1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đi uốn tóc... ặc ặc... trông nó cứ xù xù như tổ quạ, mà lại quăn quăn như mì gói Nhưng không đến nỗi xấu tệ... he he... làm lại cuộc đời mới với nick mới, quần áo mới và tóc mới. Tự nhiên bây giờ tóc mình xoăn xoăn nên ra đường cũng hơi ngại ngại...hì hì... không được tự nhiên lắm.
    Đi với chị Viv. gặp mặt nhóm chatter kia. Cũng hơi bị vui. Bọn họ nói chuyện buồn cười chết được. Mà ghét quá, cứ nhắc đến anh mãi đến phát bực. Chả hiểu Jun, dế là gì nhưng nghe cũng vui tai. Đồng chí cả mà bọn họ lại đâm chọt nhau phát khiếp Trên đường đi và về tôi được chị Viv. kể chuyện của chị ấy cho nghe. Lãng mạn, hay ho ra phết. Cùng hơi ganh tị đấy nhưng thấy thú vị nhiều hơn. Những người đang yêu thì lúc nào cũng hay cười và khi nói về người yêu thì mắt lấp lánh thấy rõ (xuất phát từ quan sát thực tế của tôi)
    Lúc tối anh có sang để cho chị tôi mượn một cuốn truyện. Nhưng anh không dám vào mà lại đứng ở đầu ngõ thôi (chị tôi nói thế chứ lúc ấy tôi đi rồi. Nếu có ở nhà biết đâu tôi sẽ lén ra nhìn anh nhỉ) Anh nói với tôi trên YM rằng anh ngại. Ừa, anh thì cái gì cũng ngại cả. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Người nào ngại thì người đó mệt. Tôi không như thế. Tôi thì thích gì làm đó, chẳng cần bận tâm gì. Chắc vì vậy mà nhiều người không thích tôi Biết sao được. Giang sơn dễ đổi bản tình khó dời.
    Mỗi lần vào viết bài, thấy bài viết của mình được đọc tôi vui lắm. Bởi vì thật ra những lời ấy tôi không thể nói cùng ai. Tôi xem nơi đây như là chỗ để tâm sự vậy. Được nói ra hết lòng mình tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Các bạn đã động viên tinh thần tôi nhiều lắm. Ngày nào không lên đây viết bài là tôi thấy nhớ nhớ sao ấy Thôi hôm nay thế này đủ rồi, hôm khác sẽ kể tiếp vậy.
    "When u lost someone, u''ve got to learn to let them go"
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được mommy cho tiền tiêu vặt. Buồn cười thật, lúc tôi xin thì mẹ không cho, lại còn mắng tới tấp. Còn hôm nay tôi không xin nữa thì lại tự nhiên đưa. Dù gì thì cũng thấy yêu mẹ quá Bao giờ có học bổng sẽ đi mua quà cho mẹ.
    Dạo này lên YM tôi và anh đã lại chào nhau rồi. Cũng chỉ dừng lại ở thế thôi. Tôi cố làm ra vẻ bất cần nhưng trong lòng cũng có chút ...dậy sóng. Không, nhưng tôi không để mình lại rơi vào tình trạng cũ đâu. Tôi đã đấu tranh để trở nên bình thường trở lại rồi thì phải quyết vảo vệ thành quả đạt được chứ Chỉ tội anh thôi. Chắc anh không còn ai để chọc cười nữa. Nghe chị Viv. bảo tối nào anh cũng sang DV. Không biết anh có thấy buồn không. Tôi lo cho anh mà cũng thấy thật đáng đời anh. Khi không lại làm cho mọi việc ra thế. Anh đã nói anh tin vào quyết định của mình thì anh hãy sống như anh đã lựa chọn. Ai cũng bảo chúng tôi quen lâu thế mà chia tay thật tiếc, chẳng lẽ không cứu vãn được. Họ đâu hiểu rằng vấn đề đâu phải ở tôi. Nó phụ thuộc vào anh kia. Thôi kệ, dù gì cũng đã qua rồi.
