1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tâm đắc với câu này.
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ đi xa, mình sẽ cai nghiện blog... mình sẽ không để mọi ng biết mình nghĩ gì... mình đã tỏ ra quá yếu đuối và ngu dại... mình ngu ngốc quá !
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sự đau đớn lập lại.
    Sự dằn vặt lập lại.
    Mình là ai chứ? Những điều mình làm có ý nghĩa gì chứ?
    Thật là tồi tệ nếu mình vẫn cứ cắm đầu vào...
    ... nhưng sẽ là tồi tệ gấp trăm lần và mình sẽ ko bao giờ tự tha thứ nếu mình đầu hàng...
    Mình phải làm gì đây?
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    quen nhau 1 năm rưỡi...
    xa nhau 3 năm...
    mà sao trái tim vẫn nhói đau khi trở gió? mà sao vẫn không chấp nhận được cảm giác mất nhau? Trời ơi em phải làm gì đây hả tq?
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta, tq !!!
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị
    Sáng tác: Phú Quang
    Trình bày: Elvis Phương
    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em .
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Sớm chiều bỗng chợt xao xuyến mãi khôn nguôi.
    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em.
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Sau là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu.
    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em.
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hic... mông lung và mệt mỏi... đôi khi cũng vui và mong chờ... nhưng trên tất cả là rất nản. Tại sao mình lại thế này cơ chứ? Mình lại làm sai nữa hay sao? Lẽ ra không nên như thế phải không? Lẽ ra chẳng nên hi vọng gì cả... Thèm có 1 bờ vai để dựa vào... Đường đông người nhưng chẳng có nụ cười nào dành riêng cho mình, không ánh mắt nào dõi theo, không bàn tay ấm áp siết chặt tay mình... Buồn man mác...
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic... chán nản thế này. Mình tàn nhẫn đối với mọi người, tàn nhẫn với cả bản thân mình.
    Mong là anh sẽ ổn, em không muốn anh mất thời gian vì em. Trái tim và tất cả tình cảm của em nằm ở 1 nơi xa lắm...
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một cái đầu lạnh và một trái tim nóng...
    Mình chỉ giỏi khuyên ng khác, nhưng mình thì không làm được.
    Đang cố gắng tự cứu bản thân bằng cách "tự chửi"... Mình làm cho mình khổ, chỉ tại mình thôi... Thêm 1 lần hô khẩu hiệu "Cố gắng lên!"
    Mong là công việc mới sẽ cuốn mình đi, sẽ choáng hết tgian của mình. Thực sự ko muốn nghĩ về tình cảm nữa... mệt mỏi...
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình lại nghĩ mình có thể lập 1 topic và duy trì nó trong hơn 3 năm... kinh thật!
    Đã hơn 3 năm rồi nhỉ. Mặt mũi già hơn, suy nghĩ cũng già hơn... nhưng có những điều vẫn không thay đổi. Lạ thật! Đau vẫn cứ đau. Mọi chuyện lập lại. Mình phải mất thêm bao nhiêu lần "3 năm" để tất cả được ngủ yên trong ký ức đây nhỉ?
    Hôm nay buồn vô cùng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này