1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Topic của bạn dài quá, đọc ko hết được. Nhưng thấy bài của bạn ngồ ngộ, có nét gì đó thật đáng yêu và đáng sống. Mình cũng từng thất bại trong chuyện tình cảm, ko chỉ 1 lần, cũng rất đau, nhưng ko bao giờ có thể nói ra được cảm xúc của mình như bạn. Giờ thì mình đã gặp được một người yêu mình thật lòng, và thật sự chín chắn. Mình ko biết chúng mình có đi đến đích ko nhưng cảm thấy thực sự yên tâm khi có n ấy bên cạnh. Chúc bạn hạnh phúc nhé và lạc quan lên
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới rồi... thế mà vẫn chưa ngủ. Thôi thì tranh thủ viết vài dòng...
    Mình luôn bảo mọi ng đừng sợ gì cả, hãy cố gắng lên... vậy mà trong mình lúc nào cũng mơ hồ một nỗi sợ. Mình sợ mình sẽ chẳng làm được gì, sẽ ăn bám ba mẹ. Mình sợ sẽ chẳng còn ai yêu thương mình thật lòng. Mình sợ trái tim nóng của mình sẽ bị cái đầu lạnh làm hỏng mất. Mình sợ mỗi khi nghĩ về qua khứ, điểm lại từng vết thương. Mình sợ lắm... Những lúc tươi cười kể về 1 nỗi đau đã qua, mình sợ mình sẽ không giấu được cảm xúc, sẽ vỡ oà trong chốc lát. Mỗi khi quyết định một điều gì đó, mình sợ mình sẽ sai, sẽ mù quáng đi vào ngõ cụt. Mình sợ tất cả, chán ngán tất cả. Nhiệt huyết 1 thời tiêu tan... Không đáng! Mình vẫn biết mình phải chịu trách nhiệm về bản thân, mình vẫn còn phải đi trên con đường dài... Nhưng ước gì đường đừng quá dài và tối như thế. Ước gì mình đã không vấp ngã liên tiếp như thế. Chỉ ước gì một lần mình lại được cháy như ngày xưa.
    Chẳng lẽ tàn hết rồi sao?
    Đi ngang blog người ấy, bàng hoàng nhận ra... có lẽ họ sẽ hạnh phúc nếu tôi đã nói những điều khác hơn, dù đúng dù sai. Nếu ngày ấy tôi im lặng, tôi không hỏi thì hôm nay người ta đã chuẩn bị xúng xính thiệp hồng pháo đỏ, đã tươi cười háo hức bước vào cuộc đời mới cho cả 2. Sẽ không có 2 người buồn khổ, không có những vết thương. Tôi, tôi là kẻ phá hoại... Tôi luôn là kẻ gây rối... Tôi đã không làm sai, nhưng sai một chút nào có hại gì? Tôi có thể nén lòng mà nói khác đi, tôi biết tôi làm được điều đó, nhưng tôi đã quay lưng. Tôi tôn thờ cái triết lý "Đúng" mà quên mất đời này làm gì có tuyệt đối. Hãy dạy tôi đi, tôi nên sống thế nào?
    -----------
    Đã viết những dòng này bên blog nhưng... có lẽ không nên để người ấy đọc.
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta nói đau lòng thì người ta cảm thấy thế nào nhỉ? Mình thì thấy rằng từ "đau tim" chính xác hơn. Tim như thắt lại, không thở được nữa, đầu óc trống rỗng và dường như muốn buông xuôi tất cả... Vậy đó, mình luôn thấy vậy mỗi khi anh nói với mình một vài điều tàn nhẫn với mong muốn mình mau mau biến cho khuất mắt... Thế mà mình không biến. Tại sao anh lại tìm mình để khi qua chuyện rồi thì lại thẳng thừng xua đuổi. Ích kỷ đến thế là cùng. Buồn
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bạn trải qua 2 mối tình, cả 2 đều bấp bênh và buồn. Mình cũng vậy!
  5. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Chỉ viết khi bận lòng và chỉ Viết ra những lời cay đắng, nghiệt ngã ... tôi cũng thế. Mỗi khi đọc lại những dòng ta đã viết mà thấy nhẹ lòng. Mỗi khi trống rỗng đến bức bối cùng cực, đọc lại những dòng cay đắng của ta ngày trước, lại thấy tự cảm thông cho mình . Lâu rồi k biết buồn là gì nữa , taphân biệt cảm giác thành : ức chế , trống rỗng , tức giận , hối tiếc .... có gì để mà buồn không...
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu... là một thanh chocolate. Ngọt lịm người nhưng vẫn cứ đắng đầu môi.
    Tình yêu... là một tách café nóng. Đắng tê tái, nhưng vẫn pha chút ngọt ngào.
    Có vui, có buồn, có yêu thương, có hờn ghét, thế mới là tình yêu.
    Thèm được yêu lắm mà sao trái tim cứ băng giá...
    Giấc ngủ trăm năm, chờ một nửa đến đánh thức!
  7. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi buồn wá, muốn cry cry thật nhiều cho nhẹ nhõm. Nhưng mình phải cứng rắn ko được khóc đúng ko? Cry là hèn.
    Khi mất đi 1 cái gì đó mình mới cảm thấy ân hận, hối tiếc và mong người khác tha thứ. Sao lại fool vậy nhỉ. Sao lại ngốc thế......
    Bạn hãy nói tất cả với a ấy đi. nếu a ta đã kiên quyết thì bạn hãy cố chấp nhận điều đó, đừng cố níu kéo nữa...
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là mùa lạnh lẽo...
    Cái tôi cô đơn lên tiếng... Muốn khoả lấp bằng công việc tất bật, bằng những quyển truyện nối tiếp, bằng những cuộc hẹn khác nhau... nhưng sao lối về vẫn cứ chênh vênh... nhói đau ở ngực, nhói đau trong lòng. Giá mà...
    Mùa này đường về sao xa quá ?
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Viết 1 bài dài... xong mất hết!
    Chán chẳng buồn viết lại.
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Chán rồi lại sục
    Sục rồi lại fun
    Fun rồi lại sướng
    Sướng rồi lại chán.
    ...
    Chán rồi lại sục...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này