1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải làm gì đây anh ơi?
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chúc em ngủ ngon!
    Em sẽ mạnh mẽ !
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Chúc em ngủ ngon và bình yên
  4. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái cảm xúc 3 năm trước của bạn có phần giống mình bây h quá. Nhớ nhung điên cuồng và thực lòng muốn biết "ấy đang ở đâu trong cái thế giới này". Nhưng có lẽ phải dừng lại. Vì tình cảm ko thể nào cưỡng ép và mọi sự cố gắng nối lại chỉ gây thêm đau thương. Mỗi lần nhớ, lại lôi quyển "Tôi là Bêtô" ra gõ. Rồi cái bệnh lười gõ nó lên, cảm xúc nhớ thương vơi đáng kể. H vẫn chưa gõ xong quyển truyện dù chia tay đã 2 tuần rồi.
    Phải quyết tâm thôi. Phải thế thôi. Dẫu sao đó cũng là quyết định của cả 2 người mà.
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em đã giúp anh với tất cả khả năng... M nói đúng
    Người muốn thì viện lý do
    Người không muốn thì viện hoàn cảnh
    Anh không có can đảm đứng lên thì dù em có nắm, có kéo, có làm cách nào thì anh vẫn cứ chui tọt vào cái vỏ ốc đó mà thôi. Hi vọng mong manh rằng anh sẽ nhận ra điều cần làm. Mong một ngày bình yên, cho tất cả !
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng, thật đấy, em thất vọng...về anh, về em. Có lẽ thất vọng về em nhiều hơn. Em đã quyết định phải mạnh mẽ cơ mà. Mạnh mẽ lên !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 23/08/2007
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Xoá hết đi rồi ...............
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không dám nói? Không thể nói? Không muốn nói? Tuỳ !
    Sống thật là khó... dám sống như mình nghĩ lại càng khó hơn. Ích kỷ ư? Bác ái với đời để rồi tàn nhẫn với bản thân sao? Không làm được !
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay chửi bậy, hay nổi nóng và cũng hay buồn.
    Mình thay đổi nhiều quá, mình không muốn vậy.
    Mình muốn lại làm một MT như ngày xưa, quên hết mọi dối trá, quên hết mọi căm phẫn của hiện tại.
    Mình muốn mình mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ.
    Mình sẽ sống mà dek cần đến ai, dek cần ai thương hại.
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhủ phải bình tĩnh lại... nhưng mà vẫn nổi điên bất cứ khi nào... như vậy thì còn làm nên trò trống gì? Mình là đồ bỏ đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này