1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Lại đến ngày 17 nữa rồi!!!
  2. Meggie2309

    Meggie2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp mình ở đây trong topic của bạn. Mình viết chút nhé!
    Thời gian yêu nhau quá ngắn, nhưng đã một thời gian dài trôi qua và phải lâu nữa mình mới quên được. Trước đây mình tự cho mình là mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng chẳng phải vậy, mình là người yếu đuối. Mà cũng phải thôi, trong chuyện tình cảm không ai là người mạnh mẽ cả. Tình cảm không tự dưng mà có, nó phải được xây dựng và vun vén từ hai phía. Nếu cứ thế này, anh chả còn nhớ, anh đã từng dành tình cảm, sự yêu thương cho mình mất. "Bát nước đã hắt đi, không thể lấy lại được" nhưng nó có thể chuyển sang dạng khác cơ mà. Biết đâu chúng mình có thể quay lại tình cảm chuyển sang dạng k hác và mọi thứ tươi đẹp, hạnh phúc hơn ngày xưa. Giờ đây, mình biết anh đang bệnh, mệt mỏi, căng thẳng và anh không muốn mình làm anh phải suy nghĩ, phải mệt mỏi thêm nữa. Vậy nên cách tốt nhất mình có thể làm với anh là sự im lặng.
    Anh à! Dù thế nào em luôn mong anh mạnh khoẻ và hạnh phúc.
    To the world, you are one person but to me, you are all the world.
    Được Meggie2309 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 18/05/2007
  3. Meggie2309

    Meggie2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những gì anh viết cho em trước đây, em lại sao rồi anh ạ! Em đang chơi vơi ở chỗ nào ấy và khó lấy lại cân bằng quá. Em đã từng vượt qua nhưng sao giờ...
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ một lúc nào đó em quay lại topic này và đọc lại những gì anh viết, có lẽ lúc đó em đã bình tâm, em đã nguội lạnh tình cảm với anh hoặc có lẽ cả em và anh đều không thấy bình tâm nữa. Nhưng anh vẫn mong mình có thể nói chuyện lại với nhau vẫn có thể coi nhau là chỗ dựa khi cần em nhé! Em ạ, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em luôn ở trong anh với những gì tốt đẹp nhất! Những cảm xúc chỉ có thể một làn duy nhất trong đời anh đã dành cho em và anh cũng giữ lại cùng tình cảm của mình. Nhớ đừng bỏ bữa trưa nữa nhé, không tốt cho sức khỏe đâu!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế là topic này đã được gần 3 năm... 3 năm trôi qua mà chủ nhân của nó vẫn thế... thậm chí còn tệ hơn thế.
    Ngày hôm nay buồn... nước mắt lại rơi. Nếu ngày xưa là những giọt nước mắt rơi trên sách giữa đêm khuya thì bây giờ lại là nước mắt lén lút rơi ngay khi đang ngồi làm việc ở văn phòng. Làm sao trách được nước mắt? Phải cảm ơn chứ, vì mỗi lần khóc sẽ thấy mình ổn hơn và có can đảm hơn để bước tiếp con đường dài phía trước. Mình cảm thấy thật kinh khủng khi mọi thứ cứ thay đổi và thay đổi. Mình mệt mỏi muốn dừng chân nhưng rồi lại cứ bị xô về phía trước.
    Sáng nay đi làm thấy một con chuột đen ngòm bị người ta vất ra giữa đường. Bất giác nghĩ mình cũng giống con chuột đó. Mình cũng bị những người mình yêu thương vất ra ngoài cuộc sống của họ... và mình nằm đó chỏng chơ... miên man... giờ thì mình biết dựa vào đâu ngoài chính bản thân mình?
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khóc. Khóc vì mình làm tổn thương đến một người quan tâm đến mình. Mình không muốn vô tâm hay tàn nhẫn hay tệ bạc với người ấy... nhưng phải làm sao khi mình không yêu người ấy? Mình muôn đời vẫn không thể dối trá trong tình cảm. Mình thấy có lỗi khi ở bên người ấy mà tâm trí lại nghĩ về người khác, cười với người ấy nhưng mỗi đêm lại âm thầm khóc vì một người khác. Thế vậy mà mình lại không từ chối người ấy... mình chỉ đủ can đảm để nói "Em không yêu anh". Mình mong rằng người ấy hãy bỏ mình lại, đừng lo lắng cho mình nữa... mình không xứng đáng với sự lo lắng ấy.
    Mình nhớ anh, nhớ nhiều dù biết chẳng để làm gì, chẳng được gì. Như con đom đóm đâm đầu vào lửa, mình cũng muốn được chết để chỉ 1 lần nhìn thấy ánh sáng... dại dột !
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khóc. Khóc vì mình làm tổn thương đến một người quan tâm đến mình. Mình không muốn vô tâm hay tàn nhẫn hay tệ bạc với người ấy... nhưng phải làm sao khi mình không yêu người ấy? Mình muôn đời vẫn không thể dối trá trong tình cảm. Mình thấy có lỗi khi ở bên người ấy mà tâm trí lại nghĩ về người khác, cười với người ấy nhưng mỗi đêm lại âm thầm khóc vì một người khác. Thế vậy mà mình lại không từ chối người ấy... mình chỉ đủ can đảm để nói "Em không yêu anh". Mình mong rằng người ấy hãy bỏ mình lại, đừng lo lắng cho mình nữa... mình không xứng đáng với sự lo lắng ấy.
    Mình nhớ anh, nhớ nhiều dù biết chẳng để làm gì, chẳng được gì. Như con đom đóm đâm đầu vào lửa, mình cũng muốn được chết để chỉ 1 lần nhìn thấy ánh sáng... dại dột !
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tự vấn...