    Lúc nãy vừa xem trang web kia có hình con ma... hix hix... sợ đến nỗi đã 10h tối mà còn hét toáng cả lên. Chỉ kịp nhìn có 3 giây, không biết sau đó còn gì ghê hơn không. Tôi paste cái link lên đây nhé, bạn nào không yếu tim thì vào xem thử kiểm chứng xem tôi nói đúng không http://www.r-i-p.info/artview.php?id=649
    If u think u can, u can; If u think u can''t, u''re right !!!
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được mommy cho tiền tiêu vặt. Buồn cười thật, lúc tôi xin thì mẹ không cho, lại còn mắng tới tấp. Còn hôm nay tôi không xin nữa thì lại tự nhiên đưa. Dù gì thì cũng thấy yêu mẹ quá Bao giờ có học bổng sẽ đi mua quà cho mẹ.
    Dạo này lên YM tôi và anh đã lại chào nhau rồi. Cũng chỉ dừng lại ở thế thôi. Tôi cố làm ra vẻ bất cần nhưng trong lòng cũng có chút ...dậy sóng. Không, nhưng tôi không để mình lại rơi vào tình trạng cũ đâu. Tôi đã đấu tranh để trở nên bình thường trở lại rồi thì phải quyết vảo vệ thành quả đạt được chứ Chỉ tội anh thôi. Chắc anh không còn ai để chọc cười nữa. Nghe chị Viv. bảo tối nào anh cũng sang DV. Không biết anh có thấy buồn không. Tôi lo cho anh mà cũng thấy thật đáng đời anh. Khi không lại làm cho mọi việc ra thế. Anh đã nói anh tin vào quyết định của mình thì anh hãy sống như anh đã lựa chọn. Ai cũng bảo chúng tôi quen lâu thế mà chia tay thật tiếc, chẳng lẽ không cứu vãn được. Họ đâu hiểu rằng vấn đề đâu phải ở tôi. Nó phụ thuộc vào anh kia. Thôi kệ, dù gì cũng đã qua rồi.
    Lúc nãy vừa xem trang web kia có hình con ma... hix hix... sợ đến nỗi đã 10h tối mà còn hét toáng cả lên. Chỉ kịp nhìn có 3 giây, không biết sau đó còn gì ghê hơn không. Tôi paste cái link lên đây nhé, bạn nào không yếu tim thì vào xem thử kiểm chứng xem tôi nói đúng không http://www.r-i-p.info/artview.php?id=649
    If u think u can, u can; If u think u can''t, u''re right !!!
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới mua cái card internet. Thế là tha hồ xài. Mấy hôm trước dùng vnn1269, tiếc đứt cả ruột. Tính cước như giết người. Dạo này lên chat cũng chẳng biết nói gì nữa. Chắc phải cai nghiện chat 1 thời gian để lấy tinh thần lại. Sao mà rảnh rỗi thế này nhỉ ??? Lúc trước thì cứ cuống cuồng lên còn bây giờ ăn rồi lại ngủ. Bữa nay lại càfê. Uhm, ngồi với bạn mà nhớ anh quá. Chỗ đó là nơi tôi với anh đi với nhau Noel đầu tiên. Nhớ ngày xưa quá. Chả biết phải làm gì đây...
    Thứ7 này SN bạn. Mua quà gì đây hử ??? Một năm có bao nhiêu cái SN, phải nghĩ ra bao nhiêu là món quà để mua. Nhớ khi bé ngồi tỉ mẩn gói gói rồi hí hoáy viết thiệp. Bây giờ thì chẳng thấy hứng thú để làm vậy. Thứ 3 tuần sau còn phải thi hết khoá. Chưa học gì cả mà cũng không học vô. Điên cả đầu. Có việc thì không làm lại còn than chán. Tôi quả là một kẻ lười biếng
    Anh lại bắt đầu type mấy bài sống đẹp trên báo để gửi cho mọi người. Khi trước bạn tôi đã bảo rằng anh thật dở hơi khi làm việc đó nhưng tôi chỉ cười (dù cũng thấy hơi xấu hổ vì anh) Tuy vậy tôi không hề nói gì lại với anh. Tôi biết anh không có nhiều việc để làm khi rảnh rỗi. Việc gì anh làm tôi cũng ủng hộ cả, miễn sao anh thấy vui !!! Tôi muốn chia xẻ với anh, muốn cheer him up. Bây giờ vẫn muốn vậy mà ...impossible mission. Anyway, I''ll always keep my finger crossed for him !!!
