1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    người ta đã có người khác rồi sao tớ còn cứ phải quan tâm làm gì nhỉ
  2. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Không biết có tí "thanh" trong hữu trọc nào ở đây không đây?
  3. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ lên, tình yêu đâu phải là duy nhất. Tội gì không cho mình 1 cơ hội vui vẻ. Cuối tuần rồi, ủ ê mãi
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mommy à, con không muốn mommy áp đặt con như thế. Lúc nào mommy cũng cứ hướng con đi theo 1 con đường chọn sẵn. Con lớn rồi, con biết nghĩ và con không phải loại người thích dựa vào người khác để sống. Tất nhiên con biết mommy lo cho con và nếu làm theo ý muốn của mommy, của mọi người, con có thể sẽ được an nhàn hơn, thong thả hơn. Nhưng như thế có là hạnh phúc? Hiện tại con có một công việc khá tốt, gia đình ta vui vẻ hoà thuận, mommy và papa khoẻ mạnh... như vậy đối với con là đủ rồi. Chuyện tình cảm riêng của con, con sẽ tự lo. Điều gì đến sẽ đến. Chính bản thân con cũng đang rối như 1 mớ rơm... Con không muốn phản ứng mạnh nhưng mong là mommy hiểu con hơn. Đừng nói với con những điều như trong mấy ngày vừa rồi, con không thích. Con sẽ đi bằng đôi chân của mình...
    Mẹ con mình chả khi nào đối thoại với nhau cả, mẹ nhỉ? Lần duy nhất mẹ biết con nghĩ gì, và lần duy nhất mẹ an ủi con lại chỉ là qua những dòng chữ. Con đã khóc rất nhiều... con thương mẹ phải đau lòng vì con. Con vốn là đứa thích nổi loạn, con muốn sống với ý nghĩa thực sự là sống... Biết bao lần muốn chia sẻ với mẹ, nhưng đành thôi vì mẹ con mình không cùng hệ tư tưởng. Nói ra biết đâu lại đào thêm khoảng cách.
    Dẫu sao thì con vẫn thương mẹ nhiều!
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, đau đến lúc nào đó bạn sẽ không còn cảm giác buồn, khó chịu, nhớ mong, suy tư nữa đâu. Juri đảm bảo đó. Cố lên nhé.
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, có 1 người nói rằng ng ta sẽ không nói chuyện với mình nữa... vì ng ta sợ sẽ đi quá xa trong mối quan hệ này... thế rồi ko nói nữa.
    Tại sao? Mình đâu làm gì sai? Tìm một người bạn khó đến thế sao?
    Anh Tr có vẻ giận khi mình đi chơi mà không báo. Thế thì tại sao suốt 1 tuần anh không thèm liên lạc gì với mình? Nếu anh gọi hoặc nt thì có lẽ mình đã báo rồi... Vậy đó. Muốn thực sự nghiêm túc trong một mối quan hệ cũng là một điều khó. Còn chơi chơi thì mình không muốn, không muốn vào thời điểm này.
    Năm mới sắp đến rồi...
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình quyết định xin nghỉ việc. Chỉ 2 ngày và mình đã quyết định. Mình thật là ngốc nghếch và đáng thương.
    Người ta nhắn gửi rằng chữ ký mình thật là "không thể hiểu nổi"... ờ thì sau hơn 3 năm, mình cũng có còn nhìn đến nó nữa đâu. Bạn bè hỏi: mày sao rồi? Đành giả vờ cười lảng: Tao ế rồi mày ơi... Biết đâu trogn đó là một sự thảng thốt... từng người bước qua trong đời, có người bước chậm, có người lao đi thật nhanh... Rồi thì vẫn chỉ mình ta trong cô đơn bóng đêm. Chẳng còn nước mắt để khóc. Có lẽ cười nhiều quá nên quên cả cách khóc rồi. Thôi cố lên mày à, mai rồi trời sẽ sáng!
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng vui chẳng buồn... chỉ thấy bực tức, rồi lại thôi. Mệt mỏi nhiều rồi!
    Sáng mai lại thi xếp lớp tiếng P. Tìm nơi nào để trú thân khỏi ngày dài tháng rộng. Lông bông mãi chẳng biết ra sao.
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi...
    Thời gian trôi đi nhanh quá nhỉ? Thắm thoắt mà một năm nhọc nhằn đã lùi vào quá khứ Một năm nhiều biến cố nhất trogn cuộc đời mình... hey dà...
    Vẫn chưa chuẩn bị gì cho tết, chưa dọn dẹp phòng, chưa mua quần áo mới... Sao cái náo nức đón xuân thuở bé nó chẳng còn nhiều nữa nhỉ? 2 tuần nữa mình lại ra HN, hồi hộp ít mà lo thì rất nhiều... bởi lần này không còn như mọi lần...
  10. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    I''m such a fool, too
    Nếu bây giờ bạn ở HN thì những kẻ such a fool có thể đàn đúm
    Nhưng 2 tuần nữa thì tớ về miền Cao nguyên Lâm Đồng rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này