    - Anh ấy có yêu mi đâu?
    + Anh ấy chỉ giả vờ không yêu thôi... nhất định anh ấy còn tình cảm với ta!
    - Điên khùng. Mi đang đánh mất cơ hội trước mắt để cố với lấy một cái bóng. Rồi mi sẽ mất tất cả, lại than vãn rằng mi cô đơn.
    + Nhưng lần này ta biết ta làm đúng. Ta cảm thấy nó từ trong tim.
    - Mi cho là đúng nhưng anh ấy có nghĩ là đúng như mi không? Đã bao lâu rồi anh ấy ko liên lạc với mi nhỉ?
    + Đó chỉ là vì anh ấy muốn tránh mặt thôi. Ta nhất định sẽ làm anh ấy xiêu lòng.
    - Thế còn người bên cạnh ngươi? Ngươi không ngại khi làm người ấy đau lòng sao?
    + Ai cũng đều có ít nhiều ích kỷ. Ta cần có 1 người bên cạnh để ngăn cản ta khỏi những trò ngu ngốc.
    - Như thế là lợi dụng. Mi lợi dụng ng đó, và mi cũng tự lừa gạt bản thân. Mi sợ không ai chú ý đến mi nữa và mi sẽ trở thành 1 cô gái xoàng xĩnh như bao nhiêu cô gái khác.
    + Không phải. Ta chỉ cần anh ấy, còn những người đàn ông khác ta bất cần!
    - Mi lại nói dối. Mi có chắc chắn chỉ cần anh ấy không? Mi đang tưởng tượng quá đấy.
    + Ta không tưởng tượng. Ta yêu anh ấy.
    - Ai mà biết được. Mi cũng đã từng yêu TQ và mi cũng đã phải dẹp bỏ cái tình yêu ấy. Người không nhớ ra những thứ đó à?
    + Nhưng lần này khác, ta sẽ không trẻ con nữa. Ta thực sự muốn được bên anh ấy.
    - Vậy thì hãy làm những gì mi muốn, nhưng phải quang minh chính đại và đừng lôi kéo ai vào cái vòng tình ái luẩn quẩn của mi.
    + Chẳng phải ta đã nói với ng đó rằng ta ko yêu ng đó đấy thôi. Chỉ vì người đó muốn cố gắng...
    - Mi biết rõ là người đó ko có cơ hội nào, thế mà mi không nói, mi không tỏ thái độ rõ ràng... mi sợ phải một mình...
    + Ừ, ta sợ...
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tự vấn...
    - Anh ấy có yêu mi đâu?
    + Anh ấy chỉ giả vờ không yêu thôi... nhất định anh ấy còn tình cảm với ta!
    - Điên khùng. Mi đang đánh mất cơ hội trước mắt để cố với lấy một cái bóng. Rồi mi sẽ mất tất cả, lại than vãn rằng mi cô đơn.
    + Nhưng lần này ta biết ta làm đúng. Ta cảm thấy nó từ trong tim.
    - Mi cho là đúng nhưng anh ấy có nghĩ là đúng như mi không? Đã bao lâu rồi anh ấy ko liên lạc với mi nhỉ?
    + Đó chỉ là vì anh ấy muốn tránh mặt thôi. Ta nhất định sẽ làm anh ấy xiêu lòng.
    - Thế còn người bên cạnh ngươi? Ngươi không ngại khi làm người ấy đau lòng sao?
    + Ai cũng đều có ít nhiều ích kỷ. Ta cần có 1 người bên cạnh để ngăn cản ta khỏi những trò ngu ngốc.
    - Như thế là lợi dụng. Mi lợi dụng ng đó, và mi cũng tự lừa gạt bản thân. Mi sợ không ai chú ý đến mi nữa và mi sẽ trở thành 1 cô gái xoàng xĩnh như bao nhiêu cô gái khác.
    + Không phải. Ta chỉ cần anh ấy, còn những người đàn ông khác ta bất cần!
    - Mi lại nói dối. Mi có chắc chắn chỉ cần anh ấy không? Mi đang tưởng tượng quá đấy.
    + Ta không tưởng tượng. Ta yêu anh ấy.
    - Ai mà biết được. Mi cũng đã từng yêu TQ và mi cũng đã phải dẹp bỏ cái tình yêu ấy. Người không nhớ ra những thứ đó à?
    + Nhưng lần này khác, ta sẽ không trẻ con nữa. Ta thực sự muốn được bên anh ấy.
    - Vậy thì hãy làm những gì mi muốn, nhưng phải quang minh chính đại và đừng lôi kéo ai vào cái vòng tình ái luẩn quẩn của mi.
    + Chẳng phải ta đã nói với ng đó rằng ta ko yêu ng đó đấy thôi. Chỉ vì người đó muốn cố gắng...
    - Mi biết rõ là người đó ko có cơ hội nào, thế mà mi không nói, mi không tỏ thái độ rõ ràng... mi sợ phải một mình...
    + Ừ, ta sợ...
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trưa... hôm nay SN TQ đấy. Ừ thì nhờ bà nhắc mình hôm SN Y. nên mình mới nhớ ra sau 2 ngày sẽ là SN TQ. Không tưởng tượng được mình hoàn toàn quên béng... thời gian sẽ xoá tất cả sao? 2PM... ngồi ở HN, nơi đầu tiên gặp gỡ và cũng là nơi chấm dứt tất cả với TQ. Mình ngồi đúng ngay chỗ đó, cạnh hồ cá. Chợt nghĩ ngày đó cách đây 3 năm mình đã khóc biết bao nhiêu nước mắt... tgian trôi nhanh một cách kinh hoàng... thật sự mình chưa từng nghĩ là nhanh như vậy. Thôi chúc TQ SN vui vẻ vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này