1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đã type ở một chỗ khác...nhưng rồi ko có can đảm gửi, thôi đành gửi nơi này vậy !
    Em van luon lam nhung gi minh cho la dung...va roi anh bao em co'' cha''p chi biet nghi den cai toi!
    Em the hien su quan tam bang nhung loi dan do`, bang nhung cuoc goi vu vo... va roi anh bao rang em cuop mat tu do cua anh!
    Em bao anh beo qua, phai tap the duc, do la vi suc khoe cua anh... anh noi rang em chi biet che bai anh!
    Trong khi do'' em du`ng tien cua mi`nh de mua sa''m-thoi quen cua em de khuay khoa dau oc... anh bao rang the thi em cung du`ng ra HN nua!
    Em choi game trong luc cho` anh online va` da`n nghien no...the la anh ket toi em khong quan tam, ko can anh...
    Va` co`n bao nhieu chuyen nua... met moi qua em chang con muon lam to chuyen ra lam ji`. Cai nhau thi cung chang di den dau!
    Le ra em moi la nguoi phai noi gian, em moi la ng bi cuop mat tu do. Em khong duoc la em nua! The ma em da nghi anh yeu em vi em la em... nha`m qua'' nhi ? Con trai thi` cung de''n the la` cu`ng
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay...thức học bài...
    Lại 1 lần học bài khuya nữa...
    Giờ này 2 năm...chao ôi, sao mà thời gian trôi nhanh thế? Hôm kia (hay kìa gì đấy) mình add nick ex lại trong YM, nhưng là trong một nick khác-1 cái nick mà mình rất rất rất hiếm khi log in. Chỉ là rỗi ko việc làm. Rồi cũng có nói chuyện 1 tẹo với ex, nhàm và vô vị. Ừ thì sau 2 năm cái gì cũng phải thay đổi. Ai cũng lớn để rồi ngậm ngùi tiếc 1 thuở xưa ngây ngô lắm...Người yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, cảm xúc đầu tiên...đó là những điều cả đời chỉ có được 1 lần...nên nó rất đáng nhớ, nên nó khó có thể phai mờ... mình không nghĩ là mình đang phản bội anh, bởi mình bây giờ chỉ yêu anh. Cái mình nhớ là những ngày xưa đẹp, rất đẹp...đẹp đến nỗi tưởng chỉ còn thấy trong mơ mà thôi... tiếc quá nhỉ !
    Sắp tốt nghiệp, sắp thành người lớn, sắp va chạm trong cuộc đời...lo lắng nhiều nhưng cứ mặc, việc gì đến nó sẽ đến. Mình sẽ cố hết sức và sẽ ko hối hận. Một ngày mới rồi !!!
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    là lá la...ăn mừng bài post thứ 200 thôi
    Hôm nay lại làm quả đầu mì tôm, gần giống 2 năm trước đây...hihi... nhưng ko can hệ gì đến việc trước đây cả, chỉ là muốn làm mới mình 1 tẹo với cả lấy cảm hứng để phấn đấu hơn nữa Đầu mới nhìn cũng khá, được 2 ng khen và 1 thằng dở hơi chê...vẫn chưa khoe nhiều người lắm. Chỉ cần anh thích là tốt rùi !
    Đang học bài, tía lia 1 chút rồi lại phải học tiếp đây, ôi sao mà yêu đời quá đi !
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hum nay, em lại làm một việc có lỗi với anh. Mong anh sẽ tha thứ !!!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đang giỡn với đứa em, bị nó đạp 1 cái lật móng chân lên luôn... đau. Lâu rồi mới có cảm giác đau như thế. Mình chỉ biết ôm chân ngồi khóc tu tu, quên cả chửi con em Đau quá mà không biết làm gì cả. Lên mạng than thở 1 chút với anh, thì cũng chỉ là than thở chứ cũng chẳng có ích gì nhiều. Muốn ngủ để quên cái đau...nhưng lại đau quá không ngủ được! Đau đến mức ước gì cái móng chân đó ko phải của mình...huhuhu
  6. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    For sure!!!
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôi...
    2 ngày nay chẳng gặp anh trên mạng. Dạo này anh bận công việc quá, chẳng có thời gian để nói chuyện, nói chi đến cãi nhau. Buồn, chán...chỉ có 1 mình. Hôm nay có quyết định mình được bảo vệ, nhưng cũng chẳng gặp được anh để khoe. Đt thì ko gọi được...cứ như unreachable Chẳng hiểu giờ này anh đang làm gì? Chẳng hiểu có lúc nào anh nghĩ đến mình không nhỉ??? Anh chỉ biết ghen, ghen và ghen. Anh ko nghĩ vì sao lại như thế. Mình ko thể cứ ở nhà, mình không thể cứ 1 mình mà tung tăng khắp nơi mãi. Mình cũng cần 1 ng thật để trò chuyện, để chọc phá, cười đùa. Hôm qua có kẻ ôm mình, nắm tay mình. Trong giây phút ấy, mình thấy đau lòng lắm. Vì mình ko thể phản kháng được và tại sao ng đó ko phải là anh ??? Tất nhiên chuyện đó sẽ ko xảy ra thêm 1 lần nào nữa...nhưng buồn lắm. Nhớ anh nhiều nhưng càng nhớ lại càng thấy buồn, thấy vô vọng. Thôi, ngồi chơi xếp hình cho đỡ buồn vậy !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 16/05/2006
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm jì thế nhỉ??? Đùa với lửa à??? One part of myself keep shouting: run, run away from him. But the other just tell: it''s no harm going out and having some fun as long as I do nothing wrong. Thật là... cứ thế này thì mình cũng ko biết mình có giữ được cái đầu lạnh lùng ko !!!
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, uống 2 chai...ngất ngây...nhớ ng yêu quá. Thèm được ôm anh một cái, ôm thật chặt. Nhớ đến phát khóc lên được Nhớ những hôm đi du lịch cùng nhau...1 ngày 24 tiếng ở bên nhau, vui thật là vui... nhớ sao nhớ quá
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...hôm nay, mọi thứ trở nên rõ ràng...mình xác định lại tình cảm với anh... nhẹ lòng nhưng rất buồn. Muốn khóc nhưng chẳng khóc được. Nếu anh có ở đây, nếu được ở bên anh có lẽ mình đã không như thế. Có vẻ anh nghi ngờ mình vì 1 ng thứ 3 nào đó mà xử sự như vậy... thôi thì cũng không cần giải thích làm gì. Thấy anh đau lòng mà tâm trạng mình rối bời. Chưa bao giờ mình muốn làm tổn thương anh. Tại sao anh lại không chịu hiểu những gì em đã nói, để đến bây giờ, tất cả chỉ còn lại sự dằn vặt, khổ sở. Em không thể mỗi ngày tự nhủ rằng anh yêu em, anh yêu em thật... em cần một hành động nào đó để chứng minh, em cần sự che chở... anh có biết rằng sống trong nỗi nhớ nó ngột ngạt như thế nào không??? Anh đã buông lỏng vòng tay quá để em gần như trôi đi rồi... em xin lỗi, em xin lỗi anh ngàn lần, ông xã của em ơi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này