    Vẫn còn nhớ anh nghĩa là vẫn còn vương vấn...hix hix...
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới mua cái card internet. Thế là tha hồ xài. Mấy hôm trước dùng vnn1269, tiếc đứt cả ruột. Tính cước như giết người. Dạo này lên chat cũng chẳng biết nói gì nữa. Chắc phải cai nghiện chat 1 thời gian để lấy tinh thần lại. Sao mà rảnh rỗi thế này nhỉ ??? Lúc trước thì cứ cuống cuồng lên còn bây giờ ăn rồi lại ngủ. Bữa nay lại càfê. Uhm, ngồi với bạn mà nhớ anh quá. Chỗ đó là nơi tôi với anh đi với nhau Noel đầu tiên. Nhớ ngày xưa quá. Chả biết phải làm gì đây...
    Thứ7 này SN bạn. Mua quà gì đây hử ??? Một năm có bao nhiêu cái SN, phải nghĩ ra bao nhiêu là món quà để mua. Nhớ khi bé ngồi tỉ mẩn gói gói rồi hí hoáy viết thiệp. Bây giờ thì chẳng thấy hứng thú để làm vậy. Thứ 3 tuần sau còn phải thi hết khoá. Chưa học gì cả mà cũng không học vô. Điên cả đầu. Có việc thì không làm lại còn than chán. Tôi quả là một kẻ lười biếng
    Anh lại bắt đầu type mấy bài sống đẹp trên báo để gửi cho mọi người. Khi trước bạn tôi đã bảo rằng anh thật dở hơi khi làm việc đó nhưng tôi chỉ cười (dù cũng thấy hơi xấu hổ vì anh) Tuy vậy tôi không hề nói gì lại với anh. Tôi biết anh không có nhiều việc để làm khi rảnh rỗi. Việc gì anh làm tôi cũng ủng hộ cả, miễn sao anh thấy vui !!! Tôi muốn chia xẻ với anh, muốn cheer him up. Bây giờ vẫn muốn vậy mà ...impossible mission. Anyway, I''ll always keep my finger crossed for him !!!
    Vẫn còn nhớ anh nghĩa là vẫn còn vương vấn...hix hix...
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ah, hôm nay anh lên mạng. Cò người bảo với tôi cách đây 2 ngày anh cũng có lên những tôi đã out rồi. Người đó bảo rằng room vắng vì có người mới out. Thế là ngay lập tức anh seen tôi...hì hì... nếu nói rằng không thấy vui thì tôi đang xạo đấy. Phải nói rằng tôi rất là vui mặc dù chuyện ấy chả có ý nghĩa gì Tình iu thì hay mù quáng. Tôi chưa kịp khoe điểm thi với anh thì anh đã out mất tiêu. Thôi để bao giờ có hết rồi nói cũng chẳng muộn (Tôi đoán thế nào anh cũng nói: Vậy à, chúc mừng em nha) Tôi hết hiểu nổi mình rồi.
    Sáng mai sẽ họp lớp mà giờ này còn chưa ngủ nữa. Có lẽ tôi vui nên không muốn đi ngủ. Để type hết cái này rồi đi ngủ vậy. Tự nhiên thấy háo hức ghê gớm Như trẻ con sắp được dẫn đi chơi ah. Tối mai lại còn đi ăn SN sớm nữa. Vẫn chưa mua quà nhưng không sao, loáng một cái sẽ xong thôi.
