viển vông...xong lại tỉnh cả người. Lại dậy, mở máy, chơi game cho mệt ng. Ừa, mệt thì mệt nhưng vẫn ko ngủ được. Tự nhiên thấy ấm ức, thấy tức tối. Tức làm gì những ng chưa lần gặp mặt nhỉ? Khi cần mình thì vồ vập, khi ko cần thì nguội lạnh. Mình cũng cóc cần những ng như thế làm bạn. Chán! Chán tất cả, chẳng còn muốn gì nữa. Thật là stress Mẹ ơi con muốn đi, đi thật xa. Chẳng muốn nghĩ đến những gì đang và sẽ đối mặt nữa
    Vừa gọi điện cho mèo. Có lẽ anh ngủ từ lâu lắm rồi. Giọng ngái ngủ nghe buồn cười thế. Nhưng cũng thấy dịu lại 1 chút, thấy đỡ cô đơn, đỡ trống vắng hơn trong cái bóng tối này. Yêu anh nhiều anh à
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 09/02/2006
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    After those whole time I''ve been crying, blaming myself and keeping on thinking abt him...now I just realize he''s a JERK !!! How can I wasted my time on a guy like him, I wonder ! Maybe love is blind and I was so blind, so stupid to see that he''s wat he is, not wat I try to build up. I don''t even wanna hear abt him or his name or anything regarding to him. Desperately disappointed !!! I used to be disappointed once, twice,... but this time hurts the most. I don''t mean that I''m upset becoz he refused me, but I mean the way he behave, nothing like a gentleman (wat I used to think abt him). Time changes people or just because he''s too good at disguising, god knows !!! When I saw wat he told, couldn''t believe in my eyes...yup, I''ve never thought that people can behave like that to the one they used to love, really love (at least I can''t). Maybe I have short-term-memory so that I can''t be upset to anyone for a long time (''coz I can''t remember the reason to be upset). I used to think if I treat other people well, I''ll be paid back right in that way.... Am I wrong??? Should I change my belief??? Oops it''s too late. I promised to go to bed early (ok, honey, I know, I''m gone in short time). Ok, forget this thing, forget this miserable truth abt that person. I''m still wat I am and I''m still happy with that !!!
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Dunno wat''''s happening to me. Firstly, I showed mr instructor the questionnaire and he ASKED ME TO CHANGE IT COMPLETELY (as to his idea). So why didn''''t he gave me the sample in advance Then, I got home, got a nap and woke up, being sick Headache, sorethroat and all my body was aching (until now)... And I started to fix the questionnaire but in the end, I forgot to save it. That means now I must be fixing it once more while my head is still turning upside down. Wat a day !!! And for the whole 2 days my YM keeps going on crazy. I can''''t get the webcam start or get to see other''''s webcam. Why??? Sorry I dunno Maybe it''''s just becoz my badluck is coming
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 08/03/2006
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy chính mình lãng quên mình, vu vơ, ngu ngơ. Buồn làm gì những chuyện cỏn con không đáng. Cứ luôn tự nhủ phải vui lên, phải yêu đời đi chứ. Nhưng cảm xúc ko phải lúc nào cũng nghe lời lý trí. Có những lúc chỉ ước phải chi mình đừng hiện hữu trên đời làm gì. Nói thế chứ chưa bao giờ có ý định tự làm hại bản thân vì trên hết, mình rất yêu bản thân. Vẫn nhớ lúc bé, mỗi khi có chuyện buồn mình hay nhìn vào gương rồi tự bảo :"Thôi đừng buồn nữa, nhìn xấu lắm. Nếu chính mày ko thương mày thì sẽ còn ai thương mày được nữa". Thế là cố nhoẻn miệng cười, tin rằng ngày mai trời sẽ sáng, và mọi chuyện sẽ trôi qua. Ừ thì mình cũng luôn sống với phương châm đó ấy chứ. Chuyện của hôm qua để lại hôm qua. Mình mệt mỏi khi phải vác theo những điều lỉnh kỉnh. Nhưng có những thứ, nó cứ tự động chạy theo mình. Có lúc nó đứng từ đằng xa nhìn mình. Cũng có lúc nó chạy đến vồ lấy mình... hoảng loạn, ko cứu cánh
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình bảo: con sẽ đi làm với mức lương thật cao
    Mẹ trả lời: mày thì có tí kinh nghiệm nào đâu mà đòi lương cao. Thôi lương tầm 2tr được rồi con ạ .
    Mình im lặng
    Mình bảo: con sẽ đi du học nhé
    Mẹ nói: tiền đâu tao cho mày đi du học. Mày tự làm kiếm tiền đi
    Mình im lặng.
    Mình bảo: Trời nóng quá, con sẽ mở máy lạnh ngủ nhé
    Mẹ lại nói: ừ thì mở đi rồi mỗi tháng đưa tiền điện đây con ạ.
    Lại im lặng
    ....
