1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trưa... hôm nay SN TQ đấy. Ừ thì nhờ bà nhắc mình hôm SN Y. nên mình mới nhớ ra sau 2 ngày sẽ là SN TQ. Không tưởng tượng được mình hoàn toàn quên béng... thời gian sẽ xoá tất cả sao? 2PM... ngồi ở HN, nơi đầu tiên gặp gỡ và cũng là nơi chấm dứt tất cả với TQ. Mình ngồi đúng ngay chỗ đó, cạnh hồ cá. Chợt nghĩ ngày đó cách đây 3 năm mình đã khóc biết bao nhiêu nước mắt... tgian trôi nhanh một cách kinh hoàng... thật sự mình chưa từng nghĩ là nhanh như vậy. Thôi chúc TQ SN vui vẻ vậy.
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Kéo nó lên, kéo nó lên... gần 2 tháng ko viết gì.
    TQ để avatar hình chụp chung với ng iu... tức!
    Gọi điện cho mèo thì toàn thấy đi với mun... tức!
    Còn ng đó... thì trở thành một kẻ vô liêm sỉ... thất vọng!
    Túm lại là mình trắng tay roài.
    Hey da, chúc mừng mình. Tiền là trên hết, tình yêu là cái dek gì. Dẹp hết !!!
  3. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Dù ít dù nhiều anh và em có chỗ giống nhau. Nhưng theo anh thấy thì những kiểu tình cảm một phía này thường chẳng đi đến đâu. Rút lại thì ng ta lấy vợ/ chồng chứ ko phải chỉ lấy cái ng ta yêu. Anh nghĩ các topic của em và của anh nên chìm đi cho lòng thanh thản hơn, gác quá khứ lại. Nói chẳng ích gì, những ng đã ko quan tâm đến mình thì họ càng chẳng bao giờ quan tâm mình nghĩ gì. Nhất là khi ng ta có đối tượng riêng rồi thì càng ích kỷ với ng khác, dù mình có tốt với họ đến đâu.
    Theo kinh nghiệm của anh thì anh chỉ khuyên được đến thế thôi. Em đã viết, đã sống có tình cảm như vậy thì hẳn ko phải là ng kém suy nghĩ, anh cũng ko còn gì khác để khuyên nữa, vì chắc em tự nghĩ, đọc hiểu hết rồi. Có điều, em cũng biết, hiểu là 1 chuyện, làm thế nào lại là chuyện khác. Tình cảm, trái tim có suy nghĩ và hành động riêng của nó. Mình chỉ cố giảm nó đi khi nó ko phù hợp thôi.
    Nếu em ko ngại thì mình làm bạn đi. Bạn bè thôi, anh ko tin vào các thứ tình cảm khác trên mạng. Có gì thì PM cho anh nhé.
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn than vãn tí cho nhẹ lòng thì cũng cần chỗ để trút chứ anh. Điều quan trọng là cái nằm trong đầu chứ ko phải những con chữ ...hi... có gì thì PM cho em hé
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đọc xong mấy trang đầu của topic này anh càng không muốn rời bỏ em lần nữa!
    Ngày đó anh đã cố tình giở quẻ để em phải chán ghét mà cho anh nghỉ trước, nhưng em nặng tình hơn anh tưởng và tự anh cũng thấy ghê ghê cái giọng "như từ dưới mồ vọng lên" của mình!
    Mà cũng có thể em chấp nhận "hạ mình", "thua cuộc" như thế để gìn giữ tình yêu chẳng qua là vì anh đã lấy đi của em 1 thứ mà theo em chỉ có thể trao cho 1 người duy nhất!
    Cuối tuần này anh sẽ về quê em, làm cái việc mà anh đã tìm cớ trì hoãn quá lâu!
    Chả hiểu sao em có thể chịu đựng thiệt thòi giỏi đến thế nhỉ? Có đáng không?
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vơ vỉn , nhảm !
    Tối nay lại bùn. Đi café 1 mình. Lúc về lại mắc mưa. Trời mưa to quá làm mình lạnh run cầm cập... ng buồn, trời cũng buồn !
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Xoá đi .................. mặc dù đã viết nhiều thứ lắm
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ... chung quy cũng chỉ 1 chữ đó... mình ích kỷ thật sao?
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hic, tự mình biết mình đang hành động ngu ngốc và dại dột thế mà vẫn cứ muốn thử một lần cho biết. Điên không thể tả! Biết sẽ bị mọi người la mắng, chửi rủa và thất vọng nhưng vẫn cứ muốn làm. Ngốc nghếch k còn chỗ chết! Vậy thì... sống tiếp tục thui!
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua... trái tim khẽ rung lên vì nỗi đau đã quá cũ... lòng mình lại bấn loạn vì những cảm xúc đã quá cũ... lẽ ra mình không nên như thế. Mình sẽ lại biến mình thành một con ngốc. Anh chẳng có gì thay đổi cả. Nụ cười hiền, mái tóc bồng bồng, cái lưng tôm mà mình đã tốn biết bao công sức để bắt anh sửa... đi cùng nhau trên những con đường cũ... cảnh vật thay đổi, lòng người thay đổi. Lẽ ra mình không nên đem hiện tại của mình để đánh cược lấy những thứ đã mất của quá khứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này