    Đọc bài của Brownchocolate thấy thích ghê đi. Chị ấy sâu sắc và có gì đó nồng nhiệt nữa. Còn tôi chỉ là đứa hời hợt, một chốc thế này rồi một chốc thế khác. Nhìn người khác mà cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Tôi chỉ nhìn bên ngoài, chỉ muốn người khác quan tâm mình mà không buồn nghĩ đến ý thích của người khác... huhuhu... chỉ vì quen được nuông chìu mà tôi sinh ra hư hỏng là thế. Phải bắt tay vào sửa đổi thôi Cứ thế này mãi thì đến lúc nào đó không ai còn chịu đựng nổi tôi thì chết ...hihi... bài độc thoại hôm nay xin dừng ở đây. Thêm một trang web về tình bạn cho các bạn đây http://home.no.net/chatoman/email/friendship.php
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ah, hôm nay anh lên mạng. Cò người bảo với tôi cách đây 2 ngày anh cũng có lên những tôi đã out rồi. Người đó bảo rằng room vắng vì có người mới out. Thế là ngay lập tức anh seen tôi...hì hì... nếu nói rằng không thấy vui thì tôi đang xạo đấy. Phải nói rằng tôi rất là vui mặc dù chuyện ấy chả có ý nghĩa gì Tình iu thì hay mù quáng. Tôi chưa kịp khoe điểm thi với anh thì anh đã out mất tiêu. Thôi để bao giờ có hết rồi nói cũng chẳng muộn (Tôi đoán thế nào anh cũng nói: Vậy à, chúc mừng em nha) Tôi hết hiểu nổi mình rồi.
    Sáng mai sẽ họp lớp mà giờ này còn chưa ngủ nữa. Có lẽ tôi vui nên không muốn đi ngủ. Để type hết cái này rồi đi ngủ vậy. Tự nhiên thấy háo hức ghê gớm Như trẻ con sắp được dẫn đi chơi ah. Tối mai lại còn đi ăn SN sớm nữa. Vẫn chưa mua quà nhưng không sao, loáng một cái sẽ xong thôi.
    Đọc bài của Brownchocolate thấy thích ghê đi. Chị ấy sâu sắc và có gì đó nồng nhiệt nữa. Còn tôi chỉ là đứa hời hợt, một chốc thế này rồi một chốc thế khác. Nhìn người khác mà cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Tôi chỉ nhìn bên ngoài, chỉ muốn người khác quan tâm mình mà không buồn nghĩ đến ý thích của người khác... huhuhu... chỉ vì quen được nuông chìu mà tôi sinh ra hư hỏng là thế. Phải bắt tay vào sửa đổi thôi Cứ thế này mãi thì đến lúc nào đó không ai còn chịu đựng nổi tôi thì chết ...hihi... bài độc thoại hôm nay xin dừng ở đây. Thêm một trang web về tình bạn cho các bạn đây http://home.no.net/chatoman/email/friendship.php
  8. VNga

    VNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Được vnga sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 27/06/2004
  9. VNga

    VNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Được vnga sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 27/06/2004
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đoán không sai chút nào mà. Tôi vừa bảo tôi đã đậu hết rồi thế là anh: Chúc mừng em Đúng là tôi đi dzép trong bụng anh rồi...hì hì... tôi vừa mở lời mời anh đi ăn nếu nhận được học bổng là anh từ chối ngay. Làm sao mà tôi lại không biết anh sẽ từ chối chứ, nhưng thích nói dzậy để hù anh chơi. Ô hô hô, dù gì biết được điểm rồi thấy sảng khoái làm sao. Thế là không còn lo gì nữa, vô tư mà ăn chơi.
    Tôi tìm mãi cái bài Loving you để nghe, thấy hay ghê. À, còn có cả nhạc quảng cáo Double rich nữa. Seo dạo này bỗng nổi chứng ghiền nhạc Hàn. Còn soundtrack của Bodyguard chưa tìm ra. Phải mau mau lùng sục thôi.
    Đi với con bạn vào chợ đêm, mua được một cặp gấu treo điện thoại biết kêu I love you...hi hi... thế là mỗi đứa lấy một con, cứ như tình nhân chính hiệu. Hôm truớc còn định mua nhẫn đôi đeo chung cho tình tứ nữa, thiệt là hết nói. Nhưng cũng vui lắm ấy chứ. Tôi chưa có điện thoại, chả biết nên treo vào đâu đây. Tạm thời cho vào tủ chờ đến giờ G vậy.
    Đôi khi ta nhớ.... Đôi khi ta quên.... Nỗi nhớ chông chênh....
    http://61.109.255.42/stream10/kt_133/kt133/lovingu_03.asf <-- soundtrack phim Lovingyou
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 26/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này