    Tuy nói thế, nhưng mình biết mẹ vẫn âm thầm nhờ bà chị tìm xem có chỗ nào cho mình ko, âm thầm đọc báo xem thông tin du học và cứ nghe mình than nóng ko ngủ được thì lại gắt "Sao mày ko mở máy lạnh?". Tuy hiện mình vẫn vật vờ, vẫn chưa đâu vào đâu và vẫn còn phải cố nhiều nhưng nhất định, 1 ngày nào đó mình sẽ phải kiếm thật nhiều tiền, để ba mẹ tuần nào cũng thoải mái đi du lịch như mấy tuần vừa qua. Tuy có những lúc mình ghét ba mẹ vô cùng nhưng so với những gia đình khác, mình thấy hạnh phúc vì được bảo bọc và chở che đến ngày hôm nay.
    Mình yêu ba mẹ nhiều
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, có đứa bạn ttvn đi qua Đức...mình ko hiểu nó cảm thấy thế nào nhỉ? Tưởng tượng đến 1 ngày, mình cũng đi xa, đi lâu như thế thì sao? Thật sự là mình rất thích được như thế, tự do và bỏ lại mọi chuyện sau lưng.
    Đêm qua mình thức khuya. Làm bài xong bỗng thấy rất chán nản. Chiều, đi nhà thờ về. Áo đẹp, váy đẹp nhưng chẳng để làm gì, chẳng đi với ai. Ngồi thẫn thờ... thèm có ai đến đón đi chơi! Mình xách xe chạy ra đường. Nhưng được 1 chốc lại thấy chán. Chán cảm giác phải 1 mình. Lại quay về !!! Nói với anh về cái chán nản của mình, mình bảo anh vào đây nhanh nhanh kẻo mình cũng ko ngăn được mình làm chuyện điên rồ gì nữa. Anh nói mình kiếm cớ gây chuyện với anh, anh bảo mình vô lý quá. Thôi thì mình sẽ chẳng nói điều đó với anh nữa làm gì. Có 1 ng yêu sao lại đồng nghĩa với mất 1 ng bạn thế này?
    Vừa nãy, mình lại kiếm chuyện. Thật sự mình ko kềm chế được bản thân. Mình muốn tránh mặt anh vài hôm, nhưng ko thể nào làm ngơ khi thấy nick anh sáng...M gọi đó là đam mê chứ ko phải tình yêu. Mà nào có ai xác định được yêu là làm sao đâu chứ. Suốt gần 1 tháng cứ cãi nhau là có đứa đòi chia tay, thật chẳng ra làm sao. Buồn lắm, nhớ lắm mà chẳng làm được gì.
  7. pamhna

    pamhna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cai cam giac buon, nho nhung ay minh cung da tung trai qua. Biet rang buon rau la khong nen nhung khong the nao dap tat duoc noi nho, phai khong ban?
    Nhung ban biet khong, tai sao minh khong danh tinh yeu cua minh cho mot nguoi lam cho minh vui ve, hanh phuc chu khong phai mot nguoi lam cho minh that vong, don dau? Thoi gian se chua lanh moi vet thuong. Ban se noi la cai do ai chang biet, noi thi de nhung lam thi kho. Nhung ban oi, hay lac quan len, roi ban se gap mot nguoi rat yeu thuong ban va lam cho ban hanh phuc. Luc do ban se cam on nguoi cu vi da quay lung bo di, cho ban mot co hoi moi. Can nhat la phai kien nhan ban a!
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Phải chi em đừng chờ, anh nhỉ, em sẽ không thất vọng đến thế này đâu. Em cần 1 chút lãng mạn, 1 chút bay bổng chứ không phải những thứ thế kia. Anh không hiểu, hay anh không thể hiểu... em vẫn còn mộng mơ lắm anh à. Tình yêu với em vẫn là thơ, là hoa, là nỗi nhớ dịu dàng! Dằn vặt, trăn trở.... anh có chút nào nghĩ cho em không? Bỗng thấy tỉnh cả ngủ, băn khoăn quá, vẫn 1 câu hỏi, anh có thực sự yêu em nhiều không?
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao trong đầu lúc nào cũng chỉ một câu hỏi "Anh có yêu em không?" Cảm giác của mình lúc này là trống rỗng, là bất an và chơi vơi. Ừ thì chia tay đi anh à, em mệt, anh cũng mệt. Em chẳng đòi hỏi nhiều, chỉ cần 1 tình yêu. Anh cũng không cần nhiều, anh chỉ thích tự do. Em không có lý do để trói anh khi mà em không có khả năng của người canh giữ. Em lại càng không thể trói anh vì em không có quyền, không có bất cứ quyền gì cả. Em chỉ là một đứa con gái, ngốc, và phiền toái. Tim em đau lắm, khóc đến nghẹn lời...những dòng chữ cứ nhảy múa... một tình yêu hay một đam mê? Dù có là gì thì cứ biết rằng chúng ta đã từng bên nhau. Ngủ đi và ngày mai sẽ quên, rồi sẽ quên, sẽ quên... thôi không đau thương, thôi không bi lụy. Có ai yêu tôi không ?
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình phải tập...không xen vào cuộc sống ng khác, không quá quan tâm, không lo chuyện bao đồng, không sống nồng nhiệt, và nhiều cái không khác. Tại sao cứ phải hạ mình, rồi ôm 1 cục tức to đùng, lại trút lên người khác. Bất công lắm, không làm được ! Tối ngày chỉ thấy tức tối, ***g lộn như một con điên ...quay cuồng trong 1 mớ bòng